Gả Cho Anh Trai Người Thực Vật Của Nam Chính

Chương 42



Thời gian hai tiếng trôi qua rất nhanh , phát sóng trực tiếp nhanh chóng kết thúc .

Sau khi phát sóng , Ninh Thu Thu thở phào nhẹ nhõm , suýt nữa mối quan hệ của cô và Triển Thanh Việt bị bại lộ , thật là kích thích .

“ Số trang bị màu cam của anh là từ đâu ra đó ? "

Ninh Thu Thu nằm liệt trên ghế , hai người vẫn đang nói chuyện online với nhau , cô hỏi Triển Thanh Việt , “ Không phải anh nạp tiền mua chứ ? ! "

“ Lông cừu xuất hiện trên người "

Triển Thanh Việt nói xong , lại sợ Ninh Thu Thu không hiểu , nói tiếp , “ Phí có mặt . "

Ninh Thu Thu hung ác gửi cho Triển Thanh Việt một khoản tiền thù lao cho hôm nay , đều bị cái thứ đồ chơi phá của này nạp vào trong game .

“ Anh có thể tiết kiệm một chút không , lão đại . "

Dùng tiền mua trang bị , chỉ vì một lần giả vờ trâu bò , tuy rất thoải mái nhưng cũng quá phí phạm .

Anh Triển bị cô vợ mắng không biết tiết kiệm nghĩ lại bản thân một chút , hình như thật sự không biết tiết kiệm , thế là nói : “ Tiêu tiền bậy bạ là bệnh cũ , không bằng tôi nộp thẻ cho vợ giữ nhỉ ? "

" . . . "

Lại muốn gài bẫy cô , Ninh Thu Thu mới không tin Triển Thanh Việt , người đàn ông chó má này rất xấu , cô không nhìn anh , “ Vả lại em còn phải trả tài khoản này lại cho bọn họ đó . "

Tuy trang bị của hai tài khoản này không bằng Thiên hạ đệ nhất chùy , nhưng cộng lại đoán chừng cũng phải đến năm chữ số , công ty game sẽ không cho bọn họ .

Triển Thanh Việt cũng không cảm thấy bất ngờ khi Ninh Thu Thu giả vờ không hiểu chuyển hướng đề tài , hời hợt nói : “ Điều này còn không đơn giản là , để bọn họ mua lại tài khoản với giá gốc . "

Xem như anh giỏi .

Lúc Ninh Thu Thu giao tài khoản cho Cù Hoa còn nói với anh ấy việc Triển Thanh Việt nạp tiền , đồng thời truyền đạt lại câu nói của Triển Thanh Việt , để bọn họ mua lại .

Kết quả bên công ty game lại bày tỏ tặng hai tài khoản này cho bọn họ , để Ninh Thu Thu làm kỷ niệm , thật ra bọn họ không nỡ phun ra số tiền đã nuốt vào , dù sao với bọn họ thì những trang bị kia chỉ là một dãy số liệu , nhưng tiền của Triển Thanh Việt lại là vàng ròng bạc trắng .

Ninh Thu Thu bị bọn họ gian dối tức đến phun máu , 1 triệu đó .

“ Em cầm hai tài khoản này đi bán , cũng gần hồi vốn rồi . "

Triển Thanh Việt thấy Ninh Thu Thu tức giận đập đầu vào bàn , lại chỉ một con đường cho cô .

“ Em cũng muốn bán lắm , nhưng em lại không nỡ . "

Trả lại công ty game là một chuyện , nhưng muốn cô bán hai tài khoản này đi , thì cô thật sự không nỡ .

Hơn nữa , Trì Ngư - Cố Uyên , tên rất hay đó .

Triển Thanh Việt nhìn dáng vẻ bối rối lại giữ của này của cô , hơi buồn cười , đưa tay ra vỗ đầu cô : “ Ngàn vàng khó mua được nụ cười , thật ra tốn một triệu cũng coi như tôi kiếm lời . "

Ninh Thu Thu uể oải mắng : “ Nhưng em đang khóc . "

Anh Triển nói lời dịu dàng giống như gặp quỷ đi , nhưng rất nhanh bản tính thật lại bại lộ : “ Em gọi là gào , gào khóc thảm thiết . "

Ninh Thu Thu : " . . . "

Cuối cùng Ninh Thu Thu cũng không nỡ bán hai tài khoản này đi , liền đặt ở đó , thỉnh thoảng cùng Triển Thanh Việt vào chơi .

Sau khi phát sóng trực tiếp kết thúc , chuyện đại sứ hình tượng cho game cứ vậy mà trôi qua , chờ đối phương thanh toán là được .

Ai biết ngày hôm sau , fan hâm mộ của Ninh Thu Thu và Triển Thanh Việt lại lao vào . . . cắn xé nhau .

Nguyên nhân gây ra là một người tên “ Thu gia gả cho tôi " đăng một bài lên Weibo .

[ Thu gia gả cho tôi ] : Hừm . . . Vì sao có nhiều người cầu xin tư liệu của Trì Ngư như vậy , chỉ có tôi cảm thấy Trì Ngư này có chút hơi khó nói thế , có phải dựa hơi người nổi tiếng quá rõ ràng rồi không ?

Bài đăng này vừa xuất hiện lập tức có một đám người phụ họa .

“ Một người cùng luyện game nho nhỏ muốn nổi đến điên rồi , rõ ràng Thu gia đã không muốn để ý đến anh ta , còn liều mạng dính lấy Thu gia , ngầm ám chỉ anh ta và Thu gia có quan hệ sâu xa . "

“ Oa cuối cùng cũng thấy có người nói đến , thì ra không chỉ mình tôi , tối hôm qua suýt thì nôn rồi , thậm chí Husky nhà người ta nghịch ngợm , cũng phải nói mình đạp trúng đuôi mèo nhà mình , ọe ! "

“ Rõ ràng người nào đó muốn lăng xê CP tìm cảm giác tồn tại , có làm gì thì Thu gia của chúng ta cũng không quan tâm anh ta , có tức hay không chứ "

“ Tôi thấy nhiều người lên Weibo cầu xin tư liệu như vậy cũng muốn cười , chỉ nghe giọng nói mà cũng có thể kích động như thế , tôi cũng không đành lòng nói cho bọn họ biết , quá nửa người chơi game là trạch nam mập mạp chết tiệt , vừa xấu vừa lùn còn béo muốn chết "

Mặc dù Triển Thanh Việt không để lộ mặt , dù có tìm người cùng luyện game “ Ma khuyết " trên Taobao , cũng không điều tra được người này , nhưng anh mạnh , anh có tiền .

Thế là , chỉ sau hai giờ phát sóng trực tiếp , anh thu hoạch được từng lứa từng lứa . . . fan vợ , nhìn thấy “ chồng ” nhà mình bị fan hâm mộ của Ninh Thu Thu cắn xé , đột nhiên nổi giận , điên cuồng cắn xé lại .

“ Chúng tôi sùng bái kỹ thuật của Trì Ngư , công kích nhân thân của người ta thật là buồn nôn , hơn nữa vừa xấp vừa thấp còn mập muốn chết thì không phải người là , không có nhân quyền à ? "

“ Tôi cá cũng là fan Thu , tôi cảm thấy sự tương tác của bọn họ rất là đáng yêu , có phải mấy người bổ não quá đà rồi không ”

“ Một số người PR thế nào cũng không nổi , còn ghen ghét Đại thần Trì Ngư của tôi đánh một lần liền nổi tiếng , đôi mắt cũng đỏ đến nhỏ ra máu rồi "

“ Anh trai nhà chúng tôi nổi tiếng sau một đêm đó , có tức không nào , có tức không nào ? "