Độc Sủng - Bé Con, Anh Hai Thương Em

Chương 91: Sự Thật



Châu Chấn Khiêm ngồi ở phòng khách gương mặt anh lãnh đạm nhưng không thiếu phần hung dữ, chân này vắt lên chân kia.

A Từ nghiêm nghị báo cáo thông tin mình điều tra được cho anh điều mà lúc tối cậu ta không thể nói với người đàn bà kia.

“ Chủ tịch, cô con gái thất lạc của bà ta chính là phu nhân, tôi đã điều tra năm đó phu nhân gần ba tuổi đã bị một người phụ nữ mang đến để ở gốc cây gần cô nhi viện sau khi được cô nhi nhận vào chăm sóc không được bao lâu thì được Châu gia nhận nuôi, thật sự không sai đâu chính là phu nhân nhà chúng ta “

“ Chồng ơi,…”

Châu Chấn Khiêm còn chưa kịp thích ứng với sự thật mình nghe được đã nghe thấy tiếng gọi khe khẽ của người phụ nữ, anh bấc giác kinh hãi ngẩng đầu nhìn thấy Châu Giản Dao đang lim nhim mắt đứng trên cầu thang không biết những gì A Từ vừa nói cô có nghe thấy không nếu Châu Giản Dao biết chuyện mình chính là con gái thất lạc của người đàn bà kia không biết cô sẽ như thế nào.

Châu Chấn Khiêm giấu nỗi lo âu của mình ra ngoắc tay ra hiệu cho A Từ rời đi còn mình thì đi nhanh lên chỗ cô, hai tay nắm chặt tay người phụ nữ, anh dịu dàng.

“ Sao thế bé con, sao không ngủ đi “

“ Em đi tìm anh đấy, giờ này anh còn phải làm việc sao? “

Châu Giản Dao nhìn lên đồng hồ đã gần ba giờ sáng giờ này đúng ra cô và anh đã ôm nhau ngủ từ lâu không hiểu vì sao hôm nay Châu Giản Dao lại thức giấc bất ngờ không thấy anh bên cạnh cô liền đi tìm, cô nhíu mày không biết có việc gì quan trọng đến mức mà cả A Từ giờ này cũng còn ở đây.

“ Có chuyện gì quan trọng lắm sao?, hai người vừa nói gì với nhau thế?, chuyện ở công ty à? “

“ Ừm, là chút chuyện của công ty, đều giải quyết xong rồi, đi cùng anh về phòng ngủ “

Châu Chấn Khiêm thầm thở phào thật may những gì bọn họ nói với nhau cô đều không nghe thấy, anh cười nhẹ một tiếng rồi bế thốc cô đi thẳng lên phòng, cả đêm đó dỗ Châu Giản Dao ngủ xong người đàn ông lại không tài nào ngủ được, anh ngắm nhìn cô nghĩ đến những gì A Từ đã nõi nếu Châu Giản Dao thật sự là con gái của người đàn bà đó nếu cô biết được sự thật thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Châu Giản Dao hiện tại đang mang thai anh không muốn có bất cứ chuyện gù làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô càng không để cô và đứa con này rời xa mình, nếu người đàn bà đó biết được Châu Giản Dao là đứa con gái thất lạc của mình bà ta sẽ mang cô đi xa anh không, Châu Chấn Khiêm cười khẩy làm sao có thể người phụ nữ của anh chỉ cần anh không đồng ý thì không ai có thể đưa cô đi khỏi anh được, Châu Giản Dao dù có biết được thân phận của mình hay không thì cô vẫn chỉ có thể ở bên cạnh anh cả đời là vợ của anh.



Anh cũng nhớ rất rõ lời cô từng nói nếu một ngày người mẹ đã bỏ rơi cô tìm về cô sẽ không nhận mặt bà ta, Châu Giản Dao rất hận mẹ mình vì đã vứt bỏ cô dù là vì bất cứ lí do gì thì cô cũng sẽ không bao giờ nhận lại người mẹ đó của mình nữa, Châu Giản Dao từ lâu đã biết mình không có cha càng không có mẹ, dù người đó có chết rồi hay vẫn đang sống khỏe mạnh đối với cô cũng đã là người chết.

Châu Giản Dao bất ngờ cựa mình liền được anh ôm chặt vào lòng, bé con của anh cả đời cũng chỉ thuộc về anh.



“ Nhà chúng ta có bánh ngọt không? hay là món gì ngọt một chút, có không? “

“ Không có thưa phu nhân, bánh ngọt bình thường cô không ăn nên ông chủ không có mua sẵn cũng không có món gì ngọt cô muốn ăn gì nói với tôi, tôi nấu cho cô “

Châu Giản Dao thất vọng rũ mặt xuống, mấy ngày nay cô đặt biệt thèm ăn ngọt vốn dĩ trước đây rất không thích đồ ngọt nhưng dạo này lại thấy thèm một cách lạ thường có thể là vì cô đang mang thai nên khẩu vị đã thay đổi.

Những thứ cô thích ăn đều được Châu Chấn Khiêm mua để sẵn trong nhà nhưng bây giờ cô lại không thích ăn những thứ này nữa, Châu Giản Dao rất thèm bánh ngọt, trà sữa những thứ có sữa và béo dạo này cô lại rất muốn ăn.

“ Sao thế bé con? “

Châu Chấn Khiêm từ phòng khách đi xuống thấy cô gái nhỏ của mình mặt mày ủ rũ liền lo lắng đi đến ôm ấy eo nhỏ, Châu Giản Dao tựa đầu vào ngực anh ngón tay cô đâm đâm vào cổ anh vừa nói.

“ Mua bánh ngọt cho em, em muốn ăn, em thèm đồ ngọt lắm “

“ Em thèm ngọt? “

Châu Giản Dao gật gật đầu, được anh vuốt tóc dỗ dành, khẩu vị của cô thật sự thay đổi như lời của bác sĩ nói nhưng cô mang thai còn chưa được một tháng mà đã có sự thay đổi nhiều như thế rồi, Châu Chấn Khiêm thầm nghĩ những tháng về sau chắc chắn sẽ phải thay đổi không ít đồ ăn cùng vài thứ trong nhà rồi.



“ Được rồi, sau này muốn ăn uống gì thì hãy nói với anh, đừng buồn bã, tâm trạng của em sẽ ảnh hưởng đến con của chúng ta, nhớ chưa? “

Cô ngoan ngoãn gật gật.

Sau đó Châu Chấn Khiêm lạnh lùng nhìn lên mấy nữ hầu, giọng anh cũng thay đổi khác xa với lúc nói chuyện với vợ mình.

“ Bây giờ đi mua bánh ngọt cho cô ấy đi, tất cả đồ ngọt đều mua về để sẵn trong nhà cho tôi còn phải thường xuyên kiểm tra hạn sử dụng, cô ấy không được phép xảy ra bất cứ vấn đề gì về chuyện ăn uống nếu không các cô không yên với tôi đâu”

“ Tôi rõ rồi ông chủ “

Châu Chấn Khiêm từ ngày biết tin Châu Giản Dao mang thai mọi thứ trong nhà đều gây không ít áp lực cho hầu nhân, trước đây đã áp lực bây giờ càng áp lực gấp bội, bọn họ bây giờ mỗi khi nấu ra một món ăn còn phải suy nghĩ liệu phụ nữ mang thai có ăn được hay không, Châu Giản Dao có thể ăn mặn hay phải nhạt một chút mới tốt, từ những hầu nhân tầm thường dường như bọn họ đều bất đắc dĩ phải trở thành những chuyên gia dĩnh dưỡng, mọi chuyện chỉ cần liên quan đến Châu Giản Dao đều phải cẩn trọng gấp mười lần bình thường, bọn họ cũng không dám để xảy ra bất cứ sai sót nào dù là nhỏ nhất nếu không những ngày sau này sẽ sống không yên ổn với Châu Chấn Khiêm được.

Châu Chấn Khiêm cũng không còn để cô tùy tiện tự mình lái xe đi đâu nữa sợ cô gái nhỏ của mình lại âm thầm làm trái anh đã giấu chìa khóa xe của cô đi mọi thứ đều được Châu Chấn Khiêm quản thốc nghiêm ngặt, đứa con này anh nhất định sẽ không để nó xảy tra chuyện gì cả cô cũng vậy, đều là sinh mạng của anh, đều quan trọng nhất đối với anh.

…----------------…

“ Chồng, anh nói xem con của chúng ta sau này sẽ giống anh hay là giống em? “

Ngồi ở sofa trong đầu Châu Giản Dao nghĩ đến vô vàng những chuyện liên quan về đứa con trong bụng cô nào là trai hay gái rồi là sẽ giống hay giống cô, còn nghĩ đến chuyện nếu được song thai thì thật tốt như vậy cô chỉ cần sinh một lần sau này sẽ không phải sinh nữa, Châu Giản Dao đã nói rồi cô chỉ muốn có hai đứa con nếu là một trai một gái thì càng tốt mà dù có là hai đứa cùng giới tình cũng tốt đều là con của cô và anh cả.

Châu Chấn Khiêm nuông chiều trả lời.

“ Con của chúng ta đương nhiên sẽ giống cả hai chúng ta, nếu mà giống em nhiều hơn thì càng tốt vậy thì con của chúng ta sẽ xinh đẹp như em “

***