Harry Potter - Trọng Sinh Hôi Nghê Hạ

Quyển 4 - Chương 113: Sự kiện tiếp sau



Mãi đến khi bữa tối kết thúc, Salazar và Peclers kiểm tra lại lần nữa cho Draco, rốt cục xác định cậu đã ổn.

“Dựa theo cách nói của tiểu quỷ đầu, hẳn đã ổn rồi.” Rowena rốt cục thở dài một hơi.

“Hel, liên hệ tiểu quỷ đầu, nói cho thằng bé Draco đã ổn.” Salazar gật đầu nói, “Truyền thừa tri thức của đá phục sinh nằm trong tay Percival thức tỉnh, quả nhiên có thể phát huy tác dụng lớn nhất.”

Không gian trạm xá bị phóng to gấp hai lần ban đầu, người ở đây rất nhiều, ngoại trừ các giáo sư cùng các thương hoạn, và một bộ phận gia thuộc của thương hoạn nặng. Người tuy nhiều, nhưng hiện tại đều lặng ngắt như tờ.

Ôi——

Vừa nãy bọn họ nghe được gì?

Khi năm vị phù thủy vĩ đại đều bó tay với thương thế của tiểu Malfoy, Gryffindor các hạ nghe “chỉ đạo” của một đứa bé 13 tuổi, chế tạo ra một liều thuốc kiểu mới khôi phục linh hồn của thiếu gia Malfoy?

“Ây, không biết nếu Severus thức tỉnh, sẽ dùng Hopping Pot làm ra gì đây? Các cậu cũng biết, Atula đã dùng nó phát minh hầu như hai phần ba số thuốc trong Thuốc Thời Bấy Giờ.” Godric vừa thoả mãn lắc lượng thuốc còn lại trong tay, vừa nói.

“Tôi xem, cậu là vừa thấy thuốc đã đi không nổi đi?” Peclers rốt cục có tâm tình nói giỡn.

“Tiểu quỷ đầu nói, ngày mai Draco sẽ tỉnh.” Helga cúp điện thoại, “Thằng bé vội lên lớp, phỏng chừng buổi tối sẽ dùng hình ảnh trò chuyện với chúng ta.”

“Ừ,” Salazar gật đầu, “Vậy, chúng ta trước xử lý chuyện hôm nay?”

“Cần gọi hội đồng quản trị tới sao?” Helga hỏi.

“Ừ, tuy nhà Weasley và Longbottom tôi từ đáy lòng không thích, nhưng xét thấy hậu duệ hai nhà sắm vai trò rất quan trọng trong chuyện lần này, cùng với cuối học kỳ trước chưa xử phạt, vậy nên, gọi cả đi.” Rowena nói.

“Cậu không nói, tôi cũng quên. Godr, đi phát khóa cảng và thư mời.” Salazar nói.

Godric lập tức nghe theo, Helga vung tay, giường bệnh các học sinh dịch sang hai bên, chừa lại vị trí chính giữa, đồng thời nhiều ra mấy cái ghế và một cái bàn tròn đủ lớn. Các giáo sư và các hội đồng quản trị đều ngầm hiểu mà ngồi quanh nó, các phu nhân của gia chủ nam tính rất thức thời đi chiếu cố con mình.

Rất nhanh Godric trở về, ngồi vào vị trí Sal cố ý giữ lại, chia xẻ với Severus ngồi cạnh liều thuốc kiểu mới Harry vừa chỉ mình chế tác. Mà mọi người theo tiếng bọn họ thảo luận chậm rãi lãnh tĩnh lại, dưới thực lực và uy vọng tuyệt đối, các giáo sư xuất thân học viện Gryffindor rất hiểu rõ tình trạng và vị trí của mình, xảy ra chuyện như vậy, phải quy tội cho Sirius • Black lơ là sơ ý, thậm chí bỏ rơi nhiệm vụ. Mà làm người tiến cử Albus • Dumbledore, và đạo sư thời còn đi học Minerva • McGonnagal e rằng cũng bị liên lụy. Dumbledore vội vàng nghĩ cách giúp Sirius thoát tội, nhớ tới con của Harry và Severus vì anh mà mất, hiểu được Harry sợ rằng sẽ không đứng ra bảo hộ, hiện tại chỉ có thân phận người thừa kế gia tộc Black có thể giúp Sirius.Nhưng mà, đây chỉ là Dumbledore nhất sương tình nguyện, cụ không biết Regulus đã hoàn toàn nắm giữ gia tộc Black, đồng thời, Harry trong kế hoạch của cụ, đã viết mình vào kế hoạch thực chiến chỉ đạo của Dumstrang. Cuối tuần qua xong Halloween y sẽ dẫn học sinh năm thứ sáu xuất phát, mục đích cũng đã định xong, Ireland. Vì học sinh năm thứ bảy một tuần trước trở về đã chết 3 người, thế nên Dumstrang xuất phát từ lo lắng an toàn, nhận lời đề nghị của y, dù sao tới Bermuda nhất định phải tiến hành mạo hiểm dưới nước, tuy rằng các giáo sư học viện Ám Nguyệt tin tưởng năng lực và trách nhiệm của Harry, nhưng vẫn lo lắng hoàn cảnh dưới nước quá phức tạp, thế nên buông tha lời đề nghị của mình ngược lại nhận của y. Do đó, gần nhất, học sinh năm thứ sáu đều dưới ánh mắt tiện mộ tật đố hận của học sinh năm thứ bảy trở về theo Harry học tập cơ sở minh văn học, y đã hứa sẽ dẫn bọn họ đi thăm một di tích của phù thủy cổ đại.