Hàn Thiên Ký

Chương 354: kế sách.



Vạn kiến đã đánh trống thu binh, Phía đại ninh định xuất quân truy sát, nhưng hai vạn hoạt tử nhân còn lại, cùng bảy ngàn binh vạn kiến và hai ngàn quân đại ninh, bị ma khí từ tử mẫu thạch ảnh hưởng, phút chốc liền như những âm binh bất tán, vây lấy truy quân của đại ninh không tha.

Trần Lãng, Tư Mã Thiên, cùng đám tàn quân vạn kiến nhân cơ hội đó cũng đã nhanh chóng rút lui, trước khi rời đi, Trần Lãng vẫn không quên ném lại cho Hàn Thiên một ánh mắt đầy âm hiễm cay độc, cùng lời ngoan thoại.

-lần này coi như ngươi thắng, nhưng hãy cứ đợi đấy, tất cả chỉ vừa mới bắt đầu!.

Hàn Thiên ánh mắt lạnh tanh, không chút xáo động nhìn Trần Lãng nói.

-ta ở đây chờ ngươi, cứ đợi đấy, rồi có một ngày ta cũng lấy được mạng ngươi!.

Đâu đó trên một tầng mây cách chiến trường mười dặm, Đông Phương Thái Ngọc bình thản ngồi trên mạn động đình hào thưởng trà, nhìn thế cục phía dưới, nàng ta bất cong môi nói.

-trận chiến kết thúc rồi, đúng là nam nhân tương lai của ta, ngay cả ra chiến trường cũng có phong thái uy phong hấp dẫn đến vậy, dù cùng chiến tuyến với Trần Lãng, nhưng quả thực hắn thua trận này, ta cũng không lấy làm đáng tiếc mấy.

-mong là tương lai các ngươi sẽ càng có thêm nhiều cuộc đối đầu thú vị hơn, haizz…gió lớn sắp nổi lên rồi, ở trên đại thiên giới này, kẻ nào cũng không thoát nổi.

Phía dưới chiến trường, sau khi tàn quân vạn kiến rút đi, đại ninh cũng phải rất vất vả mới có thể thu dọn được hậu tràng, gần ba vạn hoạt tử nhân bị quỷ mẫu thạch tha hóa, để quét sạch những kẻ này, quân đội đại ninh đã phải tiêu tốn gần một canh giờ, tử thương thêm vài trăm binh mã nữa thì mới dẹp yên được.

Điều đáng nói ở đây là, những kẻ đã chết trên chiến trường, lúc hóa thành hoạt tử nhân thì ngoài sức sống dai dẳng ra, thực lực đều thụt lùi đáng kể, bất quá những nhân loại hay yêu thú còn sống mà bị tha hóa, thực lực chẳng những được bảo lưu mà còn lợi hại hơn bình thường một khoảng.

Đặt giả thuyết như quân tiên phong đại ninh vừa ra trận, liền bị ma khí từ một khối quỷ mẫu thạch vây lấy, sau đó toàn bộ đều bị tha hóa, trở thành quỷ binh tay chân của quân địch chống lại chính những người từng là đồng hương chí cốt của mình, vừa nghĩ đến tình cảnh ấy, tất cả những người còn sống bên phía đại ninh đều không rét mà run.

Chỉ một khối quỷ mẫu thạch, liền đã gây ra vô số sự khiếp hãi tột cùng như vậy, nếu vạn kiến có thể chế tạo thêm nhiều khối như thế, tình hình chiến sự này, e là đại ninh sẽ gặp nguy to.

Cũng may Hàn Thiên bản lĩnh siêu quần, có thể hủy diệt quỷ mẫu thạch dưới vòng vây trùng trùng điệp điệp của quân vạn kiến, nếu không đánh lâu dài, đừng nói mười vạn đại quân ở đây bị diệt, dù là dã phong thành, hay các phòng tuyến sau đó, tất cả đều có thể bị đại quân vạn kiến càn quét.

Chẳng những thế, mỗi khi càn quét xong một tòa thành, quân đoàn ma binh cùng hoạt tử nhân của vạn kiến sẽ càng hùng hậu, như một khối cầu tuyết càng lăn càn lớn, cuối cùng sẽ trở thành một thứ sức mạnh khó bề ngăn cản được.

Nếu không phải Hàn Thiên nhanh tay nhận ra vấn đề, liều mình phá hủy quỷ mẫu thạch, hậu quả sau đó, tướng sĩ đại ninh đến nghĩ cũng không dám nghĩ, nhờ có đại chiến công lớn đến mức này.

Hàn Thiên ở trong mắt những binh sĩ còn lại trên chiến địa, uy vọng có thể nói là một bước lên mây, từng tràng tiếng reo hò cất lên, đều nhắc đến tên của Hàn Thiên hắn, ngay cả chủ soái dẫn binh như Thái Văn Toàn cũng bị lu mờ.

bất quá sự yêu nghiệt của Hàn Thiên, Thái Văn Toàn từ lâu đã chứng kiến qua, lúc này Hàn Thiên lập được đại công, chủ soái như hắn bị hào quang rực rỡ kia lu mờ cũng phải, dù sao cũng là vì nước vì dân mà cống hiến, Thái Văn Toàn hắn có thể được thơm lây trận này, cũng là việc khá mĩ mãn rồi.

uy vọng tăng cao, binh sĩ đại ninh liền bất giác xem Hàn Thiên thực sự là phó soái của bọn họ, vấn đề thu dọn tàn cuộc, liền có người lên hỏi ý kiến hắn, suy nghĩ một chút, Hàn Thiên liền phân phó đại quân cố gắng bắt sống những hoạt tử nhân và ma binh còn lại.

có thể điều tra cơ thể của những kẻ này, sẽ giúp tìm ra cách tiêu diệt bọn chúng, những mảnh quỷ mẫu thạch bị phá hủy cũng cẫn thận thu gom, nói không chừng sẽ có tác dụng nào đó, trên chiến trường thứ gì thu gom được thì thu gom, người lành lặn chăm sóc kẻ bị thương, xác chết binh sĩ của phe ta thì dùng vải gói kỹ, đợi đưa về cố thổ, còn xác binh sĩ vạn kiến cùng những thứ không hữu dụng thì đốt sạch đi, miễn cho bọn chúng lại được hồi sinh thành hoạt tử nhân.

Thu xếp xong xuôi, quân đại ninh liền thu binh trở về, trận này phía đại ninh tổn thất gần hai vạn nhân mã, trong đó có bảy ngàn ám binh đoàn, tám ngàn thiết giáp cơ giới quân, cùng hơn ba ngàn liệt ưng quân.

Thế nhưng đổi lại quân vạn kiến tử thương hơn năm vạn, trong đó một nửa là thiết giáp quân, gần một nửa còn lại là bộ binh điều khiển khí tài máy bắn đá, cùng hai ngàn kỵ quân, một trăm khí tài máy bắn đá bị ám binh đoàn hủy đi non nửa, số còn lại nếu sửa sang tốt, quân đại ninh vẫn có thể dùng tạm được.

Tính ra đây là một trận thắng lớn của quân đại ninh, nhưng nghĩ về hai vạn nhân mạng đã mất đi, Hàn Thiên vẫn không khỏi chạnh lòng, chiến trận là như thế, luôn tàn khốc và đầy đau thương mất mát, nhiều người chết đi để bảo vệ nhiều người còn sống khác.

Kẻ còn sống nợ người đã chết, người đã chết đem đến công danh vinh diệu cho những ai còn sống, là một người từng đứng chung chiến tuyến với những ai đã hi sinh vì đại nghĩa, nhất thiết không được quên về những cống hiến cao cả mà họ đã từng làm được.

Trở về quân doanh trong hàng vạn tiếng reo hò tán dương của các tướng sĩ ở đó, ngay cả thống soái của đại quân như Dạ Vân Xuyên, cũng trực tiếp rời khỏi tướng lầu chào đón, khỏi nghĩ cũng biết vinh diệu ấy lớn lao thế nào.

Chiến trận bắt đầu mấy tháng nay, chẳng có mấy lần thống soái như Dạ Vân Xuyên phải đích thân ra mặt đón tin chiến thắng của đại quân cả, Hàn Thiên cùng Thái Văn Toàn vừa đến trước lầu tướng soái, Dạ Vân Xuyên đã hoang hỉ nói.

-tự tại vương vừa dẫn binh trận đầu, liền đã lập được công lao hãn mã, giúp đại ninh ta thắng một trận lớn, tất cả những diễn biến ở dã phong thành, tướng soái chúng ta đều đã quan khán qua ma pháp kính.

-quỷ mẫu thạch không phải là chuyện nhỏ, tướng lĩnh chúng ta đều đang bàn kế đối phó trong lầu tướng soái, tự tại vương cùng Thái Văn Toàn tướng quân là những người đã trực tiếp đối đầu với món ma vật này, ta cần hai người tường thuật rõ ràng lại mọi chuyện.

-cả hai không phiền chứ???

Dạ Vân Xuyên vừa dứt lời, Hàn Thiên liền trịnh trọng vòng tay đáp.

-quân vụ quan trọng, chúng ta có gì mà không tiện chứ, nào cùng vào lầu tướng soái đi thôi.

Đại sảnh nghị sự ở lầu tướng soái lúc này đã đầy kín người, tất cả các tướng lĩnh cấp cao, cùng người ở các bộ phận hậu cần đều có mặt đủ, đám Hàn Thiên vừa bước vào, mọi người chào hỏi nhau vài câu, liền vào thẳng vấn đề luôn.

Quân sư của đại ninh lần này là Du Đại Bình tiên sinh, người có kinh nghiệm cố vấn cho không ít đời đại tướng quân, trãi qua hơn ba lần họa long chi chiến, tuổi đã gần hai ngàn, tuy nhiên bộ dáng vẫn còn rất quắt thước mẫn cáng, vẻ ngoài chỉ như trung niên nhân ngũ tuần.

Thấy Dạ Vân Xuyên đã trở về, Du Đại Bình tiên sinh liền vào thẳng vấn đề.

-món ma vật mà Văn Toàn tướng quân cùng tự tại vương gặp phải hôm nay gọi là quỷ mẫu thạch, một món vũ khí chiến tranh của ma tộc, đã từng gieo rắc không ít sự kinh hoàng cho nhân tộc trong quá khứ.

-từ một vạn năm trước, ma tộc cùng tu la tộc bị đẩy lùi khỏi vu thương đại lục, tất cả mật phương chế tạo quỷ mẫu thạch đều đã bị phá hủy, ở trên thế gian này, có thể thấy lại quỷ mẫu thạch điều đó chỉ đại biểu cho hai khả năng.

-một là hoàng thất vạn kiến đã cấu kết với thế lực của tam đại hắc ám điện, muốn dùng sức mạnh của chúng để tiêu diệt đại ninh, nhất thống đông bộ châu, từ đó làm bàn đạp xâm chiếm tất cả các châu khác.

-khả năng thứ hai càng đáng sợ hơn, đó là ma tộc ở đông hải sau một vạn năm yên ắng tu dưỡng, nay lại muốn vùng lên xâm chiếm vu thương đại lục, vạn kiến là nơi trực tiếp giáp ranh với đông hải, bọn họ có thể đã bị thế lực tiên phong dò đường của ma tộc xâm chiếm thao túng, trở thành con rối trong tay chúng.

-dù là khả năng nào xảy ra, thì nguy cơ mà vạn kiến ta gặp phải, đều mang tính sống còn, đã vượt ngoài phạm trù một trận họa long chi chiến thông thường rồi.

-vấn đề cấp bách lúc này, chính là gửi công văn thông báo cho hoàng thượng cùng triều đường ở thiên phúc, chờ xem đối sách của bọn họ.

-thứ nữa là phải lập tức tìm cách đối phó với quỷ mẫu thạch cùng đám hoạt tử nhân do nó hồi sinh, vấn đề đầu tiên ta đã cho người tức tốc thực hiện rồi.

-còn vấn đề thứ hai, e là phải thỉnh giáo tự tại vương rồi!.

Du Đại Bình vừa dứt lời, tất cả tướng lĩnh trong đại sảnh liền đánh mắt nhìn về phía Hàn Thiên, Dạ Vân Xuyên thân là chủ soái, liền trực tiếp giải thích.

-chúng ta đều đã xem diễn biến trận chiến ở dã phong thành, hoạt tử nhân do quỷ mẫu thạch hồi sinh, nhất nhất đều có một sức sống cực kỳ ngoan cường, khó mà giết được triệt để.

-thế mà tự tại vương xông pha chiến trận, đám hoạt tử nhân kia ở trong tay cậu hệt như sâu kiến, cứ trúng đòn là tan biến, ta biết tam độc thương trên tay cậu có công hiệu khắc chế tà vật đặc thù, nhưng từng đó vẫn chưa thể làm ra công hiệu nghịch thiên như vậy.

-hỏi đến công pháp tu luyện của người khác là một điểm đại kỵ, nhưng chuyện quốc gia xả tắc, đại tướng quân như ta cũng chẳng dám xem thường, đành muối mặt trực tiêp thỉnh giáo tự tại vương.

-cậu rốt cuộc đã làm cách nào, mà có thể dễ dàng tiêu diệt những hoạt tử nhân kia như thế???, tự tại vương là người nhân nghĩa, hẵn sẽ không vì tư lợi của bản thân, mà bỏ qua an nguy của cả quốc gia có phải vậy không???.

Về vấn đề này, Hàn Thiên cũng chỉ có suy đoán sơ bộ mà thôi, có lẽ tứ thiên luyện thần thể của hắn là công pháp được sáng tạo dựa trên phật môn tâm pháp, mà phật môn tâm pháp là thứ khắc chế tà ma rất tốt, quỷ mẫu thạch hấp thu các loại lực lượng trên thế gian, đồng hóa thành ma khí hồi sinh người chết, ma khí gặp phải chân nguyên lực có đặc tính kháng tà, vậy nên tiêu biến nhanh chóng, các hoạt tử nhân không còn ma khí duy trì, ắc trở về cỏi tử vong.

Tuy nhiên tứ thiên luyện thần thể là bản môn công pháp của Hàn Thiên, hắn không thể cứ như thế truyền bá rộng rãi, mà cho dù hắn có muốn truyền, những kẻ khác cũng không học được.

Một là độ khó khi tu luyện quá cao, cần phải có thêm thập nhị trọng hóa thiên công hổ trợ thì mới được, tuy nhiên thập nhị trọng hóa thiên công muốn tu luyện lại phải là người có linh căn cùng ngộ tính.

Không có thập nhị trọng hóa thiên công làm chổ dựa, bằng vào tư chất trung bình của binh sĩ đại ninh, tu tập tứ thiên luyện thần thể theo cách phổ thông, căn bản là chuyện bất khả, kim thân vô thượng nếu không phải là cực kỳ khó xuất hiện trên thế gian này, vậy thì lũ ma tộc lẫn tu la tộc cũng chẳng cần sống ở đại thiên giới nữa, trực tiếp tìm thế giới khác mà định cư là tốt nhất, một đội quân vạn kẻ đạt đến kim thân vô thượng, chiến thiên diệt thần, không ai cản nổi.

Nghĩ ngợi một lúc lâu, cảm thấy không nên giấu giếm sự thật này, Hàn Thiên liền hướng Dạ Vân Xuyên cùng các tướng lĩnh khác nói.

-không giấu gì mọi người, công pháp mà ta tu luyện là được kỳ nhân thời thái cổ sáng tạo, muốn luyện thành cần phải có tư chất siêu tuyệt, kim tu cả khí thể, điều kiện luyện thành phi thường hà khắc.

Rồi Hàn Thiên lại nói qua về một số yêu cầu căn bản của tứ thiên luyện thần thể, chưa nói đến năm chủng thần cấp thần thông, chỉ riêng yêu cầu để đạt thành kim thân, đã đủ để khiến tất cả phải nhăn mặt tía tai, luyện thể đạo bình thường đã khó, mà đi theo con đường của Hàn Thiên, còn khó hơn gấp mấy lần, phải nói là trừ Hàn Thiên hắn có vô thượng thiên thư, bản thân lại sở hữu tư chất siêu tuyệt, ở trên đời này, khó có ai khác tu tập được tứ thiên luyện thần thể này.

Hàn Thiên giảng giải một hồi, lại chốt hạ một câu.

-không nói khả năng thành công quá thấp, chỉ riêng việc phải phá bỏ hết tu vi cơ bản, cải tu luyện thể đạo, muốn thành tài tốn quá nhiều thời gian, có thể lên đến hàng trăm năm, đợi tốp cường giả đầu tiên đạt chút tiến triễn, đại ninh ta có khi đã bị vạn kiến tiêu diệt mất rồi.

Lời này của Hàn Thiên, thực sự đã khiến chúng tướng sĩ ở đây phải ảo não khôn cùng, sự lợi hại của hoạt tử nhân, tất cả đêu đã được trải nghiệm, mà người sống bị tha hóa thành ma binh, càng nguy hiễm và lợi hại hơn gấp bội, nếu thực sự không tìm được cách ứng phó, đại ninh e là sắp tận số rồi.

Cảm thấy để tinh thần tất cả mọi người ảo não thế này cũng không hay, Hàn Thiên liền cao giọng an ủi.

-tình hình cũng không đến nổi bi quan như vậy, chúng ta chẳng phải đã bắt sống được rất nhiều hoạt tử nhân cùng ma binh hay sao???, đem chúng ra thử nghiệm ắt có thể tìm ra phương pháp khắc chế.

-với cả quỷ mẫu thạch lợi hại như vậy, vị tất vạn kiến có khả năng chế tạo được nhiều khối trong thời gian ngắn, nếu chỉ có vài khối, đại ninh chúng ta vẫn chưa đến mức quá tuyệt vọng.

Lời này của Hàn Thiên, quả thực khiến Dạ Vân Xuyên cùng các tướng lĩnh khác nhẹ lòng hơn hẵn, bất quá mối nguy vẫn còn chờ chực treo trên đầu, bọn họ nhất thiết không thể làm bừa, Dạ Vân Xuyên đối với chuyện này, liền trực tiếp hướng Hàn Thiên nói.

-việc này can hệ trọng đại, tự tại vương là người sở hữu khả năng dị biệt, lại trí dũng song toàn, giao cho cậu việc tìm ra cách khắc chế hoạt tử nhân, chắc không thành vấn đề chứ nhỉ???.

Trước yêu cầu của Dạ Vân Xuyên, Hàn Thiên chẳng cần nghĩ quá lâu liền đồng tình nói.

-không thành vấn đề, cứ giao việc này lại cho ta, nội trong thời gian ngắn nhất, ta sẽ cho đại quân một câu trả lời thỏa đáng.

Nội dung họp bàn sau đó chỉ loanh quanh chuyện xử lý thi thể của những tử sĩ, vấn đề trợ cấp cho gia đình bọn họ, cùng chuẩn bị các trận chiến mới, Hàn Thiên sau khi kết thúc buổi họp, liền lập tức đến nơi giam giữ tù binh, trong thời gian ngắn nhất, hắn phải tìm ra cách giúp binh sĩ đại ninh tiêu diệt đám hoạt tử nhân khó chết này.