Hạnh Phúc Anh Và Em

Chương 22: Không là gì cả



Hết tiết học , chúng nó kéo nhau xuống căng tin, nó cũng nằm ngoài số đó, đang định xuống thì Kỳ Nam kéo tay nó lại .

-Em về VN mà không báo cho anh biết 1 tiếng , anh tìm em loạn lên đấy – Kỳ Nam nhăn nhó

-Kệ anh, chả phải giờ anh về rồi còn gì nè – Nó bĩu môi

- , anh nhớ em lắm luôn ý – Kỳ Nam ôm nó chặt đến ngẹt thở

-E hèm , lớp học nhá chứ không phải là công viên để tỏ tình đâu nhá – Hắn vừa nói vừa kéo nó ra khỏi tên cà chớn kia

-Chả sao, bạn gái tôi , tôi có quyền- nói rồi lại kéo nó vào lòng

-Bạn gái cái đầu heo nhà anh ý – Nó vùng tay ra – Ngôi sao nổi tiếng mà cứ như trẻ con ý – Nó đi được 1 đoạn thì ngoái đầu lại nói

Bước đi 1 cách thản nhiên mà không để ý có 2 ngọn lửa đang bốc cháy dữ dội nhìn nhau .

-Tại căng tin –

-Vy há miệng ra nào – Huy đưa miếng bánh ngọt lên miệng Vy

-A – Vy há miệng

-Ngon hông? – Huy cười

-Có hì hì – Vy tựa đầu vào Huy

-Vợ yêu dấu ơi, em uống gì ?- Thiên nhìn Trâm trìu mến

-Nước khoáng nhé chồng yêu – Trâm cười

-Ok vợ , của vợ nè – Thiên giơ chai nước trước mặt Trâm

-Thank chồng – Trâm cười

Đây chính là viễn cảnh hạnh phúc của 2 cặp đôi này , trông họ thật hạnh phúc , chả bù cho 3 người kia , ngồi ăn mà cứ gay cấn ngang phim trưởng

-Bé Nhi à em uống sữa đi nè – đưa cốc sữa ra trước mặt nó

-Anh làm như em là con nít lên 3 hông bằng – Nó phồng má đáng yêu

-Cái má của em tốt nhất là để lại như ban đầu đi, không thì đừng trách anh không khách sáo nhé – Kỳ Nam nhìn nó gian tà

-Phiền phức – Nó nhăn mặt

-Cô ăn bánh ngọt đi nè – Hắn đưa đĩa bánh ra tr’c mặt nó

-Nhi , không được ăn đâu nhé cẩn thận có độc –Kỳ Nam can

-Hahahahah – Nó cười phá lên – 2 người giờ không 2 đứa trẻ con đòi mẹ ý – Nó cười to hơn

-Hahahahhaahhah – 2 cặp kia nghe thế cũng cười phá lên

-BẢO NHI – đồng thanh hắn-

Đang vui thì con nhỏ Lyly không biết lịch sự đi đến chỗ hắn

-Anh Phong em ngồi đây với anh nhé- Nhỏ õng ẹo

-Mặt dày quá ha, cô không biết đánh vần chữ ‘ GIỮ LỜI HỨA ‘ à? – Nó nhếch môi

-Tôi chả làm gì phải giữu lời hứa với cô cả, mà cô không có quyền cản tôi, bởi vì cô và anh Phong không là gì của nhau cả - Nhỏ nói mỉa mai

-Uk, đúng rồi tôi đâu là gì đâu bởi thế nên tôi sẽ khoan dung để bố thí cho cô chỗ ngồi giúp cô tán tỉnh trai đẹp nha – Nó khinh bỉ nhìn nhỏ rồi quay đi , hiện tại nó đang đau lắm, nhói ở tim , nó tự nhủ với bản than mình ‘mình đâu là gì của anh ta đâu’ nó cũng tức hắn vì hắn cứ im lặng không nói lấy 1 lời . Ôm niềm trọn cảm giác đau nhói, nó bước đi thật nhanh

--Nhi chờ anh với – Kỳ đuổi theo nó

-Anh à… - Nhỏ Lyly chưa kịp nói gì thì hắn quát – Câm và cút

-Sao anh… - Nhỏ nói

-Cô có muốn ra đường làm ăn mày không ?? – Hắn quát

Nhỏ nghe vậy thì đen mặt rồi chạy đi

-Có chuyện gì vậy? – Thiên hỏi

- Không có gì – Hắn nói

-, mà Nhi với đâu ? – Vy hỏi

-Đi rồi – Hắn trả lời nhưng trong lòng buồn lắm

-Uk, lên lớp thồi – Thiên nói .