Độc Sủng - Bé Con, Anh Hai Thương Em

Chương 17: Nhà hàng nhật



Trời dần về đêm

Châu Giản Dao cùng sáu anh trai của mình quyết định đến một nhà hàng Nhật năm sao để ăn vì cô rất thích món Nhật nên mọi thứ đều được chọn đều sở thích của cô, bọn họ đã đặt trước một căn phòng vvip trên tầng hai cách biệt với không gian ồn ào bên ngoài, ở đây bọn họ có thể tự do nói chuyện mà không sợ làm ảnh hưởng hay bị người khác dòm ngó đến.

Châu Giản Dao vui vẻ ngồi ở vị trí trung tâm bên trái cô là Châu Chấn Khiêm còn bên phải là anh bảy_ Châu Thụy, trong lúc đợi món ăn lên bọn họ nói chuyện với nhau rất rộn ràng, mỗi người đều lần lượt kể về trải nghiệm thú vị cùng những khó khăn của mình trong những ngày đầu tự mình lập nghiệp, Châu Giản Dao ngồi nghe rất tập trung cô hoàn toàn chìm đắm vào từng câu chuyện ấy, cô cảm thấy nghe những chuyện này sẽ giúp bản thân tạo ra động lực mạnh mẽ, khi nghe về thành công của người khác con người ta thường có xu hướng sẽ tự kiểm điểm lại bản thân mình từ đó sẽ dần sinh ra động lực muốn cố gắng.

Khi nghe đến tin anh bảy của mình đã có bạn gái Châu Giản Dao trở nên hứng thú muốn nghe cậu ta kể về người phụ nữ ấy, không biết cô gái nào có thể lọt vào mắt xanh của người anh khó tính này, trong số những anh trai của cô thì Châu Thụy là người vô cùng khó tính còn mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, chỉ cần là một nếp gấp nhỏ ở cổ áo cũng khiến cậu ta nhăn nhó, bức bối cả ngày lúc đó sẽ trở nên khó chịu không muốn nói chuyện với bất cứ ai.

Châu Thụy bây giờ hiện đang là một chính trị gia nói về độ nổi tiếng thì không ai trong lĩnh vực này là chưa từng nghe qua cái tên Châu Thụy của cậu, đi đôi với sự nổi tiếng chính là quyền lực, những năm qua Châu Thụy tham gia vào hoạt động chính trị ở Tây Ban Nha trở thành một trong những thành phần quan trọng trong bộ máy nhà nước Tây Ban Nha ngay lúc huy hoàng lại quyết định trở về làm việc cho quê hương của mình không nói cũng biết lí do chính là vì muốn trở về với Châu Giản Dao.

Châu Thụy có vẻ ngoài lai tây rất thu hút nếu nói cậu ta là người có gốc nước ngoài thì sẽ dễ tin hơn, trong những người anh trai của cô thì Châu Thụy chính là người được Châu Chấn Khiêm tin tưởng nhất cũng rất hài lòng về những việc cậu ta làm vì sự chu toàn của Châu Thụy đến cả Châu Chấn Khiêm cũng không làm được.

“ Anh bảy mau nói em biết đi, chị gái ấy là ai, là người thế nào, có xinh đẹp hay không, anh có giữ hình chị ấy không, cho Dao nhi xem đi mà “

Châu Giản Dao lay lay cánh tay Châu Thụy nài nỉ không chỉ riêng cô mà đến những người khác cũng đang rất mong chờ để nghe về người con gái bí ẩn trong lòng của Châu Thụy nếu không phải hôm nay tụ họp ở đây thì bọn họ có kết hôn sinh son cũng không ai biết được, cuộc sống của những anh trai cô hoàn toàn không chia sẻ gì cho những người con lại biết, bọn họ cố gắng trong im lặng cũng thành công trong im lặng chỉ khi gặp mặt nhau như thế này mới chịu nói ra cho nhau nghe.

“ Phải đó Thụy, em mau nói đi, anh ba cũng đang rất tò mò đây nói nhanh người phụ nữ xui xẻo đó là ai, sao lại yêu trúng đứa em trai khó tính này của anh chứ “

Những người khác liền bật cười rôm rả, mặt của Chây Thụy liền đen xì lại liếc nhìn Châu Tấn Đình thật sắc bén, trong số những anh em ở đây người khó tính nhất lại là người có chỗ dựa sớm nhất làm sao bọn họ có thể tin được, trước đây còn nghĩ Châu Thụy là người rất kỵ phụ nữ ngoài Châu Giản Dao ra cậu ta chưa từng nói với người phụ nữ nào quá ba câu, mặt lúc nào cũng cau có khi tiếp xúc với phụ nữ.

“ Các anh đừng trêu anh ấy nữa, anh bảy nói Dao nhi nghe đi, em muốn biết về cô gái đó, nói đi, nói đi mà “

Châu Thụy nuông chiều nắm lấy tay cô vỗ vỗ

“ Được, được, vài ngày nữa cô ấy đến đây sẽ ra mắt với em, chịu chưa? “

Châu Giản Dao vui vẻ gật đầu, lúc này tất cả mới nhận ra đồ ăn đều đã được mang lên đầy đủ nếu bọn họ còn nói nữa sẽ nguội hết mất, ở góc phòng còn có hai nhân viên nữ đang nghiêm nghị đứng để khi cần bọn họ sẽ lập tức phục vụ ngay.

Châu Chấn Khiêm kéo người Châu Giản Dao ngồi lại ngay ngắn, anh dùng khăn ăn vắt lên cổ áo cô, giọng không to cũng không nhỏ, nhìn đến những người em trai của mình.



“ Đừng nói nữa, không biết đói sao, mau ăn đi “

Châu Giản Dao hoàn toàn không phải tự thân vì đã có các anh trai cô ở đây rồi, hết người này gắp lại đến người kia gắp chưa được hai phút chén của cô đã đầy ắp những miếng sushi vì là món cô thích nhất nên Châu Giản Dao liền ăn lấy ăn để cứ miếng nào bỏ vào chén là cô ngay lập tức bỏ vào miệng, các anh trai của cô không ăn được bao nhiêu thời gian đều là ngồi nhìn cô em gái nhỏ của mình ăn thấy cô ăn ngon miệng như thế bọn họ nhìn nhau cười, chỉ cần thấy cô vui vẻ như vậy thì không còn gì khiến bọn họ phải bận tâm đến nữa.

Châu Chấn Khiêm hết rót nước lại dùng khăn ăn của mình lau miệng cho cô trong mắt các anh trai khác thì những hành động này của anh không mấy lạ thường vì lúc nhỏ Châu Chấn Khiêm đối với Châu Giản Dao vẫn luôn như thế chỉ là bây giờ bọn họ đều cảm nhận được ánh mắt anh nhìn cô có sự thay đổi chỉ là vẫn không rõ thay đổi đó là ý gì.

“ Anh hai, đừng gắp cho em nữa, em ăn không kịp, anh cũng mau ăn đi “

Ngẩng đầu nhìn các anh trai của mình, khẩn trương nói.

“ Các anh cũng mau ăn đi sao lại ngồi nhìn em mãi thế, Dao nhi ngại lắm đừng nhìn nữa mà “

Bọn họ đồng loạt gật đầu bây giờ mới chịu tập trung ăn phần của mình, cứ tưởng gọi nhiêu đây sẽ đủ nhưng chỉ mỗi Châu Giản Dao đã bằng phần ăn của bốn người cuối cùng cô vẫn còn hơi đói thế là Châu Chấn Khiêm lại gọi thêm một combo giành cho sáu người ăn còn cố ý gọi riêng cho cô thêm vài phần Gunkan sushi mà cô thích, trong một bàn sushi thì Châu Giản Dao thường sẽ ăn loại này nhiều nhất.

Trong lúc đợi combo mới được mang lên Châu Giản Dao đã rời phòng đi vệ sinh, vì là tầng vvip nên cũng chỉ có ba phòng ăn và năm nhà vệ sinh ở cuối hành lang, Châu Giản Dao đi chưa đến một phút đã đến được nhà vệ sinh ở đây còn có vài người phụ nữ đang tập trung tô điểm lại gương mặt mình, cô vốn dĩ không quan tâm đến bọn họ nhưng khi thấy cô ánh mắt của những người phụ nữ kia lại thay đổi, cứ như là đang đố kị điều gì.

Khi Châu Giản Dao từ trong phòng vệ sinh đi ra bồn rửa tay cô cúi đầu thao xà phòng tập trung rửa sạch tay của mình thì bị một người phụ nữ đến gây chuyện cô ta bất ngờ tắt vòi nước rồi lên tiếng.

“ Nơi đây còn tiếp loại khách bần hèn này từ khi nào vậy “

***

Vote! Vote! Vote

Cho Ly một bình luận và một like để tiếp thêm động lực ra chap mới nhé ạ.

Cảm ơn mọi người ạ.