Hàn Thiên Ký

Chương 252: kế hoạch của mỗi người.



Tu luyện được vô thượng kim thân, Hàn Thiên hiện tại đối với sự biến chuyển của thiên địa chân khí có cảm ứng vô cùng linh mẫn, trong cõi trời đất này, ngoài linh khí bản nguyên, thiên địa vận động còn sản sinh ra rất nhiều loại lực lượng khác.

Hỗn độn sinh âm dương, âm dương sinh ngũ hành, ngũ hành thình thành nên mọi sự trên đời, trong quá trình mỗi thế giới hình thành, sẽ có nơi tụ tập nhiều một loại khí nào đó, từ đấy hình thành nên một vùng không gian mang thuộc tính đặc thù.

Tỷ như nơi mộc khí tụ tập cực kỳ nồng đậm sẽ sản sinh ra sơn lâm hùng vĩ, nơi tụ tập nhiều hỏa khí, dễ trở thành hoang mạc hỏa sơn, nơi tụ tập nhiều thủy khí sinh ra đại hải, nhiều kim khí sinh ra mỏ quặng kim loại.

Mà ở tại quặng hồn kim này, kim khí tụ tập vô cùng nhiều, cộng với hoàn cảnh đặc thù, hồn kim mang các đặc tính cực kỳ nổi trội mới có thể hình thành, nhờ có kim thân kháng tà hợp đạo, Hàn Thiên có thể cảm nhận được rất rõ nơi nào tập trung nhiều kim nguyên chi khí nhất.

Nếu có thể đi đến những nơi như thế, hắn rất có thể sẽ tìm được vô cùng nhiều hồn kim, phát hiện ra điểm này, Hàn Thiên liền vô cùng hứng khởi truyền âm cho tiểu kim long.

-này huynh đệ…ngươi cũng cảm nhận được đúng không?, ở trong mỏ quặng hồn kim này, kim nguyên chi khí hội tụ cực kỳ nhiều, nếu ta đoán không nhầm, toàn bộ đông hoa thần lĩnh này gần như đều được tạo thành từ các mỏ kim loại đặc chủng.

-nếu không phải dãy thần lĩnh này chẳng của riêng ai, rất có thể nó đã sớm bị đào bới tung tóe lên để thu thập quặng kim khí các loại rồi, vạn kiến hay đại ninh, bất kỳ quốc gia nào làm chủ được nguồn quặng kim loại dồi dào này, nhất định sẽ vương mình trở thành cường quốc mạnh hơn bên còn lại.

-chúng ta nếu có thể tìm được nơi tụ tập nhiều kim nguyên chi khí…

Rất nhanh đã xuất hiện tiếng tiểu kim long cười gian trá đáp.

-chúng ta nhất định thu thập được vô vàn hồn kim!.

-với khả năng cảm ứng của ta, cùng huyền thiên giới huyền diệu bí ẩn của ngươi, hai ta tất trục lợi không ít trong lần hành động này, hắc hắc…

Tiểu kim long quả thực gian trá vô cùng, bất quá có cộng sự gian trá như nó lại khiến Hàn Thiên hắn vô cùng vừa ý, Hàn Thiên hắn trước giờ không tự nhận bản thân là chính nhân quân tử gì, hắn hành động theo tôn chỉ của hắn, mà trong những tôn chỉ đó, làm việc mà khiến người khác nhận được lợi ích nhiều hơn bản thân, hắn nhất định không làm.

Tất nhiên người khác ở đây là những người không thân thích gì với hắn như hoàng triều huyền minh đế, bằng như thân nhân có chuyện, dù phải lội xuống dòng dung nham hắn cũng sẽ làm, nếu điều đó thực sự có lợi cho người hắn quan tâm.

Tiểu kim long dù hiểu ý tứ của Hàn Thiên, bất quá đó không phải là tất cả, với tứ thiên luyện thần thể, Hàn Thiên hắn vẫn còn điểm có thể lợi dụng trong chuyến đi này, rất nhanh Hàn Thiên đã truyền âm tiết lộ một bí mật quan trọng không kém cho tiểu kim long biết.

-huynh đệ quả thực hiểu ý ta, bất quá nơi kim nguyên chi khí dày đặc thế này, chắc chắn sẽ có xuất hiện kim huyền cực địa, công pháp tu luyện của ta cần những nơi đặc thù bảo địa như thế này để tăng tiến tu vi.

-nếu có thể tìm được kim huyền cực địa, ta có thể ở đó tu luyện ra một trong năm loại thần thông thuật tuyệt đỉnh, yêu cầu căn bản để có thể hoàn tất thiên thứ hai trong tứ thiên luyện thần thể.

-nếu tu luyện được thần thông kim hệ ấy trước khi giao chiến với Vương Trụ, khả năng giữ mình của ta chẳng những tăng cao, ta còn có thể dựa vào đấy thử cưỡng chế ngưng tụ kim nguyên chi khí, tạo thành hồn kim, lúc đó chúng ta mới thực sự là lời to.

Tiểu kim long sau khi nghe hiểu mấy lời này của Hàn Thiên, giọng điệu liền trở nên ranh ma đáp.

-nếu thế chúng ta chỉ cần tìm cơ hội tách ra khỏi đoàn, với khả năng cảm ứng của ta và ngươi, chắc chắn có thể tìm được nơi có kim huyền cực địa mà ngươi nói đến.

-nếu thần thông kim hệ mà ngươi vừa đề cập quả thực thần kỳ như thế, chúng ta nhất định không thể để đám người của hoàng triều biết chuyện này, nếu không bọn chúng nhất định thay đổi giao kèo, chiếm của chúng ta không ít hồn kim thu thập được.

Điểm này tiểu kim long quả thực đã nói đúng ý của Hàn Thiên, bất quá tất cả còn phải xem kế hoạch hành động cụ thể của đám người Lưu Mộ ra sao đã, nhưng dù gì đi nữa, Hàn Thiên vẫn âm thầm bàn bạc kế hoạch của hắn với tiểu kim long và Nhược Mộng, ở đây chỉ có hai bọn họ là điểm tựa mà Hàn Thiên hắn có thể tin tưởng nhất, dù có chuyện gì xảy ra, cả ba cũng đều phải chia sẽ với nhau.

Hàn Thiên cứ thể bàn kế hoạch với Nhược Mộng cùng tiểu kim, trên đường vào sâu trong mỏ hồn kim cũng không tỏ ra động tĩnh gì quá nổi bậc.

Đoàn người của đại ninh do Công Tôn Bá Nhiên dẫn đầu đi được khoảng hai canh giờ, sơn động trong lòng núi bắt đầu có những lối rẽ, phát hiện điểm này, Công Tôn Bá Nhiên liền cho cả đoàn dừng lại.

Lúc này cả đám người Hàn Thiên đang ở trong một sơn động vô cùng rộng rãi, lúc xây cổ đạo, thủy tổ hoàng đế của đại ninh đã tận dụng một số hang và sơn động có sẵn ở các ngọn núi trong đông hoa thần lĩnh, kết hợp cùng các đoạn đào thủ công mà tạo thành đường hầm nối hai sườn đông tây của đông hoa thần lĩnh.

Do không hoàn toàn là đường hầm đào thủ công, nên đoạn hầm trong quặng hồn kim thỉnh thoảng sẽ nối với vài thạch động cực kỳ rộng rãi, cộng thêm công cuộc khai thác hồn kim của hai đại đế quốc trong vài ngàn năm nay, quặng hồn kim này quả thực giống hệt một cái tổ mối khổng lồ.

Chi chít đường hầm quanh co nối với nhau bằng tiếp điểm là các thạch động khổng lồ, người đi vào đây không cẫn thận liền có thể bị lạc, gặp phải nguy hiễm chết người lúc nào không hay.

Nơi mà đám Hàn Thiên dừng chân chính là một thạch động như thế, chỗ này trần động cao đến hơn mười mấy trượng, độ rộng cũng hơn chục trượng, nhìn khắp bốn phương tám hướng, tùy thời đều có thể phát hiện những căn hầm nhánh tối om nối đến đâu không rõ.

Lưu Mộ đợi đoàn đội phía sau đều đã tập trung trong sơn động đủ mặt, bản thân hắn liền tìm một nơi cao ráo dỏng dạt phát biểu.

-như các vị đều đã thấy, đoàn của chúng ta tới nay đã đến được chỗ có hồn kim xuất hiện, ở đây ta sẽ bắt đầu phổ biến kế hoạch cụ thể cho các vị được rõ.

-thời hạn kim môn mở ra là ba tháng, trong khoảng thời gian này, chúng ta có thể ở trong quặng hồn kim tùy ý tìm kiếm, bất quá theo ước chiến của Vương Trụ cùng Hàn Thiên, mười ngày trước khi thời hạn đóng kim môn đến, đoàn chúng ta phải đến vô hồi nhai ứng chiến.

-vô hồi nhai là một vách núi gần trung tâm mỏ hồn kim, do bị đào bới nhiều năm nên rất nhiều đường hầm ở mỏ quặng này có thể nối với sơn lĩnh bên ngoài, bản đồ cụ thể của những đường hầm tại mỏ hồn kim này ta đang nắm giữ.

-ba trăm năm nay người của đại ninh ta chưa trở lại mỏ hồn kim này, cho nên bản đồ này là được vẽ từ thời điểm đó, hiện tại đường ở trong mỏ hồn kim này có thể đã phức tạp thêm do hoạt động đào bới của người phía vạn kiến, bất quá bản đồ này vẫn sẽ chỉ dẫn các vị tìm được đến chỗ vô hồi nhai.

-lát nữa ta sẽ phát cho mỗi người một tấm bản đồ như thế, theo kế hoạch mà ta vạch ra, đoàn chúng ta có một trăm linh sáu người, trong đó có tám mươi cá nhân thuộc trung đoàn số một tại kỵ sĩ quân đoàn của đại ninh ta, hai mươi người bao gồm cả Hàn Thiên là học viên của lý khố đại học viện, một trăm người này có thực lực loanh quanh mức võ tông, trừ ta, Bá Nhiên tướng quân cùng nhất kiến, trong đoàn chúng ta còn có một vị cường giả võ hoàng, hai vị cường giả võ vương từ khách khanh điện đến để áp trận.

-ba vị này sẽ không trực tiếp tham gia vào công cuộc tìm hồn kim, bọn họ sẽ ở thung lũng côn bằng phía ngoài mỏ hồn kim tọa trấn, những người tìm kiếm hồn kim nếu gặp nguy hiễm, có thể dùng vỏ ốc truyền âm mà ta chuẩn bị phát cho các vị để cầu cứu, lúc ấy các vị cường giả sẽ đến giải nguy cho chư vị.

-theo ước định giữa đại ninh cùng vạn kiến, nếu người của hai bên gặp nhau trong mỏ hồn kim, bọn họ sẽ không ra tay với chúng ta, không ra tay ở đây ý chỉ họ sẽ không giết người của ta, còn chuyện tranh đoạt hồn kim nếu có khiến ai đó trọng thương tàn phế, thì vẫn là chuyện có thể xảy ra, bất quá để tránh những việc không hay xảy ra, ta khuyên mọi người tốt nhất là đừng chạm mặt với đám người vạn kiến đế quốc là tốt nhất.

-cứ hoạt động trong phạm vi mười dặm gần thung lũng côn bằng, không đi quá sâu về phía đông là có thể tránh gặp mặt đám người vạn kiến đế quốc, trước khi Hàn Thiên quyết chiến với Vương Trụ, hai bên nhân lực của chúng ta tốt nhất là đừng để gây thêm xích mích gì, dễ ảnh hưởng đến hòa khí của hai đại đế quốc.

-chỗ chúng ta có hơn một trăm người, ta quyết định sẽ chia thành mười đội, mỗi đội mười người để tăng phạm vi tìm kiếm, những người nào quen biết nhau thì có thể tự tổ hợp thành một nhóm cho riêng mình, ta đề nghị nhóm học viên của lý khố đại học viện chia làm ba tổ mỗi tổ sáu đến bảy người, sau đó kẹp ba đến bốn người trong quân đội của hoàng triều vào.

-như thế các vị kỵ sĩ thực lực ngang võ tông có thể hổ trợ nhóm học viên ở lý khố đại học viện, trong công cuộc tìm hồn kim một cách tốt nhất.

-kế hoạch là như thế, bây giờ ta sẽ phát địa đồ cùng vỏ ốc truyền âm, các vị mỗi người cầm theo một bộ vật dụng như thế này, những công cụ khai khoáng khác mỗi người phải tự chuẩn bị.

Sau khi một trăm linh ba người bao gồm cả Hàn Thiên cùng Nhược Mộng đã nhận được địa đồ cùng vỏ ốc truyền âm, Lưu Mộ liền nhìn đám đông ôn tồn hỏi.

-mọi người đã nắm được toàn bộ kế hoạch ta phổ cập hay chưa?, hôm nay là ngày đầu tiên, sau năm mươi ngày nữa, mọi người bắt buộc phải hội họp với đoàn ở thung lũng côn bằng, đoàn chúng ta sẽ di chuyển đến vô hồi nhai, nếu có ai đó gặp nạn bị thương hoặc gặp vấn đề gì đó nan giải, thì cũng phải bắt buộc đến vô hồi nhai sau đó ít ngày.

-nếu còn chuyện gì thắc mắc, mọi người hiện có thể lên tiếng hỏi.

Rất nhanh đã có một nam học viên, có vẻ là thuộc khóa vào học viện trước Hàn Thiên mười năm chợt lên tiếng hỏi.

-theo ta được biết, trọng điểm của lần hành động này là để giải quyết ân oán giữa Hàn Thiên cùng Vương Trụ, nhưng Vương Trụ là hoàng thái tử của vạn kiến, thân phận chí cao, lỡ đâu Hàn Thiên chiến thắng trận chiến đó, thành công giết chết Vương Trụ, đám người của vạn kiến đế quốc ở đây mất mặt không chịu được, cố tình lật lọng ra tay với đoàn người chúng ta.

-như thế chẳng những chúng ta gặp nguy hiễm đến tính mạng, mà hai đại đế quốc cũng có nguy cơ xảy ra chiến sự, chúng ta chỉ là người được học viện cùng gia tộc của mình cắt cữ tham gia lần hành động này, để mất mạng hay chiến sự xảy ra, chúng ta tất nhiên vô cùng kiên kỵ.

-vậy nên vấn đề này, ta thực sự là đang đại diện cho cả một tập thể lớn các đại tộc cũng như bách tính ở đại ninh, thỉnh giáo tam hoàng tử Lưu Mộ ngài đi.

Lưu Mộ sau khi nam học viên nọ dứt lời, nét mặt liền tỏ vẻ trấn an đáp.

-hoàng triều đã bàn qua với Hàn Thiên, lần ước chiến này, kết quả tốt nhất có thể xảy ra chính là hai bên hòa nhau, không ai làm gì được đối phương, hoặc giả Hàn Thiên hắn có chiến thắng, hắn cũng sẽ không ra tay hạ sát đối thủ.

-kết quả xấu nhất là Hàn Thiên hắn thất bại, lúc đó hắn khó có khả năng toàn mạng, bất quá chuyện này hoàng triều cũng đã bàn với hắn rồi, Hàn Thiên hắn là nhân tài hiếm có của đại ninh ta, phụ hoàng đã đề nghị hắn gia nhập khách khanh điện, nhận sự bảo hộ của hoàng triều, dù cho Vương Trụ thực sự động binh, đại ninh cũng sẽ vì hắn chống đỡ.

-hoàng triều đối với Hàn Thiên đã dứt tình, chẳng qua hắn một mực muốn tham gia ước chiến sinh tử này, thế nên hoàng triều đã ra giao kèo với hắn, hắn một là mất mạng, hai là không được giết đối thủ, ta nói những lời này có mặt Hàn Thiên ở nơi đây, thêm cả giao ước thiên mệnh bài giữa ta và hắn, nếu hắn thực sự vi phạm giao ước, ta chỉ có thể đại nghĩa diệt thân, cùng hắn táng mệnh để tránh nguy cơ xảy ra chiến sự mà thôi.

Nói đoạn Lưu Mộ liền nhường lại vị trí cho Hàn Thiên, bảo hắn trấn an mọi người một chút, Hàn Thiên sau khi sắp xếp mấy lời định nói trong đầu xong, cũng bước lên tảng đá cao ráo nọ dõng dạt lên tiếng.

-sự tình quả đúng như Lưu Mộ huynh đã nói, ta vì không muốn dựa dẫm vào sự bảo vệ của hoàng triều, cùng với đó là lo sợ Vương Trụ thực sự động binh đao vì thù hắn ta, nên ta mới đồng ý ước chiến với hắn.

-trận chiến này nếu ta thua mất mạng thì thôi, bằng như chiến thắng, ta cũng sẽ không giết Vương Trụ, chừa lại khả năng dĩ hòa vi quý cao nhất cho hai đại đế quốc.

-thêm nữa ta định sẽ dùng ba tháng tới tìm nơi tu luyện trong mỏ hồn kim này, ở đây kim nguyên chi khí rất nồng đậm, thích hợp cho công pháp tu luyện của ta phát huy biến ảo của nó.

-vậy nên ước chiến này của ta và Vương Trụ, ta sẽ cố hết sức thủ hòa với hắn, tuyệt đối không khiến trận chiến ấy trở thành lý do dấy động binh đao của người vạn kiến.

Hàn Thiên dứt lời, phía dưới liền có không ít tiếng vỗ tay tán thưởng, có thể bỏ qua cơ hội giết thù nhân danh chính ngôn thuận như thế, không phải là chuyện đơn giản mà chấp nhận được, Hàn Thiên đến nay uy tín tại hoàng thành cũng không nhỏ, có lời khẳng định của hắn, cộng thêm bảo chứng từ Lưu Mộ, nhất thời đã khiến lòng người an tâm hơn không ít.

Sau vấn đề này thì cũng chẳng ai hỏi thêm điều gì cả, Hàn Thiên, Nhược Mộng, cùng đội ngũ gồm ba người trong kỵ sỹ quân doanh của đại ninh đế quốc, và năm vị học trưởng tại lý khố đại học viện hợp thành một tổ hành động.

Do Hàn Thiên thực lực không kém, cộng thêm hắn chính là người sẽ giao đấu với Vương Trụ phút cuối, thế nên tổ đội hành động này liền để hắn làm chỉ huy, Hàn Thiên sau một hồi nghiên cứu địa đồ cùng tự thân cảm nhận nơi có nhiều kim nguyên chi khí hội tụ nhất, bản thân hắn liền dẫn đầu đoàn của mình, chọn một cái thông đạo hướng tây bắc rẽ đi mất.

Kế đấy từng tiểu đội mười người ở trong sơn động này cũng lần lượt di chuyển theo những hướng mình muốn, phút chốc ở đây chỉ còn lại Lưu Mộ, nhất kiến, Công Tôn Bá Nhiên, cùng ba vị cường giả thực lực đỉnh cao đến từ khách khanh điện.

Công Tôn Bá Nhiên sau khi chắc chắn mọi người đều đã đi xa liền hạ giọng nói với Lưu Mộ.

-để ba kỵ sĩ trong quân doanh đi giám sát Hàn Thiên không sao chứ?, phía người của lý khố đại học viện trong tiểu đội ấy khá đông, nếu bọn họ liên thủ ăn bớt số hồn kim tìm được, ba kỵ sĩ chúng ta cữ đi giám sát sợ là không thể bao quát hết tình hình.

Trước vấn đề này Lưu Mộ chỉ cười khẽ đầy tự tin đáp.

-người của lý khố đại học viện không có kim bàn dò hồn kim như kỵ sĩ của chúng ta, bọn họ tìm thủ công thì có thể tìm được bao nhiêu đâu chứ?, cái quan trọng chỉ là quan sát hành động của Hàn Thiên, xem hắn có định bỏ trốn giờ chót hay không mà thôi.

-nhưng theo những gì ta cảm nhận được ở hắn cho đến nay, hắn không phải loại người hèn hạ như thế.

-chúng ta hiện có thể đến thung lũng côn bằng, lựa chọn một chổ thích hợp dựng tiền đồn chỉ huy tác chiến được rồi.

Nói đoạn sáu người bọn Lưu Mộ cũng theo một thông đạo hướng bắc mà lẳng lặng đi mất.