Em Út Nhà Ta Biết Yêu Rồi Nha (Bangtan Boys)

Chương 43



Mọi người nhanh chonhs đi đến chỗ nó bị bọn người kia bắt cóc,thông thường thì những người bắt cóc thì sẽ điện thoại đòi tiền chộc nhưng, về phía này thì lại không. Chắc là bọn người đó không phải bắt nguoief vì tiền, ai cũng nghĩ đến một lí do là cô tâ đã bắt nó, nhưng vẫn chưa thể chắc chắn được điều này, nên họ chỉ nghĩ trong đầu chứa chưa dám nói ra.

Tới nơi họ dừng lại ở đầu đường để chắc chắn bọn người đó không nghi ngờ, họ từ từ đi vào bên trong. đi gần tới cửa thù họ nghe thấy tiếng cãi vã của nó và một người con gái. Hắn nghe thấy giọng đó thì rất quen,giọng nói đó chỉ có thể là cô ta. Hắn liền chạy lại phía căn nhà,nhưng JK đã kịp thời giữ hắn lại:

-Cậu tính làm gì?

-Chúng ta phải cứu An,có thể xô ta sẽ lại làm hại cô ấy thì sao?- Hán nói

-Đúng vậy, phải nhanh lên không thì sẽ có chuyện không hay xảy ra với em ấy - Jin lên tiếng vì thấy nhỏ khóc nhiều đến nỗi sưng mắt nên Jin không muốn thấy nhỏ xỉu được

-" MÀY IM ĐI " - Jin vừa nói xong thì nghe có tiếng la rất thanh từ căn nhà đó, họ liền hối hả chạy lại đó,cảnh sát cũng lập tức bao quanh căn nhà

RẦM..RẦM

JK và hắn đạp mạnh cánh cửa bị đóng chặt ra. Khi thấy cảnh sát thì những người trong căn phòng đó liền thay đổi sắc mặt, nét sợ hãi, run rẩy và lo lắng.Những biểu hiện đó đêỳ hiện rõ trên mặt cô ta

- Cô hãy thả Eun Gi, may ra chúng tôi cod thể ngẹ tay với cô còn neeys không thì không ai lường trước được điều gì đâu- JK đã thật sự giận dữ

Lúc JK đạp cửa ra thì thấy cô ta đang cầm con dao và chuẩn bị rạch vài người nó,con người này đã quá ấc độc. Nếu kgoong mạnh tay với cô ta thì cô ta sẽ lộng hành.