Hậu Tinh Thần Biến

Chương 146: (tiếp)



Một trăm năm qua, bát đại thành trì được Hồng Quân dùng trận pháp gia trì. Tổng cộng chín tòa thành trì giờ đã trở thành một thể, là một thế lực của thần giới thứ hai.
Mặt khác, sáu tòa thành trì còn lại đã được thần nhân của thần giới thứ hai đổi tên, phân biệt thành "vô cực thành.Thiên xảo thành. Bạch phượng thành. Phong hỏa thành, Nguyệt lộ thành. Thái bình thành".
Hơn nữa Hồng Quân thành, Nghịch Ương thành, Hàn Thư thành ba tòa thành trì này có hơn ức thần dân, cuối cùng họ đã có chỗ để ở nhưng sự thật thì họ không biết đang có bao nhiêu nguy hiểm đang rình rập.
" Nghịch Ương thành chủ, Hàn Thư phó thành chủ, Hồng Quân tiên sinh, lần này chúng ta chiếm được những tòa thành trì này là nhờ có các vị" Vô cực thành thành chủ Đông Phương Thuận, tại buổi đại tiệc mừng công ha ha cười nói khiến cho tất cả mọi người đều chú ý.
Tám đại thành trì sau khi bị thần giới thứ hai chiếm được khiến mọi người ai cũng hưng phấn đến tột đỉnh. Bao nhiêu năm qua họ bị người của thần giới thứ nhất áp bức, rốt cuộc họ cũng có ngày lật ngược được tình thế.
Trước đây, khi nghe Lạc Phượng thành bị người của thần giới thứ hai cướp được, đổi tên thành Hồng Quân thành khiến thần nhân ai ai cũng hâm mộ. Nếu không phải vì khoảng cách từ chỗ họ đến Hồng Quân thành quá xa thì những người trong thôn trang này cũng đều rủ nhau đến Hồng Quân thành hết.
Mà thời gian trôi qua cũng không được bao lâu, tám tòa thành trì nữa lại bị đánh hạ, không ai khác cũng đều nhờ có sự giúp đỡ của ba vị anh hùng : Hồng Quân, Nghịch Ương, Hàn Thư. Có thể nói đến bây giờ tại vô danh không gian – tầng thứ bảy này, người được thần giới thứ hai hâm mộ nhiều nhất chính là ba người bọn họ.
Đặc biệt là Hồng Quân, không ai tin tưởng hắn là Hạ phẩm thần nhân, đại đa số mọi người đều đoán Hồng Quân này có lẽ chính là một vị thiên thần không chịu Phi thăng., nếu không thì một vị hạ phẩm thần nhân làm sao có thực lực cường đại đến như vậy?
Hồng Quân ba người cùng một bộ phận thần nhân đến đây trợ giúp cho người của thần giới thứ hai được kịch liệt khoản đãi, đặc biệt là ba người Hồng Quân, Nghịch Ương và Hàn Thư, ba người này có quyền đề cử chức vụ thành chủ cho tân tòa thành.
" Chúng ta hai người không có làm cái gì cả, có cảm ơn các người cảm ơn Hồng Quân huynh đệ kìa" Nghịch Ương khoát khoát tay, mấy năm nay mặc dù hắn trợ giúp cho thần giới thứ hai nhưng nói về công lao thì Hồng Quân được tính là tốt nhất. Nếu không có hắn đưa quái thú đến giết hơn một vạn sáu ngàn cao thủ thì những tòa thành trì này cũng không dễ chiếm đến như vậy. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://thegioitruyen.com
" Vậy đi, Hồng Quân tiên sinh nhất định chúng ta phải cảm kích rồi, chính là Nghịch Ương thành chủ cũng không nên quá khiêm nhường, công lao của các vị chúng ta cũng đêu thấy được cả."Thi Phàm thành chủ ha ha cười, hắn cũng là người linh hoạt nhất trong bát đại thành chủ.
" Không bằng như thế này, chúng ta tôn vinh Hồng Quân tiên sinh làm Tổng thành chủ, các vị thấy có được không?" Đông Phương Thuận đề nghị.
" Chủ ý này không sai, ta đồng ý" Nghịch Ương con mắt sáng ngời, lão là người đầu tiên đồng ý, chức thành chủ lại một lần nữa cấp cho Hồng Quân là thích hợp nhất.
" Ta cũng đồng ý" Thái Bình thành tân thành chủ Cừu thiên gật đầu cười nói. Tại lần công kích Thái Bình thành hắn cũng thấy lực lực của Hồng Quân cường mãnh như thế nào, những gã cao thủ khiến hắn đau đầu đều bị Hồng Quân giết chết hết.
" Đồng ý…."
" Đồng ý… "
Chín thành chủ là chín người đồng ý, Hồng Quân có muốn từ chối thế nào cũng không làm thay đổi được quyết định của họ. Chính như vậy Hồng Quân trở thành tổng thành chủ của cửu đại thành trì.
--------------------**************---- ****************--------*****************-----------------
Hoàng sa thành.
Tổng cộng thần nhân ở đây có khoảng hơn năm ngàn vạn, thượng phẩm thần nhân ước chừng có khoảng bốn mươi vạn, thật nhiều thượng phẩm thần nhân sau khi đột phá đều đi tới Hoàng Sa thành, tòa thành trì này chính là tòa thành trì nổi tiếng nhất tại vô danh không gian tầng thứ bảy.
Hoàng Sa thành thành chủ Thạch Liễu Tín là một người rất có tâm cơ, mặt ngoài một trăm tòa thành trì phụ cận có thể coi như ngang bằng nhưng chỉ có các thành chủ mới biết, vô luận là thành trì nào cũng phải tôn trọng quyết định của Hoàng Sa thành, trên thực tế có thể nói Hoàng sa thành thành chủ chính là thủ lĩnh của hơn một trăm tòa thành trì còn lại.
Thạch Liễu Tín chính là người một trong những gia tộc danh giá nhất của Thần giới thứ nhất. Thạch gia – Cho dù là tầng thứ bảy không gian, hay tầng thứ tám, thứ chín đều là một đại gia tộc. Tại tầng thứ bảy này không dưới một trăm tòa thành trì đều do người của Thạch gia nắm giữ.
Chín thành phụ cận đã do người của thần giới thứ hai nắm giữ, đối với Hoàng Sa thành cũng là một sự chấn động. Từ trước tới nay thần giới thứ nhất áp bức thần giới thứ hai không nhỏ, tuy nhiên bọn họ vẫn để cho thần nhân của thần giới thứ hai một con đường sống, vì dù sao đừng dồn chó đến chân tường, nó sẽ quay lại cắn chính bản thân mình, đó chính là nguyên lý tránh những xung đột lớn nhất của thần giới thứ nhất.
Hôm nay chín tòa thành trì đã bị thần nhân của thần giới thứ hai chiếm mất, đó là một sự kiện không nhỏ đối với Thần giới thứ nhất. Những thần nhân của thần giới thứ nhất chạy trối chết trở về nói lại sự dã man, tàn nhẫn của thần giới thứ hai khi họ vào chiếm thành khiến cho lòng thần nhân của thần giới thứ nhất sục sôi, họ đều dâng thư lên các thành chủ yêu cầu tấn công chín tòa thành trì đòi lại những gì đã mất cho thần nhân của thần giới thứ nhất