Giam Cầm Chiếm Hữu Đến Điên Cuồng

Chương 38: Tắm uyên ương (H)





Y Na không dám nói gì thêm hắn đã ngăn cản cô đến gặp tên Viễn Tô nhưng cô lại không nghe lời để xảy ra cớ sự như vậy, Y Na tỏ vẻ mệt mỏi nói.

" Tôi muốn đi tắm anh mau tránh ra đi."

Mặc Hàn liền lập tức ngồi dậy nói.

" Được thôi."

Y Na hoài nghi nhìn hắn cô không nghĩ hắn lại bỏ qua cho mình dễ dàng như thế, cô vừa bước xuống giường đi vài bước đã bị hắn bế lên, Mặc Hàn bá đạo nói.

" Chúng ta tắm uyên ương đi từ lúc kết hôn đến giờ chúng ta làm đều đó."

Mặt Y Na đỏ như cà chua chính cô vùng vẫy nói.

" Không muốn, không muốn thả tôi xuống."

Mặc Hàn như bắt được một con thỏ yếu ớt hắn đi vào phòng tắm, hắn bật vòi nước cho nước chảy ra rồi nhẹ nhàng đặt Y Na vào trong bồn nước, cô bị hắn làm cho đến ngượng ngùng, hắn khom người lấy khăn lau người cho Y Na, cô vội giật lấy khăn nói.

" Để tôi tự làm anh mau đi ra ngoài đi."

Hắn làm sao có thể bỏ qua cho cô, Mặc Hàn đưa đôi chân dài của mình bước vào bồn tắm, Y Na hơi bất ngờ với hành động của hắn cô vội vàng đứng lên nói.

" Nếu muốn tắm thì anh cứ tắm trước đi tôi đi ra ngoài."

Y Na chưa kịp bước ra đã bị hắn kéo lại cô mất thăng bằng ngồi lên đùi hắn tư thế của họ vô cùng mờ ám, nơi đó của hai người chạm vào nhau khiến cho Y Na phải cắn chặt môi để không phát ra âm thanh xấu hổ, Mặc Hàn đưa tay bóp lấy bờ mông căn mịn của cô, Y Na xấu hổ nói.

" Đừng làm vậy mà."

Hắn đưa tay vén một vài sợ tóc còn vương trên mặt của Y Na, gương mặt cô đỏ ửng vì ngại ngùng trong rất đáng yêu. Hắn đưa tay giữ lấy sau cổ cô buộc Y Na phải đối mặt với hắn rồi bá đạo hôn lên đôi môi ướt át của cô, Y Na không còn đường để thoát cô ra sức đẩy ngực hắn ra nhưng chỉ là vô vọng, Mặc Hàn tham lam mút lấy cánh môi căn mọng của Y Na rồi bá đạo xăm nhập vào khoang miệng của cô, Y Na bị hôn đến đầu óc mụ mị, cô đưa tay vòng qua cổ hắn, nơi đó của hai người đã vô cùng ướt át, dưới làn nước hắn dễ dàng xăm nhập vào hoa nguyệt của Y Na, cô ngửa mặt trên rên rỉ, để mặt cho hắn luân chuyển vào bên trong cơ thể cô, Y Na cảm nhận được từng đợt khoái cảm hắn mang lại vô cùng dễ chịu, lần đầu hắn hành hạ cô khiến cho Y Na ám ảnh cô luôn đề phòng không cho hắn đến gần mình, nhưng sao đêm hôm qua cả ngay lúc này, Mặc Hàn đã khiến cô như bay lơ lửng trên mây, hắn đưa môi của mình mơn trớn trên đôi gò bồng đẩy đà của Y Na, cô đưa tay cấu vào bờ lưng rắn chắc của hắn đến nổi hằng lên trên đó những giấu móng tay của cô, Mặc Hàn thì thào vào tai Y Na.

" Đến lượt em làm cho tôi vui đấy."

Y Na khó hiểu cô chưa không biết nên làm thế nào trước giờ điều do hắn chủ động, Y Na xấu hổ nói.

" Phải làm thế nào."

Hắn nhìn vẻ mặt ngây thơ của cô khiến cho hắn càng yêu chiều cô hơn, Mặc Hàn đẩy cô tự lưng vào thành bồn tắm, để dễ dàng đi vào bên trong, Y Na không còn khống chế được bản thân cô đưa môi lên cổ hắn cắn nhẹ một cái để lại trên đó một dấu màu đỏ, phòng tắm liên tục vang lên âm thanh đầy ám muội, Mặc Hàn ra vào liên tục nơi đó của Y Na đến khi cô mệt mỏi gục đầu vào vai hắn, Mặc Hàn phóng tích thứ chất dịch màu trắng vào trong cơ thể cô, hắn ân cần tắm rửa cho Y Na rồi bế cô đi ra ngoài.

Y Na bị hắn hành hạ đến nổi cơ thể không thể cử động được nữa, phần phía dưới của cô như bị tê dại đau âm ỉ, Y Na ngủ đến tận trưa cô mở đôi mắt ra vì ngủ nhiều hơn thường ngày nên cô đã cảm thấy khoẻ hơn, Y Na bước xuống giường đi quần áo của cô đã được hắn mặc lại, Y Na đi xuống nhà tất cả người hầu đều quay lại nhìn cô bằng ánh mắt tò mò Y Na đang chuẩn bị đi về nhà mẹ của mình.