Hệ Thống Mèo Đen

Chương 51: Quay về hiện tại



3 tháng sau vừa tròn 1 năm Wibu ở thời đại của Kaguya

Tinh cầu vẫn một mực bị cắt làm hai nửa

Trong thời gian này Kaguya điên cuồng càn quét khắp nơi thiết lập thứ hòa bình hằng mong muốn

Hàng ngày, nàng đều thẫn thờ ngồi ở mép tinh cầu nhìn sang bên nửa còn lại mong chờ hình bóng ai đó

Bên phía bên kia thế giới

“Aino, chuẩn bị xong chưa” Wibu hỏi

“Thiếp cũng không có gì cần mang theo”

“Được rồi, vậy đi thôi” Hắn nắm lấy tay Aino thôi động Bản Tâm

“Kí chủ, ngươi cần tạo khiên chắn, thê tử người không chịu được vết cắt thời gian” Hệ thống thân thiện nhắc nhở

“Ừ” Nói xong hắn cùng Aino biến mất như chưa hề tồn tại

Bức tường vô hình cũng theo đó biến mất, nhưng thế giới vẫn bị chia làm hai nửa trôi lơ lửng

Thời điểm thiết lập làng lá

Từ trong không khí, hai người lạ mặt bỗng không biết từ đâu xuất hiện

“Đây hẳn là lúc hai tộc Uchiha và Senju kết minh” Wibu nhìn xung quanh

Do có kiến thức qua về lịch sử, nên hắn cũng biết được thời gian cụ thể là vào lúc nào, chứ không ngú ngớ như thời Kaguya

“Phu quân, đây là đâu” Aino ngó nhìn xung quanh

“Là khoảng tầm gần 900 năm sau” Wibu nói

“Nàng ở đây chờ ta một chút” Hắn bay lên vũ trụ quan sát toàn bộ mọi ngóc ngách

“Hử, vết cắt ta để lại đâu, có người đủ khả năng gắn liền lại?”

Tinh cầu hoàn toàn bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra

Sự hiện diện của hắn cũng như là chưa từng xuất hiện

“Đây là Kaguya làm?” Wibu trôi lơ lửng suy nghĩ

Toàn bộ ghi chép ẩn giấu của các làng đều bị hắn đi qua một mạch. Quả nhiên, ghi chép về hắn là không có

Đang quét bản đồ, thì một hình ảnh ghê tởm đập vào mắt hắn

“Oh…..dè…...Madara…..chọc vào đít ta đi” Hashirama chổng mông nói

“Nhận lấy này…..ohhhhhh….Hashirama ta yêu đít ngươi” Madara mặt phê pha nói

Trong đầu Wibu

“Ôi cái đờ mờ, mắt bản hệ thống, aaaaaaaaaaaa”

“Kí chủ, mau dừng lại, chọc mù mắt bản hệ thống rồi, đ-t mợ hai thằng gay này” Hệ thống gào thét

“Ôi đôi mắt ngọc ngà trong sáng của ta, con mẹ nó, thanh tẩy, mau dùng phép thanh tẩy”

“Hai thằng l-n này dám vấy bẩn tâm hồn trong trắng của bản mèo đen, ta nguyền rủa hai thằng mày đ-t nhau gãy cụ chim đi” Hệ thống điên cuồng hống

“Ọe ọe”



“Hời….huyền thoại làng lá đấy, ha ha ha, bố mày cười ỉa” Wibu ôm bụng cười không nhịn được

Chuyện chính còn đó, không rảnh quan tâm nữa, làng lá thẳng tiến

Mục tiêu, Mito Uzumaki

Hiện tại trong người Mito vẫn chưa phong ấn Kurama, đó là lúc sau khi thằng Hashirama đánh nhau với tình nhân của nó xong, mang Cửu Vĩ về thì nàng mới thành Jinchuuriki

Lúc hắn đến nơi thì Wibu phải cảm thán, “Quả nhiên không sai, bọn Uzumaki này đều bẩn bựa như nhau”

Tưởng là thành phu nhân của Hokage liền có thể khinh thường nhân quyền?

Trước mắt hắn là một người phụ nữ trẻ tuổi đang chỉ huy đội buôn bán nô lệ

Thật là vô nhân tính, chế độ nô lệ là thứ hắn ghét nhất

Wibu bay xuống không nói không rằng càn quét tất cả bọn bán buôn

Giải quyết xong xuôi chỉ chừa lại Mito

“Các ngươi đã được giải thoát, đi đi” Wibu nhẹ nhàng phá tan lồng sắt đang giam cầm đám trẻ con

Hắn đã nhìn đám trẻ thông qua Thấu Tâm Chi Nhãn, tất cả đều là người thánh thiện

Tại sao lại phải nhìn ư, trẻ con ai mà không ngây thơ trong sáng? Trong các trường hợp hi hữu vẫn luôn tồn tại ác quỷ đội lốt khuôn mặt thiên thần

Đây là hắn tiện tay thôi, nhưng đã cứu thì sẽ không cứu ác quỷ. Thiên hạ này bao nhiêu người tốt đang chết dần chết mòn, hắn đâu rảnh mà quản

“Đa tạ, đa tạ ân nhân” Đứa lớn nhất trong đám đứng ra quỳ lạy rồi dẫn bọn trẻ chạy đi

“Tên khốn nạn, ngươi biết bọn nó đáng giá bao nhiêu tiền không” Mito chỉ mặt hắn gào lớn

“Quỳ” Wibu không ngoảnh lại mà vẫn nhìn đám trẻ đi xa nói

Thân thể Mito cúi rạp trên đất

“Coi như đây là chúc phúc ta dành cho các ngươi” Một luồng khí xanh lá bay vây quanh đám trẻ chữa trị mọi vết thương

Lúc này hắn mới ngoái đầu lại

“Ta còn định cho ngươi một cơ duyên, xem ra không được rồi tình nô của ta à” Wibu cười khểnh đánh ngất nàng

Quay lại chỗ Aino, hắn lại biến mất lần nữa

Xuất hiện ở ngay lúc Rin chuẩn bị chết

Wibu tạo ra một ảo ảnh Rin khác chết còn người thật đã bị hắn vác trên vai

Phải có cái chết này thì Obito mới thức tỉnh Mangekyou Sharingan, nhưng làm sao mà để thê tử tương lai của hắn chết cho mục đích người khác được.

Xong xuôi Wibu lại nhảy đến chiều không gian khác

Lần này là lúc Kurama tấn công làng lá

Hắn phải để cho Kushina cảm nhận thống khổ cái chết đã rồi mới mang đi

Lúc nàng gục xuống cho mất quá nhiều máu và vết thương quá lớn, Wibu hồi sinh Kushina rồi lại đánh ngất mang đi

Cuối cùng cũng quay trở về hiện tại, là thời điểm hắn nhảy về quá khứ

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, như thể hắn chưa từng quay về quá khứ rong chơi 1 năm liền

Mang về được 2 tình nô Uzumaki, và hai nàng thê tử xinh đẹp

“Đinh, chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ, Thuộc Hạ Trung Thành”

“Đinh, chúc mừng kí chủ nhận được Bí Cảnh”

“Khai mở chức năng Rèn Đồ”

“Hử??????”