Đường Lên Đỉnh Tại Tu Chân Giới

Chương 10: Niềm Vui Bất Ngờ- Bí Mật Của Sư Vương



" Ngươi ngươi thật sự chưa chết" Lôi dực trợn to hai mắt hãi hùng như không thể tin được. Phải biết luồn ánh sáng khi đó là nó thì triển toàn lực a. Mà hắn chỉ là một linh tướng sao có thể sống sót. Phải biết sau đó hắn chỉ dùng nữa phần thực lực đã miểu sát lão đầu Linh vương Viên mãn kia.

" A ngươi tỉnh rồi, ta còn sợ ngươi chết nữa kia, giờ thì tốt rồi" Triệu Minh cười cười nói

Mà nụ cười này chẳng khác nào ma quỷ doạ cho đường đường là một đầu tiếp cận Lục gia ma Thú phải phát rung.

" Người đừng giết ta, ta cam đoan chỉ cần ngươi thả ta từ nay trở về sao ta nguyện vì ngươi mà thần phục. Làm một con chó trung thành a" Lôi dực sư vương như một con cẩu ti tiện nói

" Thả ngươi... nực cười... Ngươi xém chút giết ta cũng không sao đi. Ta có thể vì ngươi có tu vi cao mà cho ngươi thần phục , tất nhiên là phải giao ra Linh hồn bổn nguyên. Nhưng không đằng này ngươi lại không kiếm ai mà lựa đúng phu nhân ta mà đuổi giết thì thôi ta phải say goodbye ngươi z"

Dứt lời một đoàn hoả diễm mang theo sức tàn phá khủng khiếp sức hiện trên tay Triệu Minh hướng về thiên linh cái của lôi dực sư vương định vỗ xuống

" Dị hoả ...là Dị hoả ...thật sự là dị hoả... Nó là bày danh thứ 18 trên dị hoả bảng- Phong Lôi Cuồng Nộ Viêm. Tiểu Băng, cơ hội đoạt lấy dị Băng của người đến r. Không ngờ tên dâm tặc này vậy mà sở hữu cả dị hoả" âm thanh Nữ Hoàng kích động truyền ra. Mà phía Lý Nhạn Băng cũng kích động không kém. Nàng không ngờ mình lại mai mắn đến vậy. Nàng cữ ngỡ lầm này không thể đoạt lấy dị Bặng rồi, ai biết trời xui đất khiến cơ duyên xảo hợp cho vị hôn phu của nàng, chính là sở hữu dị hoả.

" Đừng...đừng giết ta ...ta có vật khiến cho ngươi hứng thú...nó là chí bảo của trời đất a.. ta tu luyện được đến bây giờ cũng là nhờ nó" Lôi dực sư vương không ngừng quảng cáo hòng lay động được quyết định của Triệu Minh.

" Ồ, nghe có vẻ thú vị, nói ra xem thử" Triệu Nam hứng thú hỏi

" Nhưng ngươi phải thả ta, ta mới nói cho ngươi biết " Lôi dực sư vương là ngũ giai ma thú viên mãn linh trú của nó cực cao, nên nó không ngu mà đưa ra thứ bảo mệnh của mình.

" Haha, thật buồn cười"



" Ngươi..ngươi cười cái gì" thấy nụ cười ma quỷ của Triệu Minh, một nỗi bất an bỗng dâng lên trong đầu nó

" Lôi dực sư vương ơi là lôi dực sư vương, ngươi tưởng ngươi không nói là ta không biết được hay sao? Ngây thơ" dứt lời một đoàn hoả diễm vỗ vào đầu nó đem tánh mạng nó triệt để lấy đi.

Đứng ở xa quan sát hết quá trình, Lý Nhạn Băng không khỏi thắc mắt. Tiến đến bên canh Triệu Nam nàng hỏi

" Triệu Minh ca ca, huynh tại sao lại giết nó. Giết nó rồi huynh làm sao lấy được bí mật đó. Theo lời vừa nãy nó nói, rất có khả năng là sự thật"

" Muội yên tâm huynh có cách biết được bắt quá cách này hơi kỳ dị. Để tránh muội hoảng sợ, huynh đem nó đi một chút rồi về"

Nói xong hắn nắm lấy xác của Lôi dực sư Vương thi triển Phượng vũ Sáu Nhuyễn lấy tốc độ ánh sáng biến mất tại nơi này

" Hảo thân pháp" âm thanh Nữ Hoàng vang lên

" Sự phụ, người có nhìn ra tu vi của huynh ấy không, con cảm thấy huynh ấy rất mạnh mặc dù huynh ấy đã thu liễm đến cực hạn" Lý Nhạn Băng nghi hoặc, nàng muốn biết được nam nhân nàng mạnh mẻ đến đâu. Từ đó biết được khoảng cách của hai người, nàng không muốn núp sao lưng hắn, nàng muốn cùng hắn xông pha thế giới ngoài kia. Đồng sinh đồng tử.

" Hắn đã là Linh Vương, thiên phú của hắn thật đúng là đáng sợ" Nữ Hoàng cảm khái

" Sư phụ! Người rất ít khi khen người khác" Sư phụ nàng tầm mắt cao bao nhiêu, kiêu ngạo đến mức nào, người mà nàng có thể mở lời ngọc khen tặng đủ để thấy hắn yêu nghiệt đến mức nào.



Lấy hắn làm động lực khiến nàng phấn đấu tu luyện. Hắn là mục tiêu của nàng, mà nàng nhưng là muốn vượt qua hắn a. Không sai nàng tham vọng rất lớn, nàng không phải nữ tử bình thường kia. Điều mà nàng muốn là có một ngày, nàng có đủ thực lực để ra tay bảo vệ hắn.

"Tiểu Băng! Ngươi muốn vượt qua hắn không phải là không có khả năng, nhưng điều kiện đánh đổi là ngươi sẽ phải rời xa hắn, không được ở bên cạnh hắn. Ngươi có thể chịu được?" Nữ Hoàng như hiểu được suy nghĩ của Lý Nhạn Băng hỏi

Nàng nhưng là người đứng đầu của Huyền Băng Thiên Tinh Giới a. Bồi dưỡng một nữ tử bình thường trở thành yêu nghiệt nàng cũng đủ sức chứ đừng nói là tiểu Băng. Người mang thể chất xếp hạng thứ 5 Huyền Băng Thánh Thể thì càng thêm dễ dàng. Phải biết Huyền Băng Thánh Thể là thể chất chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Đủ để thấy được sự bá đạo của nó. Mà người mang thể chất này tu luyện công pháp của Huyền Băng Thiên Tinh Giới chẳng khác nào như hổ mọc thêm cánh, tốc độ tu luyện nhanh đến ngàn lần so với người bình thường. Đánh bại một tên yêu nghiệt ở hạ giới này thì có khó khăn gì. Lần này nàng mạo hiểm lén hạ giới mặc kệ vi phạm quy tắc của Vị kia chẳng phải vì cảm nhận được thể chất này sao? Chỉ cần dụ dỗ được tiểu Băng theo nàng trở về. Thì coi như đại công cáo thành a. Đáng tiếc là tiểu Băng luyến tiếc tên kia, không sao dứt bỏ được. Lần này để tiểu Băng chịu được áp lực chẳng khác nào là cơ hội trời ban đem tiểu Băng rời khỏi nơi khỉ ho cò gáy này. Nghĩ đến đây vị Nữ Hoàng này đắc ý cười tà.

" Hiện tại hắn là Linh Vương, mà con đã là Linh Tướng Trung kỳ, con nghĩ chỉ cần con cố gắng vẫn có thể đuổi theo hắn" nàng quyết tâm nói.

Ở diễn biến khác, lúc này Triệu Nam đã đem theo thi thể Lôi dực sư vương hoàn toàn thôn phệ. Chỉ thấy Lôi dực sư vương giờ đây chỉ còn là bộ xương khô, mà sau khi thôn phệ thực lực của Triệu Nam một đường thẳng tiến không ngừng trùng kích bình cảnh. Linh vương sơ kỳ - Linh Vương Trung Kỳ- Linh Vương hậu Kỳ- Linh vương viên mãn mãi đến tiếp cận Linh Hoàng Trung Kỳ mới có thể dừng lại. Đùa à! Đây là một đầu tiếp cận Lục gia ma thú chứ ở đó mà xem thường. Đột phá một cấp bậc là chuyện bình thường. Điểm tích phân hiện tại của hắn là 112999 điểm tích lũy.

" Phát tài rồi haha, lần này thật sự phát tài rồi a" Triệu Minh kích động nói. Hắn thầm cảm ơn vị nữ cường giả kia. Phải nói là hắn yêu ngươi chết mất" Kiềm chế kích động, vì hắn còn một thu hoạch vô cùng khủng bố... không ...phải nói là nghịch thiên mới phải. Hắn nở ra một nụ cười tà dị

" Chưởng Thiên Bình à, không ngờ nó lại xuất hiện ở thế giới này. Lôi dực sư vương, đây là bí mật của ngươi nhưng cũng là bí mật của ta...Haha"