Duyên Trời Định Cậu Là Của Tôi

Chương 15: Tỏ tình



Vài ngày sau đó hai người vẫn nói chuyện vui vẻ với nhau. Anh luôn quan tâm, chăm sóc cô. Hai người cứ thế mà dính nhau như sam. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ hai người là một đôi.

Vì sắp tới là kì thi cuối học kì một nên tất cả học sinh đều cố gắng ôn luyện để có kết quả tốt nhất. Ôn tập gần như kín tuần không được nghỉ buổi nào. Tuy vậy thời gian hai người đi chơi với nhau vẫn không hề giảm.

Tiếng trống trường vang lên tất cả học sinh thu dọn đồ đạc xuống canteen trường mua đồ. Hôm nay cô với Châu San rủ nhau đem cơm trưa đi. Lúc này anh cũng xuống canteen rồi. Châu San và cô cùng nhau mở hộp cơm của cả hai xem có gì bên trong. Hôm nay mẹ cô chuẩn bị cho cô cơm nắm ăn với trứng cuộn và một ít trái cây tráng miệng. Còn Châu San thì ăn sandwich kèm theo một ít rau và một hộp sữa.

Cả hai chia sẻ đồ ăn cho nhau, vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Đang ăn thì cô thấy anh đi lên trên tay còn cầm một chai nước. Anh đi lại bàn đưa cô chai nước rồi xuống cuối lớp tìm một góc nào đó mà ngủ. Thấy hành động thân mật giữa anh và cô, Châu San lên tiếng trêu chọc: “ Ồ được nam thần mua nước cho cơ đấy.”

Nghe Châu San trêu chọc cô đỏ mặt ngại ngùng. Thấy cô ngại Châu San không trêu cô nữa. Cả hai lại tiếp tục ăn bữa trưa của mình. Ăn xong cả hai rủ nhau xuống thư viện cho nó yên tĩnh. Vừa xuống tới thư viện cô đã chọn cho hai người cái bàn gần góc tường. Hai cô ngồi xuống mở điện thoại lên chơi. Được một lúc thì cô quyết định đi ngủ.

Đến khoảng một rưỡi chiều hai cô uể oải thức dậy mà đi lên lớp. Vào lớp ngồi xuống chỗ của mình cô lấy sách vở ra ôn lại kiến thức. Trống vào lớp vang lên tất cả học sinh ổn định chỗ ngồi chuẩn bị vào học. Cô giáo bước vào lớp trên tay cô là một tập đề.

“ Lớp trưởng lên đây phát đề cho các bạn làm. Thời gian là bốn lăm phút.” Cô giáo đưa tập đề cho lớp trưởng phát cho cả lớp.

Sau vài tiếng học vất vả cuối cùng cũng được về. Hôm nay cô với Châu San phải ở lại học múa vì sắp tới sau khi thi sau nhà trường tổ chức buổi hoạt động ngoại khoá cho tất cả các học sinh. Cô và Châu San tập múa đến bảy giờ tối thì về nhà. Vì đã muộn nên cô gọi người đến đón cô về.

Khoảng một tuần sau thì kì thi chính thức bắt đầu. Vì thời gian không còn nhiều nên việc học cũng dày hơn. Thậm chí chủ nhật vẫn không được nghỉ.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, kì thì cuối kì cũng đến. Cô và anh ngồi cùng phòng với nhau còn Châu San thì một mình một phòng. Trải qua bốn ngày thi mệt mỏi nhà trường cho các em nghỉ hai ngày ở nhà.



Hôm nay là chủ nhật anh nhắn tin hẹn cô ra ngoài. Cô đi thay quần áo rồi chuẩn bị đến điểm hẹn. Không biết ma xui quỷ khiến như nào hôm nay cô lại chọn mặc váy công chúa. Phần cổ áo được thiết kế trễ vai làm tôn lên xương quai xanh của cô. Phần chân váy dài đến đầu gối được thiết kế nhiều lớp giúp nó trông bồng bềnh hơn. Điểm nhấn của chiếc váy là phần đằng sau lưng. Phần liên kết giữa thân váy và chân váy được cắt xẻ một phần tôn lên tấm lưng trắng mịn màng của cô.

Thay quần áo xong cô liền đi đến điểm hẹn. Phía anh thì xung quanh toàn là bóng bay, nến và hoa hồng. Nhìn cảnh tượng lãng mạn này cũng biết anh sắp tỏ tình. Hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi trắng cùng chiếc quần đen. Mái tóc được vuốt bảy ba càng làm tôn lên vẻ đẹp của anh. Trên tay anh cầm một bó hoa hồng đỏ rực. Ở hàng ghế phía sau thì là đám bạn của anh đang ngồi nhầm nhi ly rượu vang đỏ.

Đợi khoảng ba mươi phút thì cô đến. Điểm hẹn là một quán ăn nổi tiếng. Vừa bước vào quán thì cô được nhân viên chỉ và nói rằng anh đang ở phòng VIP tầng 2. Cô gật đầu cảm ơn rồi đi đến thang máy lên tầng 2. Sau khi cô lên bước vào phòng thì thấy anh và ba người khác đang ngồi nói chuyện với nhau.

Cô bước vào cúi đầu chào hỏi mọi người. Thấy cô đến anh vui vẻ đứng dậy dẫn cô vào giới thiệu từng người một. Chào hỏi xong mọi người bắt đầu dùng bữa. Ăn được một nửa thì anh có việc nên ra ngoài. Khoảng năm phút sau cô nhận được tin nhắn từ anh. “ Trúc Linh cậu mau đến phòng số 999 ở tầng 3 đi. Tôi có bất ngờ dành cho cậu.”

Đọc xong tin nhắn cô đứng dậy đi đến phòng đó. Vừa bước vào căn phòng cô bất ngờ trước cảnh tượng mình nhìn thấy. Trước mắt cô anh đang cầm một bó hoa xung quanh là bóng bay, nến và hoa hồng rải rác. Anh bước đến gần cô đưa bó hoa đến trước mặt cô nói: “ Vương Trúc Linh tôi thích cậu. Làm bạn gái tôi nhé.”

Cô ngạc nhiên nhìn anh không nói lên lời. Mất một lúc sau cô mới hoàn hồn trở lại. Cô lên tiếng hỏi anh: “ Tất cả những thứ này đều là cậu chuẩn bị sao?”

“ Phải. Cậu đồng ý làm bạn gái tôi chứ?” Anh gật đầu rồi nhắc lại câu nói vừa nãy.

Cô ngập ngừng ấp úng một lúc. Hít một hơi thật sâu cô nói: “ Tôi đồng ý.”

Nhận được sự đồng ý của cô anh mỉm cười đưa bó hoa cho cô. Hai người ôm nhau nồng thắm. Nhưng cô không biết rằng anh đang nhìn đám bạn của mình khẽ nhếch môi cười.