Hổ Tế

Chương 1449



Vừa nãy anh ta còn tưởng Triệu Vô Cực giả vò bị đụng, ai dè thế mà linh vật của Triệu Vô Cực đã bị đóng định trên mặt đất.

“Mau, mau gọi 120!” Triệu Vô Cực khó thở đau đớn kêu lên.

Tên dẫn đầu cao to thay đổi sắc mặt: “Nhanh, lui nhanh!”

“Rút lui!” Người kia vội vàng nói.

Grừm grừml Hai người nhà tang lễ sợ gặp rắc rồi nghiêm trọng nên phóng xe đi mắt hút.

“Đờ mờ… cả nhà chúng mày!” Nhìn hai người bay nhanh rời đi, Triệu Vô Cực suýt nữa khóc ngất đi.

Máu chảy lênh láng, Triệu Vô Cực trợn mắt đau đớn.

May mắn, một cảnh sát giao ‘thông đang tuần tra sáng đã tình cờ thấy cảnh này, nhanh chóng gọi 1201 Bác sĩ đến mang theo chiếc cáng, một nhóm bác sĩ cũng chết lặng khi nhìn thấy biểu tượng đàn ông của Triệu Vô Cực bị đóng định trên mặt đất.

“Mau, cứu tôi!” Triệu Vô Cực vội vàng nói.

Bác sĩ trưởng lau mồ hôi lạnh trên trán: “Không được, cái này của anh phải cắt bỏ, chúng tôi không mang dụng cụ, chúng tôi phải trở về lây dụng cụt”

“Quay về lấy dụng cụ? Tôi… tôi…aaal” Triệu Vô Cực tái mặt suýt rơi nước mắt.

Lúc này, một cơn buồn tiểu ập đến khiến vẻ mặt của Triệu Vô Cực căng cứng.

“Dương Tiêu, tên độc ác nhà anh!”

Triệu Vô Cực tức giận gâm lên.

Cơn buồn tiểu cứ trào dâng khiến Triệu Vô Cực chỉ biết trợn mắt.

Bây giờ, cuối cùng Triệu Vô Cực-đã hiểu tại sao Dương, Tiêu lại tốt bụng như vậy để mình uống hai chai nước khoáng.

Linh vật đàn ông của mình bị ghim chặt xuống đắt, không thẻ đi tiêu.

Bây giờ anh ta muốn đi tiểu cũng chỉ có thê nhịn.

Nếu không, đó không phải là đi tiểu, mà rõ ràng là chảy máu.

“Đến đây đến đây!” Một nhóm bác sĩ vội vàng chạy lại.

Lần này, nhóm bác sĩ mang theo một cái cưa, một bác sĩ đưa cho Triệu Vô Cực một chiếc khăn trắng.

Triệu Vô Cực kinh hãi nói: “Các… các người định làm gì?”

“Cố nhịn!” Bác sĩ đồng cảm nói.

“ựt”

Kết quả là Triệu Vô Cực cắn chiếc | khăn trắng bật khóc.

Một bác sĩ liên tục cưa thanh thép, s rung chuyền dữ dội khiến Triệu Vô Cực đau đón.

Rì rì!