Hổ Tế

Chương 1501



Dương Tiêu nhìn Đường Hạo: “Đường Hạo, không phải anh là chuyên gia hiệu rõ về Lafite sao? Anh hiệu cách bảo quản Lafite không?”

“Tôi không hiểu, chẳng lẽ cậu hiểu?”

Vẻ mặt Đường Hạo xấu xí trách măng.

Dương Tiêu lại nhìn Miyamoto Ẻ Masao: “Chủ nhà Miyamoto, ông hiểu không?”

“Tôi không hiểu, cậu hãy nói về mối quan hệ giữa bảo quản Lafite và hai chai Lafite có độc này đi!” Vẻ mặt Miyamoto Masao lạnh lùng nói.

Nhìn thấy vẻ mặt nghỉ ngờ của mọi người, Đường Mộc Tuyết nói nhỏ: “Anh đừng thừa nước đục thả câu nữa, cứ nói thẳng ra đi!”

“Được! Anh không thừa nước đục thả câu, sẽ nói thăng! Bảo quản Lafite, nhất định không thể tách rời sáu yêu tố này!”

“Sáu yêu tô là nhiệt độ, độ âm, độ sáng, thông gió, độ rung và vị trí đặt.

Nêu sáu yêu tô này bị lệch một chút, sẽ nóng, nở ra rồi co lại. Một khi bị nóng, rượu thắm vào nút chai sẽ bị oxy hóa, nếu nhỏ lửa thì rượu sẽ lên men chậm và ảnh “hưởng đến hương vị!” Dương Tiêu nói thẳng.

Đường Hạo nghe vậy thì VÔ củng khinh thường: “Nói trọng điểm, tại sao chai Lafite này lại có độc?”

“Đúng vậy, lằng nhằng nhự vậy là đang che đậy ý đồ riêng của cậu à?”

KH ƯÀ Hàng Masao trở nền mắt kiên nhân Nhìn thầy hai người tức giận, Dương Tiêu chế nhạo.

Trước sự nghỉ ngờ của vợ chồng Victor Miria, cú đánh của Dương Tiêu đã khiến Đường Hạo và Miyamoto Masao hoàn toàn không nói nên lời.

Dừng một chút, Dương Tiêu nhẹ giọng nói: “Chắc mọi người đều biết, trước khi uống Lafite, đầu tiên phải dựng rượu vang đỏ lên. Đây là để thức tỉnh rượu, ngược lại rượu Lafite cảng ngon, thời gian tỉnh rượu càng lâu.”

“Lafite 1982 hảo hạng phải đề trong hầm rượu ba ngày mới lắng đọng!

Sau khi mở ra phải nêm thử rượu, không phải Hi ngon hay: không mà phải nêm thử hương vị của nó để đánh giá trạng thái tỉnh rượu!”

“Tỉnh rượu, ban đầu là một mộn học.

Một chai Lafite bình thường cần phải được đồ trong bình hơn hại giờ, chưa kể đến loại n 1982. Nếu không, mùi vị của nó chẳng khác nào giâm.

Mà Lafite không tỉnh, tỉnh rượu không đúng cách, uông nó có khác gì uống thuôc độc không?”

Cái gì!!!

Lafite 1982 cần tỉnh rượu trong ba ngày?

Choáng váng, mọi người đều choáng váng.

Hai mắt Đường Hạo đờ đẫn trong | chốc lát, hai mặt Miyamoto Masao cũng đò đẫn trong chốc lát.

Hai chai rượu vang đỏ mà Đường Hạo mua từ Đề đô, tỉnh rượu chưa đầy mười hai tiếng, khoảng cách so với ba ngày thì kém xa.

Nêu thật sự đúng như lời của Dương Tiêu, thì hai chai rượu Lafite 1982 không tỉnh đúng cách, chẳng p hải uông nó không khác gì uỗng thuốc độc sao?

Nghĩ đến đây, hai mắt Đường Hạo và Miyamoto. Masao tối sầm lại, buồn bực suýt ói ra máu.