Em Không Phải Một Nô Lệ

Chương 27



Sau đó chàng trai cao lớn đưa quyển sách mà mình lấy được ra trước mặt Yoon Bae.

"Cậu muốn lấy quyển này, đúng chứ?"

Thấy quyển sách mà mình muốn đã được lấy xuống, Yoon Bae hồn nhiên gật gật đầu. Cậu đưa tay vừa định nhận lấy quyển sách kia thì chàng trai kia lại rụt tay lại.

"Hừm... Cậu cũng thích thể loại này sao? Tôi đã từng đọc qua cuốn này rồi. Cũng khá thú vị."

Yoon Bae chẳng nói gì cả chỉ đứng đó chờ lấy quyển sách từ tay chàng trai. Thấy cậu đứng ngay ngốc ra, chàng trai kia lại mỉm cười rồi đưa cuốn sách cho cậu. Sau đó chàng trai nhìn cậu bằng ánh mắt mê hoặc.

"Chắc cậu không biết nhỉ? Đoạn đầu cũng chính là đoạn hay nhất của cuốn sách này đã bị nhà sản xuất lược bỏ đi rồi. Cậu có tò mò không?"

Hai mắt của Yoon Bae bất chợt sáng lên. Không chần chừ của cậu liền gật đầu lia lịa. Chàng trai kia trước sự ngây thơ của cậu đã khẽ nhoẻn miệng cười.
"Y như một con cún con vậy. Nếu muốn biết, chúng ta cùng ra ngoài chứ? Tôi sẽ kể cho cậu nghe."

Ấy vậy mà Yoon Bae lại không kiềm chế được sự tò mò. Cậu cứ như vậy mà theo chàng trai kia tới ngồi trong quán cà phê đối diện thư viện. Ở đó họ có thể nói chuyện với nhau. Chàng trai đó gọi một ly latte nóng cho Yoon Bae. Đây là nơi mà cậu chưa từng bước chân vào bao giờ.

Thấy phục vụ đặt ly latte lên bàn cho mình Yoon Bae lúng túng, vội vàng xua tay nói: "Xin lỗi. Tôi không có tiền để mua thứ này đâu!"

"À. Cậu đừng lo. Tôi mời cậu." - Chàng trai dịu dàng mỉm cười.

Sau khi người phục vụ đã đi vào trong rồi, chàng trai kia bây giờ mới hỏi: "Tại sao cậu lại nói là không có tiền mua vậy? Chẳng phải cậu vừa mua sách đó sao?"

Yoon Bae ngơ ngác đưa tấm thẻ đen xì mà Aeron đã đưa cho cậu lên xem, thắc mắc: "Thứ này tôi tưởng chỉ mua được sách thôi. Nó có thể dùng để mua cả cà phê nữa sao? Chỉ là một tấm thẻ thôi mà. Thần kỳ thật đấy!"
Nghe đến đây, chàng trai không nhịn được mà bật cười. "Cậu là người ngoài hành tinh đến từ sao hỏa xuống à? Mặc dù chỉ là một tấm thẻ thôi nhưng bên trong ít nhất cũng phải chứa cả 10 tỷ won đấy! Chỉ với tấm thẻ này, đừng nói là sách hay cà phê, cậu thậm chí còn có thể mua cả thế giới."

Lúc này vẻ mặt của Yoon Bae lộ rõ ra sự ngạc nhiên. Cậu không ngờ chỉ đi mua một quyển sách thôi mà Aeron lại có thể thản nhiên đưa cho cậu một tấm thẻ có giá trị lớn như thế.

"Cậu lấy thứ này ở đâu ra thế?" - Chàng trai tò mò hỏi.

Yoon Bae cũng chẳng chút suy nghĩ mà thẳng thắn trả lời: "Chủ nhân của tôi đưa cho tôi."

Biểu cảm của chàng trai kia với chút thay đổi. Cậu ta nhướn một bên mày sau đó bỏ qua chủ đề này rồi hỏi:

"Cậu tên là gì vậy?"

"Yoon Bae."

"Cái tên khá dễ thương. Tôi đoán cậu mới chừng 20 tuổi thôi nhỉ?"
"Tôi 19 tuổi. Sinh nhật tới mới là 20."

Sau vài cái gật đầu, chàng trai cũng tự giới thiệu. "Tôi là Jung Jae Won, 20 tuổi. Chắc là cũng chỉ còn vài tháng nữa thôi là cậu sẽ bằng tuổi tôi nên chúng ta cứ xưng hô thoải mái nhé! Với tôi thì không cần dùng kính ngữ đâu."

Yoon Bae ngoan ngoãn gật đầu. Thế rồi Jae Won bắt đầu kể cho cậu về phần đầu của quyển sách. Có lẽ vì sách là người bạn duy nhất nên suốt cả cuộc trò chuyện Yoon Bae cảm thấy hứng thú vô cùng. Cuối cùng, đứng trước của quán cà phê cả hai cũng tạm biệt nhau. Jae Won trước khi đi vẫn mỉm cười với Yoon Bae.

"Tuy rằng tôi không biết là sau này chúng ta còn gặp nhau nữa hay không, nhưng dù sao hôm nay tôi cũng đã rất vui. Cảm ơn cậu."

Nghe vậy Yoon Bae cũng hồn nhiên gật gật đầu, sau đó cậu liền thẳng thừng quay đầu đi không ngoảnh mặt lại, mặc kệ cho Jung Jae Won đang đứng đó lưu luyến nhìn mình.

Thế rồi Yoon Bae cứ vậy ung dung về nhà mà chẳng hay biết rằng hành tung của cậu từ lúc ở thư viện tới giờ đều bị người vệ sĩ kia chụp lại. Về đến nhà, Yoon Bae lại vào phòng Aeron để trả thẻ cho anh. Cậu vừa bước ra thì người vệ sĩ kia cũng cẩn trọng bước vào.

"Thế nào? Có chuyện gì xảy ra với em ấy không?" - Aeron lạnh giọng hỏi.

Người vệ sĩ kia lập tức cúi đầu.

"Dạ không có chuyện gì thưa ông chủ. Cậu Yoon có ở lại xem qua vài quyển sách một chút nên có hơi lâu."

Đến đây, Aeron phẩy tay trong người vệ sĩ lui ra rồi tiếp tục làm việc. Tối hôm đó, sau khi Yoon Bae và Aeron đã ăn tối xong các vệ sĩ và người hầu mới được ăn ở nhà dưới. Đây là thời điểm tụ tập tất cả người làm và vệ sĩ của Aeron lại một chỗ. Nhân lúc người vệ sĩ hôm nay đi theo Yoon Bae mới lấy những tấm ảnh mà bản thân chụp được cho mọi người xem.

Thì ra, ngay từ khi nhìn thấy Jung Jae Won tiếp cận Yoon Bae anh ta đã nhận ra ngay, chàng trai này chính là giám đốc điều hành trẻ tuổi nhất của công ty đối thủ của công ty Aeron, là người cầm đầu của một tổ chức mafia ngầm với kí hiệu thành viên là hình xăm mặt trăng hướng lên trên và mũi tên ở giữa. Có một điều mà ở đây ai cũng biết người nghệ sĩ này đã thích thầm Na Min Ji suốt mấy năm nay. Kể từ khi biết người mình thương bị đuổi việc vì Yoon Bae, anh ta đã rất tức giận và muốn trả thù. Trong lúc tất cả mọi người cũng đều đang không vừa mắt cậu, anh ta bàn bạc với tất cả những người còn lại một kế hoạch nào đó để hại Yoon Bae.