Hãy Giữ Trái Tim Anh Thật Cẩn Thận Em Nhé

Chương 123: Lần đầu tặng quà



Thiên Long hớn hở mang theo con gấu bông to đùng trên tay đến nhà Gia Hân định là sẽ tạo bất ngờ cho cô. Hôm qua anh gọi cô thì cô không bắt máy, đến nhà mà cô lại không muốn gặp anh, chắc là giận anh không nói với cô mà đã về Việt Nam trước. Anh cũng chỉ vì không muốn phá giấc ngủ của cô vậy mà cũng giận.

Nhưng không sao hôm nay chắc chắn cô sẽ hết thôi vì con gái ai cũng thích thú bông cả.

Ở trong nhà Gia Ân đang nghe điện thoại:"Một lát nữa tôi sẽ đến. 30' nữa mới tới giờ quay mà đúng không?"

-Kính coong!Kính coong_Tiếng chuông cửa vang lên.

-Vậy nha, bây giờ tôi đang bận_Gia Ân nói rồi cúp máy chân bước đến cổng, mở cổng ra thì thấy Thiên Long, ngạc nhiên hỏi:

-Anh lại tới làm gì?

-Gia Hân đâu?_Thiên Long hỏi.

-Chị ấy đi học rồi ạ_Gia Ân trả lời mắt nhìn con gấu bông dễ thương trên tay anh thì không khỏi tò mò thầm nghĩ:"Định tặng chị hai sao?"

Thiên Long nghe Gia Ân nói vậy thì thất vọng định quay người trở lại xe thì Gia Ân lên tiếng:

-Khoan đã. Em có chuyện muốn hỏi anh...

Thiên Long nhíu mày khó hiểu quay người lại nhìn Gia Ân

-Vào nhà một lát đi_Gia Ân mở rộng cổng cho Thiên Long vào

Ở trường Bright Star bây giờ kháp nơi đều là những lời bàn tán:

-Tao nghe mấy đứa đi cùng tour với Thiên Long kể lại là con nhỏ Gia Hân lẳng lơ đợt trước nói yêu Nam lúc đi Hàn lại nói yêu Thiên Long_N1

-Trời vậy là mày không biết đó hả? Nam gì mà Nam. Con nhỏ đó tên thật là An Nhi. Nó giả trai lừa tụi mình đó_N2

-Nó còn đòi ở chung phòng với Hoàng Huy nữa kìa_N3

-Đúng đó.Mục đích là tiếp cận hot boy trường mình._N4

-Còn cái con nhỏ Hương Mai nữa lúc nào cũng bám lấy coolboy Hoàng Anh hết. Thật là tức mà_N5

...pla...pla...(Dạo này mấy em báo lá cải truyền miệng có vẻ rất bận rộn ha. Ik âu cũn ns dc mấy ngừi k thý mỏi miệng à?)

Gia Hân, An Nhi và Hương Mai vừa vào trường là phải nghe những lời bàn tán không hay đó. Gia Hân thì đã quá quen với lại cô chỉ đang suy nghĩ về chuyện của Thiên Long. Còn Hương Mai, An Nhi thì lại vô cùng khó chịu. Có lúc đi ngang qua bọn nói xấu An Nhi muốn xông vào thì bị Hương Mai ngăn lại.

Vào đến lớp mà tiếng xôn xao vẫn chưa hết, thậm chí còn có cả những ánh nhìn không mấy thiện cảm từ các cô bạn nữ khiến Gia Hân đã khó chịu (ghen tuông) lại thêm bực bội. Gia Hân vừa vào chỗ ngồi đã lấy sách vở ra ôn bài. Bây giờ ai mà trêu cô chắc chắn cô sẽ nổi cáu. Vậy mà có người không biết đã ngu ngốc đến chọc cô:

-Hey mới sáng sớm mà làm gì mặt đen sì như than vậy_Gia Bảo lại gần Gia Hân hỏi.

-Bốp!_Gia Bảo may mắn được hôn cuốn sách trên tay Gia Hân.

-ASSS.Cái con nhỏ này không biết đau hả_Gia Bảo điên người hét toáng lên xoa xoa cái mặt của mình làm đám fan đều phải nhìn anh quan tâm, hỏi han đủ thứ rồi thì lườm liếc, nói xấu Gia Hân. Cả lớp đang ồn ào thì:

-Oh trời Thiên Long đang đến lớp mình kìa. Còn mang theo một con gấu bông to nữa_G1 chạy vào lớp sung sướng hét lên.

-Đâu đâu_G2 ngạc nhiên cùng vui mừng hỏi.

-Không biết là tặng ai vậy nhỉ_G3

-Còn ai vào đây nữa? Là cái con nhỏ xấu xí mà không biết thân phận kia kìa_G4 bĩu môi khinh bỉ liếc Gia Hân

-Trời tưởng ai. Nếu là nhỏ đó thì tao không mong. Anh Long đúng là bị nó dụ rồi_G5

-Tụi mày nói ai_An Nhi bức xúc lên tiếng.

-Thôi đi An Nhi_Hương Mai ngăn lại.

Đúng lúc này Thiên Long bước vào lớp, trên môi nở một nụ cười tiến đến phía Gia Hân. Đây là lần đầu tiên anh tặng quà cho người khác, lại còn là con gái nữa, Thiên Long cảm thấy rất vui mừng và phấn khởi.

-Gia Hân tặng em. Ngày mới tốt lành!_Đôi tay đưa con gấu bông đến trước mặt Gia Hân.

1s

2s

3s

Con gấu bông vẫn yên vị trên tay Thiên Long mà không được đón nhận. Cả lớp đang yên lặng lại bắt đầu xon xao:

-Lại làm giá rồi_N1

-Được cold boy trường mình tặng quà như vậy còn làm phách_N2

-Nó tưởng nó ngon lắm chắc_N3

-Nó làm gì xứng với anh Long_N4

Gia Hân nghe những lời bàn tán thì đứng bật dậy, hất con gâu bông xuống đất, tức giận nói:

-Đủ rồi! Anh đừng có làm như là mình quan tâm tôi. Anh nghe thấy rồi đúng không? Tôi không xứng với anh. Chỉ có cô gái kia là xứng với anh thôi. Anh đi mà quan tâm cô ta đi_Nói rồi chạy đi. Mọi người lại bắt đầu nhìn nhau xôn xao. Hương Mai tới gần Thiên Long cất tiếng:

-Anh làm gì thì tự mình hiểu đi_Sau đó cũng đi ra ngoài cùng An Nhi

Khác với suy nghĩ của Hoàng Huy và Gia Bảo khi đã chứng kiến mọi việc, Thiên Long lại vui vẻ vô vùng khi bị Gia Hân từ chối nhận quà.

Đúng như lời Gia Ân nói Gia Hân đang ghen lại còn ghen với chị họ của anh nữa. Thật là dễ thương. Bây giờ thì anh sẽ về nhà chờ đợi cô nhóc này sẽ nói lời xin lỗi khi dám từ chối quá của anh. Thiên Long nhặt con gấu dưới nền lên, phủi bụi, mỉm cười thầm nghĩ:"Qủa chanh ơi là quả chanh. Em mà cũng biết ghen. Chiều nay đảm bảo lại qua nhà anh đòi lại gấu bông thôi"_Sau đó xoay người bước đi như vừa trải qua một chuyện vô cùng hạnh phúc khiến mọi người cùng nhìn theo khó hiểu