Hổ Tế

Chương 2127



Chương 2188

Lý Minh Hiên thì khác, Lý Minh Hiên là người tương đối trí thức, anh ta giỏi trong việc lập chiến lược và đánh giá tình hình hơn, từ đó kết bạn với mình, điều mà người anh em không thể làm được.

Chỉ cần Lý Minh Hiên bình an vô sự, mọi chuyện đều có thể nói được.

Cùng lắm là anh đầu tư một khoản tiên vào Lý Minh Hiên, khả năng là hai năm sau sẽ nổi lên một gia tộc lớn.

Nếu Lý Minh Hiên không may chết trong cuộc chiên gia tộc này, Dương Tiêu sẽ phát điên.

Anh sẽ khiến những kẻ đã sát hại Lý Minh Hiên phải trả giá bằng máu, anh sẽ khiến những kẻ đã sát hại Lý Minh Hiên cảm nhận được thế nào là nỗi kinh hoàng của thế gian.

“Long Ảnh không tiện can thiệp vào chuyện của các nhà quyên thê, nhóc Dương, cậu đi đi!” Lý Vân Long nói.

“Cảm ơn ông già!” Dương Tiêu trịnh trọng nói.

May mãn Lý Vân Long đã kịp thời nói toi anh biêt chuyện này, nêu không Dương Tiêu thật sự không biết Lý Minh Hiên đã xảy ra chuyện gì.

“Anh Dương Tiêu!” Tô Thiên Lung lập tức đi theo.

Ra ngoài truyền hình Hoa Nghệ, Dương Tiêu nói với Tô Thiên Lung: “Nhóc Thiên Lung, anh có việc gâp, sợ răng không thê đưa em vê được, trên đường chú ý an toàn, chờ anh về Đề Đô lại tụ tập!”

“Bây giờ anh Dương Tiêu đi đâu?” Tô Thiên Lung hỏi theo bản năng.

Dương Tiêu không hề giấu giếm: “Anh định đến bệnh viện trước, chị dâu Mộc Tuyết của em đang năm viện, anh phải về nói một tiếng!”

“Hả? Chị dâu Mộc Tuyệt năm viện?

Đúng lúc em cũng không có việc gì, anh Dương Tiêu, nêu anh đi chị dâu Mộc Tuyệt phải làm sao? Hay em đến bệnh viện chăm sóc chị dâu Mộc Tuyết nhé?” Tô Thiên Lung vội vàng nói.

Dương Tiêu hơi do dự, sau đó anh nhìn về phía Tô Thiên Lung: “Thời gian này em không bận?”

Mặc dù lúc này mẹ anh Hứa Tuệ Nhàn đang ở Đề Độ, nhưng cha anh vừa mới được chôn cât, tâm trạng .

của mẹ anh nhất định không được ồn định, việc chăm sóc Đường Mộc Tuyết có phần không thích hợp.

Tô Thiên Lung là con gái, nếu đến bệnh viện ở với Đường Mộc Tuyết, điêu này quả thực khá thích hợp.

“Năm mới sắp đến rôi, ngoài tham gia một số hoạt động thì trong ngày đâu năm mới không bận việc gì. Anh Dương Tiêu, đê em chăm sóc chị dâu Mộc Tuyết cho!” Tô Thiên Lung cầu mong.

Mặc dù để cô đến chăm sóc Đường Mộc Tuyết, trong lòng Tô Thiên Lung cũng không phải rât vui vẻ, nhưng Tô Thiên Lung thực sự muốn gặp Đường Mộc Tuyết, xem rốt cuộc Đường Mộc Tuyết là người như thế nào.

“Được, đi thôi!” Dương Tiêu gật đầu.

Không lâu sau, Dương Tiêu đưa Tô Thiên Lung đến bệnh viện.

Mở cửa phòng bệnh, Đường Mộc Tuyết vừa mở mắt đã nhìn thấy Tô Thiên Lung, cô kinh ngạc: “Cô Thiên Lungl”

“Chị dâu Mộc Tuyết!” Tô Thiên Lung bước tới khẽ chào cô.

Dương Tiêu nói với Đường Mộc Tuyết: “Mộc Tuyết, anh có việc phải đến Đông Hải một chuyến, em nằm viện giữ sức khỏe, Thiên Lung qua đây ở với eml” | “Đi Đông Hải? Đã xảy ra chuyện gì?

Lý Minh Hiên đã gặp phải chuyện gì sao?” Đường Mộc Tuyệt đoán.

Dương Tiêu gật đầu: “Đúng vậy, nhà họ Lý ở Đông Hải thay đồi!”