Hệ Thống Mau Xuyên, Vương Giả Phản Công

Chương 31:Chap 31: Nam Nhân Quỳ Phục Dưới Chân Ta(27)



Tình hình này vẫn tiếp tục tiếp diễn cho đến khi cuộc bán đấu giá mấu chốt tiến hành. Đây là điểm nhấn nhiệm vụ lần này của nàng

Tử Lăng Khuynh thở phào một hơi, vậy là được an ổn một thời gian

Mấy con nhặng bám theo nàng kia còn dai hơn cả đỉa, chẳng hiểu sao mấy tên kia rõ ràng bị làm khó rất nhiều trong cả đời sống lẫn công việc nhưng bọn hắn vẫn vui vui vẻ vẻ muốn tìm nàng để xxx rồi kéo theo Đỗ Phi Tình tìm nàng báo thù

Tử Lăng Khuynh tức giận đến muốn cào tường nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Rất nhanh thôi, nàng sẽ giúp bọn hắn xuống đài lĩnh cơm hộp về nhà ...

Trong lúc đó Ám Nhất vẫn đảm đương chức trách bảo vệ nàng bận bịu đến rối tinh rối mù

Cái bà cô này hở ra một tí là gặp phải ám sát khiến hắn cũng phải hoạt động hết công suất để bảo vệ nàng

Không cẩn thận vừa quay sang bên này một phát là bà cô này đã lao vào choảng nhau với người ta đến thừa sống thiếu chết

Mà càng ngày tính khí của tổ tông này cũng càng hỉ nộ vô thường, động một chút là cau mày, gặp phải ám sát thì xông vào đánh hết sức tàn nhẫn như muốn xả hết giận vào người mấy sát thủ này vậy

Người càng đến sau thì càng thảm hơn !!

Ám Nhất yên lặng thắp nén hương cho mấy kẻ ngu đó . Làm gì không làm lại đi làm hại tổ tông này

Đồng thời hắn cũng khổ không thể nói, đi theo chị dâu còn nguy hiểm hơn đi theo lão đại . Mà càng ngày lại càng phát hiện chị dâu rất biến thái, chiêu thức đánh hết sức kì lạ. Có lẽ đến lão đại cũng phải chào thua

Đúng là núi cao còn có núi cao hơn ! Đáng nói, hai ngọn núi này lại thành một đôi mới sợ !!

....

Sở dĩ lần này Tử Lăng Khuynh thoát nạn đều là do tám tập đoàn kia chuẩn bị thời gian hợp tác với nhau để đầu tư vào việc bắt được con chip điện tử tiên tiến nhất phù hợp với mọi loại thiết bị mới được chế tạo, duy nhất chỉ có một con do ITM\-công ty điện tử hàng đầu thế giới sản xuất . Quả thực nếu có được nó, thì nhất định là phát dương quang đại, vượt qua thời kì khó khăn mà các tập đoàn ấy đang phải gánh chịu, đặc biệt thu được nhiều lợi nhuận

Đáng tiếc là con chip điện tử này không an toàn, bề ngoài tưởng như hoàn mỹ nhưng phần mềm lại chứa rất nhiều sơ hở. Ở nguyên bản thế giới Kỳ Vân Hiên chính là mua được con chip này, đầu tư hơn 70 tỷ đồng vào thiết kế mẫu máy tính mới tung ra thị trường. Tuy nhiên sau khi tung ra, dữ liệu người dùng đều bị đánh cắp, hệ điều hành bị thao túng, virut tràn lan. Mà công ty sản xuất ra con chip này sau một đêm liền phá sản, biến mất hoàn toàn

Thiệt hại phải nói là lớn vô cùng !!

Mà những cái này đều là do nữ chính Đỗ Phi Tình cùng dàn nam nhân của cô ta bày ra

Bọn họ trước khi đấu giá liền đi điều tra con chip này phát hiện vấn đề và nhưng lại cố tình dụ Kỳ Vân Hiên mua với giá cao sau đó khiến hắn thân bại danh liệt một cái Ám Dạ Quân Vương

Tiêu diệt được một kẻ nguy hiểm muốn ngáng chân vào cuộc tình của tám người bọn họ

Tuy nhiên lần này Tử Lăng Khuynh cam đoan đám người kia sẽ không điều tra mà có điều tra cũng không điều tra ra

Bọn họ còn bận giải quyết rắc rối lại còn chăm chăm bám theo nàng làm gì còn thời gian ? Nàng cũng sai người theo dõi đám người ấy, hễ có động tĩnh gì lập tức báo cho nàng kịp thời ngăn chặn

Lúc Tử Lăng Khuynh nói tin này cho Kỳ Vân Hiên ánh mắt hắn khẽ lóe, cười trào phúng nhìn nàng

" Lăng tiểu thư, cô có chắc không ? Tôi việc gì phải tin tưởng cô đây ? "

" Ám Dạ gia chủ, ngài không cần lo lắng, lời tôi nói cam đoan là thật, nếu không tin ngài có thể sai người điều tra rồi quyết định cũng không muộn . Nhưng ... tôi đây không phải người thích lừa dối để kiếm lợi cho mình đâu !! "

Kỳ Vân Hiên cầm lấy cốc cà phê khẽ nhấp môi, tay hắn gõ gõ xuống bàn tạo thành một tiết tấu kì lạ

" Được thôi, tùy cô quyết định "

....

Tất nhiên Kỳ Vân Hiên cũng không thật sự qua loa như vậy, hắn vẫn sai người đi tìm hiểu rõ ràng

Quả thật là đúng như nàng nói, công ty sản xuất con chip tuy là công ty hàng đầu thế giới. Nhưng đấy chỉ là cái trụ sở nhỏ.. thực chất nó là một công ty ma của một tổ chức hackker hàng đầu thế giới tạo ra nhằm thu thập dữ liệu người dùng. Con chip mà hắn muốn mua thực chất chỉ là một mầm virut ngầm mà thôi.

Mắt hắn híp lại... sâu không lường được

" Mèo nhỏ này rốt cuộc có bao nhiêu cái bí mật, đến chuyện này vậy mà cũng biết ! "

....

Buổi lễ đấu giá được tổ chức tại một khách sạn lớn ở trung tâm Đế Đô

Người ra người vào liên tục mà lại toàn là những người quyền quý

Đỗ Phi Tình và dàn nam nhân của cô ta cao ngạo bước xuống xe, lãnh diễm một đường vào trong

Người hai bên thấy một bộ phô trương ấy không khỏi khó chịu

Bọn họ đã đến được đây ai mà không phải là quyền thế ngập trời

Vậy mà mấy người này lỗ mũi vểnh lên không coi ai ra gì như vậy làm sao bọn họ lại không bất mãn cho được ?

Không khí gượng ép ấy duy trì cho đến khi buổi đấu giá gần bắt đầu, một chiếc xe Roll \- Royce đen bóng đỗ trước mặt mọi người

Nam nhân mang mặt nạ thong thả bước xuống, chân dài đến nghịch thiên. Âu phục trên người càng khiến hắn trở nên thành thục, lạnh lùng kì lạ

Nếu như lúc nãy mọi người còn không cam tâm cúi đầu với tám người kia thì bây giờ lại không dám cảm thấy bất mãn gì cả

Ám Dạ Quân Vương, há người thường có thể chạm tới được ?

Cho nên tràng cảnh giống như quần thần quỳ phục liền xuất hiện

Dường như cảnh sắc xung quanh đang mờ đi để làm nền cho người đàn ông mang huyết sát chi khí ấy

Trên người hắn tỏa ra phong phạm quân lâm thiên hạ khiến người người thần phục

Con người vốn là thế!

Đối với người mạnh mẽ đến vượt trội hơn tất cả như vậy thì chắc chắn sẽ cảm thấy kinh sợ cùng ngưỡng mộ khi họ lãnh đạm, kiêu ngạo

Nhưng ... đối với những người chỉ hơn mình một chút hoặc bằng vai vế với mình thì thường khiến cho người ta ghen ghét, bất mãn

Điều ấy cũng giống như là tình huống vừa rồi của Kỳ Vân Hiên và đám người kia vậy ! Một sự thật hiển nhiên trong giới thượng lưu !!

Kỳ Vân Hiên mím môi bỏ qua hết mấy ánh mắt xung quanh đi thẳng vào trong . Hắn chọn một chỗ ngồi không quá nổi bật nhưng cũng không quá kín đáo

Vừa hay chỗ ngồi này có thể nhìn bao quát tám người kia cũng có thể nhìn thấy mèo nhỏ trong góc

Nàng bịt kín hết cả mặt mũi lại chỉ chừa đôi mắt xanh lam trong trẻo ra ngoài

Như nhận thấy ánh mắt lộ liễu của hắn nàng nghiêng đầu, mí mắt cong lên một vòng bán nguyệt

Ý tứ rất rõ là trêu chọc . Kỳ Vân Hiên tối sầm mặt lại

Tiểu Hồ Ly... được lắm ! Về rồi sẽ dạy dỗ cô sau !

Coong ... coong ... coong . Vừa lúc ấy, tiếng búa gõ vang lên

Hắn thu lại tầm mắt hướng lên trên khán đài

" Chào mừng đến với buổi đấu giá Địa Thiên . Hoan nghênh các vị tham dự tràng đấu giá Lung Linh Cư Hà tại Đế Đô ... Giá quy định ban đầu là 13 tỷ, hiện tại, tôi tuyên bố, đấu giá chính thức bắt đầu !

Người đang nói là một cô gái vô cùng xinh đẹp, váy cúp ngực đỏ rực như lửa tôn lên dáng người ma mị

Sau màn giới thiệu đầy kích động, người chủ trì trên đài gõ búa xuống . Thoáng chốc toàn trường đều tràn ngập không khí sôi nổi giằng co

" 20 tỷ "

Người giơ thẻ đầu tiên vậy mà lại là Đỗ Phi Tình . Một lần đã trực tiếp nâng lên 7 tỷ

Các tập đoàn lớn xung quanh nhìn một đám người của tám thế gia có tiếng ở Đế Đô ngồi giáp lại gần nhau, ý tứ hợp tác rõ ràng

Lại càng là một mặt nhất định phải có được !

Khó trách ngay lần ra giá đầu tiên đã hạ vốn gốc áp đảo như vậy !

Thế nhưng Địa Thiên là một miếng mồi béo bở, bắt được nó cũng như bắt được một núi tiền lớn không ngừng sản sinh vậy . Cho nên giá cao bao nhiêu các tập đoàn kia cũng muốn có được, há lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy ?

Tuy rằng trong lòng cũng có chút kiêng kị với thực lực tám tập đoàn kia hợp lại nhưng đến được nơi đây, tất nhiên họ cũng không phải là thỏ trắng ăn chay

" 30 tỷ" Có người khởi màn cho tiết mục ra giá lập tức người đằng sau cũng hưởng ứng nhiệt liệt

" 36 tỷ "

" 40 tỷ "

" 42 tỷ "

.... Rất nhanh giá được đẩy lên cao, đám người kia giờ cũng không dám tùy tiện ra giá . Nói cho cùng thì nguyên khí thương tổn, vốn lưu động của tập đoàn cũng không còn nhiều . Tuy hợp lại cũng có thể coi như là số 1, số 2 ở đây

Nhưng e dè là e dè vị Ám Dạ thần bí kia, hắn còn chưa ra giá lần nào, một bộ dáng chỉ đến xem kịch, nhưng miếng thịt ngon như thế nói là đến xem kịch cũng chẳng ai tin

" 49 tỷ"

Đỗ Phi Tình nghe theo lời mấy nam nhân cắn răng giơ thẻ

Toàn trường im lặng ... Nâng giá như vậy cũng quá cao đi, không hổ là tám tập đoàn có tiếng

Thế nhưng kiêng kị như vậy chỉ là các tập đoàn không bằng người ta mà thôi . Còn với những tập đoàn lớn vẫn tiếp tục ra giá không ngừng

" 55 tỷ "

" 60 tỷ"

Bây giờ mới là lúc đấu đá thực sự diễn ra. Các tập đoàn lớn người tới kẻ đi, một lần tăng giá cũng khiến nhiệt huyết sôi trào

Mà trong những tiếng gào thét đó, Kỳ Vân Hiên lại đưa mắt nhìn về phía góc kia

Nữ tử điệu thấp vô cùng, ẩn ẩn cho người ta cảm giác nàng như không tồn tại trong phòng đấu giá này

" Ám Dạ gia chủ, ngài còn làm gì vậy ? Sao lại chưa có ra tay ? "

Giọng nữ gấp gáp, mang theo chút giận dỗi nhàn nhạt khiến cho Kỳ Vân Hiên bỗng dưng nảy lên tâm tư muốn trêu đùa

" Không tin tưởng tôi tới vậy à ? Năng lực của tôi ... cô còn chưa biết rõ "

" Nhớ ... giá chốt là 85 tỷ ngài đừng làm ra chuyện gì vượt ngoài lề khiến kế hoạch của chúng ta hỏng bét "

Kỳ Vân Hiên nhìn cô gái nhỏ thò tay tắt bộ đàm đi cười cười không rõ ý tứ

Hắn cầm thẻ giơ lên, giọng nói trầm thấp vang khắp hội trường, âm cuối còn hơi cao lên .

Mười phần câu nhân !!

" 80 tỷ "

Chỉ là không nghĩ đến một lần tăng giá đã tăng những 20 tỷ. Quả thực khiến lòng người hoảng hốt, nhân tâm kinh hoảng

Lúc trước liên minh tám nhà Mộc, Tô, Lộ, Lương, Sở, Vương đã ra đến giá 49 tỷ

Các công ty nhỏ hơn khác cũng không còn lời gì để nói, cuộc tranh đua này bọn họ chỉ làm người đến xem được thôi . Chứ nếu tham gia vào vòng tranh đấu, bọn họ chưa chắc đã thắng được mà còn đắc tội đối phương . Xem ra người thắng trận này chính là ....

Thế nhưng ai ngờ lại xảy ra biến cố lớn , mà càng làm người ta không khỏi nghi ngờ, rốt cục là nhà ai có thực lực như vậy, không phải vị nào đó cuống quá kêu loạn đấy chứ ?

Mọi người theo tiếng nhìn lại, người đàn ông tuấn mĩ tuyệt luân, lười nhác ngồi trên ghế, khóe miệng khẽ nhếch cười như không cười

Mặt nạ che hơn nửa dung mạo hắn nhưng người ta vẫn ngầm đoán ra, phía dưới đó là một cỡ nào đẹp đẽ !!

Hắn tùy ý đến nỗi không chút nào tỏa ra khí thế vốn có nhưng phảng phất hắn vẫn lại như một vị vương giả nhìn xuống thế gian

Ngay cả những người ở địa vị cao, một tay che trời đã lâu nhưng ngay khi vừa chạm tới cặp mắt trầm mị, đào hoa kia lập tức chột dạ, không tự giác quay đầu đi rời tầm nhìn của hắn

Vậy mà lại là Ám Dạ Quân Vương !

Lập tức mọi người bừng tỉnh !

Vị này cuối cùng cũng ra tay nhưng một lần giơ thẻ đã là con số không thể tưởng tượng nổi

Chính là cường thế như vậy !!

Đã không ra tay thì thôi nhưng một khi ra tay thì quần thần quỳ lạy, đất chuyển trời rung !

Mà cơ bản người đến đây lúc thấy hắn ngoài cửa trong lòng ngầm có một dự đoán. Chính là coi vị này thành uy hiếp lớn nhất !!

Chỉ là trận giao phong vừa rồi Ám Dạ Quân Vương không có động tĩnh cho nên mọi người nhất thời coi nhẹ sức ảnh hưởng của hắn

Phải biết rằng vị Ám Dạ này thủ đoạn hung ác sâu không lường được, tính tình sát phạt quyết đoán máu tanh vô cùng !

Mà hắn lại luôn đeo mặt nạ che đi thân phận cho nên người người đều cảm thấy hắn cao thâm khó đoán. Chính vì khó đoán như vậy lại khiến người ta bất an, sợ hãi

Bây giờ ngẫm lại, người vừa rồi còn cảm thán thực lực của tám tập đoàn kia, so sánh rõ ràng là còn không bằng một nửa của Ám Dạ Quân Vương\- tài đại khí thô !!

Đến nước này, các tập đoàn hay những người có thế lực lớn đều cam chịu dừng lại làm người xem bởi vì buổi đấu giá hôm nay nhất định bại !!

Chi bằng nhìn xem rốt cục Địa Thiên thuộc về ai . Tuy nhiên hầu hết người đều nghiêng về phía Ám Dạ Quân Vương hơn . Người ta khí phách độc tài như vậy nào có thể thua ?

Tức khắc ánh mắt mọi người chuyển về phiá tám tập đoàn đồng khí liên chi ngồi một chỗ

Lúc này bảy người đàn ông thần sắc đều ngưng trọng xen chút tức giận

Vốn dĩ lần này họ hợp tác chẳng qua là muốn vững vàng bắt lấy " Địa Thiên " mà thôi

Ai ngờ được lúc sắp thành công lại nhảy ra một trình giảo kim là Ám Dạ Quân Vương chặn ngang