Hàn Thiên Ký

Chương 256: yêu cầu nghịch thiên.



Tốn mất nửa canh giờ, Hàn Thiên cùng Nhược Mộng cũng đã bố trí xong ba tầng cấm chế trên khu vực có kim huyền cực địa, Hàn Thiên sữ dụng trận pháp tiên gia, chủ yếu phụ trách bố trí chướng nhãn trận cùng trận pháp phòng hộ, Nhược Mộng là ma pháp sư, về việc cảm ngộ năng lượng tinh thần, hay các loại lực lượng liên quan đến thần niệm, nàng đều làm tốt hơn Hàn Thiên một đoạn.

Thế nên trận pháp gây nhiễu loạn năng lực dò xét của tinh thần lực, hay các loại lực lượng liên quan đến thần niệm, Hàn Thiên giao lại cho Nhược Mộng, kết quả Nhược Mộng không hề làm Hàn Thiên hắn phải thất vọng, trận pháp phòng hộ dò xét bằng thần niệm của Nhược Mộng bố trí, cho dù là người có thần niệm mạnh không kém như Hàn Thiên hắn thăm dò.

Cũng chẳng thể phát hiện ra điểm đặc biệt nào ở thung lũng này, cho dù có tu sĩ hay yêu thú đi lại trong thung lũng này, nếu thực lực không quá siêu việt, cụ thể là tu vi loanh quanh mức võ vương võ hoàng, thì không thể nhìn ra cửa động được chướng nhãn trận, cùng pháp trận đánh lừa thần niệm bảo vệ.

Dù cho có yêu thú nhỏ yếu tình cờ phát hiện được lối vào động, chúng cũng sẽ bị chặn lại bởi lớp phòng ngự thực chất cuối cùng, có tác dụng ngăn cản sinh vật sống cố ý xâm nhập vào kim huyền cực địa, cũng như ngăn kim nguyên chi khí lọt ra thung lũng bên ngoài.

Cứ thế thung lũng với cây cối rậm rạp kia sẽ đóng vai trò ngụy trang giúp đám Hàn Thiên, chỉ cần không có hồn kim hay các quặng khoáng khác xuất hiện, nhân loại thông thường cũng sẽ chẳng chú ý đến thung lũng nhỏ này, bởi lẽ ở đây ngoài cây cối ra thì cũng chẳng có loại yêu thú cao cấp nào đáng để săn bắt.

ở đông hoa thần lĩnh linh khí hội tụ rất dày đặc, xo với nơi bình thường trên đại thiên giới cũng phải nồng đậm hơn ba bốn lần, nếu lên cao có thể còn nồng đậm hơn nữa, bởi thế Hàn Thiên đã khéo léo thiết kế mấy cái tụ linh trận nhỏ để cung cấp linh khí cho các loại đại trận lớn hoạt động, dù không có sự bảo trì của hắn trong thời gian dài, thì mấy trăm năm sau, các loại trận phòng hộ này vẫn có thể hoạt động rất trơn tru.

Sau khi cảm thấy kim huyền cực địa đã được bảo vệ khá an toàn, Hàn Thiên liền cùng Nhược Mộng liền trở vào bên trong, xem tiểu kim long đã trở lại bình thường chưa.

Đến nơi thì tiểu kim long vẫn như tên say rượu, còn đang bận lăn lộn dưới đất, bất quá tình hình quả thực không đáng ngại, thế nên Hàn Thiên cũng chẳng buồn quan tâm đến con rồng tham ăn này nữa.

Cảm thấy thời gian vẫn còn rất sớm, Hàn Thiên liền quyết định ở chổ này tu luyện đến chiều, Nhược Mộng không có chuyện gì làm, cũng quyết định sẽ ở đây tu luyện cùng Hàn Thiên.

Âm thầm ngồi ở trụ đá giữa động, Hàn Thiên chậm rãi nhớ lại những ghi chép về vài môn thần thông chưa từng có ai luyện thành, mà hắn từng xem được trong cuốn đại cương về luyện thể giả.

Cuốn sách này Hàn Thiên hắn đã thu được trong linh nguyên bảo tháp, tàng thư các chứa cực kỳ nhiều tài liệu bất phàm của lý khố đại học viện, trong đại cương về luyện thể giả phân làm hai phần lớn, phần đầu ghi chép vô vàn kinh nghiệm của các đại năng đi trước về tất cả các cảnh giới của luyện thể đạo, phần thứ hai nói về một số loại thần thông chưa hoàn thiện của những cường giả nổi danh, mà tác giả sách thu thập được.

Các loại thần thông này căn bản chỉ là đang nằm ở mức ý tưởng, để thực sự sáng tạo ra một loại thần thông nào đó, cần rất nhiều thời gian, mà những cường giả luyện thể thời xưa, trong quá trình phát triển một loại thần thông, có thể đột nhiên gặp phải đại kiếp số bất ngờ, dẫn đến bản thân không còn tâm lực, hoặc không còn tồn tại trên đời để hoàn thành thần thông đang phát triển nữa.

Nếu thực sự đã hoàn thành một loại thần thông nào đó, bí tịch của loại thần thông hoàn thiện này, đã trở thành thứ vô cùng trân quý mà thế lực nào cũng muốn sở hữu, thế nhưng nếu chưa hoàn thành, những kiến thức và diễn giải về loại thần thông đấy, chỉ đơn giản là tài liệu mang tính kham khảo mà thôi.

Vậy nên những ghi chép tạp nham về các loại thần thông chưa hoàn thiện kia, mới có thể được lưu lại trong một cuốn sách về đại cương luyện thể, bởi lẽ chúng chưa có giá trị thực tiễn, còn cần phải hoàn thiện thêm, công bố cho thiên hạ biết cũng chẳng lỗ lãi gì, mà để cho dòng chảy thời gian hoàn toàn vùi lấp những công sức nghiên cứu kia đi, thì lại quá đáng tiếc.

Có thể loại thần thông ấy đã hoàn thiện đến chín phần, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa liền có thể hoàn thành, thế nhưng vì biến cố của cá nhân mà chôn vùi công sức bao năm qua, hầu như ai cũng đều không nỡ, thế nên lưu những nghiên cứu và ghi chép của bản thân, để người hữu duyên đời sau đọc được, biết đâu sẽ có nhân tài kiệt xuất nào đó giúp hoàn thành được thứ mà bản thân luôn ấp ủ.

Có thể ý tưởng cũng như tính toán và hướng triển khai của loại thần thông kia là đúng, người đời sau chỉ cần bỏ thêm chút công sức liền sở hữu được một loại thần thông cực kỳ bất phàm, cũng có thể những ý tưởng kia là sai hoặc quá viễn vông không thể thực hiện được, tóm lại những ghi chép kia như một cái kho tàng đối với người có kiến thức cùng mắt nhìn, hoặc đơn giản là một cái đống rác không hơn, đối với người chẳng có tý kiến thức cùng tư duy sáng tạo nào.

Hàn Thiên chưa sống đủ lâu để tích lũy nhiều kinh nghiệm đến mức, khiến bản thân hắn có thể tự nghiên cứu hoặc hoàn thiện một loại thần thông nào đấy, nếu là người trẻ khác ở vị trí của Hàn Thiên hắn, lựa chọn học một loại thần thông có sẵn, sẽ là con đường mà hầu hết mọi người đều đi theo.

Chỉ cần có tiền hoặc tiềm năng lớn, ngươi có thể tiếp cận được với vô vàn công pháp lợi hại, Hàn Thiên hắn có tiền, thậm chí là rất nhiều tiền, nếu nói tiềm năng, đại ninh đế triều khó tìm được tài tuấn có tiềm năng lớn hơn hắn.

Bây giờ dùng tiền hay ưu thế về thân phận là học viên của lý khố đại học viện, Hàn Thiên hắn đều có thể tiếp cận với ít nhất vài ba môn thần thông cấp tuyệt thế, chỉ là hắn hiện tại không lựa chọn theo con đường ấy, mà hắn chính là muốn từ những ghi chép cổ về các loại thần thông chưa được hoàn thiện, tự tạo cho mình một số loại thần thông thật bá đạo.

có thể đối với nhiều người, đó sẽ là một sự lựa chọn vô cùng ngu ngốc, tự tạo thần thông ư?, dù ngươi có hai ba trăm năm thọ mệnh, phung phí vào việc như thế quả thực chính là cực kỳ ngu dốt, trong thời gian đó ngươi đi dùng thành quả của người khác, ngươi đã có thể tu luyện được năm sáu loại thần thông rồi.

luyện thể giả ở thần thông kỳ chính là phải tu luyện được thần thông thuật để mà đột phá lên các tầng cao hơn, tùy vào loại công pháp chính ngươi đang theo học, mà yêu cầu về số lượng cũng như chất lượng của thần thông tu luyện cũng sẽ khác nhau.

Tỷ như một người có thể coi là đệ tử đầu tiên của Hàn Thiên hắn, Vũ Vệ ở thiên an thành, Hàn Thiên hắn từng truyền cho Vũ Vệ một công pháp luyện thể gọi là lưỡng cực đồng nguyên công, nếu Vũ Vệ tu luyện đến thần thông kỳ, yêu cầu để có thể đột phá cảnh giới tiếp theo, bản mệnh thần thông, sẽ là tu luyện được ít nhất ba loại bản nguyên thần thông cao cấp, trong đó phải có một loại bản nguyên thần thông đạt cấp tuyệt thế.

Nói đến bản nguyên thần thông, đây có thể coi là chủng loại thần thông có yêu cầu tu luyện đơn giản nhất trong ba loại phân biệt, thế nên vừa ở thần thông kỳ đã có thể tu luyện được loại thần thông này, bản nguyên thần thông không yêu cầu về bộ phận cụ thể để tu luyện như ngũ quan thần thông, không yêu cầu về nguyên tố ngũ hành tương ứng để tu luyện, như ngũ hành thần thông.

Chỉ cần đạt được biến thân thuật, điều động thuần thục chân nguyên lực, ngươi sẽ có thể tu luyện được bản nguyên thần thông, các loại bản nguyên thần thông điển hình như, thái cổ tá lực của Chu Hân, bất động thiên sơn của Chấn Tây, long hành bách biến của Hàn Thiên, các loại thần thông tái sinh, hóa cứng thân thể, nhịn thở trong thời gian dài, hoặc là cự linh thuật, chấn địa kích, bá vương khải giáp, khai sơn phủ của Vương Trụ, tất cả đều là các loại bản nguyên thần thông.

Bản nguyên thần thông chính là kỹ năng không cần đến nguyên tố, hay bộ phận thân thể để có thể phát huy ra uy lực của nó, ví như khai sơn phủ của Vương Trụ, hắn có thể dùng tay hóa phủ, hay dùng chân, thậm chí là đầu để hóa thành chiến phủ đều được.

Hoặc giả như chấn địa kích, nếu không dùng chân tạo ra rung chấn trong lòng đất để khổng chế đối thủ, Vương Trụ hoàn toàn có thể dùng tay để thi triển thần thông này, hắn dùng chân thi triển chấn địa kích chỉ vì nó tiện dụng và nhanh chóng mà thôi.

Bất quá Nếu nói đến ngũ hành thần thông thì có điểm khác biệt, quai sơn đại thần thông của Chấn Tây cũng có thể coi là thuộc loại này, bởi lẽ nếu ngươi không gia trì thêm đặc tính phòng thủ mạnh của thổ hệ nguyên tố lên thần thông này, uy lực của nó sẽ giảm đáng kể.

Hoặc chấn minh cuồng âm của Vương Trụ, đây có thể coi là một loại ngũ quan thần thông, bởi lẽ âm thanh tạo từ miệng là nhanh và mạnh nhất, vậy nên chỉ có thông qua khí quảng và miệng của người dùng để thi triển thần thông này, nó mới có thể phát huy được uy lực tối cường.

tóm lại là mỗi loại thần thông đều có những ưu và nhược điểm của nó, bản nguyên thần thông, uy lực yếu hơn hai loại kia một chút, thế nhưng yêu cầu tu luyện dễ dàng, ngũ quan thần thông, uy lực tầm trung, yêu cầu tu luyện khắc khe vô cùng, thế nhưng hiệu quả mang đến có thể làm nên rất nhiều đột biến.

ngũ hành thần thông, không yêu cầu về bộ vị tu luyện cụ thể, nhưng yêu cầu về cảm ngộ đối với các loại nguyên tố trong thiên địa phải đủ sâu, thế nên uy lực có thể coi là lớn nhất, nhưng khó tu luyện, bản nguyên thần thông có thể tu luyện ở thần thông kỳ không vấn đề gì, ngũ quan thần thông có thể tu luyện ở cảnh giới bản nguyên thần thông, còn ngũ hành thần thông, chỉ có thể tu luyện ở cảnh giới tương ứng thì mới là thích hợp nhất.

ở ba cảnh giới thần thông kỳ, bản mệnh thần thông, ngũ hành thần thông, tu sĩ có thể lựa chọn tu luyện cả ba loại thần thông thuật, nhưng nhất thiết không được vượt quá giới hạn cho phép của cả ba loại này.

Một cảnh giới luyện thể phân làm tiểu thành, sơ thành đại thành, vậy thì một thần thông cũng tương tự như thế, phân làm ba cấp bậc tương đương với một tiểu cảnh giới luyện thể, ở thần thông kỳ, chỉ cần luyện được đủ số lượng cũng như cấp bậc thần thông mà công pháp đề ra, vậy thì liền tính là có khả năng đột phá.

Thần thông kỳ chỉ cho phép tu luyện thần thông thuật bất kỳ đạt đến sơ thành, cố gắng luyện đến tiểu thành sẽ hại đến thân thể, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, cảnh giới bản mệnh thần thông cho phép tu luyện thần thông thuật bất kỳ đến tiểu thành, cố luyện đến đại thành chỉ hại thân.

Trừ phi đột phá đến cảnh giới ngũ hành thần thông, nếu không sẽ không được luyện thần thông thuật đến mức đại thành, đó là giới hạn ở mỗi cảnh giới, cũng là yêu cầu căn bản để các loại công pháp có thể dựa vào đó mà đưa ra yêu cầu đột phá cho người luyện.

lưỡng cực đồng nguyên công của Vũ Vệ, yêu cầu để có thể đột phá từ thần thông kỳ đến cảnh giới bản mệnh thần thông, là tu luyện được tối thiểu ba loại bản nguyên thần thông cao cấp đạt đến sơ thành, trong đó có một cái thần thông đạt phẩm cấp tuyệt thế.

Còn ở cảnh giới bản mệnh thần thông, muốn đột phá lên cảnh giới ngũ hành thần thông, Vũ Vệ hắn phải tu luyện được ít nhất ba loại ngũ quan thần thông cao cấp đạt đến mức tiểu thành, trong đó phải có một loại thần thông đạt đến cấp tuyệt thế.

Yêu cầu đặc biệt của công pháp kia lại nằm ở cảnh giới ngũ hành thần thông, muốn đột phá lên cảnh giới cao hơn nữa, Vũ Vệ nhất thiết phải tu luyện được hai loại ngũ hành thần thông có thuộc tính xung khắc nhau đến mức đại thành, ví như thủy và hỏa, kim và mộc, hoặc thổ và kim, sau khi thành thục hai loại thần thông xung khắc, thì mới có thể tu luyện lên cảnh giới cao hơn nữa.

Nói dông dài như thế để thấy, mỗi loại công pháp luyện thể đều có một yêu cầu đột phá khắc khe, tứ thiên luyện thần thể của Hàn Thiên là thần cấp công pháp, yêu cầu của nó cố nhiên càng hà khắc hơn những công pháp khác gấp bội lần.

Để có thể đột phá được từ cảnh giới thần thông kỳ lên cảnh giới bản mệnh thần thông, Hàn Thiên hắn phải luyện được một loại bản nguyên thần thông cấp thần đến tiểu thành.

dù chỉ là một loại thần thông, thế nhưng thần cấp thì lại chính là một cái yêu cầu cực kỳ khó thực hiện, thần cấp thần thông dễ tìm lắm hay sao?, cả lý khố đại học viện có được một cái thần thông nào đạt đến mức đó hay không?, có thể là có, thậm chí là có vài cái, bất quá muốn chạm được vào chúng, lại có thể dễ dàng hay sao?.

Chỉ riêng cái yêu cầu về phẩm cấp thần thông, tứ thiên luyện thần thể đã làm khó người tu luyện không ít, dù công pháp này chỉ mới có một mình Hàn Thiên hắn từng tu luyện qua, nhưng nếu đã chọn tu luyện công pháp nghịch thiên như thế, nhất quyết phải lường trước những khó khắn phải đối mặt sau này.

May mắn là Hàn Thiên hắn đã tình cờ có được long hành bách biến, thần thông cấp tuyệt thế này nếu luyện đến đệ tam trọng cảnh giới, cũng tức là tương đương với đại thành, hiệu quả có thể đạt đến mức thần cấp, miễn cưỡng đáp ứng đủ yêu cầu của tứ thiên luyện thần thể.

Nếu luyện được long hành bách biến đệ nhất trọng, Hàn Thiên coi như đủ tiêu chuẩn đột phá cảnh giới tiếp theo là bản mệnh thần thông, với điều kiện sẵn có, xem chừng Hàn Thiên hắn có thể tu luyện rất nhanh ở cảnh giới này đi.

Bất quá chớ vội mừng, trên đời này để đạt được thứ gì càng cao thâm vời vợi, cái giá bỏ ra càng lớn đến không tưởng, yêu cầu đột phá đến bản mệnh thần thông cảnh giới là thế, vậy còn yêu cầu đột phá đến ngũ hành thần thông thì sao?.

Đó chính là ngoài luyện được một loại bản nguyên thần thông đến mức tiểu thành, thì còn phải luyện thêm một loại ngũ quan thần thông cũng đến mức tiểu thành, nhưng tất nhiên, cái ngũ quan thần thông mới luyện cũng phải ở mức thần cấp.

Hai cái thần thông cấp thần, vừa nghe đã thấy chua cay lẫn lộn, bất quá yêu cầu đột phá từ ngũ hành thần thông lên đến cảnh giới cao hơn nữa, đó mới là cực kỳ không thể tin nổi, luyện thành năm loại ngũ hành thần thông cấp thần đến mức đại thành.

Trong đó kim mộc thủy hỏa thổ, mỗi nguyên tố đều phải có ít nhất một cái, năm loại ngũ hành thần thông cấp thần, Hàn Thiên hắn phải đi đâu tìm đây?, ngũ đại nguyên tố thần thông dù thiếu một cái, vọng tưởng đột phá đến thiên thứ ba trong tứ thiên luyện thần thể của Hàn Thiên cũng chấm dứt.

Thế mới nói nếu Hàn Thiên không đi con đường ngu ngốc ban đầu, đó là tự hoàn thiện cho mình những loại thần thông thích hợp, chọn theo con đường tìm kiếm thần thông có sẵn, so ra cũng chẳng dễ dàng hơn là mấy.

Đối với người khác, những chuyện mà Hàn Thiên sắp làm có thể chính là vọng tưởng của cả một đời người, thế nhưng Hàn Thiên có một kỳ ngộ siêu tuyệt mà thế gian hiếm người có được.

Hắn đã đã sở hữu được thần bí kinh văn, diệu dụng tựa như vô thượng thiên thư, có thể giải mọi quy tắc thâm ảo của thế gian, tứ thiên luyện thần thể bá đạo tuyệt luân cũng là từ thiên thư này mà sáng tạo ra, thập nhị trọng hóa thiên công kỳ ảo vô tỷ, đồng dạng cũng từ thiên thư này mà đến.

Hai công pháp thần cấp còn có thể được Hàn Thiên hắn dựa vào những kiến văn luyện khí, cùng luyện thể ở Hoa Hạ để mà tạo nên, vậy thì năm cái thần thông cấp thần, hắn cũng có thể dựa vào những nghiên cứu, và ghi chép chưa hoàn thiện của những cường giả đi trước trên đại thiên giới, để mà thử cố gắng tạo ra.

Trước mặt là bản sao y của quyển đại cương về luyện thể giả, Hàn Thiên có được từ linh nguyên bảo tháp, trong đó có năm chổ được hắn đánh dấu rất kỹ, biểu diễn cho năm ghi chép về những thần thông chưa hoàn thiện, mà bản thân hắn cho là có thể dùng Thiên Thư để bổ khuyết.

Đặc điểm chung của năm loại thần thông trên chính là, tất cả chúng nếu hoàn thiện thì đều sẽ ở mức thần thông cấp thần, rất phù hợp với yêu cầu tu luyện của tứ thiên luyện thần thể, cái thứ hai chính là tất cả bọn chúng đều là ngũ hành thần thông, đại diện cho một nguyên tố mà Hàn Thiên cần phải tu luyện, năm loại thần thông, năm loại nguyên tố, trong đó có một thần thông vừa là ngũ hành thần thông, vừa là ngũ quan thần thông, có thể khiến Hàn Thiên hắn tu luyện không bị ngăn trở ở cảnh giới luyện thể tiếp sau.

Và cái cuối cùng, cũng là cái quan trọng nhất, cả năm loại thần thông đó đều đã được hoàn thiện đến hơn chín phần mười, chỉ còn một bước mấu chốt nhất để thực sự có thể trở thành một công pháp có thể tu luyện được, nếu không phải cả năm loại thần thông kia đều gần như đã được Hoàn Thiện, Hàn Thiên dù có được vô thượng thiên thư, kiễm chứng được mọi sự đúng sai trên đời, hắn cũng chẳng đủ kinh nghiệm, kiến văn, cũng như sự thông hiểu về ngũ đại nguyên tố, để mà từ hư không, tự tạo được năm loại thần thông cấp thần.

Cái Hàn Thiên sắp làm chỉ là dùng thiên thư kiểm tra tính đúng sai, cũng như hoàn thiện nốt phần cuối cùng của một công trình gần như sắp xây xong, nếu là người thường, làm được chuyện này gần như là cực kỳ khó khăn, nhưng với thiên thư trong tay, Hàn Thiên hắn tin tưởng, bản thân có thể làm được những điều chưa ai làm được.

Xem thật kỹ lại những ghi chép về loại thần thồng đầu tiên mà Hàn Thiên hắn phải hoàn thiện, “Thiên Ma Thủ” thần thông cấp thần, mang kim hệ nguyên tố, thứ nguyên tố có sức công kích mạnh mẽ nhất trong năm loại nguyên tố căn bản của thiên địa.

Nếu có thể hoàn thiện thần thông này, rồi luyện đến mức sơ thành, trận ước chiến với Vương Trụ, Hàn Thiên hắn lại càng nắm chắc hơn một đoạn.

Khẽ dùng thần niệm kiễm kiễm tra lại thức hải của bản thân một lượt, đoàn kinh văn huyền diệu kia vẫn luôn ở đấy, dù Hàn Thiên hắn đã bỏ đi phàm thai, ngưng luyện được vô thượng kim thân, hay là dung hợp thần hồn vào nguyên anh, trực tiếp trở thành sinh linh siêu việt phạm trù nhân loại.

Đoàn kinh văn kia vẫn luôn ở trong thức hải, tại mi tâm của hắn, nó giống như một ấn ký khó xóa nhòa trên ý niệm của Hàn Thiên hắn, chỉ cần ý niệm của hắn còn tồn tại, đoàn kinh văn kia sẽ không thoát ra ngoài.

Lúc này tu vi của bản thân Hàn Thiên đã cao hơn lúc mới đến đại thiên giới, hiện tại xem lại đoàn kinh văn nọ, hắn càng ý thức rõ ràng hơn sự bất phàm cùng ý nghĩa lớn lao mà đoàn kinh văn kia mang lại, thần niệm khẽ tiếp cận đoàn kinh văn, thâm tâm Hàn Thiên hắn thực sự mong rằng, thiên thư vô thượng này có thể một lần nữa giúp hắn vươn lên từ đống tro tàn, tạo dựng được ngũ đại thần thông đủ sức khuynh đảo thiên địa.