Hệ Thống Tung Hoành Dị Giới

Chương 10: Nhận cha mẹ nuôi



Tiến vào trong phòng, không khí bắt đầu trở lên yên tĩnh, lão gia chủ không nói gì, gia chủ cũng không nói gì mà chỉ nhìn Hoàng Minh. Hắn cũng đã đoán được là 2 người này muốn gì ở hắn rồi, đó là pháp quyết tu luyện khí công. Hoàng Minh Thúy thì thỉnh thoảng lại lè lưỡi trêu hắn. Hắn thấy 2 người kia không nói gì nên cũng kệ họ mà nổi tính trẻ con lên làm mặt quỷ với cô bé khiến cô bé cười khanh khách.

Thấy hai đứa bé trêu đùa nhau lão gia chủ cũng phải bật cười nói:

- Hai đứa tạm thời yên tĩnh lại, ta có chuyện muốn nói... Hoàng Minh, ta muốn con nói ra pháp quyết luyện khí công.

Đúng như ta dự đoán- Hoàng Minh cười thầm nghĩ.

- Vâng thưa gia gia.

Nói rồi Hoàng Minh đọc ra pháp quyết luyện khí mà hắn tu luyện từ hệ thống, thực ra đó chỉ là cách thổ nạp thông thường nhất giúp an thần tĩnh khí mà thôi.

Nghe Hoàng Minh nói xong, lão gia chủ khẽ nhẩm lại rồi ngồi xuống bồ đoàn, bắt đầu nhắm mắt vận khí. Được một hồi, lão thở ra, khuôn mặt mỉm cười nói:

- Quả nhiên lợi hại, ta cảm giác trong người có một đoàn khí đi theo kinh mạch của ta không ngừng khai phá nó làm cho ta thấy rất dễ chịu, đồng thời tinh thần của ta cũng cảm thấy sảng khoái hơn. Đây quả là một pháp quyết tu luyện cả nhục thể lẫn tinh thần lực vô cùng hữu hiệu, vị đạo sĩ truyền cho con pháp quyết tu luyện này quả là kỳ nhân. Minh nhi, ta muốn con trở thành người của Hoàng gia.

“Con vẫn đang là người của Hoàng gia mà”- Hoàng Minh giả ngu hỏi.

- Ta muốn con nhận Hoàng Hùng làm nghĩa phụ, ý con thế nào?

-Dạ con... con đồng ý.

- Vậy tốt quá rồi, bây giờ dâng trà cho nghĩa phụ của con đi.

Hoàng Minh đi đến trước mặt Hoàng Hùng, hắn hành lễ.

- Xin nghĩa phụ nhận của con một lạy.

Nói rồi hắn bái xuống, nhận lấy chén trà, 2 tay cung kính dâng lên.

- Tốt tốt, hài nhi ngoan, mau đứng dậy, để ta cho người kêu nghĩa mẫu của con tới đây.

“ Người đâu, mời phu nhân của ta đến đây”- Hoàng Hùng nói vọng ra bên ngoài.

....

Cửa mở ra, một phụ nhân xinh đẹp bước vào, phụ nhân này nhìn chỉ khoảng 25 26 tuổi, một thân cung trang màu lục nhạt làm cho người ta nhìn vào cảm nhận được sự nhẹ nhàng, thanh thoát. Phụ nhân này là Lý Uyển, vợ của Hoàng Hùng, là công chúa của Lý gia.

- Bái kiến phụ thân đại nhân.

“Không cần đa lễ, con lại đây ngồi đi”- Lão gia chủ lên tiếng.

- Tạ ơn phụ thân.... Không biết phu quân gọi thiếp đến là có chuyện gì?

- Nàng có nghe đến việc phụ thân hôm qua có mang một đứa bé về chứ?

“Thiếp có nghe qua” Rồi nàng quay qua nhìn Hoàng Minh. “ Đây là đứa bé đó?”

- Đúng vậy, ta muốn nhận nó làm nghĩa tử, nó đã bái ta rồi, ta gọi nàng đến đây để nó bái nàng làm nghĩa mẫu.

“ Thì ra là vậy”. Nàng bắt đầu quan sát Hoàng Minh kỹ hơn, mái tóc màu bạch kim và đôi mắt màu lam của hắn làm nàng cảm thấy rất hứng thú bởi vì trên đại lục này đa phần đều da vàng, tóc đen ( giống người Việt Nam và Trung Quốc ).

Nàng cảm thấy đứa bé này rất đáng yêu nên mỉm cười với nó, Hoàng Minh cũng cười lại.

- Con đã bái phu quân ta làm nghĩa phụ rồi thì cũng bái ta 1 cái làm nghĩa mẫu đi thôi.

- Bái kiến nghĩa mẫu.

- Con ngoan, đứng lên đi, ta có quà tặng con đây.

Nói rồi nàng tháo chiếc vòng cổ xuống rồi đeo lên cho Hoàng Minh.

- Đây là Thiên Mệnh liên, nó có thể giúp con nhận một kích toàn lực của võ tướng nhất trọng.

- Đa tạ nghĩa mẫu.

- Đều là người nhà, con còn đã lễ làm gì chứ.

- Oa ha ha, con cũng có một đệ đệ rồi, cuối cùng cũng có người chơi với con.

Mọi người thấy vậy đều vui mừng cười ồ lên.

...............

Qua một hồi cười đùa vui vẻ, Hoàng Hùng lên tiếng:

- Minh nhi, con cũng đã có một căn cơ rất tốt rồi, con không cần phải làm thư đồng cho tỷ tỷ con nữa nên ta muốn cho con tu luyện sớm 1 năm, con thấy thế nào?

Hoàng Minh nhớ đến hình phạt từ hệ thống thì rùng mình lên, kết thúc sớm 1 năm thì hắn sẽ phải trừ đi 1 lượng exp khổng lồ do hệ thống phạt, vì vậy mà hắn không chút do dự đáp lại:

- Thưa cha, con muốn rèn luyện thêm 1 năm, đến khi đủ 6 tuổi con sẽ tu luyện, mong cha đáp ứng.

- Vậy được rồi, cứ làm theo ý con đi, bây giờ thì cả nhà chúng ta đi ăn cơm thôi, ta đã chuẩn bị một bàn tiệc để mừng ngày hôm nay rồi.

Bữa tiệc trôi qua vui vẻ trong tiếng cười nói của mọi người, Hoàng Minh cũng rất vui vì có một gia đình mới nhưng hắn đâu ngờ rằng hệ thống đã chuẩn bị cho hắn một món quà mà khi hắn nhìn thấy không biết sẽ có biểu cảm thế nào đây.