Gả Cho Anh Trai Người Thực Vật Của Nam Chính

Chương 54-2



Giao thừa , Ninh Thu Thu đăng video đăng quay xong trước đó lên weibo .

Chuyện vui nhất của con cái nhà có tiền đó là cô lớn như vậy rồi vẫn có thể nhận được một mớ tiền mừng tuổi .

Ông Ninh bà Ninh ông cụ Triển , ngay cả Triển Thanh Việt cũng phát lì xì to cho cô .

Sáng năm mới , Ninh Thu Thu theo bà Ninh đến nhà vài vị trưởng bối để chúc Tết và nhận lì xì , do Ninh Thu Thu cũng được xem là một minh tinh nhỏ , còn bị người đi đường ngắm nhìn một lúc .

Cuối cùng cả nhà đến nhà anh họ cả của ông nội Ninh Thu Thu , cũng chính là ông bác cả mà mọi người hay nhắc tới .


Ông bác cả này hơn 90 tuổi , tại điếc hoa mắt nhưng tinh thần cực kỳ tốt .

Cháu gái út của ông bác cả là bạn học với Ninh Thu Thu , tiểu học cấp hai chung trường , cấp ba thì chung lớp , tên là Ninh Uyển Uyển .

“ Đầu năm lớp cấp 3 của chúng ta họp lớp , em có đi không Thu Thu "

Đến khi Ninh Thu Thu chúc tết ông bác cả xong , Ninh Uyển Uyển kéo tay cô hỏi .

Họp lớp ?

Ninh Thu Thu trả lời : “ Không đi . "

Cô không phải bạn học thật sự với bọn họ , hoàn toàn không có tình bạn chung lớp .

Náo nhiệt này vẫn không nên đi .

“ Vẫn không đi à . "

Ninh Uyển thất vọng .

“ Năm nào em cũng không đi , tất cả mọi người đều rất nhớ nữ thần hoa khôi trong mơ của nam sinh toàn trường đấy . "

" . . . "

Nữ thần trong mơ của nam sinh toàn trường , cô là nữ chính mắt tím tóc xanh da pha lê Marry Sue à .

“ Đi đi đi đi . "

Ninh Uyển Uyển thuyết phục cô , nháy mắt với cô : “ Nghe nói học thần quan đã trở về từ nước ngoài rồi đấy . "

Ai đó ?

Cô không quen biết .

Bà Ninh bị mẹ Ninh Uyển Uyển giữ lại nói chuyện một lúc sau mới ra ngoài , đúng lúc nghe được lời của Ninh Uyển Uyển , nói : “ Thằng bé Quan Nam Bồi về rồi à ? "

“ Đúng vậy đúng vậy . Thím năm , thím vẫn còn nhớ cậu ấy . Họp lớp đầu năm của tụi cháu , cậu ấy cũng muốn đi nhưng tiếc là Thu Thu không đi . "

“ Đi đi , tại sao không đi chứ . Thu Thu của chúng ta phải đi " , Bà Ninh kiện nịnh nói .

Ninh Thu Thu : " ? ? ? "

Sao cô phải đi chứ , Ninh Thu Thu thắc mắc nhìn bà Ninh , đồng thời nhanh chóng tìm kiếm Quan Nam Bồi này trong trí nhớ của nguyên chủ .

Quan Nam Bồi , học rất giỏi , mà lại là soái ca .

Nếu như cô là nữ thần hoa khôi trong mơ của các nam sinh thì Quan Nam Bồi chính là nam thần trong mơ của nữ sinh toàn trường .

Khi nguyên chủ mới biết yêu , do lúc ấy cô vẫn chưa có tình cảm với Triển Thanh Việt nên cũng từng thích người khác .

Tuy nhiên tỏ tình bị từ chối , do vẫn còn là những năm tháng không những xem mặt mà còn xem thành tích nữa .

Thành tích học tập của nguyên chủ vô cùng thê thảm , người ta học giỏi chướng mắt cô , trái lại hẹn hò với một nữ sinh học giỏi tài mạo song toàn khác , làm tổn thương trái tim của nguyên chủ .

Trùng hợp làm sao là ba người họ đều là bạn cùng lớp .

Tuy nhiên lúc ấy nguyên chủ vẫn chưa xấu xa như sau này , trừ đau lòng khi bị từ chối thì chẳng làm chuyện gì quá đáng cả .

“ Đi thật sao , để tớ nói với mọi người trong nhóm QQ . Còn thời gian cụ thể và địa điểm thì Thu Thu cậu cứ xem nhóm lớp Q là được , đã gửi rồi đấy . "

Ninh Thu Thu thật sự không muốn tham gia náo nhiệt này , khi định từ chối lại bị mẹ cô kéo đi .

“ Mẹ , con không đi thật mà . Chuyện đã qua mấy trăm năm rồi , mẹ còn trông mong con đến đó tìm về sao ! "

“ Sao lại không tìm ? "

Bà Ninh tức giận nói , “ Mẹ nói cho con biết , ngày đó con ăn mặc xinh đẹp , lái xe của cha con đi đi . Sau đó về nhà để Triển Thanh Việt đến đón con , khoe khoang cho bọn họ thấy , hối hận chết họ ”

Ninh Thu Thu : " . . . "

Chuyện này có gì đáng để khoe khoang chứ , nếu cô trở thành Ảnh hậu mới đi khoe khoang một chút cho sảng khoái .

Ninh Thu Thu cực lực từ chối , nhưng bà Ninh nói tới nói lui một hồi .

Rốt cuộc Ninh Thu Thu không còn cách nào khác , chỉ có thể đồng ý .

Dù sao chỉ lộ mặt uống một ly rồi tìm cớ ra về .