[Hệ Thống] Công Lược Nam Chủ

Chương 39:Công Lược Thúc Thúc Đại Nhân ( 13 )



" Mi nói gì...sau hai tên thần kinh đó biết ta ở đây "

\[...\] kí chủ người ta quay video cô rồi úp lên mạng, thế là hai người họ biết liền lập tức đi sang đây.

" mà cho dù biết ta ở đây thì kệ ta...liên quan gì tới họ...???"

\[...\] kí chủ ta nói ra cô đừng bắt nạt ta nha~.

" mi có gì mà ấp với úng...có gì thì nói lẹ đi".Cô thật mất kiên nhẫn với cái con gấu trúc ú ì này mà.

\[...\] kí chủ thật ra...là nam chủ và nam phụ bọn họ tăng điểm hảo cảm với cô...lên tới 80 hảo cảm rồi a...

" mi nói sao hả ??? sao ta lại không nghe mi thống báo gì hết thế...".Cô nhớ là cô và tên nam chủ gặp nhau có vài lần, mà trong lúc đó cô đang giả trai mà.

Còn cái tên Nam Cung Hạo Thiên đó thì cô chỉ có gặp lúc ở nhà Nam Cung lão gia là trong bộ dạng thiếu nữ thôi nha, còn lúc gặp mấy lần sau thì trong bộ dạng soái ca ngời ngời mà ta.

Trời không lẽ hai tên này thích đoạn tụ hả trời, mà dù sau thì nhiệm vụ của cô cũng có công lược tên Hạo Thiên đó, nhưng mà còn tên nam chủ Lãnh Hàn Dương thì cô không muốn vậy aaa...

Tên nam chủ có thể coi là chủ của thế giới này a, sau mà không theo kịch bản gì hết thế, dù gì cô đã chia cách không cho nữ chủ có cơ hội tiếp cận hắn.

Nhưng sau giờ đây lại biến thành đoạn tụ cái quái gì thế này, thế thì kế hoạch của cô gối tung hết lên cả rồi.

\[...\] kí chủ hiện giờ thế giới này không còn giống như trong kịch bản...sau này ta sẽ không thể hổ trợ cho người được nữa.

\[...\] mọi chuyện tự cô hành động, cô cũng nên cận thận thế giới này bị hiệu ứng cánh bướm cùng bug, nên sẽ bị nhiễu loạn đến tính cách nhân vật.

" thế từ đầy về sau... mi không hổ trợ cho ta được gì nữa à..."

\[...\] đúng vậy...sau này người nên tự lo liệu mà làm...ta không còn giúp được gì nữa cho kí chủ.

" ừm..vậy hai tên đó hiện giờ điều ở mức độ thích ta "

\[...\] từ 10 \- 30 là quen biết...từ 40 \- 60 là bạn thân...70 \- 80 là thích...90 là yêu...100 là yêu sâu đậm.

" thế thì tên nam chủ chỉ mới vừa thích, vậy ta còn cơ hội ghép đôi hắn cho người khác "

\[...\] hắn đã thích kí chủ thì cũng khó mà yêu người khác được nữa...chừ khi kí chủ làm cho hắn hiểu lầm và ghét cô.

" ừm thế thì còn được..."

\[...\] còn tên nam phụ theo tiếng độ cô công lược hắn thì có lẻ dễ..nhưng mà cô nên phòng ngừa hắn, hắn mà hắc hóa coi là tiêu luôn đó.

" thế thì nếu hắn hắc hóa có ảnh hưởng gì đến thế giới này không..???"

\[...\] hắn sẽ giết người...cùng hại đến kí chủ đó.

" hại đến ta ư..."

\[...\] đúng vậy. một khi hắn đã yêu cô sâu đậm, mà cô làm hắn hắc hóa lên, thì hành động bất thường đó sẽ làm hại đến cô thưa kí chủ.

" ừm..ta biết rồi "


Cô tự nhiên nảy lên ý tưởng ghép cặp cho hai tên nam nhân đó nhể, hí hí một tên mặt lạnh cùng tên thần kinh cũng hợp quá đó, hai tên điều thích đoạn tụ.


Nhưng mà tiếc là cô phải công lược cái tên Hạo Thiên đó, đột nhiên cô muốn ngược mấy tên nam nhân này quá.


Ừm, thế là cô quyết định ngược lên xuống hai tên này luôn ha ha.


Lúc này Hạo Thiên và Lãnh Hàn Dương cũng xuống trực thăng tại nước N, hai người họ đụng mặt nhau tại trước quán rượu, cả hai cũng có thể coi như từng gặp mặt trên thương trường.


" Ồ...đây không phải chủ tịch Lãnh sao..??? ".Hạo Thiên hắn không ngờ lại gặp cậu ta ở đây, khuôn mặt hắn nhìn Lãnh Hàn Dương đầy cảnh giác.


" anh cũng ở đây à !!! Nam tổng..."

" ừ...tôi đi bắt một con mèo hoang..chạy lung tung thôi"

" cậu cũng đến đây tìm gì à...".Hạo Thiên tò mò tên này sau trùng hợp thế, không lẽ hắn cũng tìm người à.


" ừm...tôi tìm tiểu bằng hữu.."


Thế là hai tên nam nhân cùng lúc bước vào, lúc này bên trong đang vây quanh lại thành một vòng, tiếng hò hét vang lên.


Nên phía ngoài tiếng vào cũng không ai chú ý mấy, người ta chỉ chăm chú nhìn tiểu soái ca lạnh lùng ma mị ngồi uống rượu đằng kia.



Hạo Thiên hắn bước tới đám đông kia ngó vào, có lẽ gì hắn cao nên cũng không cần chen lấn, hắn cao khoản một m8.


Tầm mắt hắn đặc ngay trên người của Tử Nhiên, thấy được người mình cần tìm, hắn cũng đi tới chỗ cô, bọn người vây quanh lúc này mới để ý tới hắn.


Mái tóc bạch kim cùng gương mặt đẹp như tạc tượng, làm mấy người trong này cũng hét toán lên.


" aaa...anh ấy đẹp quá ~~"


" ừm~ anh ấy đẹp kiểu cao lãnh ý ~"


" nhưng tôi lại thích tiểu soái ca này hơn ~ a..anh ấy đẹp đến mê hoặc nhân tâm luôn á.
..."


Lãnh Hàn Dương hắn lúc nãy đã tách ra không đi chung với Hạo Thiên, hắn tìm quanh cũng không thấy tiểu bằng hữu đâu.


Quay lại nhìn vào đám đông lúc nãy mà tên Hạo Thiên đi vào, hắn bước đến đó xem sau.

" Mèo hoang cậu lại dám đến nơi này một mình à...".Hạo Thiên hắn đi tới trước mặt cô, đứng nhìn từ trên xuống dưới.


Không hổ là tiểu mèo hoang, chỉ bận áo sơ mi đen cùng quần tây thôi cũng đủ cho người khác điêu đứng, vẻ đẹp nghịch thiên.


" hửm !!! là chú à... chú đến đây làm à...".Cô bình tĩnh coi như chưa biết gì mà nhẹ nhàng nói.

" hừ...nhóc còn dám nói à...ta đến đây đem nhóc về đấy ".Dám chốn qua tận nước N này xem ra gan nhóc này cũng lớn quá nhỉ.


" chú đến bắt ta à...ta có làm gì đắc tội chú đâu..!!! "


" nhóc mau đi theo ta "


Hạo Thiên hắn nắm tay cô định kéo đi, đúng lúc Lãnh Hàn Dương nhìn thấy tiểu bằng hữu của mình, đang định vui mừng đi đến thì thấy Hạo Thiên đang loi kéo Tử Nhiên.


Mặt hắn tối sầm lại, cái gì tiểu mèo hoang mà anh ta nói thế mà là cậu nhóc Bạch Tử này, hắn tức giận nhưng cố áp chế xuống đi đến chỗ hai người.


" Tiểu bằng hữu...".Nghe âm thanh gọi hai người đồng loạt quay qua, Hạo Thiên hắn bất ngờ.


" cậu vừa gọi tiểu mèo hoang này à...".Thế là ba người nhìn nhau.


Mấy người vây quanh Tử Nhiên lúc này cũng bàn hoàng, cái này nhìn sau cũng giống tình tay ba quá vậy trời.


" ê..cô thấy gì hôn...tình tay ba kìa"


"ừm...tiếc ghê, không lẽ họ đẹp thế kia mà là đoạn tụ à "

" xuỵt ...nói nhỏ thôi, họ nghe thấy bây giờ "


Thế là mấy người bàn tán xôn xao, ba người điều nghe thấy, có người thì nói tác hợp cho họ , còn người khác thì tiếc núi trai đẹp thế mà đoạn tụ.


Hai tên nam nhân nghe thấy cũng không nói gì, chỉ một mạch kéo Tử Nhiên đi ra ngoài, hai tay cô bị nắm chặt đến đau.


" từ...từ hai người ta đau đó...".Đúng là hai tên thần kinh, không gì nhiệm vụ cô đã đạp một cước vô mặt bọn hắn rồi.


" nhóc còn dám nói à..đi vào nơi này uống rượu còn bị người ta quay lén phát táng lên mạnh kìa "


" sao...chú nói gì..".Cô bị quay lén nữa ư, chắc do cô cũng không để ý mấy nên không biết.


" ừm..anh ta nói đúng đó..cậu bị phát táng lên mạng còn đang hót luôn".Lãnh Hàn. Dương hắn cũng phụ họa nói theo.

" ờ..thì chắc ta không chú ý nên không biết mình bị quay lén..nhưng mà có cần hai người đến lôi ta đi vậy không.."



Thế là cô bị hai tên đó lôi lên trực thăng bay về nước Z , cô cũng làm gì được bây giờ, chỉ biết im lặng ngậm ngùi đi theo.


Còn những việc bên nước N cô cũng không lo lắm, dù gì cũng còn năm người kia, cho dù cô không chở lại đó thì họ cũng không lo cho cô đâu.


Với thân thủ của cô thì ai mà làm hại được chứ, nhưng họ không biết đó thôi, hiện giờ cô lại như con thỏ con ở bên hai con sói to.


Làm sau mà đi làm hại được tên nam chủ này đâu, còn tên nam phụ này nữa, hắn mà hắc hóa thì lại mệt, thôi thì đành im lặng mà làm.


Cô ngoan ngoãn nghe lời ngồi trên trực thăng, hai người kia thấy cô nghe lời cũng không còn khó chịu nữa, Hạo Thiện cũng không biết mình đã thích tên nhóc này.


Hắn chỉ coi như một con mèo nhỏ để vui chơi, cứ nghĩ vật trong tay của mình không nghe lời thì hắn mới tức giận.


Lãnh Hàn Dưỡng cũng vậy, chỉ coi cậu nhóc này như anh em không nghĩ là thích hay gì, chỉ biết nhóc còn bí mật rất nhiều, dù sau thì cậu ấy cũng từng cứu hắn.

Thế là hắn nghĩ không nên để Bạch Tử dính dáng tới mấy nữ nhân ghê tởm ở trong quán đó thôi.


Dù gì thấy cậu ấy vẫn còn trẻ, sợ cậu ta không kiềm chế được mà làm chuyện đó với mấy nữ nhân kia.


Sau khi họ đưa cô về đến nước Z, họ đồi đưa cô về nhà nhưng đã bị cô từ chối, có ngu mới cho bọn hắn biết nhà ý.



Cô về đến nhà mình ,cũng lăn ra cái giường yêu quý mềm mại suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo, lúc sau lại ngủ luôn lúc nào không hay.


Hai người nam nhân đối mặt nhau khi không có cô nhìn y như kẻ thù, ai cũng nghĩ vật trong tay của mình sắp bị cướp đi.


Cúi cùng thì ai cũng về nhà nấy, mấy ngày sau bọn họ cũng không còn làm phiền cô nữa, bọn hắn đang bận lo cho công ty nên không có thời gian rảnh rỗi.


Còn cô thì chở lại cuộc sống quân nhân thường ngày, nhưng tiếc thay lại bị một tấm thiệp mời của chính phủ này mà mệt mỗi.


Chính phủ tổ chức tiệc kỉ niệm mỗi năm, theo như trong thiệp thì có ghi địa chỉ tại nhà hàng 5 sao, nó đực tổ chức cũng coi là lớn.



Toàn bộ gia đình nào có tham gia vào chính trị điều được tham gia, cùng những giới thượng lưu có quen biết với tổng bộ điều được mời.








\_\_\_\_\_\_\_///\_\_\_\_


Các bạn đọc giả❤nhớ like?đánh giá 5☆☆☆☆☆để tg có động lực ạ..


Cảm ơn các bạn:???


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
tác giả:Bé yo