Giữ Trọn Trái Tim Em

Chương 4: Chạy



Sau một hồi nói chuyện gia đình Thế Phong đã về, hắn không quên nhìn Nhược Hy bằng ánh mắt thích thú với cô.

Hôm nay Nhược Hy cùng bạn bè đi mua sắm hai người bạn thân của cô là Tuyết Vân và Lan Anh họ là bạn của nhau từ lúc học chung cấp hai đến bây giờ ba người chơi rất thân với nhau cũng điều xuất thân từ gia đình khá giả ba người điều xinh đẹp và có những khí chất riêng hôm nay cả ba đến trung tâm để mua sắm họ đi dạo vòng quanh đã xách rất nhiều túi trên tay cả ba đến quầy bán cafe để thưởng thức đồ uống sao một hồi đi mua sắm mệt mỏi.

Nhược Hy đang đưa cốc cafe lên định uống nhưng cô nhìn thấy gì đó liền ngưng lại dỗi ánh mắt nhìn theo, hai cô bạn thấy cô cứ nhìn chằm chằm về phía đó cũng ngước nhìn theo một cặp nam nữ đang khoác tay nhau rất thân mật đi trên đường cô gái thân hình vô cùng quyến rũ gương mặt xinh đẹp khiến cho bao người mê mẫn, Tuyết Vân lên tiếng hỏi Nhược Hy.

" Này cậu làm gì nhìn hai người đó đến không chớp mắt luôn vậy."

Lúc này Nhược Hy mới bừng tỉnh lại.

" Các cậu có thấy người đàn ông đi bên cạnh cô gái đó không?"

Lan Anh nhìn Nhược Hy nói.

" Anh ta nổi tiếng lắm đấy không có người phụ nữ nào mà không biết anh ta."

Nhược Hy nghe xong liền mở to mắt nói.

" Này cậu có thể kể cho tớ nghe sơ bộ về anh ta có được không."

Lan Anh gật đầu.

" Được chứ nhưng người như anh ta đừng nên vướng vào sẽ phức tạp lắm."

Tuyết Vân thay lời Lan Anh nói.

" Đại thiếu gia nhà họ Mạc anh ta tên là Thế Phong, tính cách vô cùng đào hoa mọi cô gái điều muốn ngã vào lòng anh ta có cả diễn viên người mẫu, họ bị vẻ ngoài đẹp trai và còn một vấn đề quan trọng nữa là anh ta vô cùng giàu có bao nhiêu người ao ước được làm vợ anh ta nhưng điều bị anh xem như món đồ chơi chơi xong rồi vứt."

Lan Anh lên tiếng chỉ trích.

" Tên tra nam chính hiệu là đây mà thật không thể nào hiểu nổi ai cũng mê mẩn tên đó."

Tuyết Vân nhìn Lan Anh nói.

" Tớ cũng bị vẻ đẹp trai của anh ta thu hút đây này."

Lan Anh phẩn nộ nói.

" Đừng nói là cậu đã trao thân cho anh ta rồi nha."

Tuyết Vân vội phản đối.

" Làm gì có tớ làm gì có cơ hội đó nếu được tớ cũng làm."

Lan Anh đánh vào vai Tuyết Vân một cái rồi nói.

" Đồ mê trai."

Cả hai nói xong rồi nhìn về phía Nhược Hy nói.

" Này cậu hỏi về anh ta để làm gì vậy ?"

Nhược Hy liền lắc đầu nói.

" Không có gì đâu tớ chỉ hơi tò mò thôi."

Người đã trao thân cho hắn ta chính là cô bây giờ mà hai cô bạn biết cô và tên tra nam đó sắp kết hôn chắc chắn sẽ phản đối dữ dội cho mà xem.

Hai bên gia đình đang tấp nập chuẩn bị cho hôn lễ của Nhược Hy và Thế Phong, cô và hắn thì vô cùng thờ ơ Nhược Hy hẹn hội bạn đi du lịch khi hôn lễ sắp cận kề còn Thế Phong thì xoay quanh những chân dài xinh đẹp mỗi ngày một cô người tình hắn đúng là biết thưởng thức mỹ nhân cảnh.

Nhược Hy đang nhàm chán mặt lên người bộ váy cưới, chiếc váy cưới được thiết kế riêng cho cô với những đường nét vô cùng tinh xảo, thể hiện được tất cả những đường cong trên cơ thể của cô vô cùng quyến rũ.

Người đàn ông bước xuống từ sân bay với thân hình lịch lãm vẻ ngoài đẹp trai, Vũ Văn bạn trai cũ của Nhược Hy đã đáp máy bay về nước để tìm cô, bởi vì anh ta vẫn còn yêu Nhược Hy rất sâu đậm khi cô nói lời chia tay với anh ta để quay về nước khiến cho anh ta vô cùng đau lòng nên đã đi tìm cô, cuộc hôn nhân trên danh nghĩa này đã bị Vũ Văn biết anh ta tuy ở nước ngoài nhưng trái tim luôn hướng về Nhược Hy, anh ta đến đây chỉ để gặp cô nói cho ra lẽ.

Buổi lễ sắp bắt đầu mà chủ rể và cô dâu vẫn chưa thấy đâu, mọi người đang tất bật gọi điện và đi tìm.

" Sao anh lại đến đây?"

Vũ Văn níu lấy tay Nhược Hy nói.

" Anh biết em chia tay với anh chỉ để quay về đây kết hôn với người mà em không yêu chỉ vì nghe lời ba mẹ nên em mới làm như vậy."

Nhược Hy giật tay lại nói.

" Anh đừng có nói bừa chúng ta đã chia tay rồi đừng có đeo bám em nữa bây giờ em sắp đến lễ đường rồi anh đừng cản trở em nữa."

Vũ Văn nói với giọng đau khổ.

" Nhược Hy anh rất yêu em đừng bỏ rơi anh có được không."

Nhược Hy bực bội chật lưỡi một cái rồi nói.

" Anh có cho em đi hay không nếu không em sẽ không thèm nhìn mặt anh luôn đấy."

Lúc này Vũ Văn mới chịu buông cô ra.

" Anh sẽ luôn theo đuổi em cho dù em đã kết hôn với người đàn ông mà em không yêu."

Nhược Hy khó chịu chạy lên xe lái với tốc độ cao để đến buổi lễ, về phía Thế Phong hắn vẫn còn say giấc nồng với kiều nữ bên cạnh ánh nắng chiếu rọi vào cửa sổ khiến cho hắn thức giấc bỗng nhiên hắn chợt nhớ ra hôm nay là ngày kết hôn của hắn, Thế Phong giật mình ngồi dậy mặc lại quần áo vội vàng lấy trong túi ra một sấp tiền để lên bàn cho nàng kiều nữ đã phục vụ hắn tối qua.

Hai khung cảnh hai con người đang chạy thục mạng đến buổi lễ hai chiếc xe chạm đầu nhau ở cổng hội trường, Nhược Hy và Thế Phong mở cửa đi ra hai người chạm mặt nhau liền thốt lên.

" Cô."

"Anh."

Rồi cùng nhau chạy vào lễ đường Nhược Hy đang mặc trên người chiếc áo cưới cồng kềnh thấy vậy Thế Phong giúp cô cầm váy lên hai người cứ thế chạy thục mạng vào trong, Nhược Hy không ngừng than vãn.

" Ôi mệt chết mất."