Đồng Nhân: Survival

Chương 358: Tiến sĩ Pikachu xuất trận



Theo thường lệ , Ren mở điện thoại lên kiểm tra tiến độ lãnh địa , liên minh lẫn tập đoàn Wayne ở thế giới hiện đại.

Về [Tập Đoàn Wayne] việc bán thiết bị điện tử Decepticon đã đạt được doanh số bán hàng rất cao .

Dựa theo trò chơi [Counterstrike : Battlefield] chỉ phát hành độc quyền trên hệ điều hành Decepticon chính là lý do cũng khiến cho doanh số bán hàng tăng vì bản thân nó y hệt như một trò chơi tặng kèm khi mua sắm .

Với đồ họa cách biệt một trời một vực với các tựa game bắn súng đồ họa cũ như Counterstriker 1.6 . Đồng thời tăng thêm chế độ bắn súng Logic chân thực đã bắt được trái tim của biết bao nhiêu con nghiện game .

Ngoài dùng để chơi Game ra thì còn là dùng để lập trình , làm việc bằng trên nhiều ứng dụng tiện ích tối ưu hóa khác nhau .Quả thực sớm đã đem những ngành công nghiệp điện tử khác chà đạp không còn hình thù gì.

Vừa không ngừng tăng giá trị cổ phiếu công ty lên cao .

Hội đồng cú , dưới sự lãnh đạo của Samantha đã một mực chủ động trừ khử những ông trùm ma túy , trùm mafia và tiếp quản sạch toàn bộ gia sản của bọn chúng. Vừa không ngừng ra sức quảng bá cho sản phẩm .

Đương nhiên , càng không thiếu mấy ông tư bản .

Trên thực tế , có một số quý thương nhân nhà giàu có công ty bảo hiểm . Tích cực thu tiền bảo hiểm từ người dân , sau đó lại tìm cớ không bồi thường hại người ta mất trắng tiền bạc vẫn nhởn nhơ đó thôi .

Tuy rằng nó không trong phạm vi vi phạm pháp luật , nhưng mà hại người như vậy thì Ren tự nhiên không có lý do để cho lũ lừa đảo đó còn sống.

Bản thân có khả năng không thèm nhìn luật pháp , sợ cục cứt.

Để xem lính của bố mày mạnh vẫn là luật pháp của tụi mày mạnh.

"Doanh số bán không nhỏ.....vậy xem cũng khá là ổn rồi. Lĩnh vực kinh doanh điện tử mới chỉ là phần mở đầu mà thôi!"

Dưới mức độ quan sát tỉ mỉ , trong các ngành nghề làm tiền thì cả các ngành thời trang , túi xách , nước hoa như : Channel , Gucci ,v..v... gì đó cũng mua ứng lại để ứng danh tiếng trước tiên.

Vì chỉ cần tương lai bồi dưỡng được một nhóm Gloom thì có thể sản xuất được nước hoa thuần thiên nhiên với nguồn cung vô hạn.

Nói chứ số tiền tập đoàn Wayne đúng là rất nhiều , nhưng thực sự Bruce hoàn toàn ngu ngốc khi không biết toàn vẹn sử dụng thứ này.

Dù nói là có vệ tinh , rồi thu mua công ty khác. Nhưng mà Bruce thì lại chưa bao giờ đầu nhập tiền vào công nghệ người máy.

Hoặc thậm chí là bồi dưỡng một nhánh đặc nhiệm hỗ trợ mình . Với lượng tiền nhiều này thì e sợ muốn lập ra 100 căn trụ sở FBI , CIA còn được nữa .

Không thì tạo thêm nhiều khu vực có công ăn việc làm chính đáng cho người khác làm việc. Chứ nếu không thì Superman sớm đã không tồn tại nhiều phiên bản siêu phản diện rồi.

Chỉ cần nhà Wayne chịu chơi tiền , nắm gọn cả nền kinh tế trong tay thì coi như là tổng thống cũng phải cúi đầu .

Rồi chỉ cần nắm luôn cả thế giới ngầm , thì thằng nào dám thu thuế thì phải đợi xem có tư cách đó không cái đã.

Batman đúng thật là có nhiều đặc điểm đáng quý , nhưng mà vì vướng cái gọi nguyên tắc.

Vài nguyên tắc không nói gì , nhưng gò bó bản thân quá mức. Batman cơ bản là người giàu , thay vì cứ mặc bộ đồ thông thường thì nên nghiên cứu vài chục bộ giáp như Iron man , phát triển trí tuệ nhân tạo so ra dễ thở hơn rất nhiều.

Ừ thực mà nói khắp đa vũ trụ , đại đa số là thua thảm . Apokolis War , có phần hoạt hình lúc thua thảm đấy. Vì sao?

Chênh lệch số lượng quá lớn , mà nhiều vũ trụ có Darkseid dạng thông minh chỉ cần dùng số lượng đè là xong . Nếu như Batman hay liên minh công lý sở hữu cho mình một đội quân thì đâu cũng vào đấy rồi .

Không cần đông như quân nguyên nhưng ai cũng được huấn luyện được trang bị đầy đủ thì cũng nhiều phần thắng hơn.

=> Batman , ngu đần khi đối đãi với người khác. Nhưng ít ra còn đáng tin tưởng hơn một đám giả nhân giả nghĩa tàu khựa. Nên thích hợp làm hậu cần hơn là làm chỉ huy. Chỉ cần nghiên cứu rồi bơm tiền là đủ rồi.

"Xem nào....mức lương nhân viên..."

Ren kiểm tra mức nhân viên bên trong tập đoàn , số nhân viên này bao gồm những người vô gia cư mà cậu cho họ làm lại từ đầu.

Có cả Leonard Snart ( captain cold) , em gái Captain cold Lisa Snart aka Golden Glider , ..... cùng nhiều ông phản diện có tiếng lúc trẻ tuổi khác.

Đương nhiên , chính là dùng tiền nện nhờ hệ thống điều khiển phân thân của mình đi gặp từng người bọn họ khi mà bọn họ bị cái xã hội rác thải này vùi dập nhất.

Cho bọn họ một cơ hội chứng minh chính mình , từ đó thu phục được những nhân viên cấp cao đầy tài năng và sở hữu một chỉ số trung thành cực cao với công ty.

Đương nhiên , vẫn cho họ bồi dưỡng rèn luyện đạo đức . Cơ bản chỉ cần phân biệt địch ta là được không cần trách nhiệm với xã hội.

Về bản chất , bọn họ vốn sẽ phát triển thành phản diện vì quá khứ đau thương nên chả có cảm giác gì với xã hội cả.

Ngược lại chỉ cần cho họ ngầm có cảm giác xem tập đoàn là nhà là được.

Mà , các huynh đài biết hiệu ứng Gao Bạc chứ ?

Trong DC , Marvel Multivere , thậm chí là nhiều phiên bản luôn có phản diện mạnh hơn phiên bản siêu anh hùng của bọn họ.

Đơn giản , phiên bản phản diện vốn là cùng đường mạt lộ , mất đi tất cả sẽ dùng mọi thủ đoạn để đạt lấy mục tiêu của mình.

Hay có thể nói phản diện chính là phiên bản hắc hóa của siêu anh hùng.

Mà Ren bồi dưỡng bọn họ theo hướng 50-50 . Cơ bản khi chiến đấu chính là không cần cố kỵ gì cả , tận dụng mọi thủ đoạn tấn công chứ không phải mềm yếu nói đạo lý. Nội một đám phế nhất lại mạnh đáng sợ thì hiểu khả năng hắc hóa thì nó mạnh như nào đi.

Nhân tài trong thế giới DC là có rất nhiều , thậm chí là Jack Napier thực không phải hoàn toàn là Joker.

Joker , thực sự chính là một lý tưởng ( An idea) . Joker có thể trở thành bất kỳ ai , miễn là trong Gotham còn sự bất mãn .

Đương nhiên , chất xúc tác để Joker xuất hiện chính là một loại chất hóa học khiến người ta trở nên điên loạn tựa như loại khí gây cười. Joker rất đáng sợ , nhưng chỉ đáng sợ trong thời xã hội hiện đại mà thôi.

Dù khá là yếu kém với đại dịch Zombie.

Nhưng mà , Joker lại là một nhân vật rất mạnh . Nói tốt cũng tốt mà nói xấu cũng cực kỳ xấu.

Chí ít Joker là cái gì cũng dám làm , lợi dụng lòng người đùa bỡn ngươi một cách tùy ý.

Rất nhiều xuyên việt giả xem Joker như là một thằng hề điên loạn , trên thực tế bản thân Joker cũng không phải mỗi sinh ra là vì chất hóa học xúc tác.

Chính bản thân người chọn trở thành Joker bị xem thường , bị xả hội vùi dập rồi nhờ có hợp chất xúc tác nên mới có thể biến thành Joker thôi . Một cái bị thiếu cũng không được .

Martha Wayne cũng thế , cũng là Joker nhưng bình thường thì không.

Có Jack Napier thì hiện tại dưới trướng cậu đã sở hữu 2 ''Joker'' rồi. Công dụng khi thu phục Joker là gì chắc chắn ai cũng muốn hỏi.

Cơ bản chính là trong chức vị ngoại giao , thực tế mà nói thì bất kỳ Joker nào cũng đều có khẩu tài rất tốt.

Tin tưởng , chỉ cần dăm vài cậu là đối phương lập tức hiện nguyên hình ngay . Hơn hết chính là còn không biết chính mình bị lợi dụng.

Mà quan trọng hơn chính là đi làm nội gián , chỉ cần để Joker ẩn nhẫn xâm nhập vào lãnh địa kẻ địch , nhất là trong dị giới .

Chỉ cần đội quân kẻ địch bị dua hết 50% thì lúc ra chiến trường hết 50% đồng bạn đều tạo phản thì lúc đó còn đánh cái vẹo gì nữa.

Đây chính là khả năng của Joker , tuy không phải tối cường nhưng cực độ nguy hiểm .

Chỉ cần lơ là một chút chính là dính một phát chí mạng.

Mà kể ra thì Joker nào cũng là một thiên tài ... chỉ là quá mức điên mà thôi .

Thu phục Napier , chuyện ngoại giao và chiêu mộ nhân tài đều giao cho Napier quản lý. Về sau Martha cũng thế , Joker được đôi mắt nhìn người rất chuẩn .

Bằng không thì Joker lúc nào cũng hở tý là móc ra một đám tội phạm hở tý là sẵn sàng chịu chết cả.

Đó coi như là khả năng ngầm dù không hoàn toàn biến thành Joker cũng thế.

Giờ Ren cần biến họ thành White Joker mới được.

"Giờ thì cổng chiêu mộ nhân tài...thì để xem nào đặc biệt trọng điểm chú ý các mục tiêu có khả năng hóa thành Joker rồi hỗ trợ họ ...."



Joker tài năng , nhưng vẫn là nhân tố quá mức nguy hiểm.

Dù đúng là chính mình có thể 1 phát súng giết chết . Nhưng Joker mà lấy ra cái trò bom tim đập nổ khi chết thì mình không bù cái mất được.

"Mẹ lũ tư bản đáng chết!" Ren một mặt tức giận , vẫn không cố biểu hiện ra mặt.

Lũ tư bản này thì quá mức tham , còn tham hơn bất kỳ vũ trụ DC nào khác nữa. Không phải có hệ thống hỗ trợ thì sớm muộn nơi này liền biến thành một cái chiến trường Dark Multivere cho mà xem.

Một cái anh hùng biến thành siêu phản diện đã vốn mệt sứt đầu mẻ trán rồi , đây một bầy thì hành tinh tự khắc nổ luôn.

Cho nên đ-t mẹ đạo đức , đ-t mẹ pháp luật và đ-t mẹ tư bản ở dị giới ! Bình thường chả sao , chọc nhầm quái vật thì đừng có mà lôi người khác chết cùng .

Nói là tàn nhẫn giết lũ cặn bã xã hội như lũ xã hội đen nó khiến mình nhìn như thằng ác ôn .

Nhưng mà , khi mà người ta phát hiện được lũ khốn này nó lại được lũ tư bản ( được luật pháp ) thừa nhận che chở . Lúc đó , có lẻ là rất nhiều siêu anh hùng liền bị hắc hóa .

Mấy ông nên hiểu , được nếu bản thân các ông là người có sức mạnh , nổ lực trả thù một bang phái xã hội đen vừa làm hại gia đình mấy ông xong rốt cuộc phát hiện phía sau người ta có một đám nhà giàu tài phiệt chống lưng lại còn được pháp luật bảo hộ mà sống nhơn nhở bên ngoài gây hại người khác?

Không cần nói là mấy người vì hận lập tức hóa thành tội phạm , mà những người chính nghĩa cũng sẽ bị coi thành tội phạm nếu trả thù. Vì chứng cứ , hay vận dụng các công cuộc pháp lý đều không có bao nhiêu tác dụng với lũ nhà giàu phạm tội cả.

Mà cứ một mực đánh nhau thì lại phiền phức càng nhiều . Dẫn đến nội chiến , hậu quả chính là cả gia tài mà lẫn cả người vô tội đều bị vạ lây. Trong khi người ngoài hành tinh ngoài vũ trụ thì đầy ra .

Cho nên , đừng có để mọi việc phát triển mà là tự mình làm nốt.

Giết người thấy tội lỗi ? So với bỏ mặc người của mình dần dần bị vạ lây tội lỗi hơn sao? Để mấy thằng ngu tự tung tự tác còn khốn hơn.

Trước có mấy phần phim điện ảnh , mấy thằng lãnh đạo một đất nước gặp người ngoài hành tinh là sợ liền dùng đạn hạt nhân đấy. Rốt cuộc vẫn bị hành như chó ra.

Chưa kể , chống được 1 lần thì chống được lần 2 sao ? Người ngoài hành tinh là dân có trí tuệ mới có công nghệ cao . Là đã thành lập liên minh , số lượng không biết mà còn cố đi gây sự thì đúng là mấy thằng lãnh đạo dị trái đất đầu óc nước vào hết rồi.

Vâng trong thế giới này thì có cả ngàn thằng ngu như thế.

"Những nhân viên có biểu hiện tốt tăng 50% đi!"

"Top 10 nhân viên được thưởng một căn biệt thự trong khu vực đặc biệt thậm chí là tiếp xúc với cốt lõi thông tin cao cấp hơn , thêm thưởng xe , thưởng mấy thứ hoặc tiền mặt thêm cũng được , đãi ngộ hằng ngày cũng sẽ cao hơn !" Ren bắt đầu thiết trí mức độ thưởng phạt.

Với những nhân viên trung thành , hoàn toàn không lo lắng họ sẽ tiết lộ thông tin mật . Với khiến họ càng nỗ lực thì bắt buộc phải cho họ mục tiêu phấn đấu .

Hiện tại trong thời bình , số lượng nhân số

Có nhiều nhân viên thì xuất thân nghèo hèn , họ cần nhà để ở chứ không phải sống tạm bợ trong nhà thuê . Còn rất nhiều người nổ lực kiếm tiền để mua nhà nhưng lại tốn mấy chục năm khổ sở để mua nhà , thì Ren tự nhiên cho bọn họ một cơ hội sở hữu nhà xe , sống sung sướng mà đổi lại chính là nổ lực tối đa của bọn họ.

Đãi ngộ có thể xem như rất cao , coi như là làm việc cả đời hầu hết bọn họ cũng không mua nổi căn biệt thự. Nhưng mà Ren không thiếu chút tiền này.

Ngược lại cậu nuôi mỏ IChor trên toàn bộ hành tinh ngoài trái đất . Cùng với tốc độ lây lan cực kỳ mạnh mẽ của mỏ phóng xạ , vừa tăng cường liên tục những công trình thu hoạch ngoài hành tinh đã cho cậu một lượng tài nguyên cực kỳ khổng lồ .

Cũng vì những hành tinh đó đều thuộc hành tinh không tồn tại sự sống , cho nên Ren mới không cố kỵ gì mà tăng cường lượng tinh thể Ichor lan rộng .

Do đó , số lượng tài nguyên thu về dư sức tạo ra một căn cứ khổng lồ trong vòng một ngày .

"Để xem nào.....đợi lấy được tin nếu có một số thức tỉnh năng lực thì có thể cho họ tạm nghỉ phép và cử đi khu vực ''an toàn'' làm quen siêu năng lực trước nhỉ?"

"Ừ được đấy!"

"Giờ thì đến việc sản xuất vũ khí .... " Ren quan sát những căn cứ quân sự được thiết lập bên trong liên bang Dominion.

Cơ bản thì , sớm đã kiến tạo ra một dãy nhà máy sản xuất quân sự nhằm huấn luyện binh sĩ và những cổ máy chiến đấu dựa trên dữ liệu cung cấp sẵn.

Với đơn giản chính là những thứ như là [Siege Tank] đơn vị có tính chiến lực cực cao . Phàm là chỉ cần cải tiến được , thì nó chính là một khối trụ phòng thủ đa năng biết di chuyển .

Hiện tại vẫn đang cải tiến với công nghệ biến hình của Decepticon , cơ bản là một Decepticon Siege Tank thì tự nhiên có nhiều tác dụng hơn là một chiếc xe tank bình thường .

Kế tiếp chính là Havoc Luancher trong vũ trụ Call Of Duty . Đây chính là một đại binh khí mang tính chiến lực cao , vừa là máy bay vừa là một cái bệ phóng tên lửa vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu .

Đến tiến sĩ Gero , công nghệ người máy nhân tạo đã có tiến triển dựa trên một vài số liệu thu thập . Nhưng vì không có dữ liệu của những võ sư hùng mạnh cho nên chuyên chế thành những người máy vô cơ .

Dù sao dữ liệu chiến đấu từ Mashu và đội fenrir dù khá mạnh nhưng chưa đủ.

"Công nghệ mấy khu không còn gì mới , duy trì nghiên cứu lâu dài giờ công nghệ càng cao nên đành chỉ có thể cải tiến những cái cũ và cái có sẵn thôi !"

Bao gồm những công nghệ sản xuất hàng loạt rẻ tiền .

Tuy rằng năng lực chiến đấu không mạnh bằng công nghệ cấp cao , nhưng mà đỡ tốn tiền.

"Riêng Đại đô hi vọng thì , ngoài Zaku hiện tại có sức chiến đấu cao nhất , nhưng cũng là tốn tiền nhất!"

Tới những con Gundam mà cậu đã lắp ráp sẵn một con sớm đã tiến hành xuất , tiêu hao đích thực rất cao . Nhưng nếu đổi thành tiêu hao năng lượng thì ngược lại rất ít.

Hiện tại năng lượng là Ren có nhiều nhất , cho nên Zaku đảm nhiệm những nhiệm vụ càn quét phạm vi kẻ địch rồi rút lui để hạn chế hư hỏng.

Trong thời điểm gay go , bản thân đại đô đang đối địch với bầy Necromorph , Infected và lũ Chaos Daemon ! Đây chính là một lũ điên , chứ người chơi thì không ai dại gì chọc một nơi có người máy với khả năng một phát pháo là đem họ thổi thành tro cả.

Kế tiếp là kiểm tra trung thành , rồi dùng hệ thống trả tiền lương cho từng người .

Đừng có mà xem thường việc trả lương , để cho nhân viên có gắn bó với chính mình hay không thì phải có gì đó xứng đáng với thứ mà họ bỏ ra.

Nếu có thể trả càng nhiều , thì họ cũng sẽ trung thành hơn.... ngoại trừ một số người quá mức tham lam và có lòng trung thành quá mức thấp thì không cần. Ngược lại trả theo nổ lực.

Nói thì bản thân mấy ông có bao giờ làm việc không lương không .

Cuối cùng chính là xem qua những cuộc chiến đang diễn ra liền an tâm không ít.

Trả lương cho nhân viên , tăng đãi ngộ , kiểm tra quá trình chiến đấu , thậm chí là kiểm tra trung thành , đổi trang bị cho từng nhân vật dưới trướng mình một cách tỉ mỉ .

Xác định không có cái gì tai hại cậu mới hài lòng tắt điện thoại.

Trời cũng đã tối mịt mù , cậu liền liếc nhìn mấy con Pokemon đang nằm nghỉ ngơi bên cạnh rồi dần dần nhằm nghiền đôi mắt chìm vào trong giấc ngủ.

Pikachu đứng trước quạt gió , há to mồm một mặt thư sướng đung đưa cả người.

"Pikachu~ "

Trong tay cầm chiếc Pokedex đặc chế của giáo sư Oak lên trên Internet nghiên cứu « Ban sơ Pokemon bồi dưỡng sổ tay », phương pháp rèn luyện Pokemon đúng cách —— "Như thế nào chỉ huy Pokemon chiến đấu đúng cách" .

"Charmander tính tình tương đương hiếu chiến tựa như ngọn lửa rực cháy , là Pokemon hệ lửa tương thích nhiều phong cách thuộc chủng thằn lằn lửa "

"Pikachu , Pokemon khá là thường thấy , tính cách vô cùng thân thiện đáng yêu , là Pokemon hệ điện thuộc chủng chuột điện.....lưu ý Pikachu bản thân cần sạc điện ..."

Pikachu nghiên cứu thông tin , liên tiếp gật đầu .

"Pikachu~!" (hình như đúng ! )

"Mỗi loại Pokemon thường dựa trên nhiều phong cách huấn luyện khác nhau . . . nên không nên dùng phương thức cứng nhắc mà bồi dưỡng cho Pokemon ý thức tự chủ chiến đấu . . . điều này được nhiều vị quán quân áp dụng "

"Pika?" (Tự chủ? )

"Khác biệt Pokemon mang đặc tính khác biệt nhau , kể cả cùng đồng loại cũng cần dựa theo tính cách đặc tính mà huấn luyện, thậm chí phong cách chiến đấu cũng phải có sự khác biệt , tìm tới thích hợp nhất lĩnh vực phù hợp cho chúng mới là mấu chốt."

"Pika~chu!" (Ra là vậy! )

Pikachu một mặt cười hì hì đáng yêu , một bộ mặt tự tin "Ta đã hoàn toàn hiểu rõ" .

Sau đó liền bắt đầu đánh dấu lại vị trí thông tin cần đọc .



Ngược lại tác giả đều là giáo sư Oak , Pikachu vừa nghiệm chứng bản thân nên thực không lo.

Mắt liếc Ren , phát hiện cậu đã ngủ say nằm ỳ trên giường .

Pikachu liền chỉ cười một tiếng đi vào trong nhà bếp.

Mở tủ lạnh ra , nhìn đầy ắp nguyên liệu nấu ăn cùng với đồ ăn Pokemon .

Sau đó lại nhìn vào vài cái lọ có loại nước màu kỳ dị .

Kia chính là bình nước ép Berry mà Nanami dùng để làm thuốc tăng cường cho Pokemon , lấy một lọ .

"Ha~Pika~" Uống vài ngụm Pikachu thoải mái kêu một tiếng rồi đóng lại tủ lạnh sau đó lại nhìn đám Pokemon đàn em của mình đang cùng nằm ngủ say.Rồi tiếp tục dùng Pokedex tiếp tục kéo xuống mục bên dưới đọc.

"Làm sao để cùng Pokemon trở nên thân thiết hơn ?"

"Pika?" (Làm như nào? )

"Một, dùng Poke Food ."

"Pikachu. . ." (Đồ ăn không thiếu. . . có dư)

"Hai, cùng Pokemon đóng quân dã ngoại, ăn cơm dã ngoại ."

"Pika!" (Đang làm! )

"Ba, dùng chiến thắng khích lệ Pokemon ."

"Tuy nhiên trước tiên vẫn cho Pokemon chính bản thân nếm mùi thất bại , tránh trở nên quá mức ngạo mạn "

"Ngạo mạn liền sẽ sinh ra lười biếng !"

"Duy trì tâm tính khiêm tốn , rồi dùng chiến thắng khích lệ Pokemon không ngừng tiến lên!"

"Pikachu ! (0ω0)" (chính là cái này! )

Pikachu gật gù đắc ý suy tư một hồi.

Chợt nhớ tới , chính mình ở trong rừng . Ngoài chính mình nên cho mấy đứa đàn em nếm mùi thất bại liền để mấy đứa khiêu chiên Pokemon vô chủ là được.

Pikachu vẫn lặng lẽ ôm Pokedex nghiên cứu tư liệu huấn luyện trong khi cả đám Pokemon ngủ .

Căn bản không cần Ren làm gì liền chính Pikachu liền đem ẩm thực, chiến thuật, huấn luyện xử lý một cách rõ ràng.

Mà Ren thì liền bị Pikachu làm cho giật mình tỉnh dậy. Tuy rằng Pikachu thực sự là lặng lẽ sử dụng Pokedex , nhưng vì vài lý do nào đó thì Ren dễ tỉnh dậy vì thực sự mà nói Pokedex không thể rơi vào tay Sephera cho nên ngủ thì ngủ nhưng dưới tác dụng của Haki quan sát thì cậu liền có thể lập tức tỉnh dậy nếu có động tỉnh khác thường.

Nhìn Pikachu đang nghiên cứu thông tin huấn luyện, cái này cũng đủ làm cho Ren kinh ngạc!

Dù sao , Pokemon biết đọc chữ cũng rất là hiếm.

Ví như là Meowth liền chỉ có một con có trí tuệ giống như loài người.

"Thì ra thông minh như thế"

Cứ việc giờ biết rõ phương hướng huấn luyện , nhưng Pikachu sớm có thể cùng thần thú đánh ngang tay .

Thân là chủ của Pikachu , cậu liền cảm thấy chính mình vô dụng khiếp.

Đã là Pikachu , vậy liền tùy ý nó vậy. Ren tiếp tục nằm xuống nhắm mắt ngủ.

Đợi đến khi tất cả mọi người đều ngủ một hồi, đang chăm chỉ nghiên cứu về Pokemon tiến sĩ Pikachu liền lộ ra vẻ mặt nghiêm túc đứng dậy.

Lần này khác với vẻ điềm đạm đáng yêu ngây thơ như lúc ở với Ren thì Pikachu lại lộ ra vẻ mặt đầy sắc lạnh .

Nó chậm rãi bước tới mấy con Pokemon khác như là Charmander đang nằm nghỉ ngơi đụng đụng vài cái vừa thì thầm kêu :" Pika...pika...!"

Charmander một mặt còn hơi hơi buồn ngủ nhưng vẫn cố ngồi dậy .

Pikachu cũng lần lượt đánh thức từng con Pokemon khác , dẫu sao thì chúng đã ngủ một giấc rồi .

Đánh thức tất cả xong , nó liền lấy một cái bao con nhộng cất trong tủ kích hoạt thành cái tủ lạnh Mini.

Rồi bỏ vào trong vài viên Berry , Pokeblock , sữa bò và nước ép Berry rồi nén lại thành viên con nhộng cầm vào trong tay.

Sau đó liền lẳng lặng dẫn đầu đám Pokemon đi tới tận một mảnh đất trống xa xa bên ngoài ngôi nhà , Pikachu lựa chọn tìm kiếm khu vực có ánh trăng chiếu rọi . Liền là ở gần hồ nước , nơi có quang cảnh tĩnh lặng lại vô cùng lãng mạn.

Đáng tiếc là Pikachu không có tâm tình thưởng thức mà nó chỉ quan tâm đến nhiệm vụ mà Ren giao cho mình.

"Pika...pikachu!" ( 7 đứa các ngươi cùng lúc tấn công ta) .

"Char...??" Charmander lộ vẻ nghi ngờ .

"Pikachu!" (cứ làm đi) Pikachu một mặt nghiêm túc .

Nghe Pikachu nói vậy , cả bọn lập tức lộ ra vẻ mặt nghiêm túc .

Dẫn đầu là Charmander lập tức sử dụng [Ember] phun ra một đốm nhỏ về phía Pikachu.

( à giải thích tý , Ember đúng ra là bắn ra đốm lửa nhỏ .... nhưng mà khi duy trì liên tục nó là trở thành một cái súng phun lửa cở nhỏ)

Uy lực so ra mạnh hơn lúc nãy một chút .

Liền bị Pikachu dễ dàng né tránh dễ dàng với một động tác né nghiêng người không tốn bao nhiêu công sức vừa lộ ra vẻ nhuần nhuyễn vô cùng.

"Pikachu!!!" ( Đánh hết sức đi) , Pikachu di chuyển như như tia chớp rồi vừa đến gần Charmander liền sử dụng [Tackle] (va chạm) liền một phát đem Charmander húc đụng vào một thân cây .

Tuy rằng đã suy giảm sức mạnh , nhưng mà với Charmander nó vẫn thực sự rất đau.

"Char...!" Charmander gằn giọng một mặt giận dữ phun ra một chùm lửa nóng rực.

Pikachu phóng lên trên , lộn xoay về phía trước cực nhanh với cái đuôi phát sáng [Iron Tail] rồi vung thật mạnh vào người Charmander vừa nhảy lùi trở về ngay khi Bulbasaur [Razor Leaf] .

Còn Snivy thì sử dụng [Vine whip] hỗ trợ tấn công .

Với cách di chuyển nhanh nhạy của Pikachu nhanh nhẹ như Ninja. Lướt quay bên này lại lướt qua bên kia khiến cho mọi đòn tấn công đều vô hiệu với nó.

Pikachu không thở mạnh , cũng không đổ mồ hôi mà còn tiếp tục tránh né tuyệt kỹ của 7 con Pokemon trước mặt lần lượt .

Liền dần đem bọn chúng dễ dàng đánh bại .

"Pika pikapi~" Pikachu nhìn 7 con Pokemon bị đánh tơi tả liền hài lòng kêu một cái.

Kế tiếp , nó liền sang một gốc cây lấy ra một cái túi lớn với bên trong là mấy chai nước thần , một mớ viên Pokeblock phân phát cho từng đứa.

Sau đó lại lấy ra chiếc Pokedex , mở khóa rồi tìm kiếm kỹ năng hệ lửa.

Trong Pokedex , quả thực có kỹ năng kèm video mô tả , đích thực có nhiều kỹ năng nhưng kỹ năng của các Pokemon trong các đạo quán và quán quân thì thực sự chỉ có một vài .

Pikachu chọn đọc những kỹ năng đơn giản có thể học trước tiên , còn những kỹ năng đặc biệt yêu cầu những vật phẩm đặc biệt thì tự động bỏ qua.

"Pika~pikachu!"

Pikachu liền tại đây cùng đám đàn em của mình bồi luyện tự mình căn cứ theo dữ liệu của Pokedex mà huấn luyện chúng nó chiến đấu.