Hay Thật, Xuyên Qua Làm Nam Phụ

Chương 6: Buổi diễn thử vai



beta: Khả

Tui thấy cái nội dung trên hình hợp với tính cách anh thụ quá nên bỏ vô =)))

-----------------------

Thực ra sáng sớm nay Khuynh Lam Vũ đang chìm trong kích động cực độ, bởi vì sao? Còn phải hỏi nữa ư ?! Không có chuyện nào liên quan đến nam chính với nữ chính mà không khiến cậu có thể an tim được cả. (*'н'*)

Đây đây, lý do chính là.... Sáng. Ngày. Hôm. Nay. Là. Buổi. Thử. Kính. Của. Nữ. Chính đó aaaa!

( thử kính: thử vai )

Theo nguyên bản trong tiểu thuyết > kia thì ngay sau khi nữ chính Khuynh Tố Nguyệt tiến vào làm diễn viên mới mẻ của DER, lập tức thu hút được ánh nhìn của nam chính Tư Đồ Lăng, sau đó nam chính cảm thấy nữ chính thực thú vị, liền cho phép Tống đại diện cấp cho Khuynh Tố Nguyệt một cơ hội tham gia buổi diễn thử vai này.

Bộ phim sắp được chụp quay tới đây là được chuyển thể từ một nguyên tác cực kỳ nổi danh trong giới tiểu thuyết, cho nên khỏi phải nói, bộ phim này được mong đợi bao nhiêu. DER đương nhiên không thể không khoanh tay ngồi nhìn danh tiếng chỉ là hư ảo, nhanh chóng mời được vị đạo diễn số một trong nước đến làm đạo diễn chính của bộ phim này. Hồng danh của vị đạo diễn nọ cũng nổi tiếng vô cùng, từng mấy lần đoạt giải "Đạo diễn xuất sắc nhất", bất cứ bộ phim hay phim truyện nào qua tay ông ta đều như được lột xác, tiến vào thời kỳ hưng thịnh cực kỳ, độ nóng phòng vé chưa bao giờ giảm, lượt người xem truyền hình càng không biết xuống dốc là gì, vị đạo diễn nọ gọi Trương Nham, mọi người thường hay gọi Trương đạo diễn.



Tất nhiên rồi a, người ta là đạo diễn số một trong nước đó, đâu phải ai cũng có quyền hô một tiếng, kêu một cái thẳng tên người ta ra đâu. Huống chi, đám fans khổng lồ cùng thân phận cao cao tại thượng người ta còn đó, ai muốn chết mới đi làm xằng bậy đâu ~ ლ(¯ロ¯ლ)

Nguyên tác bộ phim là tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn, có chút bi thương, mang theo hơi hướng vượt lên trên thời đại hoà với mối tình ngọt ngào, say đắm của nữ chủ và nam chủ. >, tên này vừa tung ra liền hấp dẫn không biết bao ánh nhìn, chưa kể đến người hâm mộ nguyên tác, mấy vị người qua đường Ất, Giáp cũng cảm thấy cái tên này cũng thật là bá đạo gì đâu ~

Bởi vì là có đạo diễn số một trong nước, đương nhiên hai người thủ vai nam chủ nữ chủ càng không phải là loại diễn viên mới vào nghề. Tư Đồ Lăng đúng là rất có tâm tư mà cân nhắc với Trương đạo diễn cho Khuynh Tố Nguyệt một chân thử vai trong phim, vai nữ phụ số 2. Với nhan sắc thanh lệ lại thêm biết cách trang điểm, ăn mặc khiến khí chất cô ta nhìn qua thoạt như một cô gái nhu mì, xinh đẹp cùng thiện giải nhân ý, vai nữ phụ số 2 này cũng không quá khó nhận. So với các ngôi sao, diễn viên nữ từng đi trước mình như vậy, thiên phú của Khuynh Tố Nguyệt cũng dần dần được bộc lộ. Cho dù kinh nghiệm có thiếu sót ra sao nhưng dưới sự dạy dỗ của Tống "thổ địa", xem ra cô ta chỉ kém một hai phần mà thôi. Cơ mà mấy người nghĩ vòng hào quang của nữ chính chỉ để không thôi hay sao ?

Chỉ tiếc, lòng tham vô đáy của Khuynh Tố Nguyệt rất không hài lòng với vị trí này, bên ngoài thì vô cùng cảm kích vì nhận được vai diễn mà có bao nhiêu đàn chị muốn có được, bên trong thì cắn răng mài móng đến hận rồi. Nhưng Tống đại diện là ai, ông ta lăn lộn trong nghề này bao nhiêu năm rồi, sao không thể nhìn ra chút ghen ghét nhỏ ấy của Khuynh Tố Nguyệt ? Cuối cùng, Tống đại diện cứng rắn bảo ban một hồi mới khiến cho cô ta đè nén tâm tư rục rịch lại, sáng suốt chấp nhận diễn viên vai này.





Còn có việc khiến Khuynh Lam Vũ hưng phấn đến nỗi muốn nhảy cẫng lên luôn đó ! Phim hay, đạo diễn nổi tiếng, đương nhiên không thể không có diễn viên nam thủ vai nam chủ mà đủ khí chất bá đạo, kinh nghiệm thực chiến đầy mình được. Quả nhiên, vai nam chủ đầy bá khí trắc lậu này không ai hết mà do chính đại Ảnh đế - Thiên Ngạo Thần đại danh đỉnh đỉnh chân chính thủ vai !

Ây nha ~ ây nha ~ Nam phụ chính thức lên sàn ~ ! Từ đây bắt đầu mở ra con đường ái tình ngược luyến tình thâm không thua nam nữ chính chút nào, đúng là vận mệnh chơi vơi mà.

Khuynh Lam Vũ thực sự khá ấn tượng với vị nam phụ si tình này trong cuốn tiểu thuyết tình yêu đầy cạm bẫy hố cha đó. ấn tượng tốt thì cũng không tính là quá tốt, nhưng xấu cũng không nhiều lắm, thế nhưng mà nó không hề ngăn cản được việc cậu muốn tận mắt chiêm ngưỡng phong thái bá vương đó của nam phụ a. Phải biết rằng người ta là Ảnh đế nổi danh cuồng phong đã và đang tạo nên những cơn sốt truyền hình chạm tay là có thể bỏng đó!

Chuẩn bị sẵn cho mình một bộ quần áo tươm tất, sạch sẽ, Khuynh Lam Vũ định lát nữa tìm cớ với trưởng phòng Nhân sự để có đủ thời gian chạy tới xem buổi thử vai rầm rộ này. Mà ngoài sức tưởng tượng của cậu đó là, toàn bộ nam nữ trong phòng làm việc vừa nghe tin đại Ảnh đế đến đây liền nhao nhao đòi muốn tới chỗ tận mắt ngắm nhìn thần tượng của mình, không chỉ phòng cậu mà có lẽ từ trên xuống dưới của công ty đều như vậy đi. Cũng phải thôi, mị lực của nam phụ, mị lực của Ảnh đế đương nhiệm đang hot hiển nhiên là có một sức hút to lớn nhất định nào đó rồi! Đâu trách được ai, haiz~ ╮ (╯-╰") ╭



Đương nhiên là ngoại trừ cậu ra !

Đang tính lại chỗ trưởng phòng hỏi han một chút, bỗng có người gọi cậu:" Khuynh Lam Vũ, Tư Đồ tổng tìm cậu kìa."

Hửm? Tìm mình? Tuy có hơi lạ một chút nhưng phận là nhân viên, ông chủ kêu sao có thể không đi chứ ? Khuynh Lam Vũ vừa ra đến cửa phòng, chưa kịp cất tiếng chào theo lễ phép căn bản đã bị người ngăn lại. Đối phương cười, nói:" Khuynh Lam Vũ, cậu theo tôi tới buổi thử vai nhìn thử, hôm nay thư ký của tôi bận chuyện, tôi đang cần một người đi theo ghi chép, Trưởng phòng Nhân sự không ngại tôi mượn người một lát chứ?"

Trưởng phòng Nhân sự có đánh chết cũng không dám nói có a, chỉ biết liên tục gật đầu như gà mổ thóc, xua xua tay cười xoà:" Không ngại, không hề ngại một chút nào a." Tự thân Boss đã thân chinh xuống đây mở miệng đòi người, ông ta làm sao mà còn để ý này nọ chứ. Mọi người trong phòng hốt nhiên còn đang chào đã thấy ông chủ băng lãnh, bình thường đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ (*), nay mà lại cười aaa! Đúng là tin tức của em gái dưới quầy tiếp tân luôn đúng nha! Tin đồn nào cũng có thể không tin, nhưng tuyệt đối không thể không tin em gái dưới lầu nói gì! \ ( •̀ω•́ ) /

(*) thần long thấy đầu không thấy đuôi, nghĩa là người có lý do nào đó mà lúc nào cũng không thấy mặt, số lần gặp được đối phương được duyệt vào hàng hiếm .



Mà vị thư ký đang bận rộn tới mức chân không chạm đất nào đó trong lời nói dối đầy mùi gian trá của đại boss nhà mình thì vô cùng khổ bức mà khóc ròng trong lòng, tâm đã sớm nát thành tâm thuỷ tinh, chỉ biết cách tìm mấy vị thư ký soái tỷ bên dưới an ủi a an ủi ~ (ノToT)ノ ~┻┻

"Tiểu Vũ, nhất định phải làm tốt công việc a, ngàn vạn lần đừng phá hỏng." Việc tốt của sếp lớn a. Câu sau không thể nói ra khỏi miệng, Trưởng phòng Nhân sự quay qua nhìn cậu, vô cùng mang theo sự thương tiếc vô hạn như tiễn con trai ra chiến trường, ân cần dặn dò.

"Vâng, tôi sẽ cố hết sức." Khuynh Lam Vũ mừng thầm vô đối, tiểu nhân trong lòng sớm vui ngất bay lên tận chín tầng mây rồi. Tưởng phải khó khăn cò kè với Trưởng phòng Nhân sự lâu lắm mới được đi xem thử vai cơ, ai ngờ... đã có người không mời mà đến, hơn nữa là còn mang cậu trực tiếp đi xem buổi thử vai luôn !

Nếu thực sự không có Tư Đồ Lăng đến đây, cậu cũng chưa chắc đã xin được, mà xin được, cũng chưa chắc đã chen vào bên trong phòng xem thử vai, bên ngoài phòng nhiều bảo tiêu cùng trợ lý vây quanh dày đặc thế cơ mà. Khuynh Lam Vũ kích động đi theo đại Boss ra khỏi phòng, nhân viên tận mắt thấy một màn này không khỏi kinh hãi trong lòng. Quả nhiên, Khuynh Lam Vũ là quen được sếp tổng a.

Hai người thẳng tiến tới phòng lớn trong ánh mắt kinh ngạc cùng những cái miệng há to đến mức có thể nhét vào đó một quả cà chua, cậu có thể hình dung nó như vậy này... 〣( ºΔº )〣



Ừm, đại loại có vẻ như vậy a...

Phòng lớn đúng như theo dự đoán của cậu, bên ngoài vây quanh ba lớp trong ba lớp ngoài chen chúc nhau xem buổi thử vai mang tính tầm cỡ này, ánh mắt Khuynh Lam Vũ vừa lướt qua thôi liền bắt được bóng dáng cao lớn cao ngạo đứng hướng lưng về phía cậu cùng Tư Đồ Lăng. Trong nháy mắt cậu cảm thấy mình quả nhiên không uổng công khi đến đây mà. Nam nhân đứng chìm trong ánh sáng của đèn flash chiếu sáng hỗ trợ lúc diễn, người tầng tầng vây quanh, cứ như chúng tinh phủng nguyệt vậy, thực sự rất là loá mắt đó nha.

Lúc này mới có người để ý đến Tư Đồ Lăng đang đứng phía sau, lập tức căng cứng người cung kính chào ông chủ, Khuynh Lam Vũ đứng sau đồng dạng cũng được hưởng cái loại quyền lợi mà chỉ có chức vụ cao mới có này, trong lòng khỏi phải nói thích chí đến thế nào. Dù sao kể cả trước khi xuyên và sau khi xuyên, nghề nghiệp cậu cũng chẳng thay đổi gì cả, chỉ là một nhân viên nho nhỏ mà thôi. Lão thiên gia đúng là có chút quá đáng, hừ ! ( ー̀εー́ )



Mọi người nghe vậy, nhanh chóng tách ra một con đường riêng cho vị quyền chức cao này, đồng thanh lên tiếng chào, Khuynh Lam Vũ đương nhiên thêm một lần nữa hưởng thụ đãi ngộ như bay lên trời, đồng thời thầm cảm thán, thế giới tư bản thực là có quyền uy quá đi ! Sau này, khi đã tách ra khỏi nam nữ chính khiến người khác tức chết này, mình nhất định phải lập chí làm ăn, làm một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, đại trượng phu thân cao mét tám vai rộng lưng dài mới được.

Tư Đồ Lăng phất tay ý bảo ngưng, quay sang người phụ trách buổi thử vai này:" Không cần ngưng lại, cứ tiếp tục đi. Tôi đến đây nhìn một chút."

Vị phụ trách nọ sau lưng vốn đổ mồ hôi vì áp lực đến từ Trương đạo diễn khó tính kia, giờ nghe tới cái nà, mặt liền giống như nuốt phải con ruồi, cuối cùng đành nuốt con ruồi xuống, khó khăn rặn ra nụ cười được xem là cười:" Vâng, vậy mời ngài qua đây."

Buổi thử vai quan trọng như thế, có sếp lớn đến tham quan chiêm nghiệm cũng không phải là không bình thường, thế nhưng mà có ai lại bảo sẽ không căng thẳng hơn khi có một vị đạo diễn nổi tiếng lừng danh siêu cấp khó tính đang toạ trấn ở đây, cùng với vị nam thần phong vân đại Ảnh đế chói loà ở trước mặt kia chứ... đầu năm nay, làm viên phụ trách cũng khó khăn quá đi, a đâu đâu, là giữa năm chứ, giữa năm mà làm viên phụ trách cũng khó khăn quá đi.

Thiên Ngạo Thần nhàm chán nhìn sàn thử vai, đối với ánh mắt nóng bỏng như muốn đem hắn lột ra cũng không để ý cái gì. Đáy mắt xẹt qua một tia không kiên nhẫn, tính toán tranh thủ đi ra ngoài giải lao cho thoáng một lát, không ngờ lại nghe thấy tiếng chào. Xoay người lại, cái hắn chú ý đầu tiên không phải là ông chủ của mình, hẳn là ông chủ đi, theo phía sau Tư Đồ Lăng là một thanh niên dung mạo phi thường ôn nhu tinh xảo, mặt mày dường như cũng có một trận xuân phong thổi qua làm mát lòng người. Hắn đi qua, gật nhẹ đầu với Tư Đồ Lăng một cái, cũng không thèm nhìn thêm, nhanh chóng dời đường nhìn qua người bên cạnh, lơ đãng hỏi:" Ồ? Thư ký mới sao?"



Tư Đồ Lăng không chấp nhặt thái độ này của hắn, giống như quen rồi, đáp lời:" Không, người mượn từ phòng Nhân sự, thư ký bận rồi."

Thiên Ngạo Thần cười một cái tiêu chuẩn," Có thể khiến Tư Đồ tổng mượn hẳn nhất định là có chỗ tốt nào đó rồi. Cậu là..."

Nếu có người quen biết lâu hắn ở đây, khẳng định sẽ nhận ra nụ cười này, tuy vẫn là theo kiểu công thức hoá như cũ nhưng nó còn chứa đựng điều gì đó chân thành hơn, đọ cong vành môi cũng cao hơn dĩ vãng rất nhiều. Người xung quanh lại không biết điều đó, hai mắt đám người lập tức nổ ra hai trái tim thật lớn, hận không thể lấy điện thoại ra lao lên tranh thủ chụp cho mình vài chục bức lưu lại đem về nhà ngắm, đó là nụ cười của Ảnh đế đó nha, thấy thế nào cũng đẹp hơn rất nhiều so với trên màn ảnh a!

Tư Đồ Lăng là người tiếp xúc với hắn lâu nhất, cũng đứng gần hắn nhất, đương nhiên thấy rõ đáy mắt cùng nụ cười của đối phương có nghĩa gì, nhưng hắn không nghĩ gì quá nhiều, chỉ cho rằng là do Khuynh Lam Vũ đi theo mình nên mới được đối phương phúc hậu thưởng cho nụ cười tươi hơn so với người ngoài mà thôi. 



~~ 

như lời hứa, ta đền bù đây. Chương này dành tặng ba nàng lần trước rất tích cực cmt nhà ta nha ~ thương nè.