Hệ Thống Đế Thần

Chương 12: Hệ Thống Đế Thần



lBên ngoài đấu trường đang có vô số người đang quan sát. Ban đầu hai người chỉ nói chuyện, khung hình nhỏ nằm ở một bên, cũng không nhiều người chú ý. Các khung hình lởn chính giữa thường là show chiến đấu.


Một lúc sau khung hình của họ liền được đưa lên giữa màn hình.


Thu ảnh bọ căn bản là không có âm thâm nhưng nhìn khẩu cung cũng hiểu đại khái.


Vô số người ở đây đều cho ra các khẳng định chung rằng Trần Dương thiếu chủ là một cái thẳng nam, bạo lực cũng không phải ngu si gì, mà là nghĩ gì nói đó.


Đợi đến khi Nữ thần chịu hết nổi rồi, mới ra tay đánh hắn. Nói thật Nữ thần quả thật đủ kiên nhẫn a, gặp bọn hắn Trần Dương liền bị hội đồng, đánh cho hết đần thì thôi.


Trân mành ảnh Băng hoả bạo liệt sáng cả màn hình. Vừa bắt đầu thì ngang sức nhau, Như Nguyệt với lợi thế vũ khí, trường kiếm tương đối thong thả. Cứ vài chém lại bồi thêm, băng tiễn băng thương, ưu thế nàng chiếm phần hơn.


Trần Dương phải nói là chật vật, kiếm khí chém đến mặc dù không phải là sát chiêu cũng làm cho da thịt của hắn liền đóng băng đến đó. Khiến cho hắn rung người liên lục.


Cũng hơn nửa tiếng, Trần Liền lấy một viên châu màu đỏ, bên ngoài nhìn thấy cũng liền giật mình nhìn lên căn phòng của Hoả Linh tông.


Không ngờ Tị hoả châu lại ở trong tay thằng con, không ngờ Hoả Thần tông chịu chi như vậy.


Tị Hoả châu được luyện chế từ dị hoả Phần Thiên cùng với Yêu đan của Hoả điểu sống ở tên dãy trường sơn. Luyện chế được nó hết 100 ngày, hơn 20 luyện khí sư thay phiên khống hoả duy trì nhiệt độ cao.


Tác dụng sao, nhìn Trần Dương liền thấy rõ, Tị Hoả châu trên tay Trần Dương liền truyền linh lực vào, một cái khiên bằng lửa hiện lên, ẩn hiện còn thấy được hư ảnh của Hoả điểu, gáy dài một tiếng, cỏ xung quanh Trần Dương liền hoá thành tro bụi chỉ còn lại mấy cành khô.


Vũ kỹ Như Tuyết đang đánh tới của đánh tới là Nộ liên Băng, băng linh lực ngưng kết thành hoa sen mang uy thế tự bạo của tu sĩ kim đan ầm ầm đánh tới.


Nhưng chỉ mới vào không gian thiêu đốt của Tị Hoả Châu Nộ Liên băng liền bốc cháy sau đó nhỏ dần rồi biến mất.


Sau đó là cảnh thê thảm của Như Tuyết bị đánh thê thảm, nàng muốn khóc lắm lần đầu tiên nàng bị người đánh thê thảm như thế này, cũng chỉ có sư phụ mới đối xử với nàng như thế.


Nào ngờ tên vũ hán tử này, ngoài mặt thì nói yêu, nhưng lại đánh nàng không thương tiếc. Cuối cùng bị một đấm vào bụng, văng ra ngoài mơ hồ liền cảm nhận được vòng tay cỷa ai đó, vô thức ôm lấy cầu sự giúp đỡ từ người này, nàng sợ sẽ bị Trần Dương bắt lấy nên càng lúc càng siết chặt.


Rồi cảm giác đau rát truyền đến, vòng tay nọ siết chặt lấy mình.


Nàng thật sự không mở mắt nổi. Nhưng ý thức vẫn còn đó, con đau rát day dẳng không dứt, nàng chỉ còn cách có gắng suy nghĩ đến nhìu thứ khác để làm mình thanh tỉnh không ngủ thiếp đi.


Nàng tự hỏi người đang ôm mình là ai? Tại sao cơn đâu lại kéo dài đến vậy? Nàng còn suy nghĩ về chuyện trước đây.


Nàng chín tuổi đã vào Ngọc Nữ Thần tông tu luyện, lên mười trở thành đệ tử chân truyền, năm năm sau được đưa lên làm thánh nữ, tuvi Kim đan sơ kỳ Song linh căn băng thủy, hai loại linh căn kết hợp nàng không sơn chiến lâu dài, nhưng lại sợ nhất là những kẻ cuồng chiến như Trần Dương.


Một lúc sau, không gian xung quanh liền trở nên ấm cúng lạ thường, còn có hương thơm quen thuộc.


Như Tuyết kích động, không lẽ Khảo nghiệm đã kết thúc rồi. Đây là phòng nàng bên trong Thiên Linh học viện.


Những cái gai trên người nàng cũng đã biến mất. Cảm giác đau rát biến mất tinh thần nàng liền thảo lỏng ôm lấy gối ôm chìm vào giấc ngủ.


...


Bên ngoài tuyển sinh đã kết thúc, nhưng cũng không ai biết rằng Thiên Linh viện trưởng đã cắn xén mất nửa tiếng. Cũng là vì cô học trò của mình.


Sau khi được tên nhóc họ Lạc đón đở, lăn dài trên sườn đồi còn bị dây quấn thành vòng, nhìn vào lão còn đỏ mắt huống chi là khán giả bên dươi khán đài, phải nói là gào thét.


Nữ thần của họ cầu được chiêm ngưỡng dung mạo bây giờ lại bị một tên đàn ông xa lại ôm ấm hỏi sao không căm hận.


Nếu thu ảnh bọ quay gần thêm một chút thì nhóc Lạc liền sẽ trở thành công địch của toàn bộ công tử ca trong thành phố a.


Mặc dù không nhìn rõ tình huống nhưng mơ hồ ông cũng thấy biểu hiện đau đớn của nhóc Lạc và Tuyết Nhi. Ông cũng không hiểu rõ, đến trình độ này bị một đấm còn không thấy đau huống chi là vài cái gai ngắn ngủn này.


Trừ khi đoạn cây kia có vấn đề, nhìn vào thì cũng quen đấy, thân dây gai màu nâu còn có một đường vằn màu đỏ như sợi chỉ cuộn lấy dây gai, lão cũng không thớ mà tìm trong sách cổ trên kệ sách cũng không có.


-"Tuyển Sinh đại hội- Ảo cảnh khảo ngiệm kết thúc. Một tháng sau liền đấu lôi đài, mọi người nhớ đến đón xem."


Sau khi tất cả thí sinh còn lại được truyền tống ra ngoài liền giọng của Phó viện vang lên.


Bên trên khung cảnh đều biến mất, tiếng gào thét vì ganh tị của đám trẻ cũng nhỉ dần, sau đó liền rời dần đi. Họ chỉ cảm thấy có mờ ám gì đó, nhưng cũng không cảm thấy không đúng chổ nào, mà người biết viện trưởng cắn xén thời gian cũng không nói gì.


Họ cũng cảm thấy Như Tuyết cảm thấy đau đớn, nếu là họ, thì họ cũng làm vậy thôi. Nếu đệ tử nhỏ của mình bị mệnh hệ gì liền hối hận không kip.


Người có gia thế lớn thì được truyền tống vào phòng vip, còn người thường thì bị truyền đến ký túc xá ngoài Thiên Linh học viện.


Phụ huynh có con đậu khảo nghiệm liền tới tấp chạy đến kí túc xa thăm, Thủy linh tông cũng vậy, phu nhân còn gấp gáp hơn phóng như bay đến Phòng đăng ký sẵn.


Trong thành phố thì không được phi hành, chỉ có luyện hư là có thể xe rách hư không di chuyển thuận tiện, nhưng hư không cũng vô cùng nguy hiểm không cẩn thận liền bị hư không nuốt mất, nhẹ thì chỉ bị thương rối truyền tống đến nơi khác, nặng thì mất xác trong hư không.


Mặt dù đã là tu tiên giới nhưng tu sĩ cũng không có phủ định khoa học mấy vạn năm của loài người, mặc dù đã dần không có phát triển hơn so với vạn năm trước, nhưng cũng có rất nhiều luyện khí sư đời sống.


Siêu xe, Siêu mô tô, siêu tên lửa sử dụng linh thạch là nhiên liệu. Bề ngoài khoa huyễn bên trong là pháp khí phi hành có động năng khủng.


Cũng có không ít phi thuyền du hành không gian đi khắp nơi trong vũ trụ, cũng có một số không thấy về, một số người còn vẽ luôn cả vũ trụ 3d xem như bản đồ.


Bước nhảy không gian cũng không còn là mơ ước, chỉ cần xe được một cái lỗ không gian đủ để phi thuyền đi qua, vận dụng thêm công nghệ bẻ cong không gian liền có thể đi xuyên ánh sáng, nháy mắt liền có thể đi đến mấy ngàn năm ánh sáng nhưng con người cũng không có bản đồ không gian xa đến như vậy, chỉ cần chịu đi liền sẽ bị lạc trong vũ trụ.


Bên trong thành phố đã là buổi tối tối đèn đường sáng trưng xe cộ chạy qua lại vô cùng tấp nập, đây cũng là một trong những ngày hiếp hoi, các quán ăn quán cafe, bia hơi, bar đều chật kín, phục vụ những ngày này đều phải tuyên thêm gấp đôi lương tắng gấp bốn, nếu không sẽ không có phục vụ đi làm, cản ngày đóng cửa.


Cũng có rất nhiều địa điểm không bị thay đổi như chợ Bến thành, Hào sỹ phường, Nhà thờ đức bà. Mặc dù là thời đại tu tiên nhưng văn hoá truyền thống, tín ngưỡng vẫn là cúa gì đó ăn sâu vào người Việt.


Cổ Việt tộc cũng có phật giáo, nho giáo, tín ngưỡng thiên chúa giáo,...cũng có một tông phái riêng của các loại tôn giáo trên thế giới. CVT bị ảnh hưởng sâu nhất là phật giáo, còn có công pháp riêng cho phật giáo, nổi tiếng như Tam Tự Kinh, Phổ độ phật pháp, La hán quyền, vv...


Bên ngoài Sài thành, về phía đông cửu đầu long chảy dài ra biển nơi đó là địa phận của Thủy Linh Tông, xung quanh là là cánh đồng linh thực, cung cấp của Sài thành.


Trong một cắn căn phòng, phong cách Trung Đông kiểu nhà ba giang, đèn điện quang cầu sáng phát ra ánh sáng ôn hoà trong căn phòng.


Trong căn phòng Vô Cơ nằm trên giường, toàn thân đau nhứt, nhưng khí huyết vô cùng thông thuận, mũi thở đều tường hơi. Bên cạnh một mỹ phụ đang ánh mắt lo lắng bôi từng lớp cao lên người Vô cơ, chính là mẹ của Vô cơ - Tư Mã Diệu Ý cũng là dì ruột của Tư Mã Như Tuyết.


-"Mẹ, là ai giúp con vậy, bị đánh nặng như vậy mà khí huyết trong người cứ như bình thường hà."


Mẹ hắn cười cười đáp:


-"Cha con hỏi thăm rồi, nó gọi là Lạ Tiếu Nam, 22 tuổi, từ trong quân ngũ ra, xuất thân không rõ, tu ci chỉ có trúc cơ đỉnh đỉnh, thể tu là cường thể Sơ kỳ nhưng lại là kỳ tài võ học, còn sãng tạo ra một bộ võ kỹ kết hợp thái cực và quyền pháp quân đội, gọi là Thái cực Cương quyền- Phàm cấp thượng phẩm võ kỹ."


Bà nói với giọng điệu vô cùng thích thú.


-"Sau này là đồng học con chíu cố cậu ta một chút, dù gì cậu ta cũng đở cho con một trận mất mặt."


-"Đồng học?"


Lấy tu vi trúc cơ qua khảo sát đầu tiên cũng không có gì lạ, tuyển sinh năm nào cũng vậy, vòng một chỉ là loại bỏ đi những người không có thực lưc mà vẫn tham gia.


Có thể thấy trúc cơ sơ kỳ đến hậu kỳ đều có đủ, bởi vậy bọn người mới cướp nhiều như vậy, một phần khác là để bớt đi đối thủ cho vòng hai.


Đến vòng hai biểu hiện không tốt cũng bị loại như thường, nhưng nếu đúng như lời của mẫu thân, Lạc hữu này có thể sẽ thông qua vòng hai.


Vòng 2 gồm:


Lạc Tiếu Nam.22: Trúc cơ đỉnh, Cường thể sơ kỳ.


Tư Mã Như Tuyết.21: Kim Đan sơ kỳ.


Thủy Vô Cơ.21: Kim Đan soky.


Trần Dương.20: Kim Đan soky.


Đan Vô Song.16: Kim Đan soky.


Hà Dĩ Thâm.20: Trúc Cơ đỉnh.


Hải Nhất Kiếm.19: Trúc cơ đỉnh, luyện thể đỉnh.


Hải Nhị Kiếm.19: Trúc cơ đỉnh, luyện thể đỉnh..


Vương Khống.22: Trúc cơ sơ kỳ, ngũ chuyển hồn tu.


Thái Huyền Mộc.23: Kim đan sơ kỳ.


Hồ Mị Nhi.18: Tam vĩ yêu hồ.


Dương Dự.23:Kim đan soky.


Diệp Mẫn Quân.20: Kim đan sơ kỳ.


Ngô Hạnh.19: Trúc cơ đỉnh.


Triệu Trừng.20: Kim Đan soky.


Jolie Wind.23: Kim đan soky.



Góc tác giả: Hoả Long Đế Vương
Xin mọi người hai giây, ấn like giúp mình nha.