Hệ Thống Mèo Đen

Chương 69: Kế hoạch mới



“Đại ca, đến lúc chia tiền rồi chứ nhỉ” Tiểu Kê thòm thèm nói

“Em đóng góp nhiều nhất, cho em chọn trước” Pikachu cũng hớn hở

“Chờ tí”

Nghe đến câu này bỗng Tiểu Kê với Pikachu xích lại gần ghé tai nhau thì thầm

“Hình như đại ca định ăn chặn”

“Bùn quá đê, bao nhiêu công sức”

“Hai đứa bây thì thầm gì đó” Tinh Thần gọi

“Dạ đâu, bọn em đang thảo luận trận chiến vừa rồi ấy mà” Tiểu Kê gãi đầu cười hì hì nói

Cũng đéo còn hơi đi quan tâm hai thằng óc chó làm gì, “Hệ thống, tính toán nhiệm vụ sao rồi”

“Đang quét”

“Tổng thu hoạch là 9011, kí chủ cần thêm 989 bảo vật nữa” Hệ thống thông báo

“Hời...ta để bọn Pikachu đi kiếm giúp có tính không”

“Có tính, nếu chúng nó nộp lên” Hệ thống hồi đáp

“Hừm”

“Mấy đứa, ra đây tự lấy bảo vật đi” Hắn gọi mấy đứa em ra tự phân chia

“Oaaaaaaa” Pikachu thèm rỏ dãi nhìn, cái đống này ăn vào bụng chắc chắn sẽ no căng

“Anh cần tụi bây làm thêm mấy phi vụ nữa, kiếm tầm 1000 bảo vật về là được” Hắn rặn dò

“Nhưng mà bọn họ đã có cảnh giác nha” Charmander gãi đầu nói

“Thì lấy chỗ khác”

“À, ô kê đại ca”

Hắn để lại đống bảo vật quay về Bí Cảnh

Mấy cái đồ này, toàn là hàng phế phẩm đối với hắn, trong Bí Cảnh cả một kho vứt đi, mang về cũng chỉ tổ thêm rác

“Mấy chú còn non và xanh lắm” Hắn cười khanh khách

Cả một kho tài nguyên như vậy, bỏ đi dễ dàng thế sao. Hắn đã lưu lại ấn ký Phi Lôi Thần Thuật, đợi mọi chuyện êm dịu đi, Võ Hồn Điện lơ là cảnh giác, hắn sẽ lại viếng thăm thêm một lần trong im lặng nữa.

1 tháng sau

“Đại ca, đây là phần của em” Greninja khuân cả túi đồ đến

“Ừm, cũng kha khá đó”

“Hệ thống, mau tính điểm” Tinh Thần thầm suy nghĩ

“513 vật phẩm”

“Được rồi, ngươi tự cầm lấy dùng đi” Hắn trả lại

“Hớ, đại ca trả lại?” Pikachu nói thầm với Tiểu Kê

“Có lẽ vậy, thế thì không cần phải giấu diếm nữa”

Một lúc sau

“Đinh, chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ phụ, Khởi Đầu Mới”

“Ban thưởng Bảo địa, Phúc địa”

Bảo địa: Dùng để nuôi dưỡng thiên tài địa bảo

Phúc địa: Mang đến cho sinh linh trên mảnh đất này cảm giác dễ chịu và thư giãn, rất tốt cho tĩnh tu và ngộ giác

“Cứ để đấy cái đã, khi nào về Bí Cảnh có thể sắp đặt sau”

“Đã đến lúc ta dung nhập với thế giới loài người rồi” Tinh Thần chuẩn bị đi dò xét

“Hệ thống, có vật phẩm nào tiện di chuyển không” Tinh Thần hỏi

“Kí chủ vẫn còn bộ chiến xa chưa dùng nha” Hệ thống nhắc nhở

“Ò hó”

Wibu tìm trong kho hệ thống hộp quà chiến xa

“Để xem nào”

Hắc Cốt Chiến Xa: Bao gồm đủ thể loại xe, dòng Hắc Cốt, màu bóng đen đỏ

“Uầy, được phết đó” Tinh Thần cười

“Mở hộp quà đi”

“Đinh, chúc mừng kí chủ nhận Xe Ngựa Hắc Cốt”

“... Vờ lờ”

“Đinh, chúc mừng kí chủ nhận Exciter 150”

“Đ-t”

“Đinh, chúc mừng kí chủ nhận được Lamborghini Aventador S”

“Được, thế mới đúng”

“Đinh, chúc mừng kí chủ nhận được Kawasaki Ninja H2 Carbon”

“Nó lại được”

....

Tinh thần bỗng chốc nhận được cả tá siêu xe

“Khá được á”

Hắn mang thử con phân khối lớn ra nhìn thử

Đúng lúc Tiểu Kê lại đi ngang qua, vừa nhìn thấy chiến xa, đầu óc nó đã chạy tối đa công suất với tốc độ là 7 tỉ Newtons, à nhầm 7 tỉ MHz

Nó ngay lập tức nhảy vồ đến ôm con xe khóc

“Ôi dồi ôi, chiến hữu chinh chiến với ta 49 kiếp, không ngờ chúng ta lại có thể tái ngộ ở đây”

“Đại ca, ân này ta mãi sẽ không quên, không ngờ ta lại có thể hội ngộ cùng chiến hữu mấy kiếp của ta”

“Đệ phải mang chiến hữu về cọ rửa đã, có gì tí nữa đệ sẽ quay lại” Tiểu Kê khuân con xe lên vai đang định chạy thì bị Tinh Thần tát cho phát vêu mồm

“Mày tỉnh ngủ chưa con”

“Dạ đại ca, lỗi em lỗi em” Tiểu Kê ôm má nói

“Chiến hữu à, có lẽ kiếp này chúng ta không thể kề vai sát cánh rồi” Tiểu Kê vẫn cố diễn để có gì Tinh Thần rủ lòng thương, nhỡ đâu lại được cho

“Ha ha, cho cũng không phải không được” Hắn gõ bàn nói

“Đại ca, chẳng lẽ anh sẽ cho em con xe này sao, à nhầm, cho em đoàn tụ với chiến hữu của em sao. Nhớ năm xưa, …”

Nghe đến đây, Tinh Thần lại vả cho Tiểu Kê phát nữa, “Bớt luyên thuyên, vào chủ đề chính”

Hai đôi mắt bỗng nhìn thẳng nhau lộ rõ vẻ gian xảo không hề bình thường

“Đại ca à, mỗi tháng 500 cân bảo vật”

“Hời...tiểu đệ, ngươi phải hiểu cho ca, ta cũng có kha khá đàn em phải nuôi”

“1000 cân” Tiểu Kê hét giá

“Chẳng lẽ ngươi nỡ nhìn tiểu đệ của ta cạp đất ăn sao”

“1500 cân”

“Có cái tăm xỉa răng không nhỉ, nó cứ dính răng sao ấy”

“Hự, 2500 cân” Tiểu Kê đau lòng nói

“Ừm… thời gian cũng sắp đến, chắc ta phải gặp đối tác tiếp theo vậy”

“Đùa, giá cuối, 5000 cân, đại ca, em không thể tăng nữa đâu” Tiểu Kê nài nỉ nói

“Thành giao”

5000 cân thảo dược không thì có chút quá đáng, nhưng mà chỉ nói là bảo vật chung chung, nó mang khoáng thạch thì cái đ-t mẹ một viên đã hơn 1000 cân. Mày nghĩ mày qua được mắt anh sao, chim ngu vẫn là chim ngu mà thôi.

Tiểu Kê vội vàng khuân con xe đi

“À này”

“ y, đại ca, thành giao là thành giao, không có trả lại” Tiểu Kê hốt hoảng nói

“Cầm lấy cái này” Hắn vứt ra quyển hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Tiểu Kê chụp lấy liền co cẳng chạy mất

1 tháng sau

“Mấy đứa, tụ họp” Tinh Thần truyền âm gọi các tiểu đệ

Một lúc sau

Brừm Brừm

Tiểu Kê đeo kính dâm chạy xe phân khối lớn chở mấy đứa khác phóng đến

“Hết tiền” Tiểu Kê phanh xe chất như nước cất xuống xe

“Tất cả tập trung này”

“Đây là bản đồ chi tiết từng nơi chính xác nhất và mới nhất mà Pikachu vẽ được” Tinh Thần lấy bản đồ ra

“Tiếp theo, kế hoạch của chúng ta sẽ là thâm nhập vào xã hội nhân loại ở đây từ từ, trước tiên, tất cả sẽ đánh vào kinh tế, thế nào?”

“Đại ca, nhưng theo như thông tin ta nắm bắt được, hồn thú và nhân loại ở đây không có quá được thân thiện nha, nói toẹt ra chính là kẻ địch” Charmander phát biểu

“Chính xác, vì vậy, chúng ta sẽ không vào thành nhân loại, 4 đứa các ngươi sẽ xây dựng 1 tòa thành ở địa điểm ta khoanh trên bản đồ” Hắn chỉ về một địa điểm đứng giữa 3 nơi sầm uất nhất của cả 3 thế lực lớn của đại lục

Có thể nói, thành trì mà bọn họ xây sẽ là nơi trung tâm giao điểm ba thành chính của Võ Hồn Điện, Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc

“Nơi này chính là biên giới giáp cả ba thế lực lớn hiện giờ”

“Thành của chúng ta là nơi hồn thú và nhân loại đều có thể sinh sống”

“Thế nhưng cơ thể hồn thú đều rất to nha, khẳng định sẽ sinh ra bất tiện” Pikachu suy nghĩ nói

“Việc này không cần phải lo, chúng ta có thể dùng bảo bối Đường Hầm Thu Nhỏ trong túi thần kỳ của ngươi”

“À há, tí nữa thì đệ quên mất”

“Nhưng mà … liệu những cường giả ở đây có chấp nhận việc này? Khả năng cao là chúng ta sẽ bị đồng loạt tấn công” Greninja trầm ngâm suy tính

“Phải đó đại ca” Mấy đứa còn lại cũng nêu lên nghi vấn

“Để đối đầu với cường giả thì chỉ có cường giả” Tinh Thần mỉm cười

“Đại ca, chẳng lẽ chúng ta sẽ giải phóng thực lực sao?”

“Không, chúng ta chỉ cần tìm người trợ giúp đứng ra bảo vệ thôi”

“Ai?”

“Cực Bắc Chi Địa, có tồn tại 2 con hồn thú với thực lực cũng không tồi” Hắn chỉ điểm cho các tiểu đệ

“Cực Bắc Chi Địa?”

“Phải, các ngươi cứ lo xây thành đi, đích thân ta sẽ đến Cực Bắc Chi Địa”

“Được, đại ca” 4 đứa tiểu đệ lập tức rời đi bắt tay vào làm

3 ngày sau

Ở sâu trong nội vực

“Đã đến lúc ta khởi hành rồi” Một hồn sư cấp 0 sắp tiến vào một trong những nơi nguy hiểm nhất đại lục, vậy mà lại không hề lo lắng chút nào

“Thần ca, huynh cho ta đi theo với” Tiểu Nhu nũng nịu nói

“Khỏi” Hắn lạnh lùng nói liền đóng cửa xe

Bỗng cánh cửa bên kia lại mở ra, Tiểu Nhu nhanh nhẹn nhảy vào

“Xuống” Tinh Thần lạnh giọng nói

“Không” Nàng phồng má bướng bỉnh nói

“Theo ta làm cái gì, ngươi cũng chỉ tổ vướng chân”

“Ta dù sao cũng là 10 vạn năm hồn thú nha, có ta đi theo ta sẽ bảo vệ huynh”

Hắn cũng chỉ đành thở dài, cũng không thể dùng bạo lực bắt nàng xuống xe

Trong quãng thời gian ở đây, cả hai cũng không thiếu lần tiếp xúc, từ trong vô thức, Tiểu Nhu đã dần dần sinh tình cảm với hắn, chỉ là nàng chưa nhận ra.

Tinh Thần thì lại có một vài chuyện vẫn băn khoăn, là một người sát phạt quyết đoán, rất ít khi hắn lại phải suy nghĩ về một vấn đề lâu như thế này

Sai lầm hắn đã từng phạm phải, nhớ lại trước đây, nếu như hắn chấp nhận tình cảm của Kaguya, có lẽ mọi chuyện đã không tệ đến như vậy, tất cả chỉ vì hắn ngoan cố muốn giữ dòng lịch sử.

Mọi chuyện cũng khá là đau đầu, hắn sợ nếu như mình động chạm thay đổi lịch sử, thì trong tương lai sẽ không còn đám người Ayame và Tsunade. Nói chung là khá phiền não.

“Tùy ngươi” Hắn khởi động con Lamborghini chớp mắt phóng đi

Xe có chế độ xuyên vật thể, nên dù đang trong rừng cây hắn vẫn có thể liền một mạch đi qua