Hổ Tế

Chương 1356



Ngay cả Cung Linh Nhi cũng choáng váng, vốn dĩ cô muốn đề Mộc Thiên Hoa nê mặt nhà họ Cung rôi chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng điều mà Cung Linh Nhi không ngờ Dương Tiêu Ki nói ra những lời điên rô như vậy.

Đúng vậy, trong mắt Cung Linh Nhi, Dương Tiêu đang nói những lời điên cuông.

Thân phận thần chết của Dương Tiêu đã bị lộ, ông cụ Cung Cung Thiên Tế đã biết, nhưng không nói cho Cung Linh Nhi biết.

Vì vậy, lúc này theo cái nhìn của Cung Linh Nhi, Dương Tiêu không khác gì kẻ điên.

Sau một khoảng thời gian yên tĩnh ngắn, nhiêu người sôi sục.

“Không phải chứ? Tên nhóc này thật sự muốn chống lại nhà họ Mộc?

Chẳng lẽ cậu ta không biết nhà họ Mộc là đại gia hàng đâu ở Trung Nguyên sao?”

“Đúng vậy! Nhà họ Mộc đang mơ hô trở thành gia tộc lớn thứ năm ở Trung Nguyên, làm sao cậu ta có thê nói ra những lời nhà họ Mộc là ti được?”

Mọi người đều kinh ngạc, hiển nhiên lời nói của Dương Tiêu thật sự khiến bọn họ kinh ngạc.

Cho dù tài bắn cung của Dương Tiêu khiến bọn họ phải thán phục, nhưng ngay cả tứ đại gia tộc ở Trung Nguyên cũng không dễ dàng nói ra những lời bảo nhà họ Mộc là ti được.

Lưu Chiến Thắng nghe thấy thế cười tà ác: “Tốt! Tôt lãm! Dương Tiêu, cứ tiếp tục biểu diễn tìm đường chết của anh đi!”

Lúc này, Lưu Chiến Thắng rất vui mừng.

Dương Tiêu dám nói lời thô bạo trước mặt Mộc Thiên Hoa chủ nhà họ Mộc, trong mắt Lưu Chiến Thắng, Dương Tiêu không khác gì đang nhảy trên mũi dao.

Chờ Mộc Thiên Hoa tức giận, chắc chắn Dương Tiêu sẽ bị nuôt chửng bởi cơn giận dữ của Mộc Thiên Hoa. . Ngôn Tình Ngược

“Dũng sĩ, dũng sĩ thực thụ!” Đan Ba nhìn chăm chú vào bóng lưng của Dương Tiêu, càng ngưỡng mộ hơn.

Không sợ cường quyền, cho dù là nhà họ Mộc cũng không đề vào mắt, loại anh hùng phóng khoáng này thực sự mới phù hợp với lòng hăng hái cao ngât của đàn ông nhiệt huyết Đại Tây Bắc.

Mộc Tử Tỉnh tức giận cơ thể run lên: “Bó, bố nghe này, tên phề vật này lại dám nói anh ta là tôn, nhà họ Mộc chúng ta là ti! Thật sự quá hung hăng ngang ngược!”

“Súc sinh, cậu thật to gan!” Mộc Thiên Hoa suýt nữa nỗ tung tại chỗ.

Là ông chủ của một trong những gia đình mạnh nhất Trung Nguyên, ông ta rong. ruồi Trung Nguyên, ngay cả người đứng đâu của tứ đại gia tộc cũng phải giữ thể diện cho ông ta ba phân.

Bây g ngay cả một thằng ở rễ cũng dám la lỗi om sòm với ông ta, thật sự coi ông ta không biết nóng nảy hả?

Nghĩ đến cảnh con gái mình bị đánh, nghĩ đến một thằng, phế vật dựa dẫm vào phụ nữ kiêm miệng ăn sỉ nhục nhà họ Mộc của ông ta, trên mặt Mộc Thiên Hoa hiện lên vẻ hung d6: SUG sinh, quỳ xuống! Sám hồi! Nếu không, tôi bảo, đảm khiến cậu sẽ hối hận khi đến thế giới này!”

Quỳ xuống? Sám hồi?

Tốt! Rất tốt! Tốt lắm!