Đúng Người, Đúng Thời Điểm

Chương 33: Bí ẩn ngôi làng hình người (1)



Cô bị chúng hãm hại đến giờ vẫn chưa tỉnh, Diệp Lục đang bị trói và bịt miệng trên xe .Bên cạnh có hai người ngồi canh .Xe đã tạm dừng, cô bị xách đi , đưa vào ngôi làng đó.Từ chỗ đấu giá đi đến đây khá xa nhưng trái ngược những gì suy nghĩ thì nhìn nó lớn gấp mấy lần thôn Tam Điền lần trước, ánh sáng ở đây cũng không tồi .Một nơi lộng lẫy thế này vậy mà ít người biết đến

Người ở đây ăn mặc khá lạ , khi bọn chúng mang cô vào làng có rất nhiều người nhìn chằm chằm nhưng cũng không dám ho he tiếng nào bởi vì địa bàn này đã bị tên chủ đó mua chuộc .

Tên thuộc hạ lườm một cái mọi người vội vào nhà đóng cửa lại.Theo phong tục chỗ này người mà khả năng đưa vào đây đều phải tuân theo luật lệ, trái với thời hiện đại thì họ theo cách phong kiến cổ xưa, nghĩa là phụ nữ ở đây không có quyền lên tiếng chỉ có thể nghe theo chồng , chồng mất thì theo con không được đi thêm bước nữa và hầu hết không được ra ngoài nhiều.Việc đất đai ,.. đại khái là không được quyền nhắc đến .

Diệp Lục bị đưa đến đây còn chưa biết mục đích là gì, một tên thuộc hạ sai người phụ nữ đưa cô vào phòng củi chăm sóc cần thận không để cô chạy thoát, dĩ nhiên sẽ có người canh ở ngoài

Lúc cô tỉnh dậy thì cổ vẫn còn đau nhức , bên cạnh nhìn thấy một người phụ nữ đang vắt khăn để lau người cho cô.Người phụ nữ này nói tiếng gì đó cô không hiểu , lúc ở nơi đấu giá có từng nghe qua tiếng Italia nhưng cô gái này thì khác.Diệp Lục bèn nói Tiếng Anh nhưng cô gái đó vẫn không hiểu.Có vẻ như họ suốt ngày ở trong ngôi làng này không đi đâu hơn nữa nhìn sơ sơ không có trường học , chỗ cô đang ở cũng không hiện đại đều đã mục nát

Bị bắt đi nhiều lần rồi nên cô cũng không sợ nữa, Diệp Lục cố gắng dùng khẩu hình cho cô gái đó hiểu .Cuối cùng cũng biết một chút , cô bị bắt đến đây đều do ông ta , tốt nhất anh đừng mắc bẫy giống cô .Nếu như cả hai đều trúng kể thì chẳng phải sẽ không còn đường thoát mà ở nơi đất khách quê người lạ nước lạ cái những gì cô biết cũng chỉ có một ít .Lúc trước còn mang khuy cài đi giờ để ở nhà rồi không thể cầu cứu

Nguồn gốc ngôi làng hình nhân này là như nào, đến cả bản thân Diệp Lục từng đọc nhiều sách như vậy nhưng chưa từng thấy , nếu nói theo tự nhiên chưa chắc đã phải, địa hình ở đây khá phức tạp , bị nhốt ở đây mãi không phải là cách hay lại phải dụ dỗ nữa

Bên Mạc Hàn Lâm vẫn đang đối đầu với ông ta, cứ kéo dài thời gian như vậy Diệp Lục sẽ càng gặp nguy hiểm

- Tôi cho ông cơ hội cuối cùng, nói cô ấy đang ở đâu?

- Mạc lãi đại giỏi lắm cơ mà, người phụ nữ của cậu ắt sẽ phải tự tìm được chứ nhỉ

Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt , anh cho Trần Cảnh và một số người lên hạ gục thuộc hạ của ông ta .Thoáng chốc đã không thấy mặt mũi đâu, chã nhẽ nơi này có lối thoát hiểm .Nhìn sơ qua kết cấu trong phòng đấu giá khá cầu kì như mê cung vậy .Giờ đi ra ngoài chưa chắc đã ra được , đành phải tìm lối ra

Chú Sơn đi du ngoạn bốn bể thì vô tình lạc vào nơi này, với bản tính tò mò thích khám phá ông vào xem sao.Mà thế nào cũng bị bọn chúng cho vào phòng củi chờ xử lí.Hai chú cháu gặp được nhau thì vui mừng



- Sao cô lại ở đây?

- Cháu bị mấy tên đó nhốt vào đây , mà chả nhẽ chú thù oán gì với họ à sao cũng cùng cảnh ngộ thế

- Không, dài dòng lắm kể sau .Lâm lâu rồi?

- Bọn cháu sang đây tham gia buổi đấu giá không ngờ bị hại , cháu thì bị bắt anh ấy vẫn còn ở trong đó

- Cô cũng không cẩn thận cơ , biết sang đây lạ nước lạ cái rồi mà còn rước họa vào thân

- Thôi đừng nói chuyện này nữa, chú có kinh nghiệm như thế thì chắc biết ngôi làng này nhỉ

- Ta có từng nghe qua nhưng thông tin không nhiều vào được đây cũng là tốt , khám phá xem có gì độc lạ

- Tốt gì chứ, còn không tìm lối ra thì chết chắc

- Bình tĩnh đi thì mọi việc sẽ được giải quyết

Cô gái bên cạnh tuy không hiểu nhưng đoán ra có vẻ hai người này thân thiết .Diệp Lục giờ mới để ý bảo chú Sơn

- Cẩn thận một chút , cô ấy làm việc cho bọn họ