Hàn Ngu Chi Thiên Vương

Chương 87: Tin vui của Hyoyeon



Tuổi thọ dự đoán của Bae Sul-ki bằng với tính toán của cô đều là 90 tuổi, còn Kim Jong-min bị đả kích lớn khi chỉ thọ 58 tuổi.

- Jong-min hyung thực sự phải thay đổi thói quen sinh hoạt đi thôi.

Kim Sung-won ái ngại nói:

Mc cũng bi thương đi tới ôm Kim Jong-min an ủi.

- Thực ra Kim Jong-min sshi muốn tăng cường tuổi thọ cũng rất dễ, chỉ cần bây giờ cai thuốc, ít nhất sống lâu hơn mười năm.

Một vị bác sĩ cảnh báo:

- Ha ha, tôi không cai được.

Kim Jong-min không che dấu ý nghĩ thật của mình:

- Chúng tôi có thể vì anh soạn một thời khóa biểu sinh hoạt chấp nhận được, để anh dần dần bỏ đi những thói quen không tốt.

Tiết mục tất nhiên không chỉ đưa ra cảnh báo, còn có giải pháp, là tiết mục rất hữu ích, không kích thích, không cạnh tranh, không gây hài, vẫn có được khán giả trung thành.

- Và bây giờ chúng ta chờ đợi dự đoán tuổi thọ của Kim Sung-won sshi.

Mc dài giọng nói;

- Mời công bố kết quả.

- Oa.

Kể cả nhân viên công tác trường quay cũng phải thốt lên.

- 200 tuổi!

Mc không dám tin vào con số hiện ra:

- Dĩ nhiên chúng ta không thể sống tới 200 tuổi, đây chỉ là cách tính toán dựa theo lý luận khoa học, con số này cho thấy trình trạng sức khỏa của Kim Sung-won sshi đây rất tốt.

Vị bác sĩ giải thích:

- Các chỉ tiêu sức khỏe của anh Kim Sung-won đều tròn điểm, nhất là trái tim rất mạnh mẽ, sức thở hơn gấp đôi người thường, cho nên mới tính ra con số 200 này. Ngoài ra tôi có thể nói thêm, anh Kim Sung-won trông có vẻ trưởng thành hơn tuổi, không phải do da bị lão hóa sớm, mà là tướng mạo bẩm sinh như thế, thực ra anh Kim Sung-won đây là đối tượng kết hôn rất tốt. Bây giờ 23 tuổi, cảm giác như 27, 28 tuổi, nhưng tuổi qua 30, sẽ vẫn giữ tướng mạo như thế này.

Sao Kim Sung-won cảm giác vị bác sĩ này là fan của mình, chuyên môn phân tích tỉ mỉ một phen, lại còn toàn khen ngợi:

- Cám ơn bác sĩ.

- Tôi không quá lời đâu, đây là kết quả kiểm tra nghiêm túc. Giới giải trí có rất nhiều nghệ sĩ mang loại tướng mạo này, mười mấy tuổi có thể đóng vai ba mươi tuổi, năm mươi tuổi vẫn có thể đóng vai ba mươi tuổi.

Kim Sung-won lần nữa khom người mới ngồi xuống.

- Hi vọng mọi người học tập thói quen sinh hoạt ăn uống của Kim Sung-won sshi và Bae Sel-ki sshi.

Mc đưa ra lời tổng kết cuối cùng:

Tiết mục sau khi được phát sóng khiến fan của Kim Sung-won sục sôi, dù sao đây là tiết mục duy nhất Kim Sung-won tham gia.

"Sung-won oppa khiêm tốn chăm chỉ học tập, lại có kẻ chỉ trích là lười biếng, tới mà xem tiết mục này đi!" Rất nhiều fan hâm mộ lan truyền nhau, khiến rating "TV bệnh viện tổng hợp tăng lên nhiều.

" Oppa, chúng ta kết hôn đi." Nhiều fan nữ post bài như vậy, làm Park Jung-yoon che miệng cười trộm, đám fan này quá nửa chỉ mười mấy tuổi mà thôi.

Chỉ là một tiết mục nho nhỏ, nhưng xoay chuyển hình tượng của Kim Sung-won cực lớn, nếu để mặc kệ cho y làm theo ý mình, có lẽ bây giờ fan hâm mộ đã trôi đi rất nhiều. Điều này cũng giúp Kim Sung-won nhận ra, nghệ sĩ rất cần quản lý, vì tính cách nghệ sĩ ít nhiều có phần tùy hứng đó là điều không tốt ở đất nước công chúng vô cùng khắt khe này, bản thân y cũng không phải ngoại lệ, y cũng cần bị quản lý, nếu không rất có thể lúc nào đó y sẽ hoang phí hết sự nổi tiếng của mình.

Sau khi tham gia TV bệnh viện tổng hợp, Kim Sung-won tiếp nhận lời khuyên của Choi Hyun-joon và Park Jung-yoon tham gia một tập Thư tình nữa, hôm quay phim xong về nhà thì phát hiện mấy tiểu nha đầu đầu có mặt.

Sáu cô gái đều được chọn vào nhóm nhạc nữ dự kiến của SM, hiện gồm có mười hai thành viên gồm Lee Yeon-hee, Hwang Bo-ra, Bae Seok-bin, Zhang Liyin, Jessica Jung, Kim Hyo-yeon, Kwon Yu-ri, Choi Soo-young, Im Yoon-a, Seo Ju-hyun, Kim Ye-jin, trong đó trưởng nhóm là Lee Yeon-hee (1988) và maknae là Kim Ye-jin (1993), có điều không ai biết SM thực sự giữ bao nhiêu cô gái ở lại, cạnh tranh bây giờ mới thực sự quyết liệt, bởi thế thời gian dài đã không tới chỗ Kim Sung-won rồi.

- Chào Hyun-joon oppa, Jung-yoon unnie.

Các cô gái đều đã quen với hai người bọn họ.

- Chào mấy đứa.

Park Jung-yoon thân thiết ôm từng cô gái một.

- Sao mấy đứa lại có thời gian qua đây?

Kim Sung-won hỏi:

- Vừa vặn có thời gian nên bọn em tới trả quần áo, thuận tiện tặng kèm đặc sản Jeonju mà Kim Taeyeon chuyên môn mang cho anh.

Jessica nói, một thời gian không gặp, cô càng trở nên lạnh lùng, rõ ràng ngữ khí ôn hòa, nhưng khuôn mặt chẳng có chút sắc thái tình cảm nào, khó làm người ta thân cận được.

Kim Sung-won nhìn mấy cái túi trên ghế sô pha, khẽ gật đầu thuận tay cởi áo khoác đưa cho Seohyun bên cạnh.

- Í.

Yooa đột nhiên hít hít mũi, tới gần Kim Sung-won ngửi lên ngửi xuống như chó con:

- Làm gì thế?

Kim Sung-won một tay giữ đầu YoonA lại, cô bé này như không bao giờ chịu lớn:

- Trên người anh có mùi nước hoa phụ nữ.

- Anh vừa ghi hình Thư tình về, tất nhiên là có mùi nước hoa rồi.

Kim Sung-won nói xong gõ đầu YoonA một cái:

- Đừng có suốt ngày gõ đầu em, em không muốn biến thành ngốc nghếch như Seohyun.

- Không được bắt nạt Seohyun.

Kim Sung-won hăm dọa:

- Cận thận lần sau anh chuẩn bị móng gà cho vào cơm của em.

Yoon A tức lắm, lầm bẩm mấy tiếng không phản bác.

- Anh Sung-won, YoonA unnie chưa bao giờ bắt nạt em.

Seohyun nghiêm túc nói, cái bộ dạng ấy luôn khiến người ta muốn dày vò một phen, nhưng lại không nỡ lòng làm vậy:

- Cứ thế này em sẽ biến thành người máy đó Seohyun, thi thoảng cũng phải học YoonA, Yuri, hoạt bát một chút.

Kim Sung-won luôn ý đồ cải tạo Seohyn, dáng vẻ này thật khó làm người ta tin cô bé là maknae trong đám tiểu nha đầu:

- Em hiểu rồi.

Seohyun gật đầu, nhưng đôi mắt sáng không có chút dao động nào:

- Seohyun đã hết thuốc chữa rồi, Sung-won oppa, tội của anh không thể tha thứ.

Hyoyeon thở dài ngao ngán:

- Ngày nào cũng như người máy vậy, đôi khi thật muốn gõ đầu nó.

Jessica véo gò mà phính của Seohyun:

- Được rồi cải tạo Seohyun là chuyện lâu dài, mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm.

Yoona vòng ra sau ghế sô pha, bóp vai cho Kim Sung-won:

- Sung-won oppa, đã nghỉ ngơi đủ chưa?

- Mấy đứa qua đây chỉ đề ăn cơm chực thôi à?

- Không phải còn mang, quần áo cho anh sao, còn quà của Kim Taeyeon nữa. Anh thấy Kim Taeyeon thế nào, mặc dù hơi lùn một chút, nhưng khá xinh xắn, giống như búp bê, thuộc loại hình cực đáng yêu đấy.

Jessica không rõ xuất phát từ tâm lý gì, cứ gán ghép Kim Sung-won với Kim Taeyeon, hẳn cô gái kiêu ngạo này muốn thể hiện mình không lưu luyến gì y nữa:

- Tốt, anh không có vấn đề, kết hôn luôn cũng được.

Kim Sung-won thản nhiên nhìn Jessica:

Jessica tức thì không nói được gì nữa, mắt chớp chớp, rồi phồng má trừng mắt nhìn lại, sau đó quay ngoắt đầu sang một bên.

- Seohyun, tới giúp anh nào.

Kim Sung-won đắc ý đứng dậy nói:

Sooyoung, YoonA thì đã bị lệnh cấm không được vào bếp, Yuri càng giúp càng thêm bận, Hyoyeon gặp phải món ăn mình thích còn đáng sợ hơn YoonA, Jessica là công chúa thực sự, đổ nước vào nồi cơm điện cũng không biết phải đổ bao nhiêu. Tính đi tính lại, chỉ có Seohyun giúp được thôi.

- Mau lên Seohyun.

Yoona tích cực buộc tạp dề vào cho Seohyun:

Trong khi hai anh em Kim Sung-won bận rộn trong bếp, đám Sooyoung ở ngoài tán gẫu:

- Nam nhân lúc nấu ăn là đẹp trai nhất, sau này mình phải kiếm một người chồng giỏi nấu nướng.

- Vậy cưới Sung-won oppa không phải xong à?

Hyoyeon luôn nghĩ gì nói nấy:

- Mình cũng muốn lắm, nhưng mà quen thuộc quá không tiện ra tay.

Sooyoung khổ sở nói:

Đám tiểu nha đầu cười ngặt ngoẽo, coi Kim Sung-won như đồ trong tùi, làm y nghe thấy, thiếu chút nữa muốn ném cái nồi trong tay đi, câu này phải để y nói mới đúng.

Qua hai năm tiếp xúc, mấy cô gái đã hoàn toàn coi Kim Sung-won như người trong nhà, thoải mái đùa bỡn vui cười, chẳng cần cố kỵ vấn đề tuổi tác hay bối phận, nhà của Kim Sung-won đã thành chỗ họ tới giải phóng áp lực.