[Đoản] [HopeGa] Hy Vọng Có Cục Đường

Chương 58



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tối hôm đó, anh cảm thấy khó chịu chẳng tài nào chợp mắt nổi. Dưới bụng lại rồn rột, nhìn sang bên cạnh thấy Jin đã ngủ say. Anh lập tức nhẹ nhàng đi xuống bếp, mò lấy thứ gì đó nhét vào bao tử.

- Ây dà, chỉ có ăn lén như vậy mới thấy ngon.

- Ăn thêm đi.

- Chời má hết hồn thứ quỷ yêu! - Anh lỡ làm rơi hộp cơm xuống nền đất.

- Ôi trời, em cứ ngỡ ai. Nào ngờ lại là hyung đây. - Hoseok cười cười.

Anh hấp tấp thu dọn chiến trường, sau đó đi đến bên Hoseok và thương lượng.

- Đừng nói với ai nghen!

- Điều kiện chứ?

Anh bất giác gật đầu.

- Làm người yêu em, mỗi thứ ba sang phòng một lần. Được chứ?

Yoongi nghĩ đơn giản chỉ là qua phòng. Nên lập tức đồng ý.

Ai dè sự thật phũ phàng, đêm đầu tiên đã chằng thể đi đứng bình thường được nữa.

chapter content



_____

Dạo này bơ lên giá và được mùa quá mấy cô T^T