Hệ Thống Mèo Đen

Chương 45: Mẹ con



Ngày hôm sau

“Chủ….nhân….dừng lại đi….ahhhh….Hinabi còn đợi chủ nhân ở trên đó” Hinami rên rỉ

Nàng vẫn như hàng ngày, quần áo thục nữ với cái tạp đề chuẩn bị nấu đồ ăn, mỗi tội cái váy đang bị Wibu vén lên đ-t

Hai tay Hinami chống tay lên tường gắng gượng kìm hãm những âm thanh dâm dục

“Ư….ư…..ta….raaaaaaaaa”

Bốp

Wibu tét một cái vào mông nàng nói, “Miệng nói không nhưng l-n vẫn đang rất khít đó”

“Ưm….ưm….ưm” Hinami chỉ cắn chặt miệng rên rỉ mong Hinabi không nghi ngờ

Ai ngờ được Hinabi đã biết việc này từ lâu, nàng vẫn luôn mở Byakugan nhìn lén mỗi lần Wibu đến nhà chơi

“Cũng không thể đợi Hinabi đợi lâu, cô ở dưới này nấu ăn đi” Wibu dặn dò

“Dạ” Hinami vui vẻ trả lời rồi hôn một cái lên môi hắn

Trên tầng hai

“Ahhh….ta cũng muốn….ta cũng muốn” Hinabi dùng chuôi thanh Kunai rút ra rồi lại đút vào l-n nghĩ đến cảnh mẹ mình đ-t nhau với Wibu

“Ahhh….ahhh…..Shin sắp lên….ta phải dừng lại” Hinabi vội vàng dọn dẹp đứng dậy

Cánh cửa phòng dần dần mở

“Hinabi, cậu ở trên này lâu chưa”

“À à, mình mới lên” Hinabi bối rối nói, nàng dọn dẹp hết đống giấy xung quanh nhưng vẫn chưa kịp rút cái Kunai cắm ở l-n ra

“Hôm nay cậu định cho mình xem bộ sưu tập phi tiêu và kunai đúng không”

“Ừ” Hinabi khép hai cái chân kẹp thanh kunai giữa đùi không để cho Wibu nhìn thấy

“Nhỡ cậu ấy nghĩ mình là một người dâm đãng rồi xa lánh thì sao, phải giấu đi” Hinabi sợ sệt suy nghĩ

“Đây đây”

Hinabi mở cái rương bên cạnh ra, bên trong chứa đầy các loại phi tiêu và kunai với những điêu khắc khác nhau

“Ồ, thật là đẹp, thanh kunai hôm trước mình tặng cậu đâu rồi” Wibu giả bộ hỏi

“Cái đó….cái đó”

“Mình hiểu rồi, là do thanh kunai mình tặng không đẹp nên không xứng ở chỗ này” Wibu cúi mặt sụt sịt nói

Diễn kĩ sắp bằng con chim ngu rồi đấy

“Không không, cái đó….cái đó….nó ở chỗ quý báu hơn” Hinabi lắp bắp trả lời

“Bạn cất ở đâu vậy” Wibu sáng mắt hỏi

“Ở….ở….ở đây” Nàng banh háng ra cho Wibu xem thanh kunai đang cắm ở trong l-n

“A” Trên mặt hắn hiện lên một nụ cười gian manh đẩy đẩy thanh kunai

“Đừng di chuyển nó, nhột lắm” Hinabi quay mặt ra chỗ khác nói

“Mẹ cậu chỉ mình chỗ này là để cho cái pi pi của mình nha” Wibu mặt ngây thơ vạch quần cho cô bé xem chim

Ực

Hinabi trừng trừng nhìn con c-c trước mặt, đầu không suy ngợi gì nói, “Ừ, đúng rồi đó, chỗ kia của mình là để cho cái đó”

Nàng chợt nhận thức mình vừa nói cái gì che mặt nói, “À không, minh đang nói cái gì vậy. Bạn đừng nghĩ bậy, mình không phải người dâm đãng đâu, đừng ghét mình”

“Không, mình thấy bạn đáng yêu mà” Wibu rút tay Hinabi nhỏ nhẹ nói

Hắn rút thanh kunai dính đầy dâm thủy ra vứt ở chỗ khác, cầm vào con c-c cạ vào l-n Hinabi

“Chết mẹ, đút vào chắc Hinabi bị xé toạc làm 2 quá” Wibu thầm nghĩ

Hắn đành phải vận dụng Mèo Đen Thần Thể giữ c-c ở độ dài bình thường nhưng vẫn cứng

“Chờ đã, để mình” Hinabi chủ động cởi hết quần áo của mình và của Wibu ra

“Bì...bình th...thường….bình thường, người ta hay mút tí trước” Hinabi lắp bắp đỏ mặt nói

Wibu biết nàng còn thiếu kinh nghiệm nên cũng làm để cho tâm lý bớt căng thẳng

Hắn dùng cái lưỡi điêu luyện của mình liếm hai cái tí bé bằng hạt gạo của Hinabi hỏi, “Thế nào, sướng chứ?”

“Ừ, sướng lắm”

“Chuẩn bị chưa” Hắn bế cô bé lên chơi tư thế Thượng Đế Bế Quan m

“Tớ chuẩn bị rồi” Hinabi nhắm tịt mắt mình chờ đợi giây phút nàng từ con gái thành phụ nữ

Con c-c dần dần chui vào trong

“Aaaa”

“Đau lắm không” Wibu nhẹ nhàng hỏi han

“Đau lắm, nhưng tớ vẫn chịu được”

Hắn lại đút vào sâu thêm một tí

“Aaaaaa, đau quá” Hai mắt nàng rơi từng giọt lệ ôm chặt lấy Wibu

Không chỉ nước mắt, mà máu trinh cũng đã chảy ướt thẫm con c-c hắn

“Cắn vào vai mình, như thế sẽ bớt đau hơn”

“Ừm” Hinabi nghe rồi làm theo

Mỗi lần hắn đút vào sâu hơn một tí là nàng lại cắn vai hắn càng chặt

Dịch vụ kiểu này đâu phải ai cũng được, nếu không phải Hinabi còn bé thì hắn đã đ-t cho tung l-n

“Aaaaa, đau quá rồi” Hinabi lại la hét một lần nữa, thật sự là quá đau

C-c Wibu đã chạm đến cổ tử cung của nàng

Hắn cứ thế bế Hinabi giữ nguyên trạng thái một hồi lâu

“Thế nào, đã đỡ hơn chưa”

“Ừm”

Bây giờ cuộc vui mới bắt đầu

Wibu bắt đầu nhấp từ từ

“Ahhhh….sướng lắm”

“Ahhhh…..ahhhh”

Tốc độ nhấp bắt đầu tăng dần lên

“Ahhh…..nữa đi….nữa đi…..phê lên tận óc tớ rồi….ahhhh…..sướng quá”

“Con c-c cậu lấp đầy bụng tớ rồi…..ahhhh…...đ-t chết tớ đi”

“Phê quá….phê quá…..ahhhhh…..nếu biết thế này tớ đ-t cậu từ lâu rồi….ahhhhh….ahhhh”

“Nữa….nữa….ahhh….có cái gì đó đang ra…..ahhhh”

“Phê...ê….ê….ahhhh….sắp ra rồi….ahhh…RA....RA….RA…..RAAAAAAAA” Hinabi hét lớn

“Ahhhhhhh…..p...h….ê….ê…..ê….ê”

Hinabi mặt ahegao nằm sụp trên sàn

Cánh cửa phòng chợt mở ra

Là Hinami, nàng ngó vào nhìn, không hề giận dữ mà chỉ hờn dỗi nhìn Wibu

Không ngờ chủ nhân lại bỏ mình để đi lên đ-t Hinabi

Dỗi luôn

Hé hé

Hinami bẽn lẽn đi vào gục đầu nằm bên cạnh chổng mông lên trời lí nhí nói, “Người ta cũng muốn”

Thế là cuộc vui threesome bắt đầu

Ba người đ-t nhau từ sáng tới chiều muộn, Hinami và Hinabi mỗi người nằm một bên ôm hắn ngủ

Dưới lầu

“Mẹ ơi con về rồi” Hinata hét lớn

Không có ai trả lời

“Hinabi” Hinata gọi

“Mẹ”

“Hinabi”

“Sao trong nhà không có ai vậy” Hinata thầm nghĩ

Đi qua căn phòng chứa kunai của Hinabi, bỗng Hinata thấy cái gì đó là lạ

Sao lại có chất dịch nhờn trắng chảy ra từ trong phòng thế này

Hinata vội vàng mở cửa ra thì đập vào mắt nàng là hình ảnh mẹ mình và Hinabi đang khỏa thân ôm một cậu bé chạc tuổi Hinabi

Nàng nhìn đến con c-c của hắn thì nghi ngờ vội vàng mở Byakugan nhìn nội thể của đối phương, “Wibu?”

“Số lượng Charka này không thể nào còn người thứ 2” Hinata thầm nghĩ

Chợt nhận ra điều gì đó, Hinata hét lớn thật lớn, “AAAAAAAAAAA”

Hinami và Hinabi bừng mình tỉnh dậy

“Hinata con làm gì mà hét lớn như vậy” Hinami dụi dụi mắt nói

Hinabi bên cạnh cũng chớp chớp mắt nhìn

Hinata hai hàng nước mắt trên mặt giật lấy Wibu nói, “Cậu mau trở về bản thể đi”

Wibu không ngờ Hinata phát hiện ra được, xem ra thuật cải trang vẫn không uy tín lắm, lần sau dùng mặt nạ vĩnh hằng cho chắc ăn

Hắn giải trừ nhẫn thuật, quay trở về làm nguyên dạng

“Đây không phải người lần trước xuất hiện ở làng mình trên đỉnh đầu tượng Hokage sao” Hinami ngạc nhiên nói

“Tại sao, tại sao cậu lại ngủ với mẹ và em mình trước” Hinata òa khóc ngồi trên sàn

“Mình không được làm người thứ nhất, nhưng cũng phải là người thứ hai sau Ino chứ” Hinata khóc càng lớn nói

Mồm ngoạc rộng thế này thì làm gì

Wibu nghe nàng nói xong cũng hiểu muốn gì, đút con c-c vào mồm Hinata chơi tư thế Tiên Cô Hút Cần

Hinata thấy có cái gì đó to to nóng nóng ở trong miệng thì mở mắt ra

Không chần chừ nhiều, nàng bắt đầu bú c-c

Do cũng đã 12 tuổi và có nhiều kinh nghiệm hơn Hinabi nên mấy thứ này nàng hiểu

Sụt sụp

Và thế nữa, một cuộc hân hoan lại tiếp diễn



Chỗ này có 10000 từ

....

Tít mãi đến tối

Wibu vỗ mông Hinami nói, “Nàng đi làm cơm đi”

“Ừm” Hinami hôn hắn lần cuối rồi từ từ đi xuống lầu để lại Hinata và Hinabi chiếm trọn lấy Wibu

Ai dè

Bốp

Bốp

Wibu vỗ mông cả hai nói, “Xuống giúp Hinami đi”

“Người ta muốn nữa” Hinata ưỡn ẹo nói

“Xuống” Wibu lại vỗ mông nói

“Người ta rõ ràng đến sau mà chàng chả quan tâm gì cả” Hinata giận dỗi đứng dậy

“Thiên vị thiên vị thiên vị” Bé cáu kỉnh đạp chân lên sàn mỗi lần nói thiên vị

“Hừ” Tuy nói thế nhưng Hinata vẫn dắt Hinabi lạch bạch chạy xuống lầu