Đường Lên Đỉnh Tại Tu Chân Giới

Chương 100: Tân nương - Chúc mừng năm mới



Triệu Minh rời khỏi không bao lâu thì đám người ở nơi đây cũng đều nhanh chóng giải tán. Ai nấy đều trở về thế lực của mình.

Họ muốn thông báo sự việc lần này cho toàn thể tộc nhân.

Vì việc này vô cùng trọng đại nên mọi việc đều được tiến hành vô cùng khẩn trương.

Trong vài hơi thở, thì nơi này hầu như chẳng còn bóng dáng ai nữa.

Những tưởng nơi này sẽ rơi vào yên tĩnh thì đột nhiên từ phương xa một thân ảnh đang lấy tốc độ cực nhanh mà bay tới nơi này.

Kẻ này không quá nổi bật, nhưng danh tiếng vẫn đủ để cho mọi người biết đến hắn.

Hắn chính là Giải Đạo Nhân.

Tên này ban đầu cũng theo mọi người rời khỏi, nhưng hiện tại hắn đã quay lại.

Rốt cuộc hắn định làm gì?

Chỉ thấy Giải Đạo Nhân lao mình xuống biển.

Hắn tìm đến nơi mà Triệu Minh cùng đám người Lưu Huyền ban nãy giao chiến.

Cặm cụi đi đến từng ngóc ngách nơi này như muốn tìm kiếm một thứ gì đó.

Thời gian trôi qua, hắn tìm tới tìm lui, hiện tại đã là lần thứ năm hắn tìm lại chỗ cũ rồi, nhưng có vẻ vẫn chưa tìm thấy thứ mà hắn muốn.

" Kỳ quái, tại sao không có chứ?" Giải Đạo Nhân lấy làm khó hiểu

Thứ mà Giải Đạo Nhân đang tìm không đâu khác chính là nhẫn trữ vật mà đám cường giả ban nãy chết để lại.

Hắn nhớ rõ ràng là khi đó Triệu Minh không có lấy mấy chiếc nhẫn này.

Vậy rốt cuộc nó nằm ở đâu chứ?

Trên những cái xác kia cũng không có?

Giải Đạo Nhân chắc chắn là hắn là người đầu tiên đến đây tìm.

Nên hắn không cho rằng có kẻ hớt tay trên của hắn.

Nhưng sự thật là nhẫn đã không còn nữa.

Không tìm được nhẫn, Giải Đạo Nhân đành ngậm ngùi rời khỏi.

Nhân Ngư Tộc, trong một căn phòng vô cùng thanh nhã.

Triệu Minh nhìn đám nhẫn trước mắt, sau đó lại nhìn về phía nữ hài đang ngồi bên cạnh, không kìm chế được sự tò mò,

" Tiểu Lạc, ai dạy con làm ba cái vụ này vậy?" Tiểu Minh véo nhẹ cái má của nó rồi hỏi.

Hắn lúc đó cố làm ra vẻ cool ngầu nên quên mắt sưu mấy chiếc nhẫn này.

Không ngờ đứa nhỏ này lại thay hắn sửa chữa sai lầm.

Chỉ thấy Tiểu Lạc mỉm cười sau đó chỉ về phía hắn.

Triệu Minh bật cười vuốt đầu nó, " Ta dạy con khi nào chứ"

Tiểu Lạc cười hì hì, " Lúc trước con thấy baba sau mỗi trận chiến đều tìm thứ này, nên con mới tìm thay"

"À ra là vậy, rất tối! Đúng là con gái cưng của ta" Triệu Minh gật đầu khen ngơi, sau đó hắn lấy ra từ trong người một bình ngọc

" Này thưởng cho con, buồn buồn lấy ra ngậm chơi"

Đây chính là Thanh Linh Đan vị Bạc Hà mà lúc trước Nguyệt Thiền đưa cho hắn.

Tiểu Lạc vui mừng nhận lấy, nó hít lấy hít để mùi hương bên trong, sau đó rối rít cảm ơn.

" Được rồi, con mau vào trong tay áo của baba đi, ba ba có khách đến"

------------------------------------------

Thủy Tinh Cung,

" Con nói lần này Thủy Thần Bí Cảnh chỉ có một vòng"

"Đúng vậy mẫu thân, con không biết tại sao Thủy Thần lại làm như thế nữa. Nhưng chuyện này không quan trọng. Chuyện quan trọng chính là Triệu Minh ca ca, huynh ấy chính là người được Thủy Thần chọn lựa" Thủy Quân Dao thần sắc vui mừng, phấn khởi nói.

Thủy Thanh La nghe được lời này thì ngồi khuỵch xuống bảo toạ, tâm trạng nàng lúc này vô cùng phức tạp.

" Tên đó thật sự được chọn" Thủy Thanh La đôi mắt thất thần, tự mình lẩm bẩm.

Đây là số phận sao?

Ban đầu nàng cũng đã nghĩ đến kết cục này. Cũng đã chuẩn bị tâm lý trước.

Nhưng khi nó thật sự đến, nàng lại khó mà đối mặt được.

Đưa mắt nhìn về nhi nữ, thấy nó đang ngập tràn trong hạnh phúc, Thủy Thanh La trái tim như thắt lại.

Nàng phải làm gì đây?

Nàng làm sao đối mặt với tiểu Dao đây chứ?

Nếu nó biết được mẫu thân nó sớm đã cùng với tên kia… Liệu nó sẽ ra sao?

Nó liệu có tha thứ cho nàng?

Quân Dao nó nhưng vẫn chưa biết cái tộc quy đáng chết này a?

--------------------------

"Cốc...cốc...cốc" Âm thanh gõ cửa trước phòng Triệu Minh vang lên.

" Đại Trưởng Lão mời vào"

Cánh cửa từ từ mở ra, Đại Trưởng Lão chậm rãi bước vào.

" Đại Trưởng Lão mời ngồi"

" Đa tạ công tử"

"Đại trưởng lão cứ gọi ta tiểu Minh như mọi lần là được" Triệu Minh rót cho lão một ly trà, rồi nói.

" Không được! Lão phu không dám" Đại Trưởng Lão vội vàng cự tuyệt.

Phải biết Triệu Minh bây giờ đã là Thủy Thần đời tiếp theo.

Là chủ nhân của toàn thể Nhân Ngư Tộc.

Lão làm sau dám gọi như ban đầu chứ.

Gọi công tử đã là quá phận lắm rồi.

Triệu Minh thấy lão già này cố chấp như thế thì cũng không cản.

" Không biết Đại Trưởng Lão đến tìm ta là có chuyện gì?"

"Ta đến là báo cho công tử hỷ sự" Đại Trưởng Lão vuốt chòm râu bạc, mỉm cười nhìn hắn.

" Ồ, không biết là hỷ sự của ai" Triệu Minh thắc mắc.

" Khà Khà...Là của công tử" Đại Trưởng Lão hai mắt híp lại, cười nói.

" Của ta" Triệu Minh có chút bất ngờ, " Đại Trưởng Lão là đang nói đùa?"

" Không đùa...không đùa" Đại Trưởng Lão khua tay,

" Có lẽ công tử chưa biết. Nhân ngư tộc bọn ta có một tục lệ, đó chính là tộc trưởng đương nhiệm phải gả cho người kế thừa của Thủy Thần nhằm tỏ lòng thành kính."

" Ồ có chuyện này nữa à" Triệu Minh đối với việc này có chút ngoài ý muốn.

Hắn không ngờ ngoài việc lấy được truyền thừa, hắn còn có thêm được cái diễm phúc này nữa.

À mà khoan,

Tộc trưởng?

Mẹ Thủy Quân Dao?

Cái đếch gì đây?

Triệu Minh giật cả mình, hắn nhưng chưa muốn chơi phụ nữ đang có chồng đâu.

Tuy kiếp trước có đọc vài bộ NTR nhưng hắn vẫn chưa chuẩn bị tâm lý đâu đó.

Thấy thần sắc này của Triệu Minh, Đại Trưởng Lão bật cười

" Công tử yên tâm, tộc trưởng tuy có con, nhưng vẫn còn là xử nữ a"

Nghe được lời này Triệu Minh trợn tròn cả hai mắt.

Đừng nói là lại chơi cái trò kia nghe, hắn nhưng từng nghe nói qua, thế giới tu tiên có cách hoài thai mà không cần phải abcxyz.

Không ngờ hắn lại gặp được trong hoàn cảnh này.

Quả nhiên như Triệu Minh nghĩ

" Tộc trưởng chúng ta là theo cách của Hải Tộc mà hoài thai Thủy Quân Dao, nên vẫn còn trong sạch" Đại Trưởng Lão mỉm cười nói.

" À Đại Trưởng Lão chuyện này ta…"

" Ký chủ không được từ chối" Triệu Minh chưa kịp dứt câu thì đã bị Lisa cắt ngang.

" Tại sao?"

" Ký chủ sao cứ có cái tư tưởng này hoài vậy" Lisa bực bội không thôi, tên này cứ kiểu phải thật lòng yêu thích thì mới thu. Cứ mãi như thế này thì chẳng có thế lực nào thật lòng với hắn.

" Ký chủ quên khi xưa ta từng nói gì à? Mối quan hệ thông gia là mối quan hệ bền chặt nhất"

" Chỉ khi thành người một nhà, thì họ mới thật sự yên tâm mà liều mạng vì ký chủ"

"Lisa, ta thấy ngươi càng ngày càng giống má ta đó" Triệu Minh nhìn bộ dáng này của nàng thì không nhịn được cười nói.

Hắn nhưng định đề nghị đổi thành lấy Thuỷ Quân Dao xem có được không? Thì nhỏ này đã nhảy ra răn dạy hắn rồi?

Dù gì thì Thủy Quân Dao hắn cũng cảm thấy thích hơn là lấy một người chưa từng gặp mặt.

Hơn nữa lấy mẫu thân của Thủy Quân Dao xong, sau này muốn cùng nàng nên duyên cũng khó.

" Ta nhưng chỉ muốn tốt cho ký chủ thôi" Lisa khuôn mặt sụ xuống nhỏ giọng nói, vừa rồi nàng hơi kích động, không biết hắn có giận nàng không nữa.

Triệu Minh khẽ vuốt tóc nàng, nhẹ nhàng trấn an

" Yên tâm. Ta biết mình nên làm gì?"

Đúng lúc này thanh âm Đại Trưởng Lão vang lên.

" Công tử không nên từ chối. Nếu không tộc trưởng chúng ta sẽ theo tộc quy mà bị trừng phạt rất nghiêm trọng"

"Àizzz! Thôi cũng được" Triệu Minh đành bất đắc dĩ mà gật đầu, hắn có lẽ nên thích nghi với thế giới này thôi

Cưới trước yêu sau từ từ vun đắp tình cảm, Thuỷ Quân Dao đẹp đến như thế, chắc mẫu thân nàng cũng không đến nổi.

Vả lại Đại Trưởng Lão chắc cũng không dám đem một bà lão u60 đến cho hắn đâu.

Đại Trưởng Lão nghe được lời này của Triệu Minh thì lập tức chốt luôn một câu khiến Triệu Minh muốn đứng hình

" Vậy tối nay chúng ta sẽ đưa Tân Nương đến cho công tử"

Dứt lời lão cấp tốc rời đi như sợ Triệu Minh đổi ý.

" Haizz cái lão già này, làm như lão ta cưới vậy" Triệu Minh lắc đầu.

Tối hôm đó quả nhiên một tân nương đã được đưa đến phòng Triệu Minh.

Chỉ thấy nàng dáng người vô cùng gợi cảm, ban tay tinh xảo ngọc ngà, làn da trắng như bạch ngọc, nàng khoác lên mình một bộ áo tân nương vô cùng diễm lệ.

Tuy gương mặt đã được che lại bằng một tấm lụa đỏ, nhưng với dáng người này, bàn tay này, Triệu Minh tin chắc là một đại mỹ nữ không sai đi được.

Suy nghĩ thử xem trong hoàn cảnh này, một nam nhân nên làm thế nào cho lịch thiệp, Triệu Minh bắt đầu cất tiếng.

" Khụ...khụ" Phu nhân...à không Thủy tộc trưởng, tuy tộc quy là như vậy, nhưng nếu nàng không muốn ta sẽ không đụng đến nàng.

Nói xong Triệu Minh bắt đầu chờ đợi, lời này hắn nói cho có thôi.

Chứ đã đi đến đây rồi thì làm gì có chuyện không muốn.

Nghe nói tộc trưởng Nhân Ngư Tộc tu vi nhưng là Linh Thần Cảnh a.

Kiểu này mà dùng Long Phương Song Tu Quyết một phát là hắn sẽ lên hương ngay

Nghĩ đến đây, Triệu Minh vô cùng mong đợi.

Nữ tử bên trong nghe được lời này thì mỉm cười tủm tỉm, trong lòng vô cùng ấm áp.

Triệu Minh sau khi nói xong thì chờ mãi mà nàng vẫn chưa trả lời.

Không sao? Chắc hồi hợp nên ngại không nói thôi.

" Cô nương ta biết cô ngại nên vầy đi. Lắc đầu xem như cô từ chối, ta sẽ lập tức rời đi. Còn nếu cô đồng ý thì gật đầu"

Nói xong, Triệu Minh bắt đầu quan sát nàng. Chỉ thấy nàng hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Sau đó là khẽ gật đầu

"Gật đầu, chính xác nàng đã gật đầu"

Triệu Minh như mở cờ trong bụng, hắn từ từ tiến lại, vén lấy màn che.

Một gương mặt vô cùng quen thuộc đập vào mắt hắn,

" Tại sao lại là nàng?"