Hệ Thống Cửu Vỹ 009: Phản Diện Là Của Ta

Chương 20: Ngoại truyện: Lê Hạo Thành



Sự việc thiên kim nhà họ Phương bị người ta sát hại mà chết khi tuổi đời còn trẻ khiến cho ai nấy không khỏi tiếc thương. Chỉ có thể cảm thán một câu hồng nhan bạc mệnh.

Ông bà Phương sau khi mất đi con gái thì vô cùng đau lòng. Bà Phương chịu đả kích rất lớn nên sinh ra thần trí không được ổn định, ban đêm thường mất ngủ. Ông Phương sau khi mai táng cho con gái xong liền cùng vợ ra nước ngoài điều trị. Từ đó cũng không ai thấy họ trở về nước nữa.

Trần Gia Khương sau tất cả mọi chuyện, lựa chọn vùi đầu vào công việc, lên tiếp quản điều hành công ty.

Nghe nói anh ta đã giúp cho Trần thị vô cùng phát triển. Chỉ là, cả đời không lấy vợ. Về già liền sống một mình trong biệt thự không có con cháu.

Anh ta đã nhận nuôi một đứa trẻ sau đó bồi dưỡng nó thành một nhân tài. Lúc rời xa nhân thế cũng an tâm nhắm mắt để lại Trần thị có người tiếp quản.

Lý Ái Ninh sau lần đó tuy không đến mức bị phạt tù, cô ta được gia đình dùng một khoản tiền lớn bảo lãnh nên cuối cùng vẫn được thả ra.

Chỉ là từ đó cô ta như người mất hồn, mắc chứng trầm cảm nặng. Khi chứng kiến cái chết của Phương Lan Nhi, cô ta mới chợt nhận ra rằng từ trước đến giờ mọi chuyện cô ta làm đều vô nghĩa. Thực chất Phương Lan Nhi chưa từng làm hại cô ta. Lại nói sau đó Phương Lan Nhi đã không còn ở bên Trần Gia Khương.

Cô ta cũng ám ảnh hình ảnh toàn thân dính đầy máu me của Phương Lan Nhi ngày đó. Mặc dù không phải do chính tay cô ta làm nhưng cô ta lại cảm giác bản thân gián tiếp giết người.

Tình hình của cô ta càng nặng hơn khi người nhà phát hiện cô ta bị tâm thần rồi. Sau đó ba mẹ cô ta bất đắc dĩ phải gửi cô ta vào viện tâm thần điều trị. Nhưng thời gian điều trị bao lâu thì không một ai biết. Có thể là cả đời cô ta sẽ sống ở trong đó.

Kẻ thủ ác như Tuyết Anh đến lúc chết vẫn còn không hối cải. Cô ta bị tuyên án tù chung thân. Ở trong nhà giam ăn cơm nhà nước. Ngày ngày còn thường xuyên bị mấy chị đại trong đấy bắt nạt. Sống cũng chẳng tốt lành gì.

Trường Lạc ngồi trong không gian hệ thống, cùng 009 ngồi xem màn hình lớn những chuyện sau khi cô rời đi.

Tất cả mọi người đều có kết cục. Chỉ riêng với người đó...

" Hệ thống, ta muốn nhìn thấy người đàn ông đó sau khi ta rời đi ". Liệu bây giờ Thành của cô như thế nào rồi! Là đau khổ dằn vặt, hay là cả đời không lấy vợ như Trần Gia Khương....Cô thật sự rất muốn biết!

Đáng tiếc, hệ thống nó lại dửng dưng đáp lại cô.

[ Kí chủ, xin lỗi, tôi không biết làm sao lại không xem được đoạn sau của Lê Hạo Thành! Nhưng mà cô yên tâm đi, đảm bảo hắn sẽ không chết. Cô đã thành công làm thay đổi kết cục của cả cô và anh ta rồi ].

Tuy là biết vậy nhưng Trường Lạc vẫn đem theo quyến luyến không nỡ.

" Tại sao mi lại không xem được chứ? Tất cả những người kia đều xem được mà, tại sao chỉ có người đó là không xem được! ".



Lúc này tâm trạng của Trường Lạc đang rất kích động, cô cảm thấy bản thân chưa bao giờ mất bình tĩnh như hiện tại.

Hệ thống chỉ biết gượng gạo mà dè dặt nhắc nhở cô.

[ Kí chủ, tôi biết là cô có tình cảm đặc biệt với phản diện Lê Hạo Thành, nhưng mà tôi cần phải nhắc lại với cô, anh ta chỉ là một nhân vật trong truyện mà thôi. Anh ta không thể nào cùng cô có kết quả được đâu ].

Ngừng một lát, hệ thống thấy Trường Lạc đã bình tĩnh lại, ngồi yên một chỗ cúi đầu không nói gì. Nó thở dài một hơi lại nói tiếp.

[ Bây giờ cô đã rút linh hồn ra khỏi thế giới đó. Mọi chuyện ở trong thế giới đó đã không còn liên quan gì đến cô nữa. Mong cô hãy gạt bỏ tình cảm kia sang một bên, tập trung cho những nhiệm vụ sau ].

Dứt lời, không gian bỗng chốc rơi vào im lặng. Mãi một lúc lâu, hệ thống mới nghe thấy giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên nhẹ nhàng.

" Ta biết rồi ".

Có lẽ, Trường Lạc cô cần phải chấp nhận hiện thực này. Rằng hai người vốn là hai thế giới khác nhau. Hai đường thẳng song song sẽ không thể nào cắt nhau...

Hệ thống thấy kí chủ có vẻ như đã từ bỏ chấp niệm kia. Nó mới mở miệng lên tiếng.

Họ tên: Cố Trường Lạc

Tuổi: 22

Giới tính: Nữ

Giá trị nhan sắc: 50

Giá trị trí lực: 50

Điểm tích phân: 1000 điểm

Hoàn thành nhiệm vụ: 100/100

Độ hảo cảm công lược đối tượng: 100%



Bắt đầu tiến hành phân tích, chuẩn bị tiến hành bước vào thế giới tiếp theo.

[ Kí chủ, cô đã sẵn sàng chưa? ]. Hệ thống quay sang hỏi Trường Lạc.

Chỉ thấy cô đứng dậy phủi quần áo, ngẩng đầu .ặt lạnh tanh cất tiếng. " Đi! ".

...

Lê Hạo Thành sau khi mất đi người con gái mình yêu nhất ngày ngày luôn trong trạng thái đau khổ, tự dày vò bản thân.

Ngày nào anh cũng đến trước mộ của cô, ngồi nói chuyện với cô như lúc cô còn sống. Anh tin rằng chỉ cần anh luôn tâm sự cùng cô thì sẽ có một ngày cô quay trở lại bên anh. Nhưng có lẽ đó cũng chỉ là ảo tưởng viễn cảnh tốt đẹp mà anh nghĩ ra thôi.

Vào một ngày trời mưa sấm chớp, anh như mọi khi không màng thời tiết đi tới trước mộ của cô. Lúc này trong đầu anh chợt lóe lên một câu nói trước lúc chết của cô ghé vào tai anh.

Cô nói, cô không phải là người của thế giới này. Sau khi chết đi hình như sẽ đi qua vô số thế giới khác. Mới đầu anh vì quá đau buồn chuyện cô ra đi nên không có nghĩ đến chuyện đó.

Bây giờ nghĩ lại, dù thấy thật hoang đường nhưng kẻ ngốc là anh lại tin hoàn toàn vào những gì cô nói.

Lê Hạo Thành quỳ gối, tiến đến tấm ảnh trên bia đá của người con gái có nụ cười xinh đẹp mà đưa tay lên vuốt nhẹ, anh mấp máy môi khô khan, cất giọng khàn khàn.

" Em nói em tên Cố Trường Lạc phải không? Trường Lạc! Anh tin là em vẫn còn sống, nhưng bây giờ không tồn tại ở thế giới này. Có phải...nếu anh cũng đi qua vô số thế giới, liền có thể gặp lại em không? ".

Dứt lời, cả khuôn mặt Lê Hạo Thành thâm trầm lại đột nhiên mỉm cười đầy chua xót. Ngay khi anh nghĩ đến ý nghĩ đó, dù biết là không có khả năng nhưng tại sao...anh vẫn hi vọng sẽ có kì tích xảy ra với mình.

Sự thật chứng minh lời khẩn cầu của anh cùng tấm chân tình này đã chạm đến tai thiên đạo. Ngay khi anh khẽ nhắm mắt lại, đột nhiên trên trời giáng xuống một tia sét lóe nhanh đánh thẳng vào người Lê Hạo Thành khiến cho anh trực tiếp ngất đi.

Ngày hôm sau, truyền thông cả nước đưa tin Lê thiếu, tổng giám đốc tập đoàn Lê thị đã chết tại một bia mộ của người anh ấy yêu.

Mọi người lúc đó xem tin tức chỉ lắc đầu nghĩ rằng người đàn ông này quá si tình, chết cũng nguyện chết cùng chỗ với người mình yêu.

Có điều, Lê Hạo Thành có thực sự là mệnh đã tận không thì không một ai biết.

Chỉ có Thiên Đạo mới trả lời được điều này.......