Giải Mã Trái Tim Em

Chương 9: Hối thúc kết hôn



Nhắc đến Lục Ngạn Hy thì anh lập tức có động tĩnh, điện thoại của cô đổ chuông, còn ai khác ngoài nam ca sĩ ảo tưởng gọi đến. Nếu nhắc tiền nhắc bạc mà cũng được như này thì cô đỡ khổ rồi.

Nhớ đến lời anh nói, dù trong lòng không muốn nhưng Điềm Manh vẫn nhanh nhẹn bắt máy:

- Tôi nghe đây.

Ở đầu dây bên kia, giọng nói trầm ấm, thanh âm từ tốn chẳng chút vội vàng hay khẩn trương:

- Cô đã thấy bài báo vừa đăng tải sáng nay chưa?

Điềm Manh thừa hiểu anh muốn nói đến bài báo nào, hiện tại còn tin tức nào hot bằng tin đồn hẹn hò của ca sĩ Venn.

- Tôi vừa xem qua rồi.

Xem ra Lục Ngạn Hy vẫn rất điềm tĩnh. Nhưng ngẫm lại cũng đúng thôi, trước đây anh đã từng bị truyền thông nghi ngờ hẹn hò với các nữ diễn viên, người mẫu nổi tiếng, báo chí đưa tin về đời tư của anh chẳng thiếu. Mọi người còn thi nhau đồn đoán Venn là người đàn ông đào hoa, đa tình. Nhưng tất cả cũng chỉ là những lời đồn, trước hàng loạt nghi vấn, anh vẫn luôn giữ im lặng.

- Tối nay cô đến nhà tôi, tôi có chuyện cần trao đổi với cô. Lát nữa tôi sẽ gửi cô địa chỉ.

Một ngày mới của cô còn chưa kịp bắt đầu thì Lục Ngạn Hy đã khiến cô sốc đến mức không còn muốn mong chờ gì nữa.

- Sao chứ? Tôi đến nhà anh? Tại sao chúng ta không chọn một địa điểm khác để hẹn nhau?

Tâm can của anh thì cô chẳng thể lấy thướt mà đo được, chỉ biết nghe theo lý do mà anh giải thích:

- Bây giờ tin tức hẹn hò đang lan rộng, tôi càng không tiện ra ngoài lúc khuya. Cô cứ làm theo lời tôi, bây giờ tôi có việc bận, cúp máy đây.

Điền Manh vội vã cất lời:

- Này...khoan đã...

Cô còn chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia chỉ còn vang lên những tiếng "tút tút" kéo dài. Cô thở nhẹ một hơi bất lực, hacker nổi tiếng khiến bao người khiếp sợ khi nhắc đến tên Diamond nay lại trở thành chú cừu ngoan ngoãn nằm trong tay anh, mặt cho con sói Lục Ngạn Hy ra lệnh cũng chẳng dám làm trái nửa lời.

- Anh ta cúp máy còn nhanh hơn cả người yêu cũ trở mặt. Đúng là tên đáng ghét!

Nghĩ đến lời anh nói lúc nãy về cuộc hẹn tối nay, cô hồi hộp chẳng rõ Ngạn Hy muốn nói điều gì. Nhưng điều khiến cô lo lắng nhất chính là việc anh muốn cô sang nhà của anh. Venn lấy lý do vì tin hẹn hò nên hiện tại anh không tiện ra ngoài vào lúc khuya, ấy vậy anh lại bảo cô sang nhà anh, lỡ như bị cánh phóng viên bắt gặp thì sao? Suy đi nghĩ lại cũng đều như nhau thôi mà. Thật hết nói nổi.

--------------------------------

Công việc của Venn vốn rất bận bịu, đặc thù của người hoạt động trong giới nghệ thuật là thường xuyên đi sớm vè khuya, có khi cả ngày cũng không thể về nhà nghỉ ngơi. Năm năm trước anh sống cùng với ông bà nội, nhưng sau này lịch trình càng dày đặc, vì không muốn ông bà thêm lo lắng khi anh cứ đi suốt cả ngày, thậm chí nhiều lần đi lưu diễn đến tận cả tháng mới về. Do vậy Ngạn Hy đã dọn ra ở riêng được năm năm.

Anh đang nghe lại giai điệu bài hát sắp ra mắt trong phòng thu âm, phiêu theo từng thanh âm nhịp nhàng bắt tai. Bất chợt điện thoại trong túi áo đổ chuông, Venn nhìn vào màn hình hiển thị người gọi đến chính là bà nội. Anh rời khỏi phòng thu rồi bắt máy:

- Con nghe đây.

Đầu dây bên kia, giọng nói nhỏ nhẹ đầy yêu thương cất lên:

- Alo Ngạn Hy à, chiều nay con có bận không, về nhà ăn cơm với ông bà đi. Hai ông bà già này nhớ con lắm đấy.

Hơn một tuần nay anh chưa ghé nhà ông bà nội dùng cơm vì quá bận. Hằng ngày anh vẫn luôn cố gắng dành chút thời gian để gọi điện thoại hỏi thăm ông bà. Cách đây mười hai năm, ba mẹ của anh đã gặp tai nạn máy bay và qua đời. Từ đó anh sống với ông bà nội, đến năm hai mươi lăm tuổi thì dọn ra ở riêng. Đối với anh, giờ đây ông bà nội là người thân mà anh trân quý nhất.

- Dạ chiều nay con sẽ về dùng cơm cùng ông bà.

Nam quản lý nhìn anh rồi nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Ông bà nội của Venn vẫn thường gọi anh về nhà ăn cơm cùng. Trước đây quản lý Hàn và anh là bạn hàng xóm thân thiết. Sau này số phận đưa đẩy, anh ấy trở thành quản lý riêng của Venn.

- Ông bà nội gọi cho cậu sao?

Venn gật đầu:

- Đúng vậy, ông bà bảo tôi chiều nay về nhà dùng cơm cùng ông bà. Nhưng mà tôi nghĩ...

Vì hai người đã thân thiết từ lâu nên quản lý Hàn lập tức biết điều anh đang muốn nói đến:

- Nhưng cậu đang lo lắng ông bà nội sẽ lại hối thúc cậu chuyện kết hôn?

Quả thật quản lý Hàn rất hiểu anh, đây cũng chính là chuyện khiến anh phải đau đầu nghĩ suy mỗi khi đối mặt với ông bà nội:

- Đúng vậy, tôi đang lo ông bà muốn gặp tôi là vì muốn giục tôi kết hôn.

Nghe đến đây, quản lý Hàn nhân cơ hội đề cập đến tin tức hot nhất showbiz hiện tại mà anh ấy vừa đọc được vào sáng nay:

- Vậy sao cậu không tranh thủ dẫn bạn gái về ra mắt ông bà đi, chính là cô gái đã cùng cậu hẹn hò ở nhà hoang đấy.

Nghe đến đây, mặt Ngạn Hy lập tức tối sầm lại. Anh cố tình không muốn nhắc đến tin tức kia với quản lý Hàn, nhưng xem ra thông tin về anh có sức ảnh hưởng quá mạnh mẽ, quản lý Hàn nào có thể làm ngơ được.

- Cậu cũng tin vào mấy bài báo lá cải đó à?