Đường Lên Đỉnh Tại Tu Chân Giới

Chương 55: Ai mới là kẻ ngốc



"Lão già, Chiến nào"

Dứt lời Tru Tiên Kiếm xuất hiện trên tay

"Xoẹt...Xoẹt ...Xoẹt" Triệu Minh đem Tru Tiên Kiếm không ngừng mà chém

" 1 kiếm, 2 kiếm, 3 kiếm..", hàng loạt nhát kiếm được hắn liên tiếp chém ra, kiếm sau chồng lên kiếm trước, kiếm sau mạnh gấp đôi kiếm trước, hắn cứ liên tục chém, chém đến khi nào không chém nổi nữa thì thôi. Cuối cùng khi Triệu Minh chém đến nhát thứ 99 thì phải dừng lại, vì lúc này hai bàn tay hắn đã tê rần, rướm máu

Đây chính là Loạn Tinh Xa Luân Kiếm mà Triệu Minh đã lâu rồi chưa sử dụng, lần này lấy tu vi Linh Thánh Đỉnh Phong thi triển, vậy mà có thể chém đến tận 99 kiếm

Kiếm khí phát ra, khí thế dữ dội hung tàn, xé nát thương khung, bổ đôi biển cả từ trên cao giáng xuống đầu lão già

"Khà khà! Hảo kiếm pháp a", Lão già nhìn luồng kiếm khí đang chém tới gật đầu khen ngợi, sau đó lão nhẹ nhàng vươn cánh tay già cỗi của lão ra, nhắm ngay luồng kiếm khí đang lao tới, thình lình nắm lại

" Bùm", Trong ánh mắt không thể tin tưởng của Triệu Minh, một kiếm hắn chém muốn gãy tay, vậy mà đã bị lão dễ dàng bóp nát

" Ực Ực" Triệu Minh nuốt một ngụm nước bọt

" Con mẹ nó, làm sao mạnh đến như vậy", Lão già thấy bộ dáng này của Triệu Minh thì bật cười

" Tiểu tử, có thủ đoạn gì thì thi triển hết đi, sau đó ta sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái"

" Được, như ngươi mong muốn"

Lạc Ấn trên tay, Triệu Minh quăng nó lên bầu trời, lập tức nó phóng lớn thành một ngọn núi

Triệu Minh gằn giọng

" Ta nện cho ngươi chết"

Lạc ấn từ trên cao bắt đầu khoá chặt thân ảnh lão già mà nện xuống

" Hừ! Tưởng gì ghê lắm?" Lão già giơ bàn tay lên cao hét lớn

"Long Quy Hộ Thân Thuẫn", Lập tức một hư ảnh mình Rùa đầu Long hiện ra nhanh chóng đem lão già che chắn lại

"Thình...thình..thình" Lạc Ấn hung ác, đem mai rùa kia mà nện liên tiếp mấy chục phát

Kình khí toả ra làm cho bán kính 500 m mặt biển xung quanh lão già chấn cho không còn một giọt nước



" Răng rắc ", Âm thanh nứt vỡ của Long Quy Hộ Thân Thuẫn vang lên

" Ầm", Lão già bị Lạc Ấn nện cho văng xuống tận dưới đáy biển, thân lão lún sâu quá nữa người, chỉ còn một phần ba thân trên là có thể nhìn thấy được.

Thấy thế, Lạc Ấn lại dữ tợn bay vút lên không trung lấy đà định làm thêm phát nữa, nó như muốn đem đối phương mà nện cho tan xác

"Vèo" Lạc Ấn đã sắp rơi đến đỉnh đầu lão nhân

" Thành công?" Triệu Minh ánh mắt mong chờ, Lạc Ấn bá như thế nếu mà còn không đánh cho lão kia u đầu mẻ trán chắc hắn tức chết mất

Nhưng

" Bùm" Lạc Ấn đột ngột nổ tung, theo sau đó là một luồng sáng từ dưới đáy biển bắn lên không trung, hiện ra thân ảnh của lão già.

Nhưng lúc này bộ dáng lão vô cùng thê thảm, tóc tai thì đã rối bù, mặt mày thì lem luốt, quần áo thì đã không còn nguyên vẹn, y chang lão ăn mày, có nhiều chỗ còn lộ ra từng tấc da thịt nhăn nheo già đúm. Nhưng thương tổn thì nhìn chung không có gì nghiêm trọng

Đột nhiên lão ta nhìn Triệu Minh cười lớn

" Haha! Tiểu tử khá lắm, vậy mà có thể đem lão phu hành ra đến bộ dáng như vầy, nhiều năm qua lão phu đã chứng kiến rất nhiều tên tự xưng thiên tài, nhưng người mà lão phu cho là thiên tài thật sự chỉ có mình ngươi thôi"

Nghe lão ta khen ngợi, Triệu Minh cũng chẳng lấy làm vui vẻ, hắn bây giờ đang chuẩn bị đánh một chiêu cuối cùng, nếu như chiêu này mà không làm gì được lão ta thì hắn chỉ đành chạy trốn

Đem 10 viên Linh Lực Đan uống vào bổ sung linh lực, Triệu Minh phất tay một cái Lạc Ấn một lần nữa hiện ra, nó lấy tốc độ ánh sáng mà lao về phía lão già

Lão già thấy Triệu Minh lại dùng chiêu cũ thì cười phá lên

"Haha! Tiểu tử, chiêu này của ngươi vô dụng rồi, định dùng nữa à"

Triệu Minh thấy lão khinh địch như vậy thì khoé miệng hắn vểnh lên mà nở ra một nụ cười xảo nguyệt

"Toái Chỉ Phá Sơn Hà" Lão già hét lên, sau tiếng hét của lão, hư không hiện ra một Kim Thủ Chỉ kích thước khổng lồ chẳng thua kém gì Lạc Ấn, ánh sắc hoàng kim lấp lánh từ nó không ngừng toả ra làm sáng rực cả một vùng trời. Đây chính là chiêu khi nãy lão dùng để đánh tan Lạc Ấn

Khi cả Lão Nhân và đứa nãy giờ ở dưới im ru quan chiến, đã cho rằng Toái Chỉ Phá Sơn Hà sẽ đồng dạng như lúc trước đem Lạc ấn đục cho nát bét thì biến cố xảy ra

Lạc Ấn đang yên đang lành từ một khối thống nhất bỗng nhiên vỡ ra hàng ngàn hàng tỷ cái Lạc Ấn nhỏ, nó lấy tốc độ gấp đôi ban đầu theo một đường vòng cung mà vòng qua Kim Thủ Chỉ hướng về lão già đánh tới.

Chứng kiến cảnh tượng quỷ dị này, hai mắt lão già như muốn lòi ra vì kinh ngạc. Cả đời lão thân chinh bách chiến, trải qua không biết bao nhiêu trận đánh lớn nhỏ, nhưng lão thề là lão chưa bao giờ thấy được chiêu thức nào mà lại xảo trá như chiêu thức này.



Lần đầu tiên là hung tàn công kích làm cho đối thủ tưởng rằng nó chỉ đơn thuần là mạnh bạo thô sơ, nhưng sau đó nó lại biến đổi bất ngờ, giáng cho đối thủ một đòn chí mạng

Ngay lập tức lão già đem Long Quy Hộ Thân Thuẫn ra mà che lại trước người, nhưng làm vậy cũng vô dụng vì hàng tỷ Lạc Ấn lúc này đã được Triệu Minh chia làm hai nữa, một nữa là hướng về Long Quy Hộ Thân Thuẫn mà trùng kích, còn một nửa còn lại thì vòng ra sau lưng lão già, sau đó là thành công chui vào trong người lão

Lập tức tu vi lão già đã từ Linh Thần bắt đầu hạ xuống

Bởi không phải tự nhiên mà Lạc Ấn có thể xếp vào loại Thần Cấp Công Pháp, độ quỷ dị cũng như linh hoạt của nó trong chiến đấu khiến đối thủ khó lòng mà lường trước được

Triệu Minh đang đắc ý vì mình đã thành công chơi xỏ được lão bất tử kia, thì hắn đột nhiên nhìn thấy Thủy Quân Dao đang ngồi ì ở dưới

" Cô nương, tại hạ có một điều muốn thỉnh giáo cô nương" Triệu Minh bí mật truyền âm cho nữ tử

" Hừ có việc gì" Thủy Quân Dao lạnh lùng đáp lại, tên khốn này vậy mà dám chơi xấu gia gia nàng, nếu không vì Long Tinh nàng đã đem tên này biến cho thành ngu si đần độn luôn rồi

" Tại hạ vô cùng khó hiểu, không biết cô nương ăn thứ gì mà đầu cô óc cô lại ngốc như vậy" Triệu Minh giọng điệu như thể ta không phải cha mẹ ngươi, nếu ta mà là cha mẹ ngươi chắc ta tức ta chết.

Thật ra lúc đầu hắn định chửi ngu luôn đó chứ, nhưng thấy cũng là nữ nhân nên hắn mới nuốt lại

" Ngươi....ngươi....ngươi mới ngốc á, ngươi ngốc, cả nhà ngươi đều ngốc" Thủy Quân Dao lửa giận phừng phừng mà chửi lại

" À không phải ngốc sao, vậy mắc cái giống gì nãy giờ không chịu chuồn đi, đứng đây làm cảnh à, có giúp được gì không nói nghe chơi" Triệu Minh tức muốn ngất đi rồi, sao trên đời này lại có loại nữ tử ngực to mà óc như trái nho vậy chứ, đừng có nói là do lo cho hắn nên mới ở lại nha

" Ta, ta ở lại vì...vì lo cho ngươi" Thủy Quân Dao cúi đầu âm thanh như con muỗi nói

"Ơi trời quả nhiên" Triệu Minh vỗ vỗ trán cười khổ, nhưng hắn đâu biết ngay từ đầu hắn đã bị cô ta cho vào tròng

" Cô lo cho ta? Haha! Vậy ..." Hắn chưa kịp dứt lời thì

" Bùm" Trăm vạn lạc ấn li ti từ người lão già đã được lão dùng linh lực ép ra bay tứ tán

Tu vi vừa nãy đang thụt lùi bây giờ đã trở lại như cũ

" Rồi đó! Chết chung luôn" Triệu Minh nhìn Thủy Quân Dao giọng điệu bất lực

Sau đó từ người lão già, một tia tinh thần lực không màu đột ngột bắn ra đánh trúng ngay vào đầu Triệu Minh, làm hắnlập tức hôn mê bất tỉnh

Thủy Quân Dao lúc này cười hả hê mà tiến lại gần hắn, nàng lấy chân đá vào người hắn một cái xem như trả thù rồi lẩm bẩm

"Ngươi mới chết á, đồ ngốc!"