Hệ Thống Hậu Cung Nhị Thứ Nguyên Của Ta

Chương 135: Tiến tới Ishtar Familia và cướp Haruhime. Cuộc náo loạn tại Ishtar Familia



Từ lúc Ryu đẩy Demeter và Veera tới giờ thì thời gian trải qua 10 ngày và ngày nào Ryu vẫn cùng với Familia của mình vào Dungeon để giết ma thú nhặt ma thạch đổi thành Wallis đồng thời cũng huấn luyện cho các thành viên trong Familia gia tăng thông số lên.

Hiện tại thì họ đã ở tầng 19 để luyện tập tăng thông số lên rồi, Ryu vẫn không tham gia vào mà là đứng ngoài quan sát, bổng nhiên Ryu dư quanh liếm qua một chỗ khuất thì không có cái gì ở đó cả.

- Lạ nhỉ rõ ràng có cảm giác như đang có ai theo dõi vậy.

- Mọi người cẩn thận chút đừng đi quá xa. Anh có cảm giác là có ai đó đang theo dõi chúng ta đấy.

- Đã hiểu.(mọi người)

Cùng lúc đó chỗ mà Ryu đã quay lại nhìn xuất hiện mấy bóng người trốn ở đó.

- Ghê thật đã trốn kĩ để quan sát mà suýt chút nữa là hắn nhận ra rồi.(Samira)

- Không ngờ rằng cảm nhận của hắn cường đại như vậy.(Aisha)

- Đã Ishtar đã chú ý tới tên tóc đỏ kia thì chúng ta mau hành động thôi.(Aisha)

- Ừ mau hoàn thành thôi.(Samira)

- Haruhime làm đi.(Aisha)

- Chưa mà….(Haruhime)

- Đừng có lề mề nữa mà làm đi.(Aisha)

Haruhime nghe vậy liền thực hiện câu chú Uchide no Kozuchi của mình,nàng niệm chú xong và hướng về Aisha bắn đi. Trên người của Aisha xuất hiện một luần khí và cô nàng lao ra từ chỗ trốn rồi tấn công Ryu từ phía sau lưng nhưng mà lại bị chặn lại dễ dàng khi mà cậu chỉ dùng cán Thương của mình để cản lại đòn tấn công.

- Làm sao mà ngươi có thể cản được đòn sau khi ta đã được tăng Level lên và biết được khi nào tấn công.(Aisha)

- Không thể nào. Tại sao lại có thể làm được.(Haruhime)

- Cuối cùng thì những con chuột cũng chui ra khỏi chỗ trốn của mình rồi.

- Khi mà ta cảm giác bị theo dõi thì sẽ đề phòng hơn xung quanh và y như rằng là ngươi sẽ tấn công.

- Còn về việc đỡ được sau khi ngươi mạnh mẽ đề thăng Level của mình lên thì nghĩ rằng ăn chắc ta sao.

- Theo như ta suy đoán thì ngươi là Lv3 đồng nghĩa với việc khi được tăng lên như vậy thì sẽ là Lv4 nhưng mà ngụy Lv4 không hơn không kém mà thôi.

- Còn ta là Lv3 sắp đạt tới Lv4 rồi.

- Nhưng mà điều đó không thể nào là một người Lv3 có thể đón đỡ nó.(Haruhime)

- Haruhime làm sao cậu ở đây.(Mikoto)

- Mikoto là cậu sao, tớ không còn mặt mũi nào để gặp cậu cả vì thân thể tớ đã bị váy bẩn rồi.(Haruhima)

- Cái gì cơ.

Tình thế giương cung bạt kiếm diễn ra giữa hai Familia khi mà một bên thì muốn bắt Ryu nhưng không thành một bên thì để lộ chỗ trốn của mình khiến cho họ bại lộ ra. Aisha dự định rút lui rồi nhưng mà lời tiếp theo của Ryu khiến cho nàng dẹp đi ý định của mình.

- Thế Ishtar Familia có việc gì cần đến ta này khi mà dám ra tay tấn công ta vậy.

- Bọn ta được lệnh của Ishtar-sama tới bắt ngươi đi nhưng mà có vẻ thất bại rồi.(Samira)

- Samira đừng nói nữa rút thôi.(Aisha)

- Khoang đã ta đã cho các ngươi đi chưa.

- Ngươi muốn gì nào.(Samira)

- Đưa ta đi gặp thần của các ngươi đi. Ta muốn giải quyết mọi chuyện một cách triệt để với thần của các ngươi.

- Nếu vậy thì đi theo bọn ta.(Aisha)

- Ryu anh định làm gì vậy.(Lili)

- Trở về nói với Hestia ta đi một chuyến Ishtar Familia tối ta sẽ quay về. Đi thôi.

- Khoang đã Haruhime cậu mau giải thích đi.(Mikoto)

- Mình xin lỗi nhưng mà mình không cần mặc mũi nào gặp mặt cậu cả.(Haruhime)

Nàng cũng quay người cùng với Ishtar Familia trở về Familia của mình. Mikoto thất lạc nhìn Haruhime quay người bỏ đi, khi Mikoto nhìn thấy Ryu cho nàng cái ánh mắt yên tâm thì nàng bình tĩnh lại.

- Haruhime nhờ anh chăm sóc nhé anh Ryu.(Mikoto)

- Yên tâm đi.

Và Ryu đi theo Ishtar Familia về lại trụ sở Familia của họ. Những người khác trong Hestia Familia thì cũng nhanh chóng chạy về Familia của mình để trình báo với Hestia về việc xảy ra trong Dungeon dưới sự hộ tống của Ryuu.

Bọn họ đi theo con đường lúc trước mà họ đã đi và quay về mặt đất trước Ishtar. Khi đã ra khỏi Dungeon thì họ chạy nhanh về Familia của mình để gặp Hestia.

- Hestia-san có chuyện rồi.(Lili)

- Làm sao vậy Ryu đâu.(Hestia)

- Hôm nay bọn ta đi trong Dungeon tầng 19 thì bị Ishtar Familia công kích nhưng mà bị anh Ryu chặng lại rồi.(Lili)

- Anh ấy nói là sẽ đi một chuyến Ishtar Familia để gặp Ishtat để giải quyết mọi chuyện.(Mikoto)

- Tại sao chứ ta không hiểu.(Hestia)

- Chuyện này thì ta sẽ giải thích.(Hermes)

- Hermes ngươi ở đây khi nào vậy.(Hestia)

- Chuyện đó không quan trọng. Hiện tại đang nói về Ishtar kìa.(Hermes)

Mọi người đều lắng nghe Hermes kể câu chuyện về kế hoạch mà Ishtar lập ra để lật đổ Freya đang ở trên đỉnh Orario kia và nàng muốn lợi dụng năng lực của Haruhime để có thể gia tăng thực lực của Familia lên để có thể chọi lại Familia của Freya.

- Thật là quá đáng mà.(Hestia)

- Như vậy Haruhime phải hi sinh sao.(Mikoto)

- Đúng vậy đấy.(Hermes)

- Chúng ta phải ngăn cản Ishtar Familia lại.(Mikoto)

- Vô ích thôi Ishtar đã trù tính biết bao nhiêu năm rồi nên sẽ không để thất bại đâu.(Hermes)

- Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ.(Lili)

Mọi người đang bàn kế hoạch thì Ryu đang nhàn nhã đi theo sau theo những người trong Ishtar Familia để tiến về trụ sở Familia của họ.

- Nghe nói đây là nơi mà các cánh đàn ông hay thường đến đúng không.

- Làm sao ngươi có hứng thú sao.(Samira)

- Ta có hứng thú đấy và muốn trải nghiệm một chút thử xem.

- Vậy ngươi đã nghĩ ra chọn ai chưa.(Aisha)

- Rồi ta muốn Haruhime phục vụ ta tối nay.

- Được nếu đó là điều mà anh mong muốn.(Haruhime)

- Đến nơi rồi ngươi tranh thủ đi bọn ta đi báo cáo với Ishtar đây.(Samira)

Hai người Aisha và Samira đưa Ryu và Haruhime vào trong căn phòng rồi rời đi, Samira thì đi báo cáo còn Aisha thì ở lại đây để canh chừng.

- Được rồi không có ai ở đây đâu. Vậy cô có thể kể cho ta nghe về cô được không Haruhime.

- Ta từ nhỏ được sống trong một ngôi làng cùng với Mikoto và những người khác đồng thời ở đó ta cũng gặp được Takemikazuchi.(Haruhime)

- Ở đó ta rất vui vẻ và chơi đùa với mọi người đồng thời nghe được rất nhiều câu chuyện về các anh hùng thời xưa.(Haruhime)

- Ryu-san anh có thích các anh hùng không.(Haruhime)

- Anh hùng thì có rất nhiều loại nên anh không biết anh nên thích ai đây.

- Nếu anh là một anh hùng thì anh có cứu giúp một con điếm không.(Haruhime)

- Anh hùng cho truyện là những người vĩ đại làm rất nhiều việc giúp đỡ người khác nhưng mà liệu rằng họ sẽ cứu giúp một con điếm sao.(Haruhime)

- Em đã phải ngủ rất nhiều người đàn ông khác nhau và anh vẫn còn muốn cứu giúp em sao.(Haruhime)

- Giờ thì chúng ta bắt đầu thôi.(Haruhime)

Haruhime nói xong liền đi lại chỗ Ryu và quỳ xuống lần lượt từ từ kể đồ trên người Ryu ra, khi mà nàng cỡi được hết áo Ryu ra và nhìn thấy thân hình cân đối rắn chắc và từng khối cơ bụng trên người Ryu thì nàng trực tiếp ngất đi rồi ngả vào lòng Ryu. Ryu thấy vậy bất đắc dĩ thở dài khi mà nhìn thấy Haruhime ngất xỉu nằm trên người mình.

- Người gì mà xấu hổ thế không biết. Mới nhìn vào cơ thể người khác giới là ngất xỉu.

- Này vẫn còn ở đó tên gì ấy nhỉ.

- Là Aisha.(Aisha)

- Ồ đúng rồi xin lỗi nhé. Vậy thì chuyện này là như thế nào.

- Haruhime mắc phải khuyến điểm là khi nhìn vào cơ thể của người khác giới thì sẽ ngất xỉu đi. Và những người trước đây đều không đụng chạm gì đến nàng cả.(Aisha)

- Nói chung là Haruhime nàng còn trinh chưa có ai làm gì nàng nhưng nàng lại tin mình đã đánh mất sự trong trắng của mình.(Aisha)

- Đúng là một cô gái ngốc mà.

Ryu thương tiết và cưng chiều sờ lấy lông đuôi và mái tóc Haruhime.

- Như là lúc nãy Haruhime có hỏi. Ngươi có dám giúp đỡ nàng thoát khỏi không.(Aisha)

- Đương nhiên là giúp rồi. Đương nhiên là điều đó cũng gây chiến với Ishtar Familia luôn.

- Ta biết được các người đang có âm mưu nào đó và Haruhime sẽ là người hi sinh đúng không.

- Làm sao mà ngươi biết.(Aisha)

Ryu vẫn ôn nhu vuốt ve Haruhime và từ tốn giải thích cho Aisha và những suy đoán của cậu. Aisha thầm kinh hãi khi mà cậu đã đoán ra được một phần nào kế hoạch mà Ishtar Familia đang thực hiện.

- Thế hiện tại ngươi tính thế nào.(Aisha)

- Còn thế nào cướp Haruhime và chạy.

Ryu vừa nói xong thì Aisha mới phản ứng lại và quay về chỗ của Ryu thì không thấy cậu và Haruhime đâu thì biết mình bị lừa rồi.

- Chết tiệt thằng nhóc nhãi ranh đó. Dám lừa mình.(Aisha)

Aisha chạy ra ngoài và báo động cho người của Familia mình để chia ra tìm Ryu với Haruhime, vì Haruhime rất quan trọng trong kế hoạch của Familia các nàng. Chuyện này cũng truyền đến tai của Ishtar và điều này khiến cho Ishtar tức giận, nàng lập tức lệnh cho Phryne đi tìm hai ngườiHaruhime và Ryu về đây cho mình.

- Phryne mau nhanh chóng đi tìm Haruhime và Ryu về cho ta.(Ishtar)

- Tuân lệnh. Haha thật không ngờ rằng nó dám trốn thoát đấy.(Phryne)

Rồi Phryne đi ra ngoài cầm lấy vũ khí của mình bắt đầu tìm kiếm còn Ishtar thì ngồi tực vào ghế chống tay lên cằm chờ kết quả.

Lát sau dù có lục tung cả phố đèn đỏ thì những người trong Ishtar Familia đều không tìm được Ryu và Haruhime đâu cả, vì hai người hiện tại đang ở trên nốc nhà nơi mà Ishtar đang ngồi bên dưới và tam sự với nhau.

- Yên tâm đi Haruhime anh sẽ cứu em ra khỏi chỗ này.

- Nhưng mà trong Familia có Phryne là Lv5 rất mạnh và em biết được vài bí mất cô ta nên em bị cô ta uy hiếp.(Haruhime)

- Chuyện đó thì không cần lo đâu. Chẳng phải là em có cái Skill: Uchide no Kozuchi có thể giúp cho người khác tăng lên Level sao.

- Đúng vậy. Có chuyện gì sao anh Ryu.(Haruhime)

- Nếu dùng Skill đó lên anh và anh bộc phát ra thêm vài lá bài của anh nữa thì sẽ giết được ả ta thôi.

- Sao tin anh không.

- Em tin anh.(Haruhime)

Đuôi của hai người đang quấn quýt lấy nhanh không muốn tách rời đi. Và họ tiếp tục ngồi đó nói chuyện và Ryu nhận ra được sự kì lạ từ Ishtar Familia.

- Xem ra là có kẻ tấn công vào Ishtar Familia rồi. Đi thôi.

Ryu bế Haruhime lên và nhảy xuống khỏi tòa nhà mà hai người vừa ngồi.

- Mau lên chúng ta bị tấn công rồi.(Ishtar Familia A)

- Biết được là ai tấn công không.(Ishtar Familia B)

- Là Freya Familia đang tấn công.(Lena)

- Nhanh chóng tập hợp mọi người lại.(Tammuz)

Ishtar cũng nghe được động tĩnh bên ngoài và đi ra thì thấy khắp nơi khu đèn đỏ và Familia của nàng tràn đầy khói lửa và rất nhiều Freya Familia đang đánh bại lần lượt từng người Familia của nàng.

- Khốn kiếp. Ta hận ngươi Freya và ngươi nữa Mizako Ryu. Ngươi đã phá hỏng kế hoạch của ta.(Ishtar)

Ryu không biết được Ishtar đang chửi rủa hắn dù có biết cũng kịt mũi coi thường, Ryu dừng chân tại một tòa nhà cao tầng và để Haruhime xuống và ngắm nhìn toàn bộ Ishtar Familia bốc cháy. Ryu cùng với Haruhime ngắt nhìn khung cảnh này.

- Haha Ishtar ngươi vẫn luôn như vậy.(Freya)

- Freya ngươi luôn đẹp hơn ta nên ta hận ngươi sẽ tìm mọi cách để có thể kéo ngươi xuống.(Ishtar)

- Ottar làm đi.(Freya)

- Đừng có tới đây.(Ishtar)

Ishtar nhìn thấy Freya kêu Ottar thì nàng kinh hãi quay người chạy đi. Cùng lúc đó chỗ Ryu đứng xuất hiện một người và người đó không ai khác ngoài Phryne.

- Tìm thấy các ngươi rồi.(Phryne)

- Là Phryne.(Haruhime)

- Haha cuối cùng cũng tìm được các ngươi rồi. Haruhime ngươi nên biết rằng hắn là kẻ thù của Familia của chúng ta.Vậy nên mau nhanh chóng dùng Skill đó lên ta đi.(Phryne)

- Nhưng mà….(Haruhime)

- Ta nói ngươi không nghe sao hay là ngươi muốn ta tra tấn hắn sao.(Phryne)

- Được rồi ta làm.(Haruhime)

- Haha ngươi chờ đấy đi tiểu tử khi ta nhận được sức mạnh từ Haruhime thì ta sẽ dần ngươi nhừ tử.(Phryne)

Haruhime niệm phép xong thì quay sang hướng Phryne, nhận thấy điều này Phryne cười phá lên nữa và nàng không thể chờ đợi được khi đánh nhừ từ Ryu ngay lúc này.

- Đúng vậy đấy Haruhime mau truyền cho ta đi.(Phryne)

Nhưng mà hành động tiếp theo của Haruhime làm cho Phryne kinh hãi và nổi giận rồi Phryne hướng Haruhime gầm hét lên.

- Haruhime ngươi đang làm cái gì vậy.(Phryne)

- Nhận lấy này anh Ryu.(Haruhime)

- Cảm ơn nhiều nhé Haruhime.

Trên người Ryu tỏa ra khí thể xung quanh cậu và Ryu cảm nhận được sức mạnh của mình tăng lên cách đáng kể.

- Mặc kệ vậy tuy không có skill của Haruhime gia trì thì ta vẫn dư sức hạ ngươi. Khi hành hạ ngươi xong thì ta sẽ thật chơi đùa nàng.Hahaha.(Phryne)

- Vậy sao nhưng mà tiếc rằng ngươi không có cơ hội đó đâu. Nhất kiếm phái: Nhất kiếm đoạt mệnh.

Thân hình Ryu biến mất và xuất hiện lần nữa là ở sau lưng Phryne đồng thời một viên đầu lâu bay lên và Phryne mất mạng tại chỗ khi chưa kịp làm gì.

*Tinh hoàn thành nhiệm vụ: Vượt cấp giết địch lần đầu ở DanMachi thế giới

Phần thưởng: 2000 hối đoái, xóa bỏ mọi hiệu ứng xấu trên người kí chủ.*

Ryu cảm nhận được trạng thái khi mà giết ma thú hay ai đó sẽ giảm đi lượng kinh nghiệm mà cậu được nhận đa biến mất. Cậu cực kì vui vẻ vì cái này đến quá đúng lúc, vì cậu đã nghe qua về Haruhime đề cập qua khuyết điểm của skill này của nàng rồi, về cơ bản thì skill này thì sẽ gia tăng level và mọi thông số của người đó lên trong 15 phút nhưng mà đổi lại thì chỉ nhận được một nửa kinh nghiệm khi mà giết được ma thú hay ai đó. Ryu luôn quan sát diễn biến ở bên trong Ishtar Familia nhất là chỗ Ishtar và Freya, vì cậu thấy được Ishtar đang tỏa ra thần lực của mình hòng trốn về thần giới.

Trở lại với Ishtar và Freya, vì Ishtar bị Freya và Ottar ép vào đường cùng nên không còn cách nào khác Ishtar phải bộc phát ra thần lực của mình để được đưa về thần giới.

- Haha Freya ngươi chờ đấy cho ta 1000 năm sau ta sẽ quay lại và nhất định lật đổ ngươi.(Ishtar)

Tia sáng từ thần giới chiếu vào người Ishtar và đưa nàng lên không trung, còn Freya thì đứng đó nhìn Ishtar được đưa về thần giới mà không làm gì cả vì nàng biết khi mà một vị thần tại hạ giới để cho thần lực của mình ra ngoài thì sẽ bị trục xuất ra khỏi hạ giới về thần giới lại. Lúc này một Cây thương xé gió mà đi đâm vào màng chắn kết giới được thả từ thần giới rồi xuyên thủng qua kết giới và xuyên qua người của Ishtar khiến cho nàng chết ngay tại chỗ.

Quay trở lại vài phút trước khi mà Ryu tiêu diệt xong Phryne của Ishtar Familia thì cậu nhìn về chỗ của Ishtar và Freya thì nhìn thấy cột sáng chiếu từ trên xuống, Ryu biết cột sáng đại biểu cho cái gì vì trước đây cậu muốn giết Apollo thì Apolloa bộc phát ra thần lực của xuất hiện cột sáng tương tự như vậy. Ryu biết rằng Ishtar vào thế bí nên bộc phát thần lực của mình để được đưa về thần giới nên nếu cậu không hành động ngay bây giờ thì sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ hệ thống giao cho và vì cậu cũng rất ghét Ishtar lắm. Ryu rút ra Thương của mình và thi triển skill để nhất cử giết chết Ishtar khi mà nàng đang phân tâm kia.

- Xuyên phá tất cả mọi thứ kể cả các vị thần và tiêu diệt họ.

- Tạm biệt Thần Ishtar Long thương diệt Thần.

Rồi Ryu phóng Thương của mình về phía hướng Ishtar và nhìn thấy Thương của mình xuyên qua người Ishtar đồng thời cậu cũng nhận được âm báo hệ thống nhưng mà cậu không quan tâm, Ryu gọi Thương của mình về và bế Haruhime về Familia của mình. Còn về phần Freya thì khi nhìn thấy một cây Thương xuyên thấu qua người Inshtar khiến cho nàng bất ngờ.

- Khí tức này là Thí thần thương làm sao mà nó xuất hiện ở đây.(Freya)

Freya dư quanh liếm mắt về phía cây Thương bay về và nàng nhìn thấy lưng của Ryu.

- Đó là Mizako Ryu hài tử của Hestia sao. Thú vị đấy, càng ngày càng thú vị.(Freya)

Freya vũ mị cười cười, Ryu càng biểu thị chói sáng càng làm cho Freya cảm thấy hứng thú hơn với cậu. Freya quyết định buổi tiệc sắp tới do Ganesha tổ chức nàng sẽ gặp Ryu và sẽ làm điều mà không ai trong các vị thần tham gia buổi tiệc đó bất ngờ. Khi Ryu trở về Familia của mình thì giới thiệu Haruhime cho mọi người rồi để mọi người làm quen còn cậu thì ngồi xuống kiểm tra phần thưởng mà hệ thống đưa tặng.

*Tinh hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh: Tiêu diệt vị thần

Apollo, Ishtar đã chú ý đến Kí chủ cần tiêu diệt họ (2/2)

Phần thưởng: 10000 hối đoái cho mỗi người, 2 lần rút thưởng(mỗi người)*

- Hestia em có thể xem thông số của anh được không. Anh nghĩ là mình sẽ thăng câp đấy.

- Được thôi.(Hestia)

Ryu nhờ Hestia kiểm tra giùm thông số của mình khi mà Hestia vừa thiết lập lại ‘Ân huệ’ của Haruhime vì Ishtar đã bị Ryu giết chết nên cậu nghĩ là sẽ thăng cấp thôi. Hestia xem thông số Ryu hiển thị trên giấy thì trợn mắt hốc mồm khi nhìn vào thông số của Ryu.

Mizako Ryu(Lv4)

Lực lượng: D 500->599

Bền lâu: D 500->599

Linh xảo: D 500->599

Nhanh nhẹn: D 500->599

Ma lực: D 500->599

Kỹ năng:

Thông thạo Thương pháp: bất kì vũ khí thuộc loại thương đều có thể sử dụng và thi triển chiêu của mình.

Thông thạo Kiếm pháp: bất kì vũ khí thuộc loại kiếm đều có thể sử dụng và thi triển chiêu của mình.

Long uy: tỏa ra khí thế trấn áp kẻ thù yếu hơn bản thân.

Tay súng thiện xạ: Bắn ra viên đạn bằng ma lực của mình bách phát bách trúng.

Lĩnh vực nguyên tố: nếu là được người thi triển đứng trong lĩnh vực thì sẽ miễn nhiễm mọi sát thương phép thuật gây nên. Đối thủ đứng trong lĩnh vực này sẽ phải liên tục nhận tổn thương.

Không niệm: không cần niệm chú phát động ma pháp.

Thái cực quyền: hình thành một lĩnh vực âm dương bên, khi người thi triển đứng trong đó có thể dùng mượn lực đả lực.

Long trảo thủ: đôi tay hình thành vuốt rồng có thể bóp nát mọi thứ.

Hóa thú: có thể giúp cho người dùng hóa hình dạng thành huyết mạch mà người đó sở hữu.

Fury Couter: hấp thụ và phản đòn lại mọi đòn tấn công về đối thủ của mình.

- Vừa mới lên cấp thì đã thông số khủng như vậy rồi. Haiz.(Hestia)

- Có sao đâu vì đó là anh Ryu mà.(Lili)

- Đúng vậy.(Ryuu)

Mọi người trò chuyện với nhau và đêm đó Ryu đã khiến cho các nàng sung sướng hết mình luôn. Ngày hôm sau thì Hestia Familia nhận được thư mời dự tiệc mà được Ganesha tổ chức.