Hệ Thống Phản Phái Của Đại Phản Diện

Chương 32: Nhiệm Vụ Môn Khách



Những lời nói về nguồn gốc của Tam Thi Não Thần Đơn mà Trường Thiên nói với Ngạn Mạch, một chữ Mục Huyền cũng không tin. Sơ hở lớn nhất là sự xuất hiện của Hộ Thân Ngọc. Thứ này quá quý giá, người bình thường tuyệt đối không có, cho dù có thì cũng sẽ không tùy tiện đưa cho người ta.

Nhất là quan hệ giữa Mục Huyền và Trường Thiên còn chưa thân đến độ, có thể khiến Trường Thiên vô điều kiến đưa đồ bảo mệnh cho gã. Suy đi nghĩ lại chỉ có thể kết luận là do trong tay Trường Thiên có quá nhiều Hộ Thân Ngọc nên mới có thể tùy tiện cho gã đồ.

Suy nghĩ sâu xa hơn thì có lẻ là do Trường Thiên đạt được hậu thuẫn mạnh mẽ nào đó. Nhưng với tư chất hiện tại của Trường Thiên, thiên phú quá bình thường, không nhìn ra được điểm gì đặc biệt để có thể được thế lực nào đó để mắt. Không lẻ là do đạt được vận may nào đó mà nhận được cơ duyên lớn, mà cơ duyên đó rất có thể là được thế lực nào đó chú ý và bồi dưỡng. Nhưng lí do này quá mâu thuẫn, có phần quá gượng ép.

Mấy ngày nay đi theo Trường Thiên, Mục Huyền nghĩ đi nghĩ lại vẫn không ra đáp án nên cũng chưa dám hành động gì, chỉ có thể thành thật mà làm việc cho Trường Thiên. Cũng may Trường Thiên không phải là một người chủ khắc khe.

Quay lại hiện tại, Mục Huyền vừa nãy đã gõ cửa phòng Trường Thiên một lần. Xác nhận Trường Thiên an toàn liền trở về phòng. Nhưng một lát sau lại nghe thấy trong phòng Trường Thiên có động tĩnh liền lo lắng chạy sang, sợ Trường Thiên ra bất trắc rồi không ai cho gã thuốc giải.

Bây giờ không những không thấy nguy hiểm còn thấy một người lạ ở trong phòng, còn quỳ một chân dưới đất. Chuyện này khiến Mục Huyền có cảm giác hoảng hốt khi bỗng sinh ra suy nghĩ bát cơm sắp mất, nếu Trường Thiên không dùng gã nữa thì có phải đồng nghĩa với việc gã sẽ chết vì không còn giá trị lợi dụng không?

Tuy nam tử cẩm y chỉ là Thông Mạch Cảnh đỉnh phong, cách Hoá Khí Cảnh chỉ một bước. Có người vì một bước này có thể sẽ mất nhiều thời gian, thậm chí là cả đời. Nhưng Mục Huyền có thể nhìn ra, tư chất của nam tử cẩm y khá cao, đạt thượng giai, đột phá Tiên Thiên Cảnh không phải là chuyện khó. Có khí ngày mai đã là Hoá Khí Cảnh sơ kì rồi.

Mục Huyền hồi trẻ có học qua vài loại kì thuật nhìn thì vô dụng cho tu hành, nhưng ở phương diện lịch luyện lại rất có ít. Trong đó có Trắc Cốt Thuật, một loại kì thuật quan trắc cốt cách tư chất và tuổi tác của người khác. Gã bèn dùng Trắc Cốt Thuật nhìn cốt cách của nam tử cẩm y, phát hiện cẩm y nam tử chỉ tầm hơn hai mươi tuổi, quá trẻ tuổi, tư chất lại cao hơn gã. Nếu Trường Thiên chọn nam tử cẩm y theo hầu rồi giết gã thì cũng không khó hiểu.

Đổi lại là gã, gã cũng sẽ không để một kẻ không có lòng trung thành ở bên cạnh làm thủ hạ. Nếu không phải vì không có người dùng thì đã sớm giết từ lâu.

Nghĩ vậy, nội tâm Mục Huyền càng sợ hãi. Có khi nào Trường Thiên sẽ giết gã ngay bây giờ không?

Mục Huyền tuyệt đối không dám đánh cược và nghi ngờ Trường Thiên có thể giết được gã hay không. Hiện tại có một nam tử cẩm y ở đây, trong khi đó gã lại không hề hay biết, theo Trường Thiên đã gần nữa gần cũng chưa bao giờ gặp qua. Ai biết trong tối có còn người khác hay không.

Trường Thiên giấu cũng đủ sâu, gã hoàn toàn không biết gì cả. Càng thấy lo sợ bất an, lo cho mạng nhỏ của bản thân. Hiện tại gã đầu hàng thề trung thành còn kịp không?

Nhưng nói gì thì nói, gã cũng đã Chỉ Thiên Thề Nguyện, mấy ngày nay đều tuân lệnh Trường Thiên làm việc, không dám làm trái. Trường Thiên chắc sẽ nể tình gã tận tâm tận lực, không đến nổi đột nhiên muốn giết gã đâu ha.

— QUẢNG CÁO —

Theo lí mà nói... Ờm.... thôi. Chắc không có khả năng. Gã tư chất thấp, còn không bằng nam tử cẩm y, Trường Thiên sợ là chướng mắt không muốn dùng gã, cũng sẽ không thu gã làm thủ hạ. Thật là đau lòng.

Hệ thống [Đinh! Phát hiện có người muốn đầu nhập vào kí chủ. 'Đồng ý' hay 'không đồng ý'.]

Tên: Mục Huyền

Tư chất: 17



Thiên phú: Hạ giai

Tu vi: Hoá Khí Cảnh sơ kì

Mong muốn hiện tại: Muốn sống. Muốn Hộ Thân Ngọc để bảo mệnh.

Lí do đầu nhập: Sợ bị Trường Thiên giết nên muốn tỏ lòng trung thành làm thủ hạ.

Xét duyệt yêu cầu: 'Đồng Ý' hay 'Không Đồng Ý'.

Trường Thiên: "..."

Nghe hệ thống kiến nghị, Trường Thiên có hơi bất ngờ nhưng cũng không phải không có tính trước. Chuyện này cũng rất bình thường. Từ lần đầu gặp, sau đó được Mục Huyền cứu. Trường Thiên đã biết Mục Huyền là kẻ sợ chết. Là sợ chết chứ không phải là kẻ tiểu nhân không từ thủ đoạn vì mạng sống mà có thể làm ra bất kì chuyện gì.

Trường Thiên có thể cảm nhận được phần nào ước muốn được sống của Mục Huyền rất mãnh liệt, không biết vì lí do gì nhưng cũng đáng kinh ngạc. Tuy vậy, Mục Huyền sẽ không vì muốn được sống mà trở thành kẻ tiểu nhân, nhưng nói là quân tử lại không phải, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc của bản thân thì mọi chuyện đều dễ nói.

Cho nên, Trường Thiên quyết định chọn nhấn đồng ý. Sau khi ấn đồng ý. Bảng giao diện nhiệm vụ mở thêm chi nhánh nhiệm vụ Môn Khách. Bên trong có thêm một nhiệm vụ.

— QUẢNG CÁO —

*Nhiệm vụ Môn Khách 1: Thu phục thủ hạ

- Nội dung nhiệm vụ: Thu phục người khác trở thành thủ hạ của bản thân.

- Đối tượng nhiệm vụ (thưởng sau khi thu phục thành công):

• Mục Huyền (20.000 điểm phản phái)

- Lưu ý: Đây là nhiệm vụ trường kì, đối tượng nhiệm vụ sẽ thay đổi liên tục, sau khi hoàn thành sẽ không biến mất mà chỉ tạm khoá cho đến khi có thêm đối tượng nhiệm vụ được bổ sung. Thu phục thành công sẽ có thưởng, không thành công sẽ không bị phạt. Thưởng hoàn thành sẽ dựa vào thân phận và tư chất của đối tượng nhiệm vụ mà phán định.

Không nghĩ đến đồng ý xong sẽ có thêm nhiệm vụ Môn Khách. Xem sơ qua về cơ chế hoạt động, Trường Thiên đại khái cũng hiểu về nhiệm vụ này là sao. Chỉ những người mà hệ thống cho là có khả năng trợ giúp lớn với hắn mới được hệ thống phát nhiệm vụ thu phục.

Sau khi ấn đồng ý, hắn phải trực tiếp giáp mặt mở lời thu nạp người vào dưới trướng. Sau khi đối phương đồng ý thì mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy cũng hợp lí.



Đưa mắt nhìn Mục Huyền một lát, lại nhìn Đông Phương Bất Bại, từ lúc Mục Huyền đẩy cửa vào phòng, đến khi hệ thống phát tin nhiệm vụ thì cũng chỉ trãi qua một phút. Để Đông Phương Bất Bại quỳ lâu như vậy, Trường Thiên có hơi chột dạ. Vội gọi người đứng lên.

"Đứng lên đi."

Mục Huyền bị nhìn mà trong lòng căng thẳng, tâm thần không yên.

Đông Phương Bất Bại đáp: "Đa tạ chủ nhân" Sau đó đứng dậy. Đứng yên bất động, rũ mắt chờ phân phó. Kim chỉ thêu cầm trên tay, không tiếng động giấu vào đâu đó. Ngón tay xinh đẹp vuốt ve cổ tay áo, khoé miệng hàm chứa nụ cười. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Mục Huyền, không tiếng động uy hiếp.

Trường Thiên nhìn điệu bộ này của Đông Phương Bất Bại mà cứ thấy là lạ. Cảm giác không giống như tính cách trong nguyên tác hay phim truyền hình mô tả. Sẽ không phải nhân vật này khoát da áo Đông Phương Bất Bại mà bên trong lại là kẻ khác chứ?

Hay do hắn lâu lắm không xem Tiếu Ngạo Giang Hồ nên kí ức và ấn tượng về Đông Phương Bất Bại ra sai lầm.

— QUẢNG CÁO —

Trường Thiên cứ cảm thấy kì kì. Có điều, bây giờ không phải lúc để thắc mắc, trước giải quyết chuyện của Mục Huyền đã.

Khi triệu hồi Đông Phương Bất Bại tại đây sẽ khiến cho người xung quanh chú ý. Trường Thiên biết rõ nhưng vẫn cố làm. Không phải vì ngu ngốc mà là do hắn đã có kế hoạch.

Hắn cần tạo thế cho tổ chức của hắn. Tốt nhất là biến tổ chức trở thành một tồn tại thần bí. Thần bí là do không biết, mà không biết sẽ dẫn đến kiên kị. Đây chính là hiệu quả mà hắn muốn.

Tạo thế bằng cách nào? Trước tiên phải làm cho người ta biết sau lưng hắn có tổ chức nào đó bồi dưỡng.

Vậy làm thế nào để người ta biết sau lưng hắn có tổ chức? Đáp án đơn giản, để người của tổ chức xuất hiện bên cạnh hắn.

Đông Phương Bất Bại sẽ đóng vai người của tổ chức, được tổ chức phái đến bên cạnh hắn, mặc hắn sai sử.

Nếu có người hỏi lí do tại sao hắn lại được tổ chức coi trọng, phái người bảo hộ hắn thì hắn sẽ nói không biết, sau đó biên vài lời nói dối để họ mặc sức tưởng tượng. Cho đến khi hắn nghĩ ra được lí do thì sẽ đính chính sau.

Đừng coi thường trí tưởng tượng của người khác. Cái sự tưởng tượng của họ có thể khiến ngươi cảm thấy bị sốc và dở khóc dở cười. Có khi ngươi còn chưa nghĩ ra được lí do, người khác đã thay ngươi nghĩ sẵn, còn kèm theo một câu chuyện như thật.

Điển hình là chị gái hàng xóm nhà Trường Thiên, ban đêm đi chơi mới về, chị gái ấy khi bị người nhà hỏi thì chỉ nói đi chơi. Đi chơi thì có nhiều loại, như đi ăn cơm, xem phim với bạn bè.... Người nhà nghe thì không cảm thấy gì. Qua tai cô năm thì lại ra câu chuyện chị gái đi chơi với trai xuyên đêm, không biết đồn sao lại ra cái tin chị gái có thai và sắp kết hôn rồi. Còn thêm quả câu chuyện tình yêu đầy thê thảm nữa chứ, cái gì mà vì có thai trước cưới mà bị nhà bạn trai khinh rẻ.

Đợi khi nhà chị gái biết chuyện thì tin đồn đã lan đến câu chuyện: chị gái ăn chơi hư hỏng, có thai trước cưới, nay bị nhà trai hắt hủi nên muốn tìm người đổ vỏ.

Trường Thiên khi ấy mới mười lăm tuổi, lần đầu nghe được cái kiểu tin đồn sai sự thật đến tám triệu tỷ năm ánh sáng này đấy. Thực sự là được mở mang tầm mắt một phen.