Hệ Thống 4022

Chương 22: Thăm dò



- quay về nhà hắn dã nắm dõ được vài vẫn đề' 1 là người của ngũ tông ở đây đa số lở lâm trúc viện còn lại là giải rác ở các thành trì 2  hắn chính là 1 trong số ít kẻ có thể thu thập thông tin về luyện thần địa ai là thiên tài kẻ nào nguy hiểm 3 con đường quay về  gần như không thể.' hắn nằm dài trên giường suy tư thì âm thanh hệ thống vang lên ' ký chủ ngươi có vẻ rất lo lắng' hắn' đúng thế không phải tên bàn tử kia nói ta cũng không biết ta vẫn bị theo dõi.' hệ thống' như ta thấy tên đi theo người không phải lúc nào cũng nắm giữa được tình hình của chúng ta nhất là việc ta xuất hiện nói ở khu rừng lần trước và vài lần khác nữa. nếu tên đó biết được người sẽ không còn ở nơi này rồi.' hắn' đúng thế, ta đoán kẻ theo dõi ta là 1 đệ tử nội viện có chút chức vụ giám xát không quá chặt chẽ nhất là khi ta ở gần ả hạc linh và tên vương bàn tử hắn không nằm dõ được nhiều.' hệ thống' giờ ngươi muốn tính thế nào.' hắn' làm gì còn cách nào nữa thu thập thông tin gửi cho ngũ tông đợi họ chiến thắng kéo quân đến đây.' hệ thống' vậy người phải cẩn thân ta không thể duy trì tỉnh táo mãi được cần thời gian hấp thu năng lượng như lần này chức năng bản đồ sẽ vẫn hoạt động để giúp cho ký chủ.' hắn ' ư cảm ơn ngươi. đợi ngươi tốt lên chúng ta đi xem thử ở đây có bảo vật hay không giúp ngươi tăng năng lượng trừ đi khoản nợ điểm linh khí kia.'

- vào mới ngày sau hắn đi đến chỗ quán của vương bàn tử lúc này đã mở hàng như chỉ có mình hắn là khách đang ngồi ăn. hắn' thời cơ ngươi đợi đến chưa' vương bàn tử' thời cơ đó à đến rồi đến rồi mới người làm của ta vừa nhận chức đạo đồng ngoại viện việc lần này chúng ta cứng vung tay mà làm' hắn' thế sao ngươi lại dở chứng mở hàng buôn bán.' vương bàn tử' thương nhân như ta không mở hàng buôn bán kiếm 1 vỗ lớn làm sao có thể nghỉ ngơi được.' hắn ' hôm nay ngoài kia có gì vui không' vương bàn tử vừa nặn bánh cho vào nồi hấp vừa nói' có nha có mới con chuột dị tộc bị bắt chuẩn bị sử án ở gia thành người đến xem cũng không ít' nghe vậy hắn đang ăn dở miếng bánh bao liền dừng lại 1 lúc rồi tiếp tục ăn sau đó mới nói' ngươi lấy chuyện này thử ta làm gì' vương bàn tử' có à? ta chỉ sợ chuyện hôm nay ta vừa nói song mai đã thành chuyện khác ' hắn ' ngươi quá đa nghi rồi ta chỉ là 1 nạn dân muốn nghe thông tin bên ngoài tìm hiểu thôi tìm đường về quê hương thôi.'vương bàn tử' thế sao vậy để lần sau ta sẽ kẻ cho ngươi nhiều chuyện hơn. nhất là 3 ngày sau chúng ta không đi chung không được đâu.'

- trong 3 ngày đó hắn dùng cách liên lạc bí mất của phi đang bảo cho hắn gửi cho người ngũ tông' vương gia sắp làm chuyện lớn ở nội viện.' như hắn không nói chuyện mới người kia vì chuyện lớn như này người như bọn hắn sẽ biết sớm nhất không cần thông báo làm gì. hôm đó hắn cùng vương bàn tử bước ra lâm trục viện. trên đường, hắn'  đi đâu trước' vương bàn tử' trong tay ta đã có thông tin các thế lực liên minh trong này như vẫn phải đi xem như nào đã. và để ngươi sao chép lấy 1 tấm bản đồ rồi sau đó chúng ta sẽ ra tay.' hắn ' mình 2 ta thôi sao' vương bàn tử' đúng vậy 2 ta thôi thêm người sẽ hỏng chuyện.' hắn nghe song liền mở ra bản đồ nhìn qua một cái không biết thao tác nút nào cho tốt vì bàn đỏ có rất nhiều chức năng  tìm kiến mọi thứ quét địa hình quét linh khí quét ... nếu bật hết hên sẽ phủ khí bản đồ bằng ký hiệu hắn muốn quan sát cũng bó tay nên hắn chỉ mở mỗi hình minh họa bản đồ cái đơn giản nhất xem cho dễ.

- hơn 2 tuần trôi qua 2 người thanh sơn đã đi qua 1 vòng ở nội viện cấp 1 sau đó liền dừng lại ở một ngọn núi, hắn' mục tiêu đầu tiên có vẻ hơi yếu' vương bàn tử' 1 mảnh linh dược nhỏ làm được rồi muốn chiếm 1 phòng tu Luyện ngay thì chỉ có 1 vài kẻ để ý sau đó ra tay luôn còn muốn kéo ra cá lớn thì cần rất nhiều địa bàn rất nhiều tài ngươi khiến đám người kia mở mắt từ cơn tu luyện tỉnh lại.' hắn' nhiều vậy mình ngươi chịu được không' vương bàn tử ' ta cần gì phải chịu ta chỉ cần kiếm đủ lợi ích người của vương gia ta sẽ nhất định ra tay.' hắn ' được thôi như đến mức nào đó cứ sau theo thảo thuận ta sẽ tự chạy chốn kệ ngươi. một tên người hầu thiên tài chắc không muốn ra tay đâu.' nghe thế vương bàn tử vẫn cười vỗ bụng mình nói ' ra tay đi' sau đó 2 người liền nhảy vào 1 hang động trong ngọn núi đánh bay mới người trong đó ném ra ngoài rồi nhảy lên đỉnh núi bỏ 1 cây cờ trên đó cắm xuống 1 cây cờ khác có hình 2 cây trúc tạo thành chữ X. rồi vương bàn tử còn lấy ra 1 cái bảng có ghi ' địa bàn của con trai gia chủ vương gia ai muốn dành đến lâm trúc viện kiếm ta thách đấu.' hắn thấy thế ' ngươi chỉ làm vậy thôi sao không bày ra cái trận pháp là dáng à' vương bàn tử.' không cần vậy. chúng ta trên danh nghĩ là được rồi ai muốn chiến thì ta thu phí bảo kê cũng được.' hắn ' thế mục tiêu tiếp theo là gì.' vương bàn tử lấy ra bản đồ hắn đưa cho rồi nhìn thoáng qua chỉ vào vài điểm đánh đấu nói.' chúng ta cứ chiếm mới nơi nhỏ này đã'

- vài tháng tiếp theo thanh danh 2 người cũng lan ra rơi vào tai vài ngươi. 1 kẻ ' ngươi bảo người gia nhập liên trúc cho ta xem xét bọn chúng có mục đích gì' người kia' vâng thưa đại ca.' việc như này không ít có vài liên minh cảm thấp bị đe dọa nên phái người gia nhập liên trúc do 2 người thanh sơn lập ra. ở 1 toàn tháp nhỏ nơi nay là 1 pháp khí hội tụ linh khí, linh khí trong này cao gấp đôi bên ngoài. lúc này có rất nhiều người đang cũi đầu trước 2 người thanh sơn và vương bàn tử. vương bàn tử' các ngươi nói muốn ra nhập liên trúc như sao ta thấy các ngươi không có chút thành ý gì vậy' nghe thế đám người liền nhìn nhau sau đó vài người lấy ra một số vật tư tu luyện nộp lên. vương bản tử thấy thế ngật đâu' thành ý không ít được rồi 2 ta đang thiếu người các ngươi giúp chúng ta đến mới địa bàn vừa chiếm được giám sát đi mỗi tháng 2 thành vật tư sẽ thuộc về 2 ta còn lại các ngươi tự phân.' nghe thế 1 kẻ liền bước lên trước cũi đầu hỏi' minh chủ vậy phân chia cấp bực chúng ta như nào địa bàn ra sao mục đích bây giờ là gì.' vương bàn tử' ta cũng không biết các ngươi tự thảo luận đi. 2 ta là người của lâm trúc viện  rảnh rỗi lập ra cái liên minh này các ngươi muốn phát triển tùy các ngươi chỉ cần lợi ích 2 ta đủ là được' nghe vậy 1 số người định hỏi thêm thì vương bàn tử đã vấy tay' các ngươi đi làm việc đi chúng ta đi đánh nhau tiếp.' nói song 2 người liền rời đi để lại đám người ngơ ngác ngạc nhiên. trên đường hắn' nghe tin một số kẻ đã tập chung ở ngoài lâm trúc viện ngươi muốn qua về thị quy không.' vương bàn tử' đợi thêm 1 thời gian nữa đã chúng ta chiếm thêm 1 ít địa bàn bao vây 2 liên minh lớn rồi qua về thị quay sau' hắn ' vậy đi ta quay về giấu bảo bối cũng giải quết mới tên kia đánh lừa bọn chúng không để bọn chúng mất kiên nhẫn đến tìm chúng ta.' nghe thế vương bàn từ lấy ra 1 cái bánh vừa đi vừa nói' cái áo giáp trên người ngươi đúng là phiền phức giảm tốc độ của chúng ta cũng nên chất đi' rồi 2 người chia nhau rời đi. chuyện cái áo giáp này vương bàn tử cũng biết được vài phần là vật dụng luyện tập quý báu của hắn khi chiến đấu sẽ cởi ra cất vào túi trữ vật như rễ bị rơi hoặc bị mất nên hắn mới có cớ qua về lâm trúc viện giao thông tin.

- quay về lâm trúc viện hắn thấy bên ngoài có vài người đang đứng đây hắn liền đi lại cắm 1 lá cờ xuống và 1 cái bảng ghi' liên trúc. ai muốn cướp địa bàn mau ra đây ta sẽ ở đây 3 ngày.'  thấy vậy mới kẻ ở đó liền lại gần 1 thanh nhiên cầm đao không nói nhiều lao về phía hắn. hắn nhẹ nhàng  lấy ra cự kiếm kèm theo ngọn lừa xanh trên tay 1 vung đánh bay tên vừa lao đến rồi nhìn sang 1 kẻ khác nói ' ai nữa.' nghe vậy 1 kẻ khác liền lao lên như cũng bị 1 kiếm hắn đánh bay. sau đó có rất nhiều người đi đến hắn chỉ đứng đó có cự lực khải giáp bảo vệ ai yếu chỉ cần vài chiêu đánh bay ai mạnh hắn đợi kẻ đó kiệt sức đã hắn ra xa. như thế 3 ngày trôi qua hắn liền nhổ cờ vài bảng cất cả cự lực khải giáp vào không gian hệ thống. đi vào lâm trúc viện đợi trời tối dán 1 tấm phù kỳ bí lên người lặng lẽ đi đến nơi gặp mặt được hắn hẹ trước cho phi đang. đến nơi hắn không chỉ phát hiện ra phi đang còn thêm 1 số người. hắn thấy thế biết đây là cao tầng của ám vệ ngũ tông. 1 thanh niên trong đó liền lên tiếng ' thanh sơn sư đệ đệ hẹn chúng ta đến đây có việc gấp gì.' hắn lấy ra 1 ngọc phù đưa cho thanh niên đó rồi nói ' mời các sư huynh xem qua.' nghe vậy thanh niên đó liền đọc qua vẻ mặt sau đó liền suy tư rồi chuyền cho mới người khác. thanh niên kia' với thông tin này kế hoạch chúng ta vẫn đang vặt ra sẽ càng nên chu toàn tỉ lệ thành công sẽ cao hơn. chiến công lần này sẽ không thiếu 1 phần của đệ.' hắn nghe vậy liền cũi đầu chắp tay' việc lên nào. chỉ mau kế hoạch tiếp theo thành thanh chúng ta cũng sẽ quay về được tông môn.' nghe thế thanh niên kia liền gập đầu ' lần này đệ muốn lấy thêm gì không' hắn' sư đệ bây giờ đang thiếu 1 ít đang dược tu luyện.' nghe thế thanh niên liền nhìn sang phi đang nói' phi đang sư đệ là một luyện dược sư đan dược chúng ta phát ra đều trong tay đệ ý đệ cần  đan dược gì cứ nói cho phi đang sư đệ số lượng thì đệ ý tự biết.' hắn ' cảm ơn sư huynh.' lúc này phi đang liền vui vẻ lại gần hắn đưa ho hắn 1 bình đan dược nói ' ta biết ngươi sẽ muốn thứ này nên đã chuẩn bị sẵn phong linh đan cấp 3 ' hắn mở ra rời ngửi qua sau đó mới cất đó và túi nói' đa ta phi đang sư huynh' lúc sau hắn rời đi mới người đó liền bàn bạc thêm. thanh niên cầm đầu' phi đang ưng yêu của đến đến chưa.' phi đang' bẩn sư huynh vẫn chưa, từ lần vô tình đến đây ta đã bị gắp đứt kết nới với nó lúc này có cảm ứng không biết tốt hay xấu.' thanh niên kia' ư chúng ta cũng như đệ tông môn bỏ ra 1 cái giá lớn chuyển tống vào đây mang theo pháp khí chuyền tin như không kiếm được bản đồ cụ thể gửi về. nếu lần này ưng yêu của sư đệ đến đây chúng ta có thể dùng pháp khí ghi lại bảo nó quay về bản doanh ngũ tông gửi cho các vị trưởng lão.' phi đang' vâng đệ sẽ cỗ hết sức bảo nó qua về gửi thông tin.'

- mới ngày tới hắn liền đi đến chỗ vương bàn tử lúc này đã chiếm đóng được 2/5 địa bàn dự tính. hắn' chúng ta cần đẩy nhanh tiến độ lần này quay về ta đã bắt gặp 1 số kẻ rất nhanh đã đến kiếm , không nhờ bảo giáp của ta ta cũng không thể đứng đó 3 ngày.' vương bàn tử mặt đầy máu nghe vậy nói' vậy lần này chúng ta không nương tay nữa kẻ nào phiền phức thì cứ giết đẩy nhanh tiến độ cho đám người kia hiểu nhầm chúng ta đang có ý định bao vây bọn chúng rồi nhanh chóng rời đi quay về lâm trúc viện đợi thời cơ tiếp theo.'  sau đó 2 người tung hết sức càn quét 1 địa bàn lớn rồi bị 1 đám người đuổi thiếu sống thiếu chết chạy vào lâm trúc viện nơi chỉ có kẻ tu luyện bí cảnh mới được vào.