Hệ Thống Cải Tạo

Chương 87: Bị nhốt dưới gầm giường, trên giường người ta đ* nhau ná thở (H)



Mạnh Nhạc Nhạc suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra, hình như là... ở trong nhà vệ sinh của quán Karaoke Khải Việt?

Nếu cô nhớ không sai, cái giọng nữ này giống y hệt với giọng của cô cô giao lưu 'thân mật' với bạn trai của bạn thân mình trong WC, sướng lên còn kêu tên bạn mình ra, mà xưng hô cũng không thay đổi nha.

Ái chà, để cô nhớ lại một chút.

Cái gì mà, 'làm trò sờ chim cò, sờ sò lông trước mặt Nhan Nhan', 'bôi nước dâm giúp Nhan Nhan đỡ khô' bla bla.

Úi xồi, hóa ra người đẹp Nhan Nhan đầu xanh cỏ kia chính là Mộc Thư Nhan à? Thật là...

Ha ha ha ha ha

Chúc mừng!!

Không thể không nói, lúc trước khi nghe trong phòng vệ sinh thì thấy có hơi ghê, nhưng hiện tại ngẫm lại thấy hả giận thế nhờ.

Đột nhiên cô chợt lóe ra một ý, cô nhớ rõ tên quản lý dâm dê của quán karaoke Khải Việt có lắp một số camera rất đặc biệt, chiếu theo khả cô 'đoan trang' của đôi chim cu này, chỉ sợ là đã để lại không ít hình ảnh xuất sắc.

Hay là tìm rồi đưa cho Mộc Thư Nhan nhỉ? Cô ta đã thiết đãi mình một màn Hồng Môn Yến như thế rồi, mình cũng nên đáp lễ mới phải đạo.

Mạnh Nhạc Nhạc nói được là làm được, ngay trưa hôm đó liền đi, coi như là thêm chút gia vị cho cuộc sống buồn tẻ của nghiên cứu sinh vậy.

——————

Nhưng mà nửa giờ sau, Mạnh Nhạc Nhạc lại đang chui dưới gầm giường trong căn phòng của tên quản lý Khải Việt, liếc sang người nằm bên cạnh - Yến Văn Bân.

Trong lòng cô thầm thở dài, quả nhiên đúng là không nên làm việc hấp tấp, máu nóng dồn máu não, hành động không có kế hoạch chính là dễ dàng bị bại lộ thế đấy.

Kể ra cũng quá trùng hợp, lúc ấy cô ăn vào viên Sửa dung, để thuận tiện, cô còn chọn lại gương mặt trước kia từng dùng, cũng dùng lại cái tên giả Trần Mộng.

Nhạc Nhạc vào được quán karaoke Khải Việt bằng cách lôi kéo người làm cùng trước cô từng quen, lượn lờ một hồi cũng tìm thấy phòng nghỉ của gã Quản lý.

Căn phòng này gồm 2 phòng nhỏ hơn, bên ngoài để làm việc, bên trong để nghỉ ngơi, Mạnh Nhạc Nhạc chui vào phòng trong, thuận lợi tìm được tập file trong máy tính.

Không ngờ thằng cha quản lý Lưu Quốc Phú quay được không ít thứ hay ho.

Hóa ra khắp trong karaoke Khải Việt đều trang bị camera quay lén, ngay cả trong WC cũng không tránh khỏi.

Tên này còn nghiễm nhiên cắt ghép đống video kia, phân loại đặt tên theo ngày hoặc sự kiện, xong làm thành bộ sưu tập riêng mới kinh chứ.

Mạnh Nhạc Nhạc thấy được video cô nàng kia làm tình với bạn trai Mộc Thư Nhan, còn không chỉ có một lần, có lần ở phòng karaoke, có trong WC, thần kỳ nhất là có một video, Mộc Thư Nhan nằm trên sofa trong phòng bao ngủ như chết, hai con hàng này đụ nhau ầm ầm cách đó có hơn 1m, kêu rên ú ớ, đúng là làm người khác phải ráo lời.

Đương nhiên cô còn thấy được video của mình cùng Yến Văn Bân làm tình trong WC nữa, cũng may là không có video lần đầu tiên cô đi chơi 'tập thể' trong KTV.

Tuy rằng không phải mặt của bản thân, nhưng dù sao cũng cảm thấy mất tự nhiên, Mạnh Nhạc Nhạc bèn xóa video của mình đi, copy video của hai người kia về.

Đang copy, lại đột nhiên nhìn sang video bên cạnh hình như quen quen, cô thuận tay mở ra xem thử...

Ái chà, niềm vui bất ngờ nha!

Trong video không ngờ lại là Mộc Thư Nhan!

Mộc Thư Nhan cùng Lưu Quốc Phú!

Mà đoạn video này không phải quay bằng camera, giống như quay bằng di động hơn, trong hình là Mộc Thư Nhan có vẻ đã uống say, bị người ấn ở trên giường nện dồn dập, kêu rên ầm ĩ, thậm chí còn có quay đặc tả bộ phận riêng tư, cây hàng thô to của người đàn ông ra vào ầm ầm trong lỗ nhỏ đỏ thắm, kéo theo cả nước dâm cùng bọt trắng, hiển nhiên là đã bị làm nên giờ tinh dịch bên trong mới bị kéo ra, có thể thấy cô ả đã không ngừng bị dập cho tơi tả...

Mạnh Nhạc Nhạc nheo mắt nhìn, nhanh chóng sao lưu hết xuống.

Vừa copy xong, cửa gian phòng ngoài đã bị người mở ra.

Trong lòng Nhạc Nhạc giật thót, sao lại xui xẻo thế này, thêm chút nữa là có thể đi rồi mà.

Mạnh Nhạc Nhạc quét mắt nhìn một lượt gian phòng đơn giản này, căn bản không có nơi nào có thể trốn được, cuối cùng không còn cách nào, chỉ có thể chui xuống dưới gầm giường.

Ai ngờ, người tới lại là Yến Văn Bân, còn không đợi Mạnh Nhạc Nhạc bò ra, thì chính Lưu Quốc Phú đã trở lại.

Thế nên... mới có tình trạng như bây giờ, hai người trốn dưới gầm giường, ôm nhau chặt chẽ.

------------------

Yến Văn Bân cũng không thể ngờ lại gặp được Mạnh Nhạc Nhạc ở chỗ này, lần trước sau khi hắn về chung cư, cô gái này đã sớm đi mất.

Trong khoảng thời gian này, dù có nhắn tin cho cô cũng sẽ không thấy trả lời, tới Khải Việt tìm cũng không thấy, quả thực cứ như cô đã đột nhiên biến mất.

Ai ngờ hôm nay lại gặp nhau trong tình cảnh này, còn không đợi hắn đuổi theo, chỉ vừa đến một chỗ ngoặt đã lại không thấy cô đâu nữa.

Yến Văn Bân nhìn xung quanh, chỉ có một phòng nghỉ cùng một phòng vệ sinh, phòng vệ sinh này còn chính là nơi hai người làm tình lúc trước.

Hắn đứng ở cửa đợi đến 5 phút đồng hồ, không thấy ai ra, đành phải thử vào WC tìm một lượt nhưng bên trong không có một bóng người, cuối cùng đành phải nhìn lại căn phòng nghỉ kia.

Kết quả là, người thì tìm được rồi, nhưng lại bị nhốt chung dưới gầm giường này, còn không biết phải chờ tới khi nào mới có thể đi ra, hai người cũng chẳng nói được lời nào, cứ thế bốn mắt nhìn nhau trân trối, chỉ có thể cảm nhận nhiệt độ cùng hô hấp từ cơ thể của nhau.

---------------------

Lưu Quốc Phú cũng không phải một mình trở về, còn mang theo một cô gái khác, hai người Mạnh Nhạc Nhạc dưới giường có thể nghe thấy tiếng nói chuyện từ gian ngoài truyền vào.

"Tiểu Tuệ à, có quen làm việc ở chỗ này chưa?" Giọng nam này hẳn là tên Lưu Quốc Phú dê già.

"Cũng không tệ lắm ạ, mọi người đều rất quan tâm em, cảm ơn quản lý đã cho em cơ hội này." Giọng nữ ngược lại rất nhỏ nhẹ, Mạnh Nhạc Nhạc cũng có chút ấn tượng, đây là một cô bé mà cô không hay nói chuyện cho lắm.

......

"Chú nghe nói nhà em đang gặp khó khăn, mẹ em bị bệnh phải không?"

"Vâng, quản lý."

"Vậy à, Tiểu Tuệ này, em biết đấy, trong quán cũng có nhiều em gái đến làm thêm, chỉ là mức lương thì đều như nhau, nếu lên làm chính thức thì tiền lương mới tăng được, chú là chú đánh giá em rất cao đấy."

"Thật vậy ạ? Quản lý, em, em thật sự có thể lên chính thức chứ?"

Mạnh Nhạc Nhạc ở dưới giường cũng thấy cạn lời, cô bé à, bị loại người này đánh giá cao thì thôi xin kiếu giùm, chỉ sợ sẽ bị ăn đến không nhả xương luôn thì có.

Quả nhiên.

"Đương nhiên có thể, để quản lý tới dạy em làm thế nào để lên chính thức nhé..."

Lời này vừa nói xong đã nghe thấy cô bé kia thét chói tai, hình như là Lưu Quốc Phú động tay động chân, hai người cự kéo qua lại, ầm ĩ rất lớn.

Cửa phòng trong bị đẩy sầm ra, cô gái kia bị mạnh mẽ kéo tiến vào, quăng ngã trên giường, làm ván giường chấn động rất mạnh.

Mạnh Nhạc Nhạc nhíu mày, đang định đi ra ngoài, vì dù sao cũng không thể trơ mắt nhìn con gái nhà người ta bị hiếp như thế được.

Nhưng cô mới vừa cử động đã lại bị Yến Văn Bân đè lại, Mạnh Nhạc Nhạc khó hiểu, theo tầm mắt của hắn nhìn ra bên ngoài.

Là một đôi chân của phụ nữ, có thể thấy tất chân màu đen rất gợi cảm, chân người đàn ông chân cũng ở một bên, đôi chân hai người đan vào nhau, có vẻ hắn ta đang ấn cô gái lên giường sàm sỡ.

Mạnh Nhạc Nhạc hơi ngạc nhiên nhưng cũng đã nhìn ra, cái tư thế này, tên đàn ông cũng đâu có kiềm kẹp gì cô gái đâu, cô ta chỉ cần vừa nhấc chân là có thể nhẹ nhàng đá cho con chim hôm nay hết gáy.

Nhưng mà hiện tại lại chỉ có kêu la, chứ không có giãy giụa.

Chỉ sợ cô nàng Tiểu Tuệ này cũng đồng ý rồi, chẳng qua đang ỡm ờ ra vẻ, nhân cơ hội muốn đòi thêm nhiều thứ mà thôi.

Không biết sao, trong lòng Mạnh Nhạc Nhạc chợt như trầm xuống.

Bầu không khí trên giường đã càng lúc càng nóng, không ngừng truyền đến mấy lời cợt nhả của Lưu Quốc Phú, còn có cả tiếng rấm rứt nức nở của cô gái.

"Tiểu Tuệ à, cặp vú của em mềm ghê, thơm ghê, lại còn to nữa, về sau có thể dùng để kẹp chim cho chú, kẹp lần nào là chú tăng tiền lương lần đó."

"A, quản lý, không cần mà... Em không... A... Nơi đó không được... Xin chú đừng sờ nữa..."

"Bím cũng vừa non vừa mịn, còn chưa bị địt vào sao? Để chim to của chú nhồi vào cái nhé, nhồi nhiều thì em mới không thể rời đi được."

Lại là một loạt tiếng liếm mút chùn chụt cùng tiếng nước nhóp nhép, Mạnh Nhạc Nhạc cố gắng không thèm nghĩ đến, lơ đi đống lời chim chuột cùng ván giường đang không ngừng chấn động phía trên, trong lòng còn nghĩ, dựa theo đám video trước đó, nhiều nhất cũng chỉ 10 phút, thằng cha dê già này sẽ kết thúc thôi.

Đúng lúc này, cảm giác bàn tay đang ấn trên người cô bắt đầu di động, Mạnh Nhạc Nhạc kinh ngạc ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt sâu hoắm của Yến Văn Bân.

Hai người hiện tại nằm nghiêng mặt đối mặt với nhau, thân thể cách rất gần tấn ván giường đang không ngừng run rẩy, cứ như có thể cảm nhận được tần suất thọc vào rút ra của đôi nam nữ đang làm tình trên giường.

Tay Yến Văn Bân bắt đầu hoạt động từ phần eo Mạnh Nhạc Nhạc, chậm rãi di động xuống bụng dưới, ngón tay thon dài vốn am hiểu chơi bóng rổ giờ đẩy quần áo của cô ra, từ lưng quần xâm nhập vào, ve vuốt mơn trớn trên miệng hoa đã bắt đầu ướt át.

Cái miệng nhỏ này đã có một đoạn thời gian không được ăn gì, lúc này không khỏi mấp máy rạo rực, bàn tay kia dò dẫm tách ra cánh hoa thịt, lỗ nhỏ bên trong tựa như đang khát, vội vã hút lấy ngón tay của người đàn ông, chỉ cần vừa cọ xát một cái đã móc ra cả đống nước.

Mạnh Nhạc Nhạc thở hổn hển nhưng không dám phát ra âm thanh gì quá lớn, tư thế hai người cũng không cho phép cô làm ra được động tác nào, chỉ có thể căng mình cảm nhận ngón tay người đàn ông moi móc đang tăng thêm từng ngón một, banh lỗ dâm ra dần rộng hơn.

Nhưng đúng lúc này, hai người trên giường hình như cũng bắt đầu tiến đến công đoạn chính, giọng nữ kêu lên truyền đến:

"A, đừng đút vào mà... Quản lý, chú đừng nhét thứ kia vào mà..."

"Đừng để chú đây rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ngoan ngoãn để chú đụ nào, về sau em sẽ lên trưởng nhóm nhé." Lưu Quốc Phú vừa nói vừa bẻ đùi cô gái ra, móc con cu thô đen, thọc cái phập không thèm cố kỵ.

"A... Quản lý... Nhẹ một chút..."

Mạnh Nhạc Nhạc còn đang nghe động tĩnh trên giường, lại đột nhiên cảm thấy Yến Văn Bân thay đổi tư thế, dướn người hơn về phía trước.

Theo sau đó, 'vật thể lạ' hình gậy nóng hổi thuận thế tỳ lên cửa mình của cô, giống như đầu một con quái vật hung hãn, nóng đến làm Mạnh Nhạc Nhạc muốn lui về phía sau.