Giam Cầm Chiếm Hữu Đến Điên Cuồng

Chương 21: Bắt lại





Mặc Hàn bạo lực kéo Y Na xuống khỏi xe, cô cố hết sức giật mạnh tay khỏi tay hắn chạy thật nhanh vào trong làng người đông đúc, hắn đã mất giấu Y Na tức giận chao mày đứng chống tay lên eo nhìn xung quanh giữ làng người qua lại, Y Na vui mừng chạy điên cuồng vào chợ cô chạy đến nắp phía sao một sạp bán cá khô Y Na ngồi thấp xuống mà mùi của cá khô vô cùng nồng nặc cô không thể nào chịu nổi đưa tay bịp mũi lại miệng cứ lẩm bẩm nói.

" Hôi quá ".

Cô nhìn ra phía ngoài thấy không có hắn vui mừng chạy ra nhìn về phía trước rồi quay lại mặt liền đập vào khuôn ngực của Mặc Hàn, Y Na lại một lần nữa giật bắn mình bỏ chạy nhưng lần này lại bị hắn bắt lại Mặc Hàn ôm cô vào lòng không cho trốn thoát, Y Na không ngừng vùng vẫy la hét.

" Buông ra tên khốn ! xém chút nữa tôi đã trốn thoát được rồi ".

Mặc Hàn tức giận lôi Y Na đi.

" Cô giỏi lắm đừng có mơ thoát khỏi tay tôi ".

Hắn lôi cô đến bến đậu thuyền rồi buông cô ra nói.

" Lần sau còn như vậy nữa thì đừng có trách ".

Y Na hùng hổ nói.

" Anh định làm gì tôi giết người giấu xác à ".

Mặc Hàn tức đến gân xanh nổi trên trán trước sự xéo xắc của Y Na.

" Im ngay cho tôi ".

Y Na dường như không chịu nhún nhường trước hắn cô tiếp tục nói.

" Tôi sẽ la lên cho mọi người biết anh là tên bắt cóc kẻ bệnh hoạn biến thái giam cầm phụ nữ trên đảo để....."

Hắn đưa hai tay bóp lấy đôi má của Y Na rồi đưa miệng hôn cô một cái thật mạnh bạo hắn cắn lấy môi dưới mềm mại của Y Na một cái coi như là sự trừng phạt cho cô, Y Na thật sự không thể nào đề phòng được trước mọi chuyện hắn làm, cô đưa tay đấm vào ngực hắn điên cuồng sau một hồi cắn mút đôi môi của Y Na Mặc Hàn mới chịu buông cô ra.

Y Na đưa tay lên chùi đôi môi của mình còn lưu động lại một ít nước bọt của hắn cô tức giận nhìn hắn nói.

" Tên biến thái ai cho anh hôn tôi ".

Mặc Hàn nhếch mép cười đểu nói.

" Còn nói nữa thì đừng trách ".

Y Na tức đến đỏ mặt hắn năm lần bảy lượt hôn cô hết lần này đến lần khác cô vẫn chưa có bạn trai lại bị một người đàn ông xa lạ cướp đi nụ hôn đầu càng nghĩ cô cài thấy khó chịu Y Na đưa chân đá vào bắp chân hắn một cái thật mạnh khiến Mặc Hàn ngã quỳ xuống đất Y Na cười như chiến thắng cô khom xuống trêu chọc hắn.

" Đáng đời lắm cho chừa cái tội dám hôn tôi ".

Mặc Hàn thật sự đau đầu với cái tính trẻ con của cô, hắn tức giận đứng lên ôm Y Na vào lòng tiếp tục cúi đầu xuống định hôn Y Na một lần nữa liền bị cô đưa tay bịp miệng lại Y Na hét lớn .

" Á được rồi đừng làm vậy nữa tôi biết lỗi rồi".

Lúc này Mặc Hàn mới hài lòng buông Y Na ra hắn vác cô bế lên thuyền rồi trói chặt tay chân cô lại lấy băng keo dán kín miệng cô lại nói.

" Tôi đã đoán trước được kế hoạch của của cô từ tối hôm qua rồi đừng nghĩ qua mặt được tôi"

Y Na cứ " um um..." Chẳng biết đang nói gì vì cô bị hắn dán chặt miệng.

Mặc Hàn đứng lên dặn dò cô.

" Tôi đi xử lý công việc cô cứ việc nằm im ở đây đợi tôi quay lại, nếu cứ muốn trốn thoát khỏi tôi thì tên Cao Minh sẽ chết ngay lập tức có nhớ chưa ".

Nói rồi hắn bỏ đi còn không quên lấy đồ che người cô lại để người khác không thể phát hiện, Y Na mệt mỏi nằm ngủ lúc nào cũng không hay, Mặc Hàn đi đến gặp Huy Thanh vừa nhìn thấy Mặc Hàn thì anh ta liền phẩn nộ.

" Cậu quá đáng thật đấy cứ bỏ bê công việc cho tớ hết có biết là tớ mệt mỏi lắm không hả cái tên thối tha này ".

Mặc Hàn không trả lời Huy Thanh chỉ chăm chú xem sấp tài liệu anh ta đưa kí vào rồi đưa cho Huy Thanh nói.

" Cứ triển khai theo kế hoạch đi tớ sẽ quay về sớm thôi ".

Huy Thanh gật đầu rồi vội vàng nói sợ hắn sẽ lại bỏ đi.

" Cậu có nghe tin em gái của Cao Minh bị mất tích chưa ?"

Mặc Hàn vẫn im lặng không trả lời Huy Thanh tiếp tục nói.

" Cậu đừng nói là cậu có liên quan đến chuyện này nha ".

Mặc Hàn hơi sượng người khi bị Huy Thanh nghi ngờ hắn liền phủ nhận.

" Cậu bị điên à tớ không làm như vậy đâu hỏi nhiều quá mau quay về làm việc đi ".

Huy Thanh cứ nhìn hắn bằng ánh mắt hoài nghi nói.

" Cậu đó tớ biết cậu rất buồn chuyện của Thiên Hoa nhưng đừng làm chuyện gì phi pháp là vào tù ngồi đấy có biết chưa ".

Mặc Hàn cứ gật gật đầu rồi đẩy Huy Thanh quay về, cuối cùng hắn cũng đã bàn giao công việc cho Huy Thanh xong rồi quay lại thuyền, Mặc Hàn đi đến mở tấm khăn che Y Na lại thấy cô nằm ngủ trong đó một cách ngon lành nhìn thấy hình ảnh này của cô hắn liền nhếch mép cười khẩy, rồi leo lên thuyền lái thuyền quay về đảo.

Về đến đảo trời cũng đã xế chiều hắn bước xuống thả neo cột dây vào cọc cây, Y Na cũng đã thức giấc cô cựa quậy để ngồi dậy, Mặc Hàn sao khi làm xong công việc đi đến bế cô vác lên vai đi vào trong quay trở lại căn nhà gỗ hắn lại tiếp tục dùng xích xích chân Y Na lại cô vẫn bị hắn trói chặt tay chân miệng cứ phát ra âm thanh ú ớ vì vẫn chưa được mở băng keo, A Linh thấy Mặc Hàn trong lòng liền lo lắng sợ hãi không biết hắn biết chính A Linh là người đã giúp Y Na trốn thoát thì cô ta sẽ có hậu quả như thế nào nữa.