Harry Potter - Trọng Sinh Hôi Nghê Hạ

Quyển 5 - Chương 167: Mục đích



Tình trạng của Hẻm Knockturn vẫn không dám gọi người khen tặng, đi giữa những đường hẻm âm u, các viên đá lót đường mọc đầy rêu xanh, luôn có cảm giác bị ánh mắt không mấy tốt đẹp thăm dò. Harry và Severus bao kín mình dưới tấm áo choàng và cái mũ to đùng, sóng vai lướt qua mặt đường.

Harry rất không thích bầu không khí này, cho dù quá khứ y tới đây đã thường như ăn cơm bữa. Dưới tấm áo choàng y nắm chặt tay bạn lữ. Severus hoàn toàn không rõ vì sao bạn lữ của mình lại khẩn trương như vậy, thân là một phù thuỷ rất có nghiên cứu với Nghệ Thuật Hắc Ám, vì sao biểu hiện của y bất an đến thế? Anh ẩn ẩn rõ ràng, Harry nói cho anh không phải toàn bộ. Nhưng anh cũng biết Harry không nói, sợ rằng không phải không muốn nói, mà là nói không rõ.

Severus trải qua hai đời, đã hiểu được trên đời này có chút việc là phải tự đi thể nghiệm mới có thể chân chính thấu rõ. Chính như cuộc đời song diện gián điệp của anh vậy, đôi ba trải qua trong đó không phải nói miệng là có thể khiến người rõ ràng. Thế nên, anh chỉ có thể tùy ý Harry.Harry dừng bước trước cửa tiệm của ông Borgin, sau đó nhỏ giọng nói với bạn lữ: “Bên này… Chúng ta có thể mượn lò sưởi của ông Borgin.”

“Ừ.” Severus đáp lại.

Ở góc đường không thiếu Dark Wizard thấy hai người nắm tay nhau vào cửa hàng của Borgin • Burkes, bọn họ lộ ra ánh mắt tham lam, phải biết có thể vào cửa hàng của Borgin, hoặc là mang theo đại lượng Gold Galleon, hoặc chính là có vật phẩm pháp thuật gì. Mà lát nữa nếu như đi ra có lẽ bọn họ sẽ bị vài phù thuỷ không có mắt làm phiền.

Ánh đèn trong cửa hàng Borgin • Burkes cực kỳ u tối, bất quá đại đa số cửa hàng của Hẻm Knockturn đều như vậy, phảng phất tâm tính trầm buồn của Dark Wizard Anh? —— Harry thầm phỉ báng, chí ít đại lộ Alpha của Đức không bẩn loạn…

Trên những cái giá trưng bày để đủ mọi vật phẩm pháp thuật. Một gã đàn ông gập người đứng trước quầy, gã đang dùng tay không ngừng chải vuốt mái tóc nhớt nhát rủ xuống trước mặt. Có hai vị khách cũng bọc mình kín kẽ đang chọn hàng trong tiệm. Thấy Harry và Severus vào, gã trước quầy lập tức dùng cái giọng chảy nhớt của mình hỏi: “Vị khách này, ngài cần gì?”

“Ông Caractacus • Burkes, chúng tôi muốn mượn dùng lò sưởi của ông một chút.” Harry rất tự nhiên nói.

“Hả,” Ông Burkes dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu quan sát Harry và Severus, “Xin mời, cậu Evans.”

Sau đó, Harry kéo bạn lữ tới cạnh lò sưởi, quăng một nắm bột Floo vào, rồi lấy ra phong thư ném vào ngọn lửa. Ngọn lửa lập tức biến thành màu tím đen, Harry quay đầu, nói với Burkes: “Cảm ơn, ông Burkes.” Sau đó theo Severus đạp vào ngọn lửa…

Ngọn lửa đột nhiên bùng lên, rồi cùng cả hai biến mất.

“Xem ra, trời sắp chuyển rồi…” Ông Caractacus • Burkes khẽ lầu bầu.

“Ông Borgin, có thể hỏi thăm ông chút không…” Hai người lúc trước chọn vật phẩm trong tiệm, khi tính tiền, một trong đó lên tiếng.

“Vị khách này, không nên biết thì đừng hỏi lung tung.” Ông Caractacus • Burkes nói.

“Nếu như chỗ vật phẩm này, chúng tôi dùng gấp đôi Galleon để mua thì sao?” Một cái khác nhỏ giọng hỏi, “Tin tức chỉ là tặng kèm.”

Ông Burkes nghe xong điều kiện đối phương đưa ra, ánh mắt toả sáng, nhưng lập tức ông như nhớ tới gì lắc đầu: “Tôi rất xin lỗi, thưa ngài, có vài tin tức tôi không thể nói cho ngài.”

Hai vị khách đều rất kinh ngạc, phải biết ông Burkes có tính cách rất gần với rồng —— yêu thích Gold Galleon, hầu như chỉ cần cho ông ta vàng ông ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Nhưng mà, hôm nay ông ta lại cự tuyệt mê hoặc tiền tài lớn như vậy, đây chính là một chuyện rất hiếm thấy.

Những vị khách tuy rằng thất vọng, nhưng cũng không có lá gan lắm miệng, dù sao Nghệ Thuật Hắc Ám ông Borgin biết khiến rất nhiều phù thuỷ bản địa của Hẻm Knockturn cũng phải khiếp đảm, nếu không tiệm của ông ta không thể đứng vững ở Hẻm Knockturn lâu như vậy…



Khi Severus và Harry bước ra khỏi lò sưởi, thấy là một phòng sách ánh sáng rất tốt, cạnh cửa sổ sát đất to đùng có một cái bàn tròn nhỏ, bên bàn, là một ông cụ ăn mặc rất có thưởng thức đang dùng một bàn tay chống đầu, một bàn tay khác thì cầm thìa bạc quấy cà phê. Khi thấy Harry và Severus xuất hiện, ông không hề kinh ngạc, bưng cà phê lên, lạnh lùng hỏi: “Hai vị khách, uống chút cà phê chứ?””Không, nước lọc là được.” Harry kéo mũ xuống, Severus làm theo.

“Ha hả, người tuổi trẻ, đây chính là Lam Sơn tốt nhất đấy.” Tiếng cười của ông cụ không có bất kỳ độ ấm, bên trong đôi ngươi thiển sắc lóe lên tính toán khiến Harry và Severus đều lập tức dùng Occlumency, “Bỉ nhân là Os • Witz. Gia chủ Potter, gia chủ Prince, hạnh ngộ, mời ngồi.”

Harry đánh tan cái ghế ban đầu, rồi biến ra hai cái ghế giống hệt, thế mới yên tâm ngồi xuống.

Severus cũng biến ra hai ly nước lọc, mà Witz lẳng lặng nhìn động tác của bọn họ, sau đó lạnh lùng nói: “Tính cảnh giác của hai vị rất tốt, nhưng, ta nghĩ nó sẽ khiến ta thấy khó chịu.”

“Ông Witz, chúng tôi phải có cảm giác an toàn, mới có thể tán gẫu với ngài được, không phải sao?” Giọng của Severus cũng không mang theo cảm tình gì.





Hogwarts, Hồ Đen, tàu Hải Hoàng của Dumstrang

“Viện trưởng, chúng con hy vọng có thể sớm lên tiết tổng kết thử luyện.” Mấy học sinh năm thứ bảy học viện Ám Nguyệt làm ầm ĩ trong phòng làm việc lâm thời của Schatz.

“Rồi, ta biết rồi, ta sẽ chuyển đạt ý của các trò cho cậu ấy.” Schatz bị đám học sinh này bao vây, trời biết Harry dạy bọn họ cái gì, khiến bọn họ khó giải quyết như vậy.

“Viện trưởng, học sinh Hogwarts vũ nhục bạn lữ của giáo sư chúng con, chúng con có thể kháng nghị không?” Laplace hỏi.

“Cậu ấy đến nay vẫn chưa công khai thừa nhận cậu ấy là giáo sư của các trò, các trò hẳn rõ chút cong cong nhiễu nhiễu trong đây.” Schatz gợi ý, “Nếu các trò có thể khiến cậu ấy thừa nhận, vậy ta sẽ lập tức đi hẹn tiết với cậu ấy.” Thế nên, vấn đề không ở trên người ta, các trò đừng quấn lấy ta nữa.

“Chúng con rõ rồi, viện trưởng Grindelwald.” Vì vậy cả đám học sinh nhìn nhau, mỗi người lễ phép cáo từ.

Mãi đến khi người cuối cùng rời đi, Martin mới mỉm cười bước ra: “Scha, anh đẩy hết phiền phức lên người Harry, coi chừng cậu ấy về liều mạng với anh đấy.”

“Sao cậu ấy biết được chứ, bất quá, anh lo lắng cậu ấy sẽ bị Bộ Pháp Thuật Anh liệt vào đối tượng quan tâm.” Schatz lo lắng nói.

“Sợ rằng đây là điều cậu ấy muốn.” Martin nói.

“Ý gì?” Schatz nhíu mày nhìn Martin.

“Anh quên rồi sao? Harry từng nói, cậu ấy nợ Slytherin vinh quang.” Martin nói, “Em từng đi điều tra, học sinh vào Slytherin 99% là hậu đại của quý tộc Anh, các quý tộc này ở thời đại Voldemort thịnh nhất có 90% bị đánh Dark Mark. Vì thế, sau khi tiêu diệt Voldemort, các Slytherin này đại bộ phận vào Azkaban, tuy rằng cuối cùng sẽ đi ra, nhưng cũng phải lấy ra không ít Gold Galleon bịt miệng quan viên Bộ Pháp Thuật. Mà điều này, khiến rất nhiều gia tộc Slytherin sụp đổ. Đối với một học viện mà nói, sinh nguyên là hòn đá tảng của vinh quang. Nếu chất lượng sinh nguyên không tốt, vậy vinh quang sẽ không còn tồn tại.”

“Thế nên… Harry hiện tại biểu hiện ra mặt mạnh mẽ, là vì để các phù thuỷ thế hệ trước yêu thích? Sau đó, khi Slytherin gặp vấn đề cậu ấy sẽ có tư cách mời những người này, đứng chung với mình?” Lúc này Schatz mới rõ vì sao bạn mình từ Đức về rồi đã không còn kiêng nể gì cả, “Nhưng mà, cậu không phải có những vị sáng giáo sao?””Một ngàn năm thời gian đủ để phai mờ tất cả, cái gọi là huyền quan không bằng hiện quản, anh hẳn rõ.” Martin lại nói một câu.

Schatz trầm mặc…



“Nếu vậy, cậu đã đáp ứng, phải không? Gia chủ Prince?” Cái giọng lạnh lùng của ông Witz dưới ánh hoàng hôn lộ ra có mấy phần điêu tàn.

“Ngài đã đưa ra điều kiện có lợi như vậy, ta còn có lý do gì không đáp ứng?” Severus cười lạnh, tay lại ôn nhu mà đùa ngón tay bạn lữ, “Vì để Hẻm Knockturn vĩnh viễn che chở Dark Wizard, ngài dùng vị trí ta sắp ngồi lên làm lợi thế, đổi lấy kiêng dè Harry dành cho bọn họ, từ bất luận góc độ nào mà nói, ta cũng không thiệt.” Đáng tiếc, ngài đã quên, dã tâm của Slytherin —— mà ta, là một Slytherin.

Harry vừa rồi cùng Witz gần như ép nhau 3 giờ pháp thuật, mới tranh được cho Severus điều kiện có lợi nhất. Vì vậy, hiện tại y có chút mệt mỏi. Nếu có thể, y tuyệt đối không muốn bị lão già đã sắp thành tinh này uy hiếp lợi dụ. Thế nhưng kế hoạch của y cần ủng hộ, cần minh hữu.

Kẻ trải qua thời đại sau khi Voldemort chết đều biết, đại bộ phận quý tộc lang đang vào tù khiến nền kinh tế của Thế Giới Phù Thủy chịu đả kích rất lớn. Cũng khiến vinh quang của Slytherin không còn, có lúc ngẫm lại chính khách so với quý tộc càng khiến người khó mà chịu đựng.