Giam Cầm Chiếm Hữu Đến Điên Cuồng

Chương 36: giải cứu





Y Na bắt đầu cảnh giác cô ngồi cách xa hắn một khoảng, tên Viễn Tô ngày càng trơ trẽn tiếng đến lại gần cô, cơ thể Y Na bắt đầu có phản ứng rất lạ nhiệt độ ngày càng tăng trở nên nóng ran vô cùng khó chịu, cổ họng khô rát Y Na phải nuốt nước bọt liên tục, Y Na bắt đầu sợ hãi tên Viễn Tô đê tiện đã cho thuốc kích thích vào trong ly rượu của cô, Y Na dần dần mất đi lý trí đôi mắt tối sầm lại, Viễn Tô ra lệnh cho một tên áo đen đi đến đỡ lấy Y Na kéo cô đứng lên đi ra ngoài, Y Na bị hắn đưa vào xe một cách dễ dàng cô không còn khống chế được bản thân mình nữa, chiếc xe vừa lăn bánh xe của Mặc Hàn cũng vừa đến, hắn thừa biết cô sẽ không bao giờ nghe lời của mình mà đi đến gặp tên Viễn Tô, nên đã âm thầm đi theo cô.

Ngồi trên xe tên Viễn Tô không ngừng vút ve Y Na miệng nói ra những lời nói tục tĩu khó nghe.

" Để anh đây thưởng thức mùi vị của một tiểu thư khuê các như thế nào."

Y Na bắt đầu thở dốc khó chịu cơ thể của cô đỏ dần. Chiếc xe dừng lại ở một khách sạn Y Na được Viễn Tô dìu dắt đi vào trong, Mặc Hàn tức giận đến nổ cả mắt hắn muốn xông đến đánh cho tên đó một trận, dám làm ra những chuyện bỉ ổi với người không phụ nữ của hắn, nhưng Huy Thanh ngồi kế bên ngăn chặn hắn lại.

" Này này cậu bình tĩnh lại một chút đi, phải để tên đó đi vào trong đã chúng ta mới có chứng cứ để kết tội không cho hắn ngước đầu lên nhìn đời nổi."

Mặc Hàn nhìn Huy Thanh nhếch mép nói.

" Ác nhất là cậu đấy."

Hai người bắt đầu mở cửa đi vào trong, Mặc Hàn và Huy Thanh đi đến quầy lễ tân hỏi.

" Người đàn ông vừa dìu cô gái đi vào đã đến phòng mấy?"

Người nhân viên quầy lễ tân khó xử nói.

" Thưa hai ngài tôi không thể tiết lộ thông tin của khách hàng được ạ."

Huy Thanh đưa môi ghé sát vào tai người lễ tân nói gì đó rồi đưa cho anh ta một sấp tiền khiến anh ta sáng mắt liền thì thầm vào tai Huy Thanh, Huy Thanh quay sang nhìn Mặc Hàn nói.

" Đi thôi."

Hai người đi vào trong đi lên thang máy, gương mặt Mặc Hàn đầy vẻ lo lắng, thang máy đã dừng ở tầng bốn Mặc Hàn bước ra đi vội vàng đến phòng mà Viễn Tô đang tính giở trò đồi bại với Y Na, cánh cửa đã bị khoá lại Huy Thanh ra sức đẩy vào nhưng không có kết quả khả quan, Mặc Hàn nôn nóng lên tiếng.

" Tránh ra để tới xử lý cho."

Hắn lấy đà đạp vào cửa một phát thật mạnh khiến nó tung ra, hai người đi vào bên trong Viễn Tô đang khom người hít lấy mùi hương trên cơ thể Y Na, trán của Mặc Hàn nổi đầy gân xanh hắn chạy đến để tay lên vai của Viễn Tô hắn quay đầu lại nhìn, Mặc Hàn liền giơ nắm đấm, đấm vào mặt hắn một cái thật mạnh khiến cho Viễn Tô ngã nhào xuống sàn, Mặc Hàn vẫn chưa thoả mãn khom người xuống đấm liên tục vào mặt hắn thêm mấy cái, Huy Thanh phải đi đến ngăn Mặc Hàn lại.

" Này này cậu định đánh cho hắn chết luôn à, vợ của cậu không ổn rồi kìa."

Hắn dừng tay lại quay sang nhìn Y Na, cô đang đưa tay cởi cúc áo trên người Mặc Hàn liền đi đến nắm lấy tay ngăn hành động của Y Na lại.

" Này em còn tĩnh táo không ?"

Y Na dường như không còn nghe những gì hắn nói cô ngọ ngậy trên giường thở dốc tay chân không kiểm soát được sờ soạng lung tung, Huy Thanh phẫn nộ nói.

" Cô ta bị tên khốn này bỏ thuốc rồi cậu bế cô ấy về nhà đi."

Huy Thanh lấy điện thoại ra quay lại tất cả những sự kiện đen tối mà tên Viễn Tô định làm với Y Na, Mặc Hàn đi đến bế Y Na đi ra ngoài cô cứ phà hơi thở nóng ran của mình vào cổ Mặc Hàn, gân xanh nổi hết cả trán.

" Em nằm yên đi đừng làm loạn nữa."

Y Na cứ cựa quậy không chịu nằm yên cứ mân mê cơ thể hắn, Huy Thanh nhanh chóng chạy ra xe lái đến đón, Mặc Hàn hắn để Y Na nhẹ nhàng vào trong xe, điện thoại cô không ngừng kêu Mặc Hàn lấy điện thoại trong túi Y Na ra là mẹ cô gọi, hắn bất đắc dĩ bắt máy.

" Alo hôm nay Y Na sẽ quay về nhà con mẹ đừng lo lắng."

Bà chưa kịp nói câu nào hắn liền tắt máy để mẹ cô nghe được những âm thanh rên rỉ của cô thì không hay cho lắm.

Về đến nhà Mặc Hàn bế cô đi lên phòng, Huy Thanh ngồi trong xe vọng ra nói.

" Chuyện còn lại cậu tự giải quyết đi tớ đi về trước đây, chúc cậu buổi tối vui vẻ."

Hắn giật giật miệng định quay lại chửi thề không ngờ Huy Thanh lại phóng đi rất nhanh đến bao cả khói.