[Hệ Thống] Công Lược Nam Chủ

Chương 42:Công Lược Thúc Thúc Đại Nhân ( 16 )



Lãnh Hàn Dương lái xe đến bệnh viện cúi cùng tới nơi, vừa dừng xe Hạo Thiên hắn gấp rút bế cô đi nhanh vào trong.

Lãnh Hàn Dương thấy anh ta ôm tiểu bằng hữu thì hơi khó chịu, đã biết hai người họ dù sao thì cũng là chú cháu, thì làm gì có chuyện đó thế là hắn bát bỏ suy nghĩ đó.

Nhưng lại không biết a...người ta có cùng huyết thống đâu chứ, chỉ là trên danh nghĩa thôi mà.

" các người mau chuẩn cầm máu cho cô ấy nhanh....".Hạo Thiên lo lắng gọi bác sĩ, dù sao đi nữa nhóc này hắn cũng coi là cháu gái.

Lãnh Hàn Dương khi nghi ngờ cô là cậu nhóc Bạch Tử đó thì trong lòng cũng lo lắng, chờ đợi cô tỉnh vậy thì xác nhận cũng không muộn, hắn có thể nói chuyện với cô thì mới chắc chắn được.

Hai nam nhân ngồi ở ghế phía bên ngoài, Hạo Thiên anh ta cũng không gọi cho ông của cô hay, ông dù sao cũng lớn tuổi rồi ,lại thương cô như vậy khi biết tin sẽ như nào.

" Cậu sao không về đi....cháu tôi để tôi tự lo được ".Nãy giờ Hạo Thiên hắn thấy cái tên lạnh lùng đáng ghét này cứ ở đây, cô và hắn hình như đâu quen biết gì đâu thì phải.

" tôi chỉ đợi xem cô ấy tỉnh lại đã...anh không cần quan tâm đến tôi đâu...".Lãnh Hàn Dương hắn trờ cô tỉnh lại còn xác nhận coi cô có phải là cậu nhóc đó không đã.

" ừ...."

Hai người đợi một lúc thì thấy bác sĩ cũng ra " Bác sĩ cháu tôi sao rồi...????"

" à..bệnh nhân tạm thời hôn mê...do mất máu quá nhiều , chỉ cần nghĩ ngơi một chút là được "

Tử Nhiên được y tá chuyển đến phòng hồi sức, nhìn cô gái nằm yên trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền tại sao trong lòng hắn lại thấy khó chịu thế.

Lúc nãy Lãnh Hàn Dương nghe bác sĩ bảo, cô hôn mê nên cậu ta đã về, hiện giờ chỉ còn mỗi mình Hạo Thiên hắn ở lại chăm sóc cho cô.

Tử Nhiên đã kiêu hệ thống cho dùng thuốc tuy hôn mê, nhưng lại vẫn còn ý thức để cô trở lại thân xác, thì đương nhiên nó cũng không cho không cô.

Cô tốn 10 tích phân mua đó, thì tiểu hệ thống nó cũng tranh thủ mua bán kiếm lời chứ bộ, nó còn muốn làm giàu nữa nha, thấy kí chủ nó có tiền như thế, thân là hệ thống thì đương nhiên phải cố gắng không thua kém cô được.

Hạo Thiên hắn nhìn khuôn mặt đeo mặt nạ lúc hôn mê thì có chút tò mò, đưa tay lên vuốt ve nhẹ nhàng khuôn mặt Tử Nhiên, trong lòng cô thầm thán tên này không phải biến thái đó chứ, làm gì mà cứ sờ sờ mặt ta thế.

Tuy thân thể lâm vào trạng thái hôn mê sâu, nhưng nhờ thuốc của hệ thống bán nên cô cảm nhận rất gõ cái tay của hắn, tại cô không cử động được thôi chứ ý thức rất tỉnh táo nhá.

Thấy cô bất tỉnh nhân sự mà tính lợi dụng ta hả gì, đúng là mấy tên nam phụ chẳng có tên nào bình thường cả, nhìn bề ngoài cứ tưởng lạnh lùng băng lãnh thế mà ai như hắn đi sờ mó người ta hôn mê không hả.

HạoThiên trong lòng nổi lên tò mò ,thì đương nhiên càng muốn xem được thứ mình tò mò, anh đưa tay sờ tới chiếc mặt nạ nhẹ nhàng tháo gỡ nó ra.

Mé...tên này lại dám tháo luôn mặt nạ cô luôn rồi kìa, cô thật tức giận muốn đá cho hắn mấy phát quá, nhưng hiện tại cơ thể như này thì làm cái méo gì được.

Hạo Thiên từ từ gỡ nốt luôn chiếc mặt nạ ra khỏi gương mặt cô, anh hơi hồi hộp tay hơi rung ánh mắt nhìn chằm khuôn mặt yêu nghiệt của cô.

Nhìn gương mặt đẹp đến xiêu lòng, đôi môi giờ đây không còn nhợt nhạt như lúc nãy nữa, do được truyền máu nên đã trở lại bình thường.

Đôi môi đỏ mộng nhu mì, mỗi đường nét trên gương mặt điều hoàn hảo đến mê người, tay anh bất giác đưa lên môi cô mà miết nhẹ vài cái, cảm giác mềm mại như có dòng điện chạy thẳng vào người mình.

Hạo Thiên không hiểu cảm giác khó hiểu này là gì, nhưng anh lại không ghét là lại còn hơi thích nữa là, nhưng sao nhìn gương mặt của cô nhóc này nhìn rất giống ai thì phải.

Anh ngẩm nghĩ một hồi cũng nghĩ ra là giống ai, là cậu nhóc mèo hoang đó, ừm nhìn kỹ rất giống, nhưng không thể nào sao có thể là cậu nhóc đó được chứ.

Nhớ lại lúc anh gặp trực tiếp cậu nhóc lôi vào xe, thì hình như nhóc mèo hoang đó gọi anh là chú, cái kiểu gọi quen miệng này không lẽ là cô nhóc này sao.

Nhưng nghĩ đến mèo hoang không phải con trai, anh cũng không thích gay, biết được mèo nhỏ này lại là con gái anh vui mừng, nhưng thì sau chứ.

Hai người lại là chú cháu, hắn nghĩ tới đây trong lòng khó hiểu, lần đầu tiên hắn ghét cái cảm giác chú cháu này, trong lòng cứ như vậy nổi lên cái cảm giác muốn chiếm hữu mảnh liệt.

\[...\] tin...ting hảo cảm nam phụ \+5 hiện tại 95 hảo cảm.

Trong đầu Tử Nhiên vang lên âm thanh hệ thống, lại tăng nữa à...hừ!!! coi như cho xem mặt cô một chút cũng không sao vậy.

Nhưng chưa kịp để cô vui mừng thì đôi môi mình cảm giác lành lạnh ập tới, một cổ lạnh lẽo từ môi phát ra làm tê dại cả thần thức cô.

Hạo Thiên hắn kìm chế không được mà lại có ý muốn hôn vào đôi môi này, đôi môi mềm mại của cô khi môi anh chạm vào môi cô, lần đầu tiên biết hôn phụ nữ là gì.

Hắn nhẹ nhàng liếm liếm môi cô, cảm giác này cũng không tệ rất ngọt, hắn tham lam không muốn rời đôi môi cô mà lại liếm mút thêm vài cái , lúc sao mới luyến tiếc rời ra làm kéo theo sợi chỉ bạc mỏng manh.

Hừ !!! chú cháu thì sao chứ , hắn cứ muốn như vậy ,dù gì đi nữa cũng không cùng huyết thống, Tử Nhiên hiện giờ ý thức như chết lặng, thằng cha này thế mà dám hôn cô, cái quần què gì thế này.

Không phải hắn thích đoạn tụ à, sao... lại hôn ta thế này , chết tiệt cô mà cử động được cô sẽ cắn nát cái môi đó, hừ dám chiếm tiện nghi của bà đây à.Đợi cô tỉnh lại sẽ cho hắn biết tay.

Hạo Thiên luyến tiếc nhìn gương mặt cô, hừ thế mà là cậu nhóc mèo hoang đó, hắn sẽ từ từ dạy dỗ cô lại mới được, thế mà còn dám lừa cả hắn à.

Nhưng hắn nghĩ đến đây, không lẽ cái tên Lãnh Hàn Dương kia cũng nghi ngờ cô là cậu nhóc Bạch Tử kia à, cảm giác như mèo nhỏ nhà mình nuôi cứ thế mà bị người khác cướp mất vậy.

Hắn nắm chặt tay, đừng mơ những thứ gì của hắn thì điều là của hắn, đừng mong mà lấy đi, nhất là mèo nhỏ này đừng hòng thoát khỏi tay hắn.

Hắn nhìn gương mặt cô còn đang hôn mê ngủ sâu, ánh mắt hiện lên tia diệu dàng nhưng rất nhanh vụt tắt, liền lấy điện thoại của mình là điện ai đó thì hắn cũng rời đi, tiện thể trước khi đi đeo mặt nạ cẩn thận vào cho cô.

Một lúc sau đó 5 người Ngọc Nhi, Tịnh Nhu, Tiểu An, Nam Du ,Đường Tiêu nghe tin cô bị thương liền cấp tốc chạy vào bệnh viện.

Họ lúc nãy lo đánh đấm mấy tên kia cũng không hay cô bị thương, thì lúc cô bị thương được Hạo Thiên bế đi liền thì làm gì mà họ biết được, nhất là hai cô gái nào đó thét lên trong lòng, bảo bối nhà họ bị thương ư.

Aaa...làm sao đây , thế là hai người họ chu đáo chuẩn bị đầy đủ thức ăn để cô lúc tỉnh vậy có cái mà ăn.



\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_////

Các bạn đọc giả ❤nhớ like?đánh giá 5☆☆☆☆☆để tg có động lực ạ..

Cảm ơn các bạn:???

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
tác giả: Bé yo