Hạnh Phúc Anh Và Em

Chương 21: Kỳ nam trở về (2)



‘Cạch’ cánh cữa mở ra nhẹ nhàng .

-Con chào bác – Kỳ cười nhẹ

- hả con, sao lại về vậy ? – HT

-Dạ con kiếm Nhi – cười hiền

-Nhi nó học lớp 11a đấy- HT

-Dạ con cảm ơn bác nha- cười tươi

-À mà này, con tới đâ là phải học đó nhé, đặc biệt là đừng làm cho nữ sinh trường ta phải vào viện vì con nhé- HT cười đểu

-Dạ vâng con biết mà , con chào bác con đi – cười trả

Từ phòng hiệu trưởng bước ra Kỳ cứ cười sằng sặc , miệng thì lẩm bẩm ‘ Nhi ơi em chết chắc’

-Tại lớp 11a –

Cô giáo bước vào , cả lớp nhốn nháo như cái chợ .

-Im lặng, hôm nay lớp ta có học sih mới – cô giáo nói

-Trai hay gái ạ? – hs1

-Đẹp không ạ?- hs2

-Gia cảnh thế nào ạ ? – hs3

-Im hết đi – Nó hét thay cô giáo , tại vì đang ngủ mà chúng nó cứ làm ồn, cả lớp im luôn

-Em vào đi – Cô giáo hướng ra noài cửa nhìn với con mắt hình trái tim

-Xin chào, tôi là Nguyễn Kỳ , mong các bạn giúp đỡ nhiều nha – khuyens mại cả lớp nụ cười tỏa nắng , làm cho cả lớp cũng say nắng luôn ( trừ tụi nó tụi hắn)

-Anh Kỳ ngồi chỗ này nề - ns1

-Anh cho em xin chữ kí với – ns2

-Im lặng hết đi, ơi em kí cho cô vào sổ nhé – Cô giáo chìa quyển sổ tr’c mặt

-Dạ thật ra mình đến trường để học nên về vấn đề công việc nên gác lại 1 bên , mong các bạn và cô thong cảm- nói

-Dạ cô ơi em có thể tự chọn chỗ được không ạ ? – nói

- à em chọn đi – Cô giáo còn đang phê

Ở chỗ nó , nó chả thèm để ý trời đất gì, cứ thế mà lăn ra ngủ

-Mình ngồi đây nhé- cười

-Thằng nào đấy, đã bảo là lúc bà ngủ là không được phá rồi mà , muốn chết hả? – Nó nói mà mặt cứ cắm xuống bàn

-Thằng này nè – cười đểu

-AAAAAAAA – Nó hét

-Bảo Nhi à , anh nhớ em lắm luôn – ôm chầm nó trước bao nhiêu con mắt ngạc nhiên tột độ

-Bỏ ra, a điên à? Anh ngồi chỗ khác đi ở đây có người ngồi rồi – Nó nhăn nhó

-Kệ, à mà bạn gì ơi, cho tôi ngồi đây nhé – cười

-Không – Hắn buông ra 1 câu làm tối sầm mặt

- Hừ, thì thôi – bực bội ngồi vào bàn trống gần bàn nó . Còn nó thì cứ cười như điên vì tác dụng câu nói của hắn .