Đoạt Thê

Chương 64: Hôn Nhân



Editor – Tử Dương

Cuộc đời Đổng Từ như lật sang trang mới.

Trừ những lúc đóng phim hay nghỉ ngơi, thời gian còn lại đều dành cho việc khác, chẳng hạn như đi xem nhà cùng Bùi Tứ Trăn.

Chọn nhà xong đương nhiên phải tính đến phần nội thất.

Do cả hai không thích sống trong môi trường thiếu tiện nghi nên Bùi Tứ Trăn đề xuất đến Milan.

''Vừa khéo bên đó đang tổ chức hội chợ nội thất quốc tế, anh nhớ hình như em rất thích mẫu thảm của Sahrai Milano.'' (*Một hãng chuyên cung ứng thảm cao cấp của Ý, thành lập từ năm 1830)

''Dạo này em hơi bận, anh cũng thế thôi.''

''Em có anh có.'' Bùi Tứ Trăn nhìn vợ mình.

Đổng Từ lưỡng lự...

Dạng cửa hàng nội thất có giá từ năm đến sáu con số như nơi này thường vắng khách qua lại, cách bày trí đơn giản, không gian tương đối trống trải.

Đổng Từ nằm dài trên chiếc giường lớn, lăn tới lăn lui một hồi, cuối cùng chống tay ngồi dậy, lắc đầu.

''Chưa đủ chuẩn.''

''Nên anh mới bảo là qua Milan.''

Bùi Tứ Trăn bước gần, định giơ tay kéo cô lên nhưng đối phương lại nghịch ngợm kéo anh xuống.

Gương mặt đáng yêu gần ngay trước mắt.

Bùi Tứ Trăn kiềm chặt tay cô, hai người thản nhiên nằm nói chuyện mây gió trong khu trưng bày.

''Sắp làm bà chủ gia đình mà vẫn không bỏ thói tùy hứng.''

''Em không tùy hứng, em bận thật.''

''Thời gian như bọt biển, cần là có.''

''Nhưng...''

''Chúng ta ngồi máy bay tư nhân, thời gian linh hoạt, tiện rút ngắn tiến trình, về vấn đề công việc, anh sẽ bảo thư ký sắp xếp giúp em.''

Bắt thư ký tập đoàn Bùi thị sắp xếp lịch trình cho Đổng Từ khác nào 'dùng dao mổ trâu giết gà'? Cô phì cười: ''Đừng quậy nữa.''

Bùi Tứ Trăn nghiêm mặt: ''Đây không gọi là quậy, Bùi phu nhân, anh nghĩ em nên chấn chỉnh thái độ.''

''Chấn chỉnh thái độ?''

'Thái độ mà một người kết hôn nên có, em là người đã lập gia đình thì nên có trách nhiệm quan tâm, chăm sóc, dung hòa tình cảm giữa những người trong gia đình.''

Lúc Bùi Tứ Trăn thốt ra câu này, kém chút nữa là nói thẳng tên mình.

Đổng Từ cười to: ''Chồng tôi đáng yêu quá đi mất.''

Chưa kịp dứt lời, Bùi Tứ Trăn lại giở chiêu 'đàn áp', hai tay chống hai bên, nhìn cô sắc lẻm.

''Sofia nói, phải tôn trọng hôn nhân.''

''Sofia là ai?''

''Bác sĩ tâm lý.''

''Anh gặp bác sĩ tâm lý?'' Đổng Từ chưa từng nghe anh nhắc chuyện này, cô nhíu mày: ''Ngọn nguồn ra sao? Bắt đầu từ lúc nào?''

Chẳng mấy khi thấy Đổng Từ tò mò về quá khứ của người khác.

Huống hồ Bùi Tứ Trăn không phải người khác.

Chính vì không phải người khác nên Đổng Từ càng muốn lắng nghe, muốn nhìn nhận và thấu hiểu anh hơn.

Bùi Tứ Trăn không lảng tránh vấn đề, nhàn nhạt đáp: ''Năm anh tám tuổi, ba mẹ anh bị kẻ xấu sát hại, anh may mắn trốn thoát trong tình trạng thương tích đầy mình. Kể từ đó, đêm nào anh cũng gặp ác mộng, viễn cảnh máu me cứ liên tục bám lấy anh, khiến anh chẳng có lấy giấc ngủ tròn vẹn, về sau anh mắc chứng rối loạn nhân cách chống xã hội nghiêm trọng, ngại giao tiếp, ngại gặp người, dễ gắt gỏng, dễ tức giận...''

Đổng Từ nghe anh tâm sự, nghe chất giọng bình thản như kể một câu chuyện thường nhật mà lòng đau như cắt, thật không dám tưởng tưởng tượng năm đó anh đã phải trải qua những gì.

Đổng Từ nắm chặt tay anh, xem chúng như nguồn sức mạnh giúp anh vực dậy: ''Rồi sao nữa, bao lâu thì hồi phục?''

Bùi Tứ Trăn vuốt ve đôi tay mềm mại, con tim cứng rắn bỗng hóa nhu hòa: ''Rất lâu, lâu lắm mới hồi phục.''

Đổng Từ khá rõ nguyên nhân cái chết của ba mẹ anh nhưng không ngờ sự kiện ấy lại dẫn tới hậu quả nghiêm trọng như vậy.

Tự nhận mình là người nhanh mồm nhanh miệng nhưng lại không biết cách an ủi anh.

Bùi Tứ Trăn cúi đầu, cọ cọ chóp mũi cô, bỡn cợt trêu: ''Bởi thế em nói không sai, anh có bệnh.''

''Xin lỗi.''

''Không sao.''

Bùi Tứ Trăn cười bao dung: ''Phàm là con người thì ai cũng gặp vấn đề tâm lý, ngay cả bản thân em cũng không tránh khỏi, vì lý do này mà anh đề nghị em nên khám bác sĩ.''

Đổng Từ sững sờ: ''Em nào có?''

Bùi Tứ Trăn xoa đầu cô, cất giọng dịu dàng: ''Không tin chúng ta thử xem, anh hẹn chuyên gia tư vấn hôn nhân rồi, họ có thể giúp chúng ta gắn kết mối quan hệ vợ chồng.''

Đổng Từ câm nín: "Anh còn sợ vợ chồng mình chưa đủ gắn bó? Em dám cá 99% các cặp vợ chồng hiện nay chưa chắc đã gắn bó bằng chúng ta, mỗi lần rảnh là em và anh lại lăn giường từ buổi xế chiều tới tận tối khuya...''

Bùi Tứ Trăn ngắt lời cô: ''Em thừa biết anh không có ý này.''

Đổng Từ nhụt chí.

Người thông minh rất dễ nói chuyện, nhưng thông minh mà nói chuyện với thông minh thì đừng hòng lảng tránh vấn đề, chỉ tổ phí công.

Nếu không có ví dụ thực tiễn về mối quan hệ gia đình hạnh phúc thì rất khó thích ứng với cuộc sống hôn nhân.

Đổng Từ hiểu rõ bản thân mình muốn gì, do đó cô chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu đương nghiêm túc, chỉ là ý nghĩ ấy chưa bật khỏi miệng, Bùi Tứ Trăn đã nhíu mày chặn họng: ''Không phải em nói nhà họ Đổng cần 'khai chi tán diệp' sao? Không kết hôn thì có mà nối dõi bằng niềm tin.''

Mắt Đổng Từ lóe sáng: ''Nối dõi tông đường thì liên quan gì đến kết hôn? Theo lối suy nghĩ trước đây của em, cuộc đời không thiếu mẫu đàn ông vừa đẹp trai vừa tài giỏi, với cả chẳng ai lại nỡ chối em.''

Chẳng những không nỡ từ chối mà chỉ cần một ánh mắt của cô thôi cũng đủ khiến bọn họ quỳ rạp dưới chân, tình nguyện 'cống hiến' gien trội.

''Em đòi mượn giống?''

Sắc mặt Bùi Tứ Trăn đen như đít nồi, Đổng Từ thấy tình thế không ổn, hốt hoảng giãy xuống giường: ''Đừng nói khó nghe vậy chứ, nam nữ độc thân, tự do kết hôn, tình dục là quyền của mỗi con người, không ai được phép xâm...''

Giọng Đổng Từ càng nói càng nhỏ, người đàn ông càng lúc càng áp sát, xông pha lấp kín đôi môi to gan lớn mật.

Đầu lưỡi bị cắn một cái.

Như đang trừng phạt.

Ấy vậy mà ở một nơi trống trải như thế lại xuất hiện tiếng người, nhờ đó Đổng Từ mới có cơ hội trốn 'móng vuốt' của anh chồng nhà mình.

Đổng Từ mang mắt kính, kéo Bùi Tứ Trăn qua khu khác.

Nhưng thật không may, vị khách mới tới là một người có đôi mắt tinh tường, vừa vào đã chú ý đến cặp đôi xuất chúng này.

Còn âm thầm chụp ảnh.

''Thần tiên tình lữ.''

''Người nam đẹp trai, dáng cao chân dài, có khi nào là người mẫu không?''

Tin tức lan nhanh, người thì bảo cô gái eo thon xinh đẹp ngất ngây kia trông quen quen, người thì hô to: ''Aaaa''

''Đổng Từ!''

''Aaaaaa là Đổng Từ! Trời đất ơi, tôi chắc chắn luôn!''

Vài ngày sau, cư dân mạng càng khẳng định bọn họ không nhìn nhầm.

Ảnh chụp lén Đổng Từ tràn ngập trên mạng internet, người trong ảnh mang kính, bịt khẩu trang kín mít, gặp bình thường chắc không ai nhận ra cô, nhưng số ảnh này khác ở chỗ, chúng được chụp từ nhiều góc độ khác nhau, thậm chí có tấm bắt đúng khoảnh khắc cô tháo kính râm.

Cạnh bên là một người đàn ông lịch lãm.

Hai người họ không tay trong tay thì cũng câu tay nhau ra vào khu biệt thự. Tất nhiên các tay săn ảnh không thể vào tận nơi mà phải chờ họ ra, chờ ròng rã suốt một đêm vẫn không thấy bóng dáng họ đâu, cho đến tận buổi chiều ngày hôm đó.

[Fuck! Nữ thân nhà tôi có tình yêu mới?]

[Tôi biết khu biệt thự này, thuộc hàng 'đỉnh' ở thành phố B, chọn đại một căn cũng có giá từ mấy chục triệu(*) trở lên, Đổng nữ thần là siêu cấp phú bà.] (*Tính theo đơn vị nhân dân tệ)

[Đổng Từ giàu khét tiếng đó giờ, nếu nghèo đã không đóng phim điện ảnh, với cả người ta mới ly hôn.]

[666(*) có nên gọi đây là cuộc sống hoàng kim sau khi ly hôn?] (*Từ lóng: 666 = liùliùliù = giỏi, cừ)

[Nên gọi, dìm chết đàn ông cặn bã, bao nuôi tiểu thịt tươi, tôi thấy anh chàng này đẹp trai hơn chồng cũ!]

[Không đẹp trai sao gọi là tiểu thịt tươi, nhưng ảnh hơi mờ (ㄒoㄒ) ~~]

[Chờ tôi giàu rồi, tôi cũng bao nuôi tiểu thịt tươi!!!]

[Cút cút cút, bớt ảo tưởng, nữ thần ly hôn thì mãi mãi vẫn là nữ thần.]

*

Đổng Từ không phải lứa diễn viên lưu lượng nên trừ những lúc tham gia dự án lớn, báo chí cũng hiếm nhắc tên cô, lắm lúc đến paparazzi còn chả buồn theo dõi.

Nhưng thời nay đâu giống lúc xưa, Đổng Từ đột nhiên đảo ngược kịch bản, dăm ba bữa lại leo top hot search, đặc biệt là sau lần lộ vụ kết hôn bí mật, rồi đến sự kiện 'vả mặt' đám nhà giàu mà không có lấy một lời giải thích, khiến đám quần chúng trông mòn con mắt mà vẫn chưa biết thực hư ra sao.

Hai tuần nay, chồng cũ Đổng Từ liên tục bị cư dân mạng 'gọi hồn', tuy nguồn tin khan hiếm nhưng tin nào tin nấy toàn là scandal động trời.

Tỷ như mấy năm trước, chồng cũ Đổng Từ có con riêng với một nữ diễn viên vô danh, lời đồn này đã trở thành đề tài thu hút giới truyền thông, nhiều người đoán đây có thể là nguyên nhân dẫn đến việc Đổng Từ ly hôn, mà cũng đúng, ai đời lại chấp nhận được chuyện chồng mình nuôi con riêng bên ngoài.

Chưa hết, làn sóng dư luận càng phẫn nộ hơn khi biết Cố phu nhân lén ăn chặn tiền đầu tư, làm hàng loạt công trình sụp lúng bất thường và hàng chục công nhân tử nạn.

Scandal tham nhũng của nhà họ Cố nghiễm nhiên trở thành đề tài múa bút của đám báo lá cải.

Liên quan đến việc Đổng Từ công bố ly hôn, nhiều người còn chúc mừng cô thoát 'ổ đạo tặc', kéo theo hình ảnh Đổng Từ thân mật với bạn trai được công chúng đón nhận nhiệt tình, tất nhiên là không thể thiếu màn 'góp vui' của antifan.

[Chồng cũ cặn bã thì bị chửi, lấy tiền chồng cũ bao nuôi tiểu thịt tươi thì được tung hô?]

[Ai dám nói tiền của chồng cũ? Làm như Đổng nữ thần nghèo lắm vậy, nên nhớ người ta là diễn viên hạng A, nội tiền thù lao cũng đủ đè chết đám anti bọn mày.]

[Hơi đâu hơn thua với lũ cancer, hạng cặn bã đáng khinh.] (*Ung thư)

*

Tiếc là dư luận chưa kịp hạ nhiệt, tin khác đã nổi lên như nấm, tập đoàn Cố thị thua lỗ, chủ tịch Cố Đông Viễn trở thành đối tượng tình nghi trong đường dây đánh bạc trái phép, cổ phiếu giảm mạnh và sắp đối mặt với nguy cơ khủng hoảng tài chính...

Trường hợp này không ai rảnh tìm hiểu giá trị tài sản ròng của tập đoàn, dù sao nhà họ Cố cũng sắp 'nê bồ tát quá hà'. (*Nê Bồ Tát quá hà, tự thân khó bảo toàn: Bồ Tát bằng đất sét qua sông, chính mình khó giữ được)

Chưa được bao lâu, dư luận lại đổi hướng sang chủ đề huyền học.

[Tướng vượng phu trong truyền thuyết chính là đây ư?]

[Đổng Từ kết hôn, cổ phiếu Cố thị liên tục tăng cao, Đổng Từ ly hôn, Cố thị mây tan nước rã, mẹ chồng vướng cảnh kiện cáo QAQ]

[Mau ship nữ thần qua chỗ tôi, có nữ thần, đi thi không sợ trượt! ]

[Tôi chỉ ước mình được làm tiểu thịt tươi của nữ thần, có nữ thần, có biệt thự, có may mắn độ vận, hạnh phúc chết mất!]

Khi tin này truyền tới tai Đổng Từ thì đã là chuyện của ngày hôm sau, lúc đó cô đang ở Milan, vừa bước xuống máy bay, người bên công ty lại gọi điện khủng bố.

"Chị hai tôi ơi, rốt cuộc chị còn bao nhiêu chuyện chưa khai báo vậy, chị có yêu đương thì làm ơn tém tém lại giùm tôi. Lúc trước có bao giờ thấy chị cẩu thả thế đâu, tôi biết chị là người thông minh nhưng tuyệt đối không được để chuyện tình cảm chi phối."

"Còn một chuyện em chưa nói chị."

Đổng Từ nhìn Bùi Tứ Trăn mở cửa xe, hôm qua hai người vừa gặp chuyên gia tư vấn, thôi thì thẳng thắn để nhận khoan hồng: "Em... Thật ra em kết hôn rồi."

Ngay sau đó là tiếng thét như 'dời non lấp biển' của người đại diện, Đổng Từ né loa điện thoại, chờ bên kia hét xong mới nói chuyện chính.

"Em muốn xin nghỉ."

"Hả?"

"Em chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật."

*

Suy cho cùng, Đổng Từ vẫn bại trong tay nhà tư bản hút máu, Bùi Tứ Trăn không những ăn mòn thân xác cô mà còn nuốt luôn linh hồn cô, chẳng thể tin một người cuồng công việc như cô lại có ngày nổi hứng nghỉ phép dài hạn.

Bùi Tứ Trăn nghe xong liền tấm tắc khen vợ mình: "Anh thấy thuê chuyên gia tư vấn cũng lợi lắm chứ."

Đương nhiên lợi rồi.

Chuyên gia tư vấn là người có kiến thức chuyên ngành, họ đủ khả năng tìm ra nút thắt trong cuộc hôn nhân của bọn họ, điều quan trọng là cả hai phải đồng lòng khắc phục vấn đề đó.

Đổng Từ từng nghĩ rằng, đời này cô sẽ không vì bất kì ai mà thay đổi lộ trình, nhưng giờ đây cô lại trải nghiệm một cuộc sống hoàn toàn khác.

Chỉ vì người đó là Bùi Tứ Trăn.

Ngay từ buổi đầu, cô đã coi anh là người đặc biệt.

Hơn nữa cuộc sống mới không tệ như cô nghĩ.

Đáng tiếc sóng gió vẫn chưa chịu nguôi.

Điển hình là bức ảnh Đổng Từ và tiểu thịt tươi lan truyền khắp mạng xã hội, càng không khó để biết danh tính thật sự của tiểu thịt tươi này.

[Cháu nội Bùi Kinh Thế? Có nói quá không đấy?]

['Tiểu thịt tươi' là người thừa kế của tập đoàn Bùi thị, một tập đoàn có giá trị lên tới hàng tỷ đô, so ra bằng mấy chục cái Cố thị cộng lại, mới đá cẳng nhà họ Cố đã bước chân vào nhà họ Bùi, ai mà tin cho nổi?]

[Không tin, nhưng chứng cứ rành rành trước mắt, cười khóc.]

[Nếu đối tượng là Bùi Tứ Trăn, thế khác nào Đổng Từ tự nhận mình là tiểu tam? Mấy bữa trước tôi có coi đoạn clip anh ta phỏng vấn, siêu giỏi luôn, khổ nổi anh ta kết hôn rồi!]

[Thật không? Chẳng lẽ không phải 'nữ vương bao dưỡng tiểu thịt tươi' mà là 'bá tổng nuôi chim hoàng yến'?]

[Cẩn thận miệng của mấy người, coi chừng Bùi thị kiện mấy người tội vu khống, dàn luật sư của tập đoàn Bùi thị rất đáng sợ, luật sư cảnh cáo← ←]

Tuy nhiên lời cảnh cáo lại vượt xa dự đoán khi weibo chính thức của tập đoàn Bùi thị đăng thông báo mới nhất từ luật sư.

[Thời gian gần đây, mạng lưới truyền thông đang có hành vi đăng tải những tin đồn chưa qua xác minh, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng và địa vị của chủ tịch và phu nhân...]

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, thông báo lập tức leo thẳng lên top hot search.

[Tôi muốn chửi thề, vãi cả chủ tịch và phu nhân!!!]

[Có muốn vả mặt không, có muốn vả mặt không, có muốn vả mặt không, điều quan trọng phải lặp lại ba lần!!!]

[Nữ thần nhà tôi là mùa xuân chuyển thế.]

[Tái hôn còn dữ dội hơn kết hôn.]

[Là tôi có mắt như mù, đường đường là chủ tịch lại tưởng là tiểu thịt tươi.]

[Sau Đổng nữ thần, người tiếp theo gả cho nhà giàu chính là tôi← ←]

[A a a tôi lại nằm mơ rồi.]

[Đúng là chỉ có người như vậy mới xứng với nữ thần nhà tôi!]

Cư dân mạng đua nhau trợn mắt há hốc mồm, người hâm mộ vui vẻ chúc phúc, những lời bóng gió vô căn cứ xin được chấm dứt tại đây.

Một kết thúc viên mãn.

Sau đó... à mà không có sau đó.

Weibo sập nguồn!

Mạng xã hội có câu: ''Khi tin kết hôn được công bố hay vô tình 'trật bánh', hãy để ý sự 'sống còn' của Weibo, bởi Weibo là thước đo vị trí của một ngôi sao!''

Theo lẽ hiển nhiên, địa vị Đổng Từ lại được chứng thực lần nữa.

Nhân viên dưới trướng Bùi thị cũng vừa xem thông báo, đối tượng sánh đôi cùng ông chủ là nữ minh tinh Đổng Từ, nghe nói họ sắp tổ chức lễ cưới.

Lúc này, ông chủ và vợ mình đang hưởng tuần trăng mật ở đảo tư nhân.

Ánh mặt trời Nam Thái Bình Dương rực rỡ sắc vàng, biển xanh sóng vỗ, lấp lánh như hòn ngọc, quyến rũ mê say.

Đổng Từ nằm híp mắt trên bờ cát vàng: "Chồng à.''

''Hả?''

''Hòn đảo này không có người thật ư?''

Đổng Từ mặc bikiki dệt len, chất dệt tôn lên đường cong lả lướt, như ẩn như hiện, vừa sang trọng lại vừa gợi cảm. Cô chống đầu, nghiêng người nhìn ông chồng cạnh bên, tay chọc chọc môi anh, lướt dần xuống cằm, cuối cùng là xương quai quanh.

Ái muội có thừa.

Bùi Tứ Trăn cố trụ đôi tay nhỏ nhắn không an phận, khàn giọng đáp: ''Ngoài phục vụ, không còn ai khác.''

Đổng Từ trừng mắt, vờ hỏi: ''Chồng nè, anh có thấy bãi cát này càng nằm càng mềm, càng nằm càng thoải mái không?''

Bùi Tứ Trăn đè gáy Đổng Từ, dịu dàng hôn cô: ''Bé con nghịch ngợm.''

Đổng Từ thở dài thườn thượt, vẽ vời quanh ngực anh: ''Khó trách mọi người đều nói hôn nhân là mồ chôn tình yêu, không kích thích gì hết...''

Bùi Tứ Trăn – người đàn ông vốn muốn sống một cuộc sống yên bình sau kết hôn lại nghe được hai chữ 'kích thích'.

Tuy biết trước khi kết hôn, Bùi Tứ Trăn luôn là người chủ động trong phương diện này, nhưng lỡ may cô đổi 'khẩu vị'...

Bị tên đàn ông khác kích thích...

Mí mắt Bùi Tứ Trăn giật nảy, chỉ mới tưởng tượng thôi mà anh đã muốn giết người.

Muốn kích thích thì phải tìm anh!

Bùi Tứ Trăn giữ chặt cằm cô, xoay người đè cô dưới thân. Con ngươi thâm thúy nhìn cô chằm chằm, tròng mắt tóe lửa, miệng dán chặt môi vợ mình, nhỏ giọng nói: ''Không cho em ra ngoài tìm kích thích.''

Đổng Từ ngẩng đầu, bật cười khoái ý.

Những tưởng Bùi Tứ Trăn sẽ tiến thêm một bước nhưng anh lại bất ngờ đổi hướng, giơ tay lấy điện thoại cô, còn nhìn mật mã bằng thái độ thản nhiên.

Theo sau đó là dãy số sinh nhật của Đổng Từ.

Đổng Từ ngây người: ''Sao anh biết mật mã là sinh nhật em? Bình thường em toàn dùng vân tay mà?''

Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có lần đó là bị Bùi Tứ Trăn ép đặt âm báo thức để uống thuốc đúng giờ.

Đổng Từ giận dữ đạp anh một cước.

"Anh giỏi nhỉ, nói anh mà anh có chịu nhận đâu!"

"Xuỵt." Bùi Tứ Trăn cúi đầu, trơ mặt ghìm đôi chân phá rối của cô lại, nhanh tay đăng nhập Weibo.

Weibo Đổng Từ vẫn trong tình trạng sóng êm gió lặng như chẳng hề bị trận phong ba bão tố ngoài kia lay động.

Nhưng riêng hôm nay lại có sự khác biệt.

Đổng Từ đăng status mới: [Hôn lễ của chúng tôi được tổ chức vào mùa đông.]

Kèm theo bức ảnh chiếc nhẫn cưới nằm gọn trong lòng bàn tay, tình cảm nồng nàn vun đắp từ những năm tháng vẹn nghĩa, giữ lại nơi áp út bao lời thề non hẹn biển.

Vượt qua thiên ngôn vạn ngữ, tình đầu khó phai...

Thế là lại có hàng tá lời chúc phúc đập thẳng vào mặt.

Chốc lát sau, người bên công ty hớt hải gọi cô, nhưng lại bị Bùi Tứ Trăn từ chối, hành động phách lối của anh khiến Đổng Từ gấp tới độ hét toáng lên.

"Khốn nạn!"

Thấy vợ mình nổi cơn tam bành, người nọ bèn đứng lên trả điện thoại: "Của em đây."

Đổng Từ lườm anh: "Anh đăng gì vậy?"

Bùi Tứ Trăn ôm cô từ phía sau, cắn tai cô nói: ''Tin chúng ta kết hôn, anh phải thông báo cho cả thời giới biết, em là Bùi phu nhân.''

''Vô lại.''

Đổng Từ dở khóc dở cười nhìn dàn bình luận chạy như sấm chớp, đến khi nhìn lên bức ảnh, trái tim cô bỗng hóa nỗi rung động, một cảm giác khó lòng hình dung. Chiếc nhẫn trong tay Bùi Tứ Trăn là kỉ vật hai người họ mua trong một cửa hàng nhỏ ở Bariloche cách đây bảy năm...

Năm tháng xưa cũ lại ùa về.

Bất luận là nhẫn hay đơn giản chỉ là người đàn ông này.

Từng trao nhau bao ánh mắt đong đầy bỡ ngỡ, từng san nhau bao kí ức ngập tràn yêu thương, từng hờn trách nhau sau những lần cãi vã, cũng từng gặp lại nhau sau bao muôn trùng xa cách, trải qua chừng ấy khó khăn...

Rốt cuộc đôi ta cũng thấu rõ lòng nhau...

Đổng Từ ngẩng đầu, ánh mắt dập dờn nồng ái, trao cho anh chiếc hôn trân trọng: ''Em đồng ý, em yêu anh.''

Hơi thở Bùi Tứ Trăn sượng dừng, phản pháo bằng nụ hôn sâu.

Vầng thái dương dung trọn đôi nam nữ tình nồng mật ý, ấm áp rạng ngời, phảng phất như đang báo trước tương lai của họ.

Tương lai hạnh phúc...

————-

Cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thành 64 chương chính văn của bộ truyện, phía trước vẫn còn 16 chương PN kể về lần đầu hai anh chị gặp nhau, cuộc sống hạnh phúc sau hôn nhân, sự ra đời của đứa trẻ và chút tiểu kịch của cặp đôi Diệp Cảnh Trình x Từ Thanh Thanh, xin chân thành cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ mình trong suốt thời gian qua ^^~ Love yah ❤