Đường Lên Đỉnh Tại Tu Chân Giới

Chương 56: Tinh Thần Liên



Tay ngọc vươn ra, chỉ về Triệu Minh đang hôn mê bất tỉnh

" Gia gia người làm gì hắn vậy?", Thủy Quân Dao hỏi

Lão nhân vuốt vuốt chòm râu bạc trả lời:

" Tiểu Dao, cháu nhanh chóng mang hắn về Nhân Ngư Tộc, lấy Tinh Thần Liên mà ôn dưỡng tinh thần cho hắn"

" Tinh Thần Liên", Thủy Quân Dao hai mắt ngạc nhiên nhìn về lão nhân, " Gia gia, chẳng lẽ vừa rồi người tấn công tinh thần hắn"

" Hì hì, tiểu Dao, ta là không còn cách khác a, hắn lợi hại như vậy, ta giết hắn thì dễ chứ đánh hắn cho bất tỉnh thì lại rất khó", Lão nhân cười khổ giải thích

" Vậy nên người đành ám toán hắn", Thủy Quân Dao gặng hỏi

Lão Nhân không trả lời chỉ nhìn nàng mà cười gượng gạo

" Haizzz", Thủy Quân Dao thở dài rồi nói

" Gia gia, người thật quá mất mặt rồi, đối phó với một kẻ thua mình tận ba đại cảnh giới vậy mà còn phải dùng đến tinh thần lực"

" Thôi cháu phải mang hắn về đây, tránh cho tinh thần hắn bị tổn hại mà trở nên điên điên khùng khùng thì khổ"

Sau đó Thủy Quân Dao xách cổ Triệu Minh như xách cổ gà mà trở về Nhân Ngư Tộc

Tọa lạc tại nơi sâu nhất của vùng đông hải, Nhân Ngư Tộc được coi là một trong các tộc mạnh mẽ nhất nơi này.

Bọn họ là loài chuyên tấn công đối thủ bằng tinh thần lực, vì thế nhân ngư tộc khiến cho những tộc khác vô cùng kiên dè, không dám xâm phạm lãnh thổ

Mà ở trung tâm Nhân Ngư Tộc, có một tòa cung điện vô cùng xa hoa lộng lẫy nó tên là Thủy Tinh Cung, đây chính là nơi ở của tộc trưởng Nhân Ngư Tộc hiện tại, Thủy Thanh La.

Trên bảo tọa được làm từ hàng vạn viên dạ minh châu vô cùng xa xỉ, Thủy Thanh La đang nằm lười biếng trên đó, nhìn thoáng qua nàng so với Thủy Quân Dao thì giống đến tám chín phần, nhưng xét về thần thái thì Thủy Quân Dao có phần kém hơn

Đôi mắt to tròn lãnh ngạo như sương, mày liễu mi cong, mũi huỳnh cao thẳng, bờ môi đỏ mộng không son, má hồng tự nhiên không phấn, bầu ngực sữa vểnh cao ẩn sau hai mảnh sò đỏ thẫm, vòng eo uyển chuyển dịu dàng, bờ mông căng tròn tràn đầy sức sống. Đặt biệt là đôi chân dài miên mang của nàng, nó giống như thứ xuân dược chí mạng khiến người người mê mẩn

Lúc này nàng nhìn về nữ tử đang đứng bên dưới khẽ mở môi thơm

" Tiểu Dao, ngươi mượn Tinh Thần Liên để làm gì?"

Thủy Quân Dao miệng cười duyên dáng, nhẹ nhàng tiến đến bóp vai cho nàng mà khoe chiến tích

" Mẫu thân! Ta đã bắt được kẻ mang huyết mạch Long Thần, nhưng hắn bị thương cần Bạch Liên Hoa để chữa trị"

" Uhm....Cái gì?", Thủy Thanh La đang nằm thư giãn nghe được lời này thì bậc người ngồi dậy hốt hoảng nói



" Tiểu Dao ngươi điên rồi, chẳng lẽ ngươi định cùng với hắn?"

" Hừ! Vậy thì thế nào? Chẳng phải người hay nói thể xác chỉ là túi da đó hay sao? Vậy thì hãy để cái túi da này mang lại cho ta sức mạnh đi ", Thủy Quân Dao cắn cắn bờ môi nói

" Tiểu Dao", Thủy Thanh La sắc mặt trở nên buồn bã, nàng biết nhi nữ của mình nóng lòng như vậy là do con bé tu luyện mãi nhưng vẫn không thể nào đột phá được Linh Đế sơ kỳ. Mà nguyên nhân của việc này là do năm xưa nàng dùng bí pháp mà hạ sinh con bé, làm cho cơ thể nó bị thiếu đi một phần dương khí, vì vậy cần phải song tu với kẻ sở hữu huyết mạch chí cương chí dương mới có thể bổ sung phần khiếm khuyết này.

" Mẫu thân người đừng lo lắng, ta chỉ cần cùng hắn một lần, sau đó sẽ không cần nữa", Thủy Quân Dao ngượng ngùng nói

Thủy Thanh La thấy nàng quyết tâm như vậy thì chỉ đành bất lực

"Ngươi làm sao thì làm, nhưng đừng để tình cảm dính vào là được, sau này sẽ rất phiền phức" Dứt lời nàng lấy ra Tinh Thần Liên mà đưa cho Thủy Quân Dao

Lấy được Tinh Thần Liên, Thủy Quân Dao nhanh chóng trở lại phòng của mình.

Nói về Triệu Minh, cách lúc này nữa canh giờ hắn đã tỉnh lại, nhưng đầu óc thì lại đau như búa bổ. Hắn nhanh chóng lấy ra một viên Para Đan bỏ vào miệng mà nuốt, nhưng thấy không thấm thía gì, hắn bèn nốc thêm viên nữa, lúc này cơn đau mới giảm đi một chút

" Con mẹ nó, lão già kia dùng thủ đoạn gì mà lại lợi hại như thế chứ", Triệu Minh chửi thầm

" Aaaaa", Hắn khẽ rên lên, đầu của hắn lại đau nhức nữa

Dạo gần đây Triệu Minh cảm thấy mình vô cùng xui xẻo, sau khi bị Cao Như Ý lừa bắn cho mù mắt, hắn trốn ra biển tưởng êm rồi, ai dè tránh vỏ dưa lại gặp phải vỏ dừa, bị lão già kia không biết dùng thủ đoạn gì mà đánh cho bất tỉnh

Đang hoài nghi nhân sinh thì Triệu Minh cảm nhận được khí tức của Thủy Quân Dao đang tiến đến

Không biết làm gì nên hắn đành phải lấy chiêu cũ ra mà xài tiếp, Triệu Minh nhanh chóng nằm xuống giả vờ hôn mê

Thủy Quân Dao nhìn thấy Triệu Minh đang hôn mê trên giường thì cười thầm

"Ngươi chẳng phải khôn lắm sao, chửi ta ngu cho đã rồi cuối cùng cũng rơi vào tay ta? "

Sau đó nàng lấy từ trong người ra một đóa hoa, di chuyển nó đến đỉnh đầu Triệu Minh mà chữa trị

Đoá hoa toả ra ánh sáng màu xanh nhạt, bao phủ khắp đầu Triệu Minh. Lập tức hắn cảm thấy một luồng khí tức thanh mát tràn vào não bộ, mà cơn đau kia thì cũng từ từ biến mất

Triệu Minh cảm thấy rất hứng thú với đoá hoa này đang định hỏi Lisa thử xem nó là vật gì thì không biết từ bao giờ nàng đã xuất hiện bên người hắn.

Lisa lúc này đang chăm chú mà nhìn vào đoá hoa kia, sau nó nàng kích động lên tiếng

" Ký chủ là đồ tốt, mau ăn nó"

" Được", Triệu Minh không hề do dự há miệng hút một hơi, đem bông hoa kia nuốt vào trong bụng



Trong đan điền, con Thao Thiết thấy được đoá hoa thì vẫy đuôi mừng như cẩu, nó ngay lập tức phóng lên há cái miệng rộng ra mà đem đoá hoa nuốt vào

Rất nhanh, Triệu Minh cảm thấy một một luồng huyết dịch màu xanh lục đang từ đan điền hắn chạy vào não hải, sau đó nó hóa thành một đóa liên hoa vô cùng xinh đẹp

" Đây là"

" Chúc mừng ký chủ, đây là Tinh Thần Liên, là tiên thảo thuộc hệ tinh thần a" Lisa mừng ra mặt nói

Triệu Minh chưa kịp lên tiếng hỏi công dụng của nó thì Thủy Quân Dao đã lao tới

" Khốn kiếp, ngươi mau nhả nó ra" Vừa nói nàng vừa liên tục đấm vào ngực hắn, như muốn làm cho hắn nôn ra đóa hoa kia vậy

" Ủa, tại sao phải nhả?", Triệu Minh ra vẻ không biết gì hỏi

" Ngươi", Thủy Quân Dao lườm hắn một cái, " Ngươi có biết vừa rồi ngươi ăn cái gì không hả?"

" Là gì? Chẳng phải chỉ là một bông hoa thôi sao?" Triệu Minh giả ngu đáp

"Hừ" Thủy Quân Dao ánh mắt căm tức

"Ngươi còn ở đó mà giả ngu, Tinh Thần Liên là chí bảo của tộc ta, ngươi ăn mất rồi ta làm sao ăn nói với mẫu thân đây"

Lúc này ánh mắt Thủy Quân Dao đã ương ướt, phải biết đây là tiên thảo chấn tộc của tộc Nhân Ngư nàng. Giờ bị hắn ăn rồi mẫu thân mà biết chắc chửi nàng đến chết mất

" Thôi thôi, đừng khóc, ta xin lỗi ngươi" Triệu Minh tuy hơi điếm chút, nhưng thấy nữ tử khóc hắn cũng không cảm thấy có chút động lòng

" Xin lỗi? Xin lỗi thì Bạch Liên Hoa của ta có xuất hiện lại không?" Thủy Quân Dao nức nở hỏi

"Không" Triệu Minh thản nhiên trả lời sau đó hắn lại nói tiếp

"Vậy ngươi nói đi, ngươi muốn ta bồi thường thứ gì ta cũng chịu hết, ngươi đừng có khóc là được" Vừa nói, Triệu Minh vừa giơ tay lên lau nước mắt cho nàng

" Thật" Thủy Quân Dao lúc này mới ngừng khóc hỏi

" Thật đến không thể thật hơn" Triệu Minh tỏ vẻ tin cậy

Thủy Quân Dao đôi mắt sáng lên, nàng đưa ba ngón tay ngọc ra rồi nói

" Vậy ngươi phải làm giúp ta ba chuyện coi như bồi thường"