Đường Lên Đỉnh Tại Tu Chân Giới

Chương 68: Thủy Thần báo mộng



"Thủy Thần Bí Cảnh"

"Thủy tộc trưởng, nhân ngư tộc các ngươi đời đời cung phụng Thủy Thần, vậy có biết tại sao bí cảnh lần này lại mở ra sớm như vậy không?" Bà lão cảm thấy khó hiểu nhìn Thủy Thanh La dò hỏi.

Thủy Thanh La lúc này thì đang thất thần suy nghĩ. Nàng quả thật cũng có chút bất ngờ với tình huống diễn ra hiện tại.

Thủy Thần Bí Cảnh thông thường thì ngàn năm mới mở ra một lần.

Đây là nơi mà Thủy Thần dùng để tìm kiếm truyền nhân.

Nếu tính đến thời điểm hiện tại thì còn phải mất tận 598 năm nữa thì nó mới mở ra chứ? Tại sao bây giờ lại mở ra rồi?

Chẳng lẽ Thủy Thần ngài ấy đã cảm nhận được người xứng đáng đến rồi hay sao?

" Thủy tộc trưởng? Người đang suy nghĩ gì vậy, có nghe lão thân nói không?" Bà lão nóng ruột hỏi, lần này Thủy Thần bí cảnh mở ra chẳng khác nào là một cơ hội cho cháu gái của bà. Nếu có thể may mắn nhận được sự công nhận của Thủy Thần, thành công nhận được truyền thừa thì Trường Tiên Đảo sẽ chẳng phải sợ bất cứ thế lực nào nữa.

" À Đảo Chủ! Ta cũng không hiểu nguyên nhân gì nữa, tuy nói Nhân Ngư Tộc chúng ta thờ phụng thủy thần là thật đấy, nhưng đã từ rất lâu rồi chúng ta không còn nhận được tín hiệu từ ngài ấy nữa" Thủy Thanh La chậm rãi đáp lời.

" Thủy tộc trưởng, ta nghĩ động tĩnh lớn như vậy, không chừng bọn Hán Linh Nhất Tộc kia sẽ đánh hơi được, hai ta có lẽ nên đến đó một chuyến" Bà lão lo lắng đề nghị.

" Được, chúng ta đi thôi"

Dứt lời, Thủy Thanh La cùng lão bà trong nháy mắt đã biến mất.

Khi xuất hiện thì đã đến phụ cận nơi phát ra vụ nổ.

Trước mặt họ giờ đây là một cánh cổng xanh lam khổng lồ được làm hoàn toàn bằng nước, trong vô cùng đẹp mắt.

Một tấm bia đá khổng lồ được làm bằng thạch anh được đặt ngay trước lối vào. Trên đó được khắc ghi bốn chữ "Thủy Thần Bí Cảnh"

Nhìn khung cảnh trước mắt, Thủy Quân Dao bất chợt nghĩ đến tộc quy của Nhân Ngư Tộc.

Đó là khi Thủy Thần Bí Cảnh mở ra, nếu may mắn xuất hiện Truyền Nhân Thủy Thần thì Nhân Ngư Nhất Tộc bắt buộc phải hiệu trung với người đó, tuân theo tất cả những gì hắn yêu cầu, kể cả sinh mạng của tộc nhân Nhân Ngư Tộc cũng không ngoại lệ.

Đây là điều mà tổ tiên từng căn dặn, không biết là có dụng ý gì nhưng nó đã giống như quy luật bất thành văn mà con cháu Nhân Ngư Tộc đời sau phải tuyệt đối chấp hành.

Nếu không, không những tai hoạ giáng xuống, mà còn được xem như bất kính với tổ tiên.

Và một điều đặc biệt khiến nàng lo lắng nhất đó chính là theo như tộc quy quy định. Thì tộc trưởng Nhân Ngư Tộc phải lấy người được chọn, cả đời hầu hạ hắn, bảo vệ hắn.

Điều này nhằm thể hiện sự trung thành tuyệt đối cũng như sự kính ngưỡng tối cao mà Nhân ngư Tộc đối với Thuỷ Thần.

"Nếu lần này thật sự xuất hiện truyền nhân của thủy thần, chẳng lẽ ta phải lấy hắn hay sao?" Thủy Thanh La thở dài ngao ngán

Đang suy nghĩ bâng quơ thì một âm thanh chán ghét kia khiến nàng muốn buồn nôn

" Thủy muội muội cũng đến đây xem à?" Lưu Hoàng lại tỏ ra vẻ mặt thân thiện hỏi.

Thủy Thanh La chẳng thèm trả lời hắn, nói chuyện với tên này chỉ khiến nàng càng thêm kinh tởm vì phải nhớ lại những hành động mà hắn đã gây ra.

Thấy không ai đáp lời phụ thân mình, Lưu Bàng cười nói

" Phụ thân, người quên rồi sao? Hài nhi nhớ là các đời tộc trưởng Nhân Ngư Tộc điều có hôn ước với truyền nhân của Thủy Thần, có lẽ dì Thủy vì nóng lòng muốn biết mặt phu quân tương lai của mình nên mới đến đây"

" Hừ! Không biết liêm sỉ" Lão bà bên cạnh Thủy Thanh La nghe tên này lời lẻ còn vô sỉ hơn cả phụ thân của hắn thì không kìm chế được mà chửi.

" Haha! Thì ra là Trường Đảo Chủ! Thất lễ thất lễ rồi? Không biết trường đảo chủ còn thọ được bao lâu a? Hán linh nhất tộc ta nhưng có một viên tăng thọ đan có thể giúp cho Trường đảo chủ sống thêm được vài năm nữa, không biết đảo chủ có hứng thú" Lưu Hoàng nhìn lão bà nói móc.

" Không cần ngươi phải lo, ngươi chưa chết lão thân sao lại dám chết trước kia chứ" Bà lão không chịu thua kém đáp lại.

" Ê lão bà! Hôm nay ta không rảnh đôi co với ngươi"

Dứt lời hắn tiến về phía Thủy Thanh La nói

"Thanh La muội muội, đêm qua ta được Thủy Thần báo mộng, ngài ấy nói là thấy ta có duyên với ngài, nên sẽ mở ra bí cảnh sớm để ta vào tiếp nhận.

Ta lúc đầu không tin, nhưng không ngờ hôm nay quả đúng như lời ngày ấy nói, Thủy Thần Bí Cảnh đúng là mở ra thật, điều này chẳng phải nói ta với nàng là có duyên phận phu thê hay sao?"

" Hừ! Lưu Hoàng ngươi đừng ba hoa nữa, Thủy Thần sẽ không chọn một tên lòng lang dạ sói, vô sỉ, đê hèn, đốn mạt như ngươi đâu!" Thủy Thanh La rốt cuộc không chịu nổi sự mặt dày của tên này mà chửi một hơi

Nàng vừa dứt lời thì

" Đùng"

Phía trên bia đã nổ tung, sau khi khói bụi bay đi thì hiện ra dòng chữ

" Bí cảnh chỉ chấp nhận người dưới 50 tuổi đi vào"

Dòng chữ này hiện ra chẳng khác nào một cú tác trực tiếp vả vào mặt Lưu Hoàng. Không! Còn có con trai của hắn là Lưu Bàng nữa. Vì con trai hắn năm nay cũng đã gần trăm tuổi rồi.

" Haha" Bà lão cười to " Đúng là Thủy Thần có mắt a, loại cầm thú như ngươi sao có thể là người mà Thủy Thần được chọn chứ"

Nghe vậy Lưu Hoàng giận tím cả người. Trước đây làm gì có cái quy định này chứ, tại sao bây giờ lại có rồi.

"Hừ! Ta không tin" Dứt lời Lưu Hoàng hướng ngay cánh cổng mà lao vào.

"Oành" Một lực phản chấn cực mạnh chấn cho hắn bay ra hàng trăm mét, miệng điên cuồng phun máu, hai mắt trắng trờ, hôn mê bất tỉnh.

" Phụ thân" Lưu Bàng lo lắng kêu lên, sau đó tiến đến đỡ lấy Lưu Hoàng, tay bóp lấy dịch tinh phù biến mất.

" Haha! Đáng đời!" Bà lão cười muốn sái cả quay hàm, sau đó hướng về Thủy Thanh La nói

" Thủy tộc trưởng, hôm nay ngươi có thấy tên Lưu Hoàng đó có gì lạ không?"

"Uhm" Thủy Thanh La gật đầu "Tu vi hắn chỉ còn mỗi Linh Thánh Cảnh"

"Đúng vậy" Bà lão đáp lời " Theo như ngươi thấy thì tên đó là tu vi sụt giảm hay là ẩn giấu tu vi?"

Theo như ta quan sát thì hắn có vẻ giống tu vi sụt giảm hơn, còn nếu là ẩn dấu tu vi thì công pháp hắn luyện phải vượt qua phạm trù của thế giới này.

Từ khi đột phá Cực Hạn Linh Thần đến bây giờ Thủy Quân Dao đã biết được rất nhiều thứ. Đại loại như ở hỗn độn thế giới này chỉ là Hạ giới, phía trên còn có những thế giới cao hơn nữa.

Khi đạt đến Cực Hạn Linh Thần thì sẽ độ kiếp phi thăng, nhưng bao năm qua vô số cường giả khi phi thăng lại bị một kết giới vô hình ngăn cản không sao phi thăng được.

Thế giới này tuy là hạ giới nhưng lại tồn tại vô số công pháp vượt qua phạm trù của thế giới này.

Vì thế hôm nay thấy Lưu Hoàng tu vi như vậy nàng cũng không có mười phần nắm chắc.

" Dù thế bào đi nữa, nếu có cơ hội, ta phải thử y một phen mới được, nếu y thực sự tu vi sụt giảm thì thật đúng là một cơ hội tốt cho Trường Tiên Đảo chúng ta phản công" Bà lão hai mắt nhắm nghiền giọng điệu đanh thép.

" Đảo chủ, khi làm việc gì phải suy nghĩ cẩn thận! " Thủy Quân Dao khuyên ngăn, bởi vì theo như nàng biết sở dĩ Hán Linh Nhất Tộc có thể hoành hành bá đạo như vậy là nhờ họ có một kiện thần khí. Nghe nói nó nếu có nó trong tay một Linh Thần Trung Kỳ cũng có thể đấu với Cực Hạn Linh Thần mà không rơi vào thế hạ phong.

" Đa tạ, Thủy tộc trưởng đã quan tâm, lão thân biết mình nên làm gì" Bà lão hướng Thủy Quân Dao giọng điệu cảm kích, sau đó như nhớ đến việc gì lại nói tiếp

" Thủy tộc trưởng, tuy nói lần này Hán Linh Nhất Tộc hai tên đầu sỏ không thể tham gia đúng chuyện tốt, nhưng chúng ta không được lơ là. Vì chúng có thể phái người đi vào âm thầm phá hoại. Ta nghĩ hay là để cho cháu gái ta cùng với tiểu Dao nhà các ngươi đi cùng thế nào?"

Thủy Quân Dao suy nghĩ một lát rồi gật đầu

" Cũng được, để ta về thông báo với tiểu Dao, à mà ta nghĩ lần này Long tộc cũng sẽ tham dự, nha đầu kia nhưng rất khó đối phó a”

“Không sao! Dù gì đi nữa thì tính tình Sở Sở ta cũng biết phần nhiều, nàng ta tuy hiếu thắng nhưng cũng không phải kẻ xấu, ta chỉ sợ là sẽ có ngoại nhân vào thôi. Dù sao Đông Hải rộng lớn này cũng không thiếu những yêu nghiệt sống lánh đời, mà Thủy Thần Bí cảnh lần này mở ra, bọn chúng chắn chắn sẽ không chịu ngồi yên đứng nhìn”

Nhân ngư tộc một gã thiếu niên đang ngồi trên tảng đá, xung quanh hắn là một đám nhân ngư tộc quay quanh.

“Ngươi nói tiểu sư muội gần đây có tiếp xúc thân mật với một kẻ ngoại nhân” Thiếu niên nhìn tên có bộ dáng mập mạp đang đứng phía dưới hỏi.

“ Đại sư huynh đúng là như thế, tên đó hình như tên Triệu Minh, không biết vì lý do gì gần đây tiểu sư muội hay lui tới phòng của hắn. Sau khi trở ra, bọn ta thấy sắc mặt sư muội lại vô cùng vui vẻ”

“ Đại sư huynh, sư muội nhưng trước giờ chỉ nói chuyện với sư huynh, lần này lại có một tên chán sống đến mê hoặc sư muội. Theo đệ thấy chuyện này không thể xem thường được” Một tên khác phụ họa, tên này thì trái với tên mập mạp kia hắn vô cùng gầy còm và ốm yếu

“ Gầy Còm, Mập Mạp ta nghĩ chúng ta nên đến thăm hỏi tên kia một lát, sẵn tiện dạy cho hắn biết một chút quy tắc của Nhân Ngư Tộc chúng ta”

Dứt lời cả đám xúm nhau kéo về phía phòng của Triệu Minh.