Độc Sủng - Bé Con, Anh Hai Thương Em

Chương 40: Trầm mê



Châu Thụy được nước lấn tới, anh nhấc bổng cô đặt cô ngồi lên đùi mình, hai chân Quân Quân thẳng tắp vì giật mình nên theo phản xạ cô quay người ôm chặt lấy cổ anh.

“ A Thụy, anh muốn làm gì đây? “

“ Bảo bối, em biết rõ là anh muốn gì mà “

Châu Thụy thản nhiên nụ cười anh còn mang phần tà mị, hai bàn tay đang vuốt ve hai bên đùi cô còn nắn bóp nhịp nhàng, anh trêu đùa cô hết lần này đến lần khác khiến người phụ nữ cũng sắp không còn làm chủ được bản thân nữa, cơ thể cô quắn quéo theo từng lần va chạm của anh cùng với đó là tiếng khẽ rên yêu kiều, xấu hổ.

“ Anh...muốn làm gì thì làm nhanh đi, đột nhiên em muốn ngủ rồi “

Nghe thấy lời nói đó người đàn ông không một phút lãng phí lập tức đè lấy cô xuống thân thể mình, quần áo trên người cũng đã bị anh cởi bỏ từ lâu cơ thể mềm mại ấy anh nhớ đến phát điên, nó luôn khiến anh rơi vào trầm mêm không lối thoát, lần này cũng vậy anh đã bị sự xinh đẹp này vùi sâu không còn đường lùi.

Hai ngón tay thướt tha của Châu Thụy nhanh chóng tìm đến mật động mà rò xét, nơi này đã bị anh làm cho ướt đẫm từ lúc nào, anh thật sự rất nhớ cảm giác này, mùi hương này cả gương mặt đỏ ửng lên mỗi khi anh chạm vào cơ thể này, tất cra mọi thứ về người phụ nữ anh đều nhớ đến mức chỉ muốn phát điên.

Chỉ cúi đầu hôn lên một cái đã như cái suối mà phụt nước ra.

“ A Thụy, đừng như vậy,...ưm “

Quân Quân nắn lấy cơ ngực anh có nhịn lại tiếng rên rỉ, cô cũng nhớ anh thật nhưng không đến nổi diễn ra nhanh như vậy, mọi khi anh đều sẽ cho cô thời gian thích ứng, từng bước giúp cô làm quen với những tác động bên ngoài nhưng hôm nay người đàn ông này quá vội vã, anh dường như quên mất chuyện sẽ làm cho cô sợ.

Dù trong tình huống thế này cơ thể cô vẫn có phản ứng, lại càng lúc càng nóng lên hừng hực như lửa thiếu, cô rất thích chuyện này nhưng lại không thích cảm giác này nó khiến cô khó chịu, nhiều lúc cảm thấy bản thân mình thật không nghe lời.

Nụ hôn của Châu Thụy lập tức rơi xuống trên trán cô, rồi chóp mũi, môi hồng, sau đó đến phần cổ trắng ngần ghé qua sương vai xanh một chút...anh muốn chiếm lấy người phụ nữ này thật nhanh.



Châu Thụy đưa tay đến trước ngực cô, đôi gò bông mềm mại run lên trong lòng bàn tay anh, giống như một con thỏ tìm mọi cách giãy giụa trốn khỏi móng vuốt của sói dữ nhưng có thế nào cũng không tài nào thoát được.

“ ưm...”

Giọng người phụ nữ mêm như lông hông lướt qua vành tai anh, nó êm dịu khiến người đàn ông càng bị nhấn chìm, anh đắm say vào đó mà càng lúc càng mất đi ý thức, dây dưa hôn môi càng khiến chỗ nào đó trên cơ thể anh nổi gân xanh.

Anh chăm chú vuốt ve làm toàn thân cô lâu lâu lại ưỡn lên vì nhột, Quân Quân bất giác rơi nước mắt anh cũng nhanh chóng nuốt lấy dòng lệ nóng vào miệng mình, đến cả nước mắt của cô anh cũng muốn nó thuộc về mình.

Bàn tay hư đốn phủ lên bờ ngực to tròn lúc nhanh lúc chậm, lúc mạnh lúc nhẹ mà dùng sức.

“ Đừng,...đừng bóp, em đau, tên khốn, đừng trêu em nữa, anh nhanh lên đi, em muốn rồi “

Quân Quân nức nờ từng tiếng như con mèo hoang kêu than, nhận lấy từng nụ hôn của anh nỗi bức bối trong lòng cô cũng được xoa dịu phần nào, sau đó từ từ nhen nhóm ngọn lửa dục vọng trong lòng mình, Quân Quân đã hoàn toàn buông thả bản thân mặc cho anh nắm gọn vào tay mình.

“ A,..ưm, ưm....a, Thụy,...”

“ Bảo bối, đừng hấp tấp, anh cho em ngay đây “

Quân Quân cảm nhận được đầu lưỡi mềm mại đang dần xâm nhập vào nơi riêng tư của mình, *** ***** của cô rất đẹp, rất mềm còn rất ngọt ngào, nhìn nơi nào đó mất khống chết vì dục vọng mà liên tục chảy nước càng như muốn bóp chết anh, Châu Thụy cứ liên tục hôn lên, hôn không muốn dứt.

“ Tên khốn,...đừng như vậy, ưm,...em không muốn lưỡi của anh,..a “

“ Vậy em muốn gì hả, bảo bối? “

Châu Thụy đã biết đến lúc rồi nhưng anh vẫn muốn ghẹo cô muốn chính tai nghe cô nói ra thứ mà cô muốn là gì mặc cho Quân Quân đang khóc ròng dưới thân mình người đàn ông lại cười rất thích thú, nơi đó của cô càng bị liếm càng trở ênn hưng phấn, hai cánh hoa dần co rút lại, không chỉ mật ngọt tràn lan mà đến cả cảm giác nóng khô đốt cháy cơ thể cũng không tài nào diễn tả được, trong đầu Quân Quân hiện lên từng dãy ánh sáng mờ mịt không rõ hình ảnh, cô mơ màng càng lúc càng trở nên điên loạn.



“ A,...dừng lại mau, A Thụy em không thích nữa, em muốn thứ kia của anh,..ưm, nhanh cho em, làm ơn “

“ Em không nói là thứ gì làm sao anh biết, em phải nói rõ thứ đó của anh là gì, bảo bối nói đi, ngoan “

“ Muốn...muốn nó, ưm...nhanh cho em, em muốn ‘ em trai nhỏ ‘ của anh,..ưm, Thụy...làm ơn “

gậy th*t của Châu Thụy nhanh chóng phóng ra không báo trước một lời nó trực tiếp xâm nhập vào cô mà không cần đến màn dạo đầu, cơ thể người phụ nữ ưỡng cao vì bất ngờ, hai mắt cô mở to nhìn lên trần nhà vùng với đó là hơi thở gấp gáp, hối hả, hai tay bấu lấy bả vai anh nhún nhảy theo sự điều khiển của người đàn ông, cơ thể cô không khác gì một con rối.

“ A, ưm....tên khốn, em....đau, ưm “

Quân Quân khóc dài nhăn nhó vì nơi đó cứ vài giây vài nhói lên đau, bắt đầu là như thế, khô khan khó chịu nhưng được hai phút cô bắt đầu thích ứng được với sự xâm nhập đó, cơ thể trở nên mềm nhũn, cảm thấy cơn thoải mái tìm đến, tiếng thở gấp của người phụ nữ cũng đều đặn hơn, tốc độ thở cũng nhanh hơn, cô muốn nó, muốn nhiều hơn nữa.

Quân Quân bấu lấy anh ưỡn thật cao người muốn hứng trọn hết tinh hoa từ nơi đó, cô cảm nhận được từng dòng ấm nóng đang chảy bên trong mình, anh ra rồi, bắn vào trong của cô rồi.

Quân Quân hạnh phúc ôm lấy anh hôn đến mê mang, đến tận lúc cô vì mệt mà ngất đi anh mới bất đắc dĩ rút thứ kia ra khỏi cô.

***

Vote! Vote! Vote

Cho Ly một bình luận và một like để tiếp thêm động lực ra chap mới nhé ạ.

Cảm ơn mọi người ạ.